Chúng mày yêu quí của tao, Đã lâu lắm rồi ,lâu lắm lắm rồi tao ko viết gì cho chúng mày, và ngc lại cũng vậy. Cả hội mình gắn với ttvn từ cái thưở sơ khai nhưng bây giờ biến đi đâu hết, còn lại mỗi mod box tamsu này là ngày nào tao cũng đươc nhìn thấy tên . Đã lâu quá rồi, bọn mình thân nhau chắc cũng sắp được 10 năm, giờ thì tao xa chúng mày nhiều quá, nhớ chúng mày nhiều lắm đấy. Mặc dù đã lâu quá rồi tao ko thèm nói với chúng mày như thế (và hình như mấy con chúng mày cũng đâu còn lúc nào nói nhớ tao đâu nhỉ?). Hôm qua tao ngồi kể với đứa bạn về vụ viva forever của bọn mình, hì hì buồn cười chết đi được. Hát thì chả ra tiếng múa may thì như mấy con dở, thế mà hoa lên tặng thì nhiều ko kể xiêt. Cấp III còn định lập ban nhạc nữa chứ, nghĩ lại thì thật nhiều kỉ niệm đẹp đúng không? 1 năm rồi tao ko được gặp đứa nào hết, con TA bảo sang thăm tao rồi cũng bận chăm lo hạnh phúc "gia đình" thì tao cũng chỉ còn là cái đinh he he j/k. Năm ngoái về bọn mình cũng bận rộn, có mấy khi à ko chính xác là chưa có lần nào cả 7 đứa đi chung thì phải. Hôm ở HG Xanh thì sao nhỉ? Thiếu Lan và NA nếu tao ko nhớ nhầm. Tao về mãi con Lan mới về, rồi tao ra lại HN thì TA đi mất, thế đấy, cứ mỗi ng 1 việc, mỗi ng 1 số phận, bọn mình cứ xa dần nhau ra. Tao rất tự hào về tình bạn của bọn mình đấy, chúng mày biết không? Bây giờ cũng lớn hơn hồi xưa, ko còn cái thời viết tâm sự cho nhau mà cứ hôn chúng mày chụt chụt chụt nữa, hình như mỗi ng đều bận rộn cho csống của mình hơn, và ko còn ai có thời gian rảnh để viết cho nhau nữa. Nhớ hồi member đầu tiên đi học, bọn mình cứ làm như xa nhau lắm, chắc ko bao giờ gặp nhau nữa, viết tặng nó 1 qu nhật kí to đùng, để rồi đến những đưa tiếp sau bay thì ko còn nữa vì là bao nhiêu ảnh hồi nhỏ đem cho vào diary hết rùi còn đâu. Khi nào tao phải đòi con NA để xem lại mới được. Mỗi đứa một phương, hình như tao đã quá quen với cái cảnh đưa đưa tiễn tiễn, để rồi tao lại cũng đi, nhưng chưa 1 lần có đứa nào ở sân bay hết, bởi vì tao sợ, tao sợ tao chỉ quen đứng vẫy vẫy thôi, chứ tao ko làm cái ng quay đi mà ko dám ngoảnh lại nhìn ngắm những gương mặt thân yêu nhất của minh được... 2 lần rùi nhỉ, đi và về chỉ có bố mẹ và anh đưa tiễn, chắc chúng mày cũng thấy lạ đúng ko? nhưng mà tao lại thích thế, như thế tao sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Lần nào tao đi tiễn chũng mày cũng bị chửi là mau nc mắt hic hic. Chưa đứa nào làm sao là tao đã lén quay đi lau nước mắt rồi . Năm nay chúng mày cũng ko về đủ, tao cũng ko về, ko biết bao giờ 7ups có thể đc ngồi cũng với nhau quanh 1 cái bàn, ở 1 chỗ nào đó đây nhỉ? Đã bao nhiêu lâu rồi tao ko nhớ nữa, có lẽ là phải hơn hai năm rồi ý chứ, tao ko được đếm đủ 6 gương mặt còn lại cùng 1lúc hic hic, sao thê thảm thế nhỉ.... Sao quên được cái thời lớp 9, mấy đứa tưởng xa nhau đến chết đến nơi, cả năm hẹn gặp đc 2 lần(À mà bàn mãi ko ra được cái ngày đấy), rồi sau này nhìn lại thấy cả lũ sao hâm thế, vẫn gặp nhau ở tr(chỉ trừ NA), vẫn nhí nhố bỏ tiết như cơm bữa... Teeny: bây giờ tao chỉ thèm có được cái cảm giác trời mưa, rét căm căm, tao đèo mày vẫn còn đòi luợn hồ, mày nép sát vào ng tao, cứ như hai đứa là ng yêu ý... có thằng nào trêu trêu tạt đầu là tao xử lí liền, mày cứ sợ hét ầm cả đường(yên tâm, tao mà đã ko xử đc tao im im cho xong, đâu có ngu )...... Mellyvee: Cũng lại trời mưa, ngồi ăn bánh bẻng với mày, mày nhớ ko? hình như là mình trốn học ông VA thì phải tao ko nhớ, lạnh lắm, nhưng mà vẫn co ro ngồi vỉa hè ăn......Suốt hai năm cấp III hai đứa ngồi cạnh nhau nữa, mày còn nhớ cái đợt hôm nào cũng có chocolate để chia nhau ko mày? thời hoàng kim đẫy chắc là xa lắm rồi, mày nhỉ hì hì Nana: mày nữa, mày với tao lúc nào cũng nhí nhố, hồi lớp 11 là đỉnh điểm, tao với mày bùng tiết thì cứ gọi là ko đếm xuể, câu tủ là ơ bâyy giờ mà quay về học thì hình như ko hợp lí lắm , bây giờ tao và mày đang có khó khăn giống nhau đấy, nhưng mà nhiều lúc tao tháy mệt mỏi quá, mày ơi ....... Kitty: tao và mày thì lại khác, có cái dạo còn suốt ngày cãi nhau, nhưng mà tao vẫn yêu mày nhiều lắm, mày nhớ lần mày giấu giày của tao ở trong phòng tập o, tao đã tức và chửi mày té tát, hình như đấy là cái đôi giày đen có đèn nhấp nháy thì phải hihi, thế đấy con khỉ, bạn tốt thật ! ........ NA(Vic): mày ko có nick ttvn là phải, đi từ cái hồi mà ttvn của fpt còn sơ khai, nữa là bi giờ, tao với mày chắc ko thể có nhiều kỉ niệm như với chúng nó đc, vì tao ở thì mày đi mà mày ở thì tao lại đi, nhưng hồi lớp 9 mình cũng nhiều trò với nhau còn gì, hôm nọ tao ngồi tưởng tương lại vụ ném trứng, thế đấy, bị nghi là đệ tử của tao chứ, mà đâu ai biết tao mới là đệ tử của mày, phải đứng đấy lừa GL chứ...... Roberta: Tao vẫn gọi mày bằng nick này vì cái film hồi xưa chính nó đưa ba đứa mình chơi thân với nhau hơn. Hồi lớp 7 tao ngồi cạnh mày, hay được chép bài của mày nữa he he, nhưng cũng vì thế mà sau này tao đến là khốn khổ đấy....Mắt mày to tròn, trán lại cao nữa, ai cũng công nhận mày thông minh mà, tính thì khó tính như bà già thế mà vẫn chơi được với tao, kì lạ nhỉ hihi....mày chả đi chơi mấy bao giờ, nhưng mà với tao mày vẫn là 1 phần của 7ups, là 1 trong những ng bạn thân thiết nhất của tao... hình như đến lúc này đây là lúc cần thiết hơn bao giờ hết có 1 ngày bọn mình gặp nhau như ngày xưa đã hẹn.... dù chỉ là qua net, nhưng cũng chưa 1 lần tao được thấy 6 cái đèn cùng sáng cả. Cuộc sống hình như cứ mỗi ngày 1 khó khăn hơn, mỗi đứa đều có mối lo riêng cho mình... đâu còn cái thời hô bùng đi là bùng hết chả có đứa nào ở lớp nữa Tao đã có nhiều bạn bè mới, những ng tao cũng yêu quí và trân trọng, chúng nó cũng rất yêu quí tao .... nhưng với tao ko ai, ko cái gì có thể thay đổi vị trí của 7ups trong tim tao cả....chỉ có thể có hơn chứ ko bao giờ kém, đấy là những gì tao luôn dành cho chúng mày.... hi vọng sớm có cái ngày tao nhìn thấy 6 cái mặt mo còn lài he he... hic chắc năm nữa cũng ko đc vì đợt tới tao về chả trùng với đứa nào hết hic hic.... Dù sao tao cũng hi vọng 7ups vẫn luôn ở trong tim chúng mày ... chỉ có nhiều hơn chứ ko bao giờ ít đi cả..... Yêu và nhớ tất cả chúng mày nhiều nhiều nhiều lắm. Tao - Sam ps: Hi vọng có reply của chúng mày, hình như hơi hopeless vì chúng mày luời còn hơn cả tao
em Hạnh SD sao nhớ dai thế nhỉ hê hê tao nghĩ mãi mà ko thể nhớ ra là tao giấu giày của mày lúc nào hehe chờ bao giờ tao với mày với con TA về thì cả lũ lại đi chơi tiếp ^_^
mày không giấu thì đứa nào nữa, thui quên rùi thì để tao bịa thêm vài chi tiết nữa cho hay ho, có khó gì đâu hê hê. Hic đợi cái lúc cả lũ cùng về chắc 2 năm nữa, tao với con TA là nghỉ lệch nhau hoài, có mày cũng sắp TN rồi con khỉ, có khi lại chồng con sớm ý chứ , nhỉ?