1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

to my friends !!!!!

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi tom_xinh_87hp, 24/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    hix em đã nói là em thiếu lời cảm ơn đến rất nhìu người nữa mà em kể ko hết mà
    sao toàn mìn phải đi cảm ơn , chả thấy ai cảm ơn mìn
    mấy hum nay lớp em ồ ạt viết lưu bút ... hix hix sắp đi hết quãng đời học sinh rùi , h chẳng còn nhiều thời gian bên nhau nữa . mới thấy rằng mình đã phí phạm biết bao nhiu thời gian . ước gì thời gian quay trở lại ....
  2. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Anh cũng cảm ơn em lắm nếu em ko gọi anh bằng 2 tiếng "dont điên" thân thương...
  3. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Anh cũng cảm ơn em lắm nếu em ko gọi anh bằng 2 tiếng "dont điên" thân thương...
  4. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Viết cho A10 (02-05)
    chúng mày yêu quý ( hix gọi 1 câu yêu quý mà đau hết cả lòng mề ) mấy hum nay viết lưu bút nhìu quá , tao cảm xúc dạt dào tiện viết luôn 1 bài , để ngộ nhỡ có đứa nào ko kịp xin những dòng vàng ngọc của tao thi vào mà đọc nhá ! ( thực ra bài này tao sẽ chắt lọc những gì tinh tuý nhất của những bài đã viết ... tao có phải siêu nhân đâu mà nghĩ lắm thế )
    I Viết về lớp mình này : 12A10 đoàn kết
    Tao hỏi ý ko phải chứ chúng mày có thấy ở đâu con gái xinh xắn duyên dáng dịu dàng dí dỏm dễ thương như lớp mình ko ? Có ở đâu con gái toàn tầm cỡ ... hoa chậu trả về xiền như lớp mìn ko ? Có ở đâu con gái nghịch & vui tính ( nếu ko mún nói là nhăn nhở) như lớp mìn ko ? Có ở đâu con gái có điệu cười khả ố ...á nhầm khả ái như lớp mình ko ? câu trả lời :MÀ LÀM GÌ CÓ ...
    Tuy rằng con trai & gái lớp mình chưa thật gắn bó lắm nhìu khi nghĩ cũng thấy bùn lém nhưng mà hehe chả sao hết A10 vẫn là A10 , A10 có những caí mà lớp khác ko thể có được ! A10 phong độ đầy mình thế cơ mà
    Càng về cuối năm , tao thấy lớp mình càng vui & thân thiết hơn thì phải . cũng đúng thôi , làm gì còn nhiều thời gian bên nhau nữa hả chúng mày ... sống sao cho hết mình đi , sống cho ko hoài ko phí đi để sau này đỡ ân hận , nhé ! ( đấy tao đã đánh tiếng rồi đấy , có đứa nào mời bác mai ăn sáng ko hử ?)
    Nhớ hồi mới vào lớp, tao là 1 trong những đứa nuôi tư tưởng chuyển lớp cùng 1 số thành phần hảo hớn như Trang Tam , Mai Thành .. hehee hồi ấy mà chuyển thì đúng là ngu thật , lớp mình vui thế này cơ mà . Mà nghĩ cũng tài buổi đầu tiên nhận lớp đã trêu nhau chí choé , đến buổi thứ 2 là đã tụ tập ốc ác nhậu nhẹt rùi ... hồi ấy tao nghĩ : kiểu này là hứa hẹn 1 tập thể đoàn kết vững mạnh vấn đề ăn uống đây ... hix y như rằng ... bác nói là cấm có sai nhé
    Thế rồi 3 năm qua nhanh thật , tao vẫn nhớ những cuộc chiến tàn khốc ... toàn những giày ba_ta với dép guốc bay loạn xị .... rồi những trận mưa chổi .. tội nghịp cải chổi cùn lớp mìn nhể ! . Tao nhớ cả những hum cả lũ máu bùng học lí anh L , cứ thập thò cầu thang xem ông ý đâu mà còn chạy . Tao nhớ cái mùa đông năm lớp mấy nhỉ .. hix 1 lũ đứng hành lang ôm nhau kêu rét . tao nhớ cả mấy lần chúng mày xui tao văn nghệ câu giờ cô N nữa nhá ... nhìu lắm , ko kể hết được
    Dù rằng chẳng đứa nào mún chia tay , mún phải ra đi cả nhưng biết làm sao được ? thôi thì tao chúc cho cả lớp mình thành công nhé . chúc cho mọi ước mơ của chúng máy đều trở thành hiện thực ... và tao tin là trong lòng mỗi người đều dành 1 phần rất rất lớn cho A10 thân iu , phải ko nào ?
