1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

to my friends !!!!!

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi tom_xinh_87hp, 24/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh trai yêu quý !
    Anh biết không , có lẽ ko được chính xác cho lắm nhưng em đã học được 1 điều rằng con người ta chỉ thấy được tình yêu thấy được hạnh fúc khi nó đã rời xa mình .... Để rồi tiếc nuối , để rồi khao khát chờ đợi 1 hi vọng mong manh rằng tình yêu đó lại tìm về với mình ... Anh thân yêu àh .... khó lắm.... khó để tìm về 1 điều gì đó còn vẹn nguyên khi nó đã rời tầm tay mình lắm .... Em đã như vậy ... đã tiếc nuối rất nhiều điều ... nhưng rồi em hiểu ra rằng sẽ thật bất công với hiện tại và tương lại khi ta cứ mãi nhìn vế quá khứ ... Hãy để cho những gì thuộc về ngày hôm qua được nằm yên , đẹp đẽ trong lòng ta , để ta nhớ mãi về nó ....
    Anh biết không , khi anh nói với em rằng "tình yêu chết từ người ấy "... em thấy buồn .... Em ko muốn anh trai em trở thành 1 con người lạnh lùng chai sạn ... 1 người chỉ đi kiếm tìm cảm giác chứ chẳng thật lòng với ai như vậy đâu ... Em ko muốn anh trai em cứ mãi đóng băng lòng mình lại , mãi nhìn về 1 nỗi đau sâu thẳm như vậy đâu ...
    Anh nhớ ko , hồi xưa , lúc be bé chả biết gì ấy ... em đã hỏi anh là " sao mình quý nhau như vậy ko yêu nhau đi nhỉ " he he he trẻ con thật , anh nói rằng " tại mình giống nhau quá " ... Đúng rùi anh ạh ... có rất nhiều nhười nhìn vào đều nói rằng em và anh sẽ rất đẹp đôi .... Nhưng họ ko hiểu , em ko hiểu và anh cũng vậy ... vì giữa em và anh tình cảm anh em sẽ đẹp hơn là tình yêu .. Anh luôn là người hiểu em nhất , và em vẫn luôn tự tin rằng em cũng là người rất hiểu anh .... EM luôn tự hào với mọi người vì có 1 anh trai như anh , thật đấy ... Đi đến đâu em cũng khoe anh trai em đẹp trai học giỏi hát hay mỗi tội hay đánh em 1 tí thôi
    EM biết , sớm hay muộn , anh cũng sẽ đọc thấy những dòng này .. Em luôn mong anh trai của em sẽ tìm thấy 1 tình yêu 1 niềm vui , hạnh fúc đích thực cho riêng mình ... sẽ vui vẻ dẫn chị dâu đến giới thiệu với em ... nhé ... Nhưng mà ... thật lòng là em ko mún anh trai yêu quý ai hơn em đâu ... thật mà
    Áh quên , anh nhớ lời anh nói nhé ... sau này mà em ế chồng là anh fải đi tìm chồng cho em đấy he he he
  2. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    BẠN yêu quý của tao !
    Vậy là h này mày đã ở trời Tây rồi , xa thật là xa bọn tao rồi .... NÓi thế nào nhỉ ?? Tao thấy thiếu 1 cái j đó ! Từ h mỗi lần về HP , tao sẽ call cho ai đầu tiên bây h ? Ai sẽ là người gạ tao trốn học về đi chơi đây ??? Tao biết , tao buồn 1 thì chúng mày buồn 10 , thương chúng mày lắm .... Tao vẫn nguyển rủa cái cuộc đời này mà ...
    Nhớ hỗi xưa ko ? Cái hồi mà có đứa suốt ngày bùng học thêm đi lượn fố ấy ?? Ừ mày là đứa đi cùng tao những buổi 2,4,6 nhỉ ? Còn thằng điên kia là đứa đi lượn cùng tao ngày lẻ 3,5,7 .Hai đứa chúng mày đều là bạn thân của tao , đều là những người tao thực sự thấy tin tưởng . Thế rồi 1 ngày " con 2,4,6" yêu " thằng 3,5,7 " hix hix chúng nó bắt đầu tiến hành những buổi lượn chung trong đó tao-alone ! Thiết nghĩ chúng mày có cần tàn nhẫn thế ko nhỉ ??? Nhưng tao vẫn vui lắm , vì tao biết 2 đứa bạn yêu quý của tao đang hạnh fúc ... Tao ngưỡng mộ chúng mày ( nói cách # là hơi thèm )
    Mỗi ngày trôi qua thật nhanh ... để đến khi đếm ngược thấy còn có 1 tuần nữa mày đi ... thấy cái j đó nặng nề trong lòng... Đi chơi cả lũ vui thật là vui .... Tất cả đều mong kéo dài thêm những h fút bạn bè vui vẻ thế này ... Mày luôn lo lắng cho tao . Tao đi học , mày sợ tao ở trên đó buồn ko có ai chơi , lo tao ko có chỗ ăn quà vặt ... hix hix ... Cảm ơn mày nhiều lắm
    Mày đi ... tao ko đi tiễn đến sân bay được ... tao xin lỗi ... tao ko khóc ... ko thể khóc trước cái mặt " biểu cảm " của mày và thằng điên kia được ... Đến h tao vẫn ko thể hiểu tại sao ... những đứa bạn thân thiết .. những người quan trọng với tao rồi cũng lần lượt " xuất ngoại" hết ... Ko hiểu sao tao thấy nhớ mày lắm .... tao muốn ngay lúc này đây , tao lại có thể mặc nguyên quàn áo ngủ tót sang nhà mày chơi , lại rủ mày đi lòng vòng chẳng để làm j .... Rồi mày lơ nga lơ ngơ lúc nào cũng như con nai vàng ngơ ngác đạp chết lão thợ săn ... sang bên đó bạn bè ko có chẳng hiểu mày buồn đến thế nào ...
    Tao cầu mong sao 2 chúng mày - 2 đứa bạn yêu quý của tao , có thể vượt qua tất cả ... Cầu chúc cho 2 đứa luôn hạnh fúc ... Con điên kia , nếu đọc được mấy dòng này thì call về cho tao , ko thì đáp máy bay về đây chơi với tao đi .... Bọn tao nhớ mày lắm đấy
  3. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Tôm xấu đừng buồn em nhé...bạn em sang đây có gì anh chăm sóc hộ cho
  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Gửi tới những người tôi quen biết những lời chúc tốt đẹp nhất, Đặc biệt là em. Ở phương trời áy mong em luôn hạnh phúc và đạt được mọi điều mình mong muốn !!

Chia sẻ trang này