1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ muốn.....

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi in_blue, 18/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. in_blue

    in_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
  2. in_blue

    in_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bà chị ơi.. Bốc phét vừa thôi... Nghe chẳng thể tin nổi. Bà cứ nhảy vào mà ôm chặt anh chàng đó xem. Đảm bảo hắn ... hị hị..
    [/quote]
    Chú em ah. Chú cứ nhìn mọi việc qua lăng kính của chú. Còn chị, chị ko muốn ng khác đánh giá, ng ta coi thường. Ở đâu cũng thế cả thôi. Ở VN hay ở Aus thì do bản thân mình là chính. Đừng để môi trg làm thay đổi từ trong tư tưởng đến...hành động. Ai cũng có nguyên tắc của mình, cứ tự do bơi trong đấy là đc
  3. Zoe012

    Zoe012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Em gì đó ơi , em học ở AUS. Nghe em bảo đi camping là biết em chỉ mới High School. Chưa dám đi mua condom mà lại bảo có đủ tư tưởng để XX à ???
    MÀ chị hỏi em bao nhiêu tuổi, em lại trả lời có 2 chỏm gì ấy. Báo cho em một tin là chị kô có hiểu regional dialect.
    Chị học ở đây cũng lâu rồi, năm nay ra trường, nên sure là lớn tuổi hơn em. Chị cũng quen vài đứa hàng xóm học high school. Chắc cũng tại ... nhà quê như chị mà tụi nó cũng chưa biết đến vụ ấy. <--- đi chơi chung hoài thì biết ngay.
    À, mà chị cũng có BF rồi mà vẫn còn virgin, vả lại còn share house cùng nữa. Mà người ấy lại là Aus chính cống đấy.
    Thế thôi.
    Nếu em thật sự muốn ... , và hiểu rõ thì vào pharmacy ấy, hoặc là mấy cái super market ấy, chỗ nào chẳng có. Coles, Kmart, Safeway etc.
    Còn nữa, khỏi kiếm máy cái máy tự động gần toilet. Chị đi khá nhiều chỗ, kô có toilet nào ở Úc có đâu.
  4. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Em Zoe để kí hiệu thế kia mà hoá ra lại là con gái à? Ở Úc có toilet có bán BCS, anh khẳng định điều đấy, em có thể hỏi bạn trai. Toilet nữ thì không biết có không nhưng chắc chắn là có một số toilet nam có bán. Học sinh ở highschool mỗi năm đều có PD day, có người đến trường giăng giải về safe ***. Học sinh sẽ chia ra từng nhóm để bàn luận về vấn đề này. Nhưng cũng có thể tụi highschool hàng xóm nhà em mỗi năm đều cúp cua cái ngày này. Việc highschool student không biết là hiếm nhưng tất nhiên là hoàn toàn không phải là không có.
    Nhà em in_blue ở đường Cantabury à? Đương old hay new thế, số nhà bao nhiêu, mai anh lái xe đến chuyển hàng đến tận nơi, đảm bảo không cười, không chế diễu em. Khuyên em chân thành, đoạn nào của câu chuyện em bịa ra thì nên ghi rõ, để mọi người ở đây biết còn giup, đưa ra lời khuyên đúng đắn.
    Việc QHTD đòi hỏi sự đòng cảm từ cả hai phía. Nếu cậu BF kia chưa sẵn sàng thì anh không nghĩ việc thúc giục hay gợi ý là không cần thiết. Còn nếu cậu ta đã sẵn sàng thì chắc chắn sẽ quan tâm đến cảm xúc của em và sẽ tìm cách làm sao cho cả hai đứa an toàn và thoải mái, em không cần phải động tay động chân (có thể anh phong kiến nhưng đúng là anh nghĩ thằng con trai vẫn nên chủ động lo cho người yêu mình thì hơn). Thế thôi, sự việc nó cũng chẳng có gì to tát lắm. Nếu em đã có những lề lối cho riêng mình thì cũng chẳng nên quan tâm việc bị bon bạn cười là còn virgin hay không. Nếu em thục sự muốn gần gũi và trao đổi tình cảm với bạn trai đến múc đấy thì cái sự ngượng ngùng, e dè kia chỉ là rất rất nhỏ thôi. Chúc em và BF hạnh phúc!

    Mà lạ thật, box GDGT bây giờ có khi nên nhập với box NNTD, thông tin giáo dục thì ít mà entertainment thì nhiều!
    Được Trai_Nuoi_De sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 21/01/2005
    Được Trai_Nuoi_De sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 21/01/2005
    Được Trai_Nuoi_De sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 21/01/2005
  5. in_blue