    Nghe này , mọi con đường đều sẽ dẫn đến thắng lợi và vinh quang . con đường mỗi người chọn lựa khác nhau nên gian nan thử thách ko phải ai cũng giống ai . Tao ko chúc cho chúng mày may mắn tìm được con đường ít sỏi đá gập ghềnh , nhưng tao chúc cho chúng mày có đủ nghị lực và dũng khí để vượt qua nó ..... và sau này trên bộn bề đường đời , tao sẽ luôn nhớ rằng : tao luôn có chúng mày là bạn, Tự đáy lòng , tao hạnh phúc và biết ơn vì điều đó !
    LOVE A10
  5. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Viết cho A10 (02-05)
    chúng mày yêu quý ( hix gọi 1 câu yêu quý mà đau hết cả lòng mề ) mấy hum nay viết lưu bút nhìu quá , tao cảm xúc dạt dào tiện viết luôn 1 bài , để ngộ nhỡ có đứa nào ko kịp xin những dòng vàng ngọc của tao thi vào mà đọc nhá ! ( thực ra bài này tao sẽ chắt lọc những gì tinh tuý nhất của những bài đã viết ... tao có phải siêu nhân đâu mà nghĩ lắm thế )
    I Viết về lớp mình này : 12A10 đoàn kết
    Tao hỏi ý ko phải chứ chúng mày có thấy ở đâu con gái xinh xắn duyên dáng dịu dàng dí dỏm dễ thương như lớp mình ko ? Có ở đâu con gái toàn tầm cỡ ... hoa chậu trả về xiền như lớp mìn ko ? Có ở đâu con gái nghịch & vui tính ( nếu ko mún nói là nhăn nhở) như lớp mìn ko ? Có ở đâu con gái có điệu cười khả ố ...á nhầm khả ái như lớp mình ko ? câu trả lời :MÀ LÀM GÌ CÓ ...
    Tuy rằng con trai & gái lớp mình chưa thật gắn bó lắm nhìu khi nghĩ cũng thấy bùn lém nhưng mà hehe chả sao hết A10 vẫn là A10 , A10 có những caí mà lớp khác ko thể có được ! A10 phong độ đầy mình thế cơ mà
    Càng về cuối năm , tao thấy lớp mình càng vui & thân thiết hơn thì phải . cũng đúng thôi , làm gì còn nhiều thời gian bên nhau nữa hả chúng mày ... sống sao cho hết mình đi , sống cho ko hoài ko phí đi để sau này đỡ ân hận , nhé ! ( đấy tao đã đánh tiếng rồi đấy , có đứa nào mời bác mai ăn sáng ko hử ?)
    Nhớ hồi mới vào lớp, tao là 1 trong những đứa nuôi tư tưởng chuyển lớp cùng 1 số thành phần hảo hớn như Trang Tam , Mai Thành .. hehee hồi ấy mà chuyển thì đúng là ngu thật , lớp mình vui thế này cơ mà . Mà nghĩ cũng tài buổi đầu tiên nhận lớp đã trêu nhau chí choé , đến buổi thứ 2 là đã tụ tập ốc ác nhậu nhẹt rùi ... hồi ấy tao nghĩ : kiểu này là hứa hẹn 1 tập thể đoàn kết vững mạnh vấn đề ăn uống đây ... hix y như rằng ... bác nói là cấm có sai nhé
    Thế rồi 3 năm qua nhanh thật , tao vẫn nhớ những cuộc chiến tàn khốc ... toàn những giày ba_ta với dép guốc bay loạn xị .... rồi những trận mưa chổi .. tội nghịp cải chổi cùn lớp mìn nhể ! . Tao nhớ cả những hum cả lũ máu bùng học lí anh L , cứ thập thò cầu thang xem ông ý đâu mà còn chạy . Tao nhớ cái mùa đông năm lớp mấy nhỉ .. hix 1 lũ đứng hành lang ôm nhau kêu rét . tao nhớ cả mấy lần chúng mày xui tao văn nghệ câu giờ cô N nữa nhá ... nhìu lắm , ko kể hết được
    Dù rằng chẳng đứa nào mún chia tay , mún phải ra đi cả nhưng biết làm sao được ? thôi thì tao chúc cho cả lớp mình thành công nhé . chúc cho mọi ước mơ của chúng máy đều trở thành hiện thực ... và tao tin là trong lòng mỗi người đều dành 1 phần rất rất lớn cho A10 thân iu , phải ko nào ?
    Nghe này , mọi con đường đều sẽ dẫn đến thắng lợi và vinh quang . con đường mỗi người chọn lựa khác nhau nên gian nan thử thách ko phải ai cũng giống ai . Tao ko chúc cho chúng mày may mắn tìm được con đường ít sỏi đá gