1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

To my AF

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi whitechocolate, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại khóc, hâm thế ko biết, chắc cứ nhắc đến ấy hoặc nói chuyện với ấy tớ lại muốn khóc, kể khóc được ra hết nước mắt là cũng đã đủ nhẹ nhõm lắm rồi. Đêm hôm qua tớ mơ thấy cái gì í, về chuyện ngày xưa, ko fải mơ thấy ấy đâu yên tâm nhưng chỉ biết sáng nay dậy bật cái đĩa Flute dạo ấy ở nhà hay buôn chuyện đêm lên nghe nhớ bạn hiền ghê gớm, tớ khóc từ h đến sáng cho hết chán thôi.... hôm nay thích khóc.... lâu lắm ko được khóc thoải mái thế này rồi.... trong lòng thấy vui hơn nhiều lắm. Có những điều mà ấy hiểu tớ hơn cả người tớ yêu thương nhất, nghe chớ trêu nhỉ.

    If I had 3 wishes
    I'd wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some place else together
  2. rinoavn

    rinoavn Guest

    Buồn cười nhỉ ... cuối cùng thì cả hai đứa cũng có người yêu , người tớ yêu bây giờ cũng không phải là người ấy tưởng ngày xưa.. có nhiều cái thay đổi quá ,cả tớ ,và cả ấy . Nghe thấy thằng việt bảo ấy cũng đã ép tóc rồi phải không ? Trông chắc sẽ xinh hơn , con gái lới rồi mà ..

    Hôm qua nghe ấy khóc , tớ chả biết mình đã thế nào cả nữa. Tớ không muốn ấy khóc ,không muốn ấy buồn một chút nào cả. Nhưng chả hiểu nữa, tự nhiên tớ lại thấy vui , có cái gì đấy hạnh phúc , khó tả lắm , không biết nữa , có lẽ là hơi ích kỷ , nhưng có một người khóc vì mình.....

    Kể từ khi tớ đi đến giờ , gặp rất nhiều chuyện , nhiều việc sảy ra, vui có , buồn có , nhưng tớ vẫn luôn có gồng mình lên , cố tỏ ra thật cứng rắn , cố xây cho mình một bức tường thật cao để ngăn nước mắt rơi .. Chưa một lần tớ tỏ ra mình mềm yếu , tớ cứ cố , cứ cố như vậy để đánh lừa chính cả bản thân mình ... Nhưng hôm qua , khi ấy khóc ,không biết tại sao , nước mắt tớ rơi ..

    Chả biết nữa, có lẽ thế , sau này có thay đổi thế nào , tớ có quen ,có gặp , có yêu hay thích bao nhiêu người đi nữa, ấy vẫn sẽ là bạn thân của tớ . Người luôn cho tớ cái cảm giác an toàn , nhẹ nhàng và thanh thản nhất .. Để mỗi khi nhớ về , tớ lại cho mình cái quyền được mềm yếu , được khóc , và được chia sẻ..
    Được rinoavn sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 05/04/2003
  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Nó nói thế ấy đã tin rồi à, nếu nó bảo tớ sắp lấy chồng cũng tin mất, huhu? à biết rồi, chắc nó lừa ấy hôm ¼ mà ko biết đây :P Mọi chuyện về tớ vẫn thế ? à ko hẳn, tớ cũng có nhiều thay đổi rồi nhưng tớ lại quay trở lại con người mình khi chat với ấy hôm nọ, trẻ con và đa cảm ghê lên được, vui vẻ ko thích, chỉ thích khóc thôi? công nhận là thích cảm giác được oà khóc để tuốt bỏ tất cả những gì đang vướng mắc trong lòng mình, chắc là những giọt nước mắt hạnh fúc chăng? ôi hâm hấp quá rồi xx(
    Ừ thì chuyện của ấy tớ cũng tức thật? có bạn gái ko thông báo cho tớ, mà có lâu rồi chứ, bạn thân mà giấu nhau lâu vậy. Hết tức xong rồi thì lại buồn, lại ghen tị, vì ích kỉ quá mà? lẽ ra tớ fải vui vẻ chúc mừng ấy mới đúng, ? ấy xem fim ?oMy best friend Wedding? chưa, hay lắm, tâm trạng của tớ cũng gần tương tự vậy, bạn thân mình có một nguồn vui, một tình cảm mới thấy nó cứ ra làm sao, cứ thấy xa xa, ko còn thân, ko còn gần như ngày xưa? thế là buồn thôi? cũng reasonable đúng ko? Bây h , qua 1 ngày , đã nghĩ lại rồi, mình ích kỉ quá (tính giống nhau ghê) mà biết đâu được khi tớ báo cho ấy chuyện của tớ ấy cũng có cảm giác tương tự ấy chứ :)) Dù sao thì đọc bài trên của ấy tớ vẫn có thể bật khóc nữa, khóc thật nhiều? mắt mũi đỏ hoe mới thôi? i?Tm crying a river :) Chúc chúng mình luôn hạnh fúc (với cuộc sống riêng của mỗi đứa í )
    Có bài thơ muốn post lên mặc dù nó chẳng fải tâm trạng tớ bây h, nghe nó cứ như thất tình í, ghê ghê, mà cũng chả fải người ta làm, vẫn thấy nó hay, đọc đi nhé.
    Rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng gì đâu
    Cơn mưa nhỏ cuối chiều nhút nhát
    Chiếc lá rơi, nỗi buồn em dầm nát
    Một chút buồn, một chút ngóng trông nhau
    Rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng gì đâu
    Con sóng đánh tan tành tòa nhà trên cát
    Tia nắng vỡ òa, hoàng hôn tím nhạt
    Sẽ qua đi thời để nhớ dễ thương
    Rồi tất cả sẽ qua đi, như chuyện thường
    Em nhặt nhạnh những yêu thương làm kỷ niệm
    If I had 3 wishes
    I'd wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some place else together
  4. _The8thwonder

    _The8thwonder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu rep có nhầm rinoavn nhà mình với ai ko nữa...
    Đáng nhẽ ra mình kô nên ra mặt thì hay hơn..Vì mình biết cả 2 bạn và cả 2 bạn đều biết mình..nhưng rồi thấy 2 bạn viết..mình ko thể ko viêt một chú gì đó...Gần đây mình cũng gặp quá nhiều chuyện buồn về tình cảm...Và khi đó thì ngưòi nào cũng giống người nào cả..
    To Rinoavn:mày là một trong những thằng mà tao thân nhất ở lớp nhưng đúng thật tao ko thể hiểu hết được mày..Tao chỉ nhận thấy mày là thằng có trí tuệ(có lẽ vì mày cũng hơi đểu..mà những thằng đểu thì ko thể ko có trí tuệ đưọc )..đùa thôi..tao vốn nhận thấy mày giỏi che đậy cảm xúc của mình nhưng rồi ko ngờ mày có cả người yêu người đương mà ko hề có một ai biết..ko một ai biết thật nhỉ hay mỗi tao?...Cái hồi mày sắp đi,mày bảo ko tỗ chức đưa tiễn mày về nơi an nghỉ cuối cùng,ko rủ rê thăng nào hết chỉ rủ WC...Nói thực lòng mày đí tao cũng nhớ mày,tao giờ ơ VN lẻ loi quá,tao ko còn bạn bè ở đay nữ,chúng mày bỏ tao mà đi hết rồi.Đành fải kiếm cái gì đó làm cho qua thời gian,mày biết tao "nghịch ngợm" gì ở nhà rồi đấy...
    Trưóc đã vốn biết 2 bạn thân thiêt hơn người nhưng hôm nay mới chính thức cảm nhận được chiều sâu của tình cảm đó...Cũng chẳng nhớ truớc đã nói gì linh tinh chưa nhưng thôi cứ xin lỗi fát cũng ko thừa..
    Thực tình ko fải loại hóng hớt nhưng tự nhiên đọc bài 2 nguời sao cũng thấy buồn thế...2 bạn chắc chăng thể nào tưởng tượng ra một thằng linh tinh như mình mà lại đã từng khóc về chuyện tình cảm đâu nhỉ..Tình cảm của 2 bạn đẹp quá nhỉ.Mình nói thật lòng đấy và nói thật là mình hơ ghen tị đáy.Dù cho thế nào đi nữa thì chắc 2 bạn cũng đã có một kỷ niệm đẹp trong lòng mỗi ngưòi rồi.
    To WC:ấy có biết tại sao tớ lại đùa thằng Yên là ấy ép tóc ko?Tại vì hồi trưóc nó bảo với tớ là chị ấy xinh lắm,xinh hơn ấy nhiều,chị ấy tóc ép mượt mà đàng hoàng còn ấy thì tóc cứ xù cả lên ..Đừng nói với nó là tớ nói với ấy thế nhé..ko có chuyện gì tớ ko chịu trách nhiệm đâu. Nói thật nhé,tớ nhận thấy ấy là một người có tâm hồn đẹp từ lâu rồi và muốn có bạn bè như ấy nhưng cũng đành thôi,vì hình như hình ảnh tớ trong mắt ấy ko đưọc đẹp thì fải...nhỉ Yên nhỉ,WC có nói xấu tao sau lưng với may bao giờ ko thế...Ơ mà sao mình lại viết linh tinh thế này..thôi nói dài nói dai nói dại..tớ đi ngủ đây...Have a wet dream..( WC)..hịhị..
    Mess with the Best
    Die by the Rest
    If tomorow comes...
  5. exgirl

    exgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Hix , giá muh em cũng có 1 AF khác giới thân thiết & hỉu đc mình nhỉ, càng nghĩ càng thấy mình kém kỏi, khác giới thân nhất thì là thèng Ku snow :(...
    ah Ri ơi, em cũng ép tóc gùi nì, mượt cực, hơi bị xinh luôn
    E X G I R L

    (^O^)

    When I look up at the wonder of the sky, I thank God for lending you me...!!!

  6. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    To Wonder: có chuyện buồn à, hôm lâu lâu có đọc được topic của ấy rồi, tớ biết rằng ấy vẫn sống tình cảm ... nói thực tình mặc dù biết bi h ấy ở nhà ko còn bạn bè gì cả, cạ cứng của ấy (trong mắt tớ) là Việt Dũng tếch lâu rồi, tớ cũng định rủ ấy đi nghe nhạc Tranh mấy lần nhưng bi h thì bận quá, ko đi được tối nữa, mà nếu có rỗi thì chắc lại ngại, chẹp ấy biết tình tớ mà, tớ với Yên thân vậy mà chẳng bao h đi ra ngoài, trừ hôm cuối cùng nó sắp đi thôi, Yên hâm nhờ. Muh làm gì ghê thế, trong mắt tớ ấy cực kì bình thường, này vui tính nhé, hồi trước đi offline ngồi cạnh ấy nói chuyện thì buồn cười lắm tại cái giọng với cái cách nói chuyện "đặc trưng" mà theo tớ với Zút thì đó là.... Tốt nữa nhé, tớ vừa đòi khao học bổng fát bảo đi ăn ốc luôn Chỉ có điều nếu đau khổ vì lũ con gái ấy ko cưa được thì chả đáng (tớ ko biết gì đâu, là ví dụ thế) Ko muốn đưa thêm nhiều người vào đây nữa, nhưng tớ hơi bực thằng Q sau vụ ở lớp tớ đấy, tớ chẳng biết mọi chuyện rõ ràng ra sao nhưng nhìn thái độ của nó là đủ hiểu, tớ ghét loại đấy ghê gớm hình như tớ hơi quá khích rồi lại nói chẳng ăn nhập gì vào chuyện ấy cả. Thôi thì mong cho ấy sớm đi ko cứ ngồi nhà sốt ruột, đi cùng đợt với bạn Giang lớp tớ fỏng?
    If I had 3 wishes
    I'd wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some place else together
  7. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đọc thư, mới biết hoá ra cũng nhiều người quen vào đọc topic này của tớ quá. Nói chung là đọc câu nào trong thư của anh em chết sặc câu đấy, cứ ngồi mà đoán chuyện người ta thì thường hay trật lất vậy đó, hay tại cái giọng mình viết làm mọi người hiểu nhầm nhỉ. Trong cuộc đời tớ, tính đến thời điểm hiện tại thì chỉ có ba người khác giới thực sự quan trọng đó là Bố - bạn trai - bạn thân. Ko mang bố vào đây nữa, ở nhà nói đủ rồi và tất nhiên là người mình kính trọng nhất rồi (bố ... hơi bị hiền đấy, đừng có mơ cái kiểu lùng bắt hôm nọ nữa, nghe tức cười lắm ) Có người đọc topic này xong thì nghĩ tớ chưa có người yêu hoặc có yêu thì ko được hạnh phúc vì rằng tớ .... thích ấy thế có hâm ko cơ chứ. Chưa chắc được tớ với ấy đứa nào hạnh fúc hơn đâu nhỉ, hôm nọ ấy hỏi tớ quý ai hơn và ở bên cạnh ai thấy an toàn hơn, tớ đã bảo rằng tớ yêu bf còn quý ấy, cả hai đều mang lại cảm giác an toàn như nhau cả, nhưng rõ ràng chỉ những người có cả bạn thân và người yêu mới fân biệt được nó thôi fải ko, cũng chẳng giải thích nhiều nữa đâu "im lặng là đồng ý, thanh minh là thú tội" muh Tớ cũng ko muốn nếu bf tớ có tình cờ đọc được topic này cảm thấy buồn, ... muốn nói rằng ... yêu ... nhiều lắm, chúng mình đã, đang và sẽ hạnh fúc fải ko nhớ nhiều nhiều :x Tối qua lại mơ về chuyện bọn mình mong đợi bao lâu, hôm nay mà ko đi học chắc cả ngày ngồi ở nhà fát ốm lên mất... too much love will kill me
    If I had 3 wishes
    I'd wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some place else together
  8. _The8thwonder

    _The8thwonder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    To WC:cả bài của ấy tớ để ý mỗi một câu thôi :"Chỉ có điều nếu đau khổ vì LŨ con gái ấy ko cưa được thì chả đáng (tớ ko biết gì đâu, là ví dụ thế) "...Mặc dù là ấy đẫ mở ngoặc thêm nhưng mà....thôi chẳng nói nữa.Bạn Giang giủng gì của ấy có đi đâu mà cùng đợt với chả khác đợt.Moreover,I don't care 'bout her.....Ko ngờ ấy lần này tả chuẩn quá chán vật ...
    To RinoaVN: mày hâm thật..mỗi một câu thôi..nhưng nhiều khi hâm thế lài hiểu quả.chả biết thế nào..Thánh nhân đãi kẻ khù khờ mà....
    Vụ thằng Q sao thế?Nó lại lên cơn à?Tưởng lần này chú ý nghiêm túc ko lẽ vẫn hàng họ à?Hay sao thế?Hôm trước nó còn ngồi khoe ầm với tớ cưa được bạn xinh nhất nhì ngoại thương..Nhưng mà nó khoe theo cái kiểu hơi có vấn đề thật..Hôm nào kể lại cho tớ nghe nhé rồi tớ sẽ kể lại lịch sử cái nick SevenLove của nó ngày xưa thực ra là thế nào.
    Trả lại Topic nà y cho riêng 2 bạn nhé..Ko xen va`o nữa...Cứ hồn nhiên như cô tiên nhé...
    Mess with the Best
    Die by the Rest
    If tomorow comes...

Chia sẻ trang này