    in_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hi, lần này thì bị...lật vở toàn tập rùi....Em có cái đó rùi mà chị. Lúc em có bf thì thằng bạn thân-ng Thailand có cho em rồi. Nó bảo là fải đề fòng chứ . Chị học trg nao thế ạ, ở bang nào hả chị?
    To Trai_nuoi_de: Í, anh cũng ở Box Hill ah? Hehe,tất nhiên là không cho anh biết nhà rồi, biết để anh đến truy tận mặt em thì có mà...ặc ặc...!!!! Em ko cup cua đâu, nhưng cứ đến những buổi đấy là em cứ im bặt. Tại bọn nó nói toàn những...trải nghiệm thôi nên tất nhiên là.... EM lại là đứa Châu Á duy nhất trong lớp...hị...lặc lõng lắm ạ!!! Em cũng chẳng bịa ra chuyện wái j cả. Nhưng có lẽ đúng như anh nói, chuyện này fải để con trai chủ động. Em đưa topic này ra vì em băn khoăn ko biết là nếu nó bất ngờ, nó ko có chuẩn bị sẵn thì sẽ..., mà em cũng ko muốn uống thuốc tránh thai..nhỡ hôm đấy trời mưa nó ko đến thì chết em; còn uống thuốc cấp tốc thì..viên thứ 2 em se quên luôn. Đc mỗi anh giai hiểu em
    Thôi, cứ để mọi chuyện tự nhiên thì hơn, Hì, từ từ rồi khoai sẽ nhừ mà. Đúng là sự chẳng có j to tát. Chỉ là 1 đứa con gái mới lớn chưa hiểu biết j nhiều. Đã làm mất thì h của mọi ng. Thanks 4all
  6. in_blue

    in_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Biết nói thế nào nhỉ. Tôi gặp trục trặc với...chính mình. Tôi và bạn trai tôi sau khi nói những nhu cầu của nhau, chúng tôi đã xxx. Nhưng ko hiểu sao, ko chút khoái cảm??? Tại tôi hay tại anh ta??? Cái đó của cậu ta cứ mềm nhũn ra. Lúc "căng" lúc "fồng" lúc thì..."xẹp"...chẳng biết đâu mà lần. Có lẽ là lần đầu chẳng có chút kinh nghiệm về chuyện chăn gối. "Ko thể đút lọt"??? Mỗi khi tôi cố gắng thì cậu ta bảo thấy đau, tôi chỉ âu yếm, nhưng cậu ấy vẫn kẹp vào đùi tôi và...Nhưng sao... dường như 2 cái khỉ đó ko thể hoà hợp??? Trong "trận chiến", chúng tôi thấy vẫn rất thoải mái và ham muốn nhưng sao ko thể đạt đc khoái cảm??? Sau đó tôi vào 1 số trang xxx để thử tìm hiểu và thấy những đoạn clip, thấy cái đó thọc vào khá sâu và gây đc cho cả 2 những khoái cảm. Sao cổ tử cung của tôi ko giãn nở vậy? Nếu cho sâu vào thấy đau và ko muốn tiếp tục...Nản quá...
    Sau khi quan hệ, tâm trạng tôi trùng xuống. Thấy mất tự tin...Tôi chẳng biết sao nữa. Cậu ấy ở bên tôi rất lâu sau đó nhưng tôi ko muốn đối mặt với cậu ấy. Cảm giác j vậy??? Tôi bị điên mất rồi
  7. rock4ever

    rock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    3.073
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn càng đọc thì càng thấy sự vô lý, và nói thật là bốc phét thì cũng vừa vừa thôi, đầu đít chả vừa gì với nhau cả, lúc thì bảo là "bị lật tẩy", lúc thì bảo "tớ chả bốc phét cái wái zề" -->
  8. Zoe012

    Zoe012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Để ký tự thế nhưng mà là con gái thì không được sao ??
    Ơ, thế thì em nhầm về cái vụ toilet rồi. Em đi toilet dành cho female, chẳng bao giờ thấy cả. Còn toilet male có bao giờ vào đâu mà biết.
    Ặc, ặc, tụi hàng xóm nhà em nó chưa có XXX ( vì đơn giản em thấy nó chưa có bf hehe ), còn có kiến thức thì sure là bọn nó phải có rồi. Anh trai_nuoi_de sao mà bắt từng câu từng chữ thế. Đồng hương với nhau cả mà. Mà chẳng nhẽ có kiến thức thì có nghĩa là phải có XXX hay sao???
    Em in_blue này thì lạ thật đấy. Mới vài hôm mà đã thử rồi sao?? Có thể là vì em còn nhỏ, và thằng bạn em cũng còn nhỏ nên như vậy thôi. Cố gắng đợi vài năm nữa đi cưng. MÀ khi XXX thì đừng gấp gáp, đừng cố gượng ép là được. Cái này cũng phụ thuộc nhiều vào hoàn cảnh và tâm lý lắm.
    Chị ở bang VIC, Melb. Còn trường nào thì chị học 2 trường rồi. Năm nay sắp ra trường ( còn vài tháng nữa thôi , mừng quá xá), mà cái nick này cũng là giả nốt.
  9. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    ặè? thêè laè? caèfi nhau aè? ? Biè?nh tièfnh maè? lièfnh phÂè?n thặặĂè?ng 'i nào . Chia sỏằ kinh nghiỏằ?m hay là muỏằ'n hặĂn phÂn nhau 'Ây nhỏằ? ?
  10. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu mà, hầu hết chẳng ai đưọc toại nguyện ngày trong lần đầu tiên đâu em ạ. Quan trọng nhất là em đuợc gần gũi người mình yêu, điều đó chẳng phải là tuyệt vời hay sao. Tất nhiên nếu đạt được climax ngay thì vẫn hơn nhưng cái đó có lẽ cần thời gian. Điều quan trọng nhất khi XXX là cả 2 đều phải thực sự yêu nhau. Yếu tố tâm lí này chiếm đến 90%, sau đó mới kể đến technique. Giai đoạn pre XXX của bọn em hình như chưa chuẩn bị lắm thì phải. Xem những clip chỉ là để biết thêm thôi. Đừng nghĩ nó đơn giản và hiệu quả ngay. Họ là professional còn em thì không. Pratice makes pefect, have fun

Chia sẻ trang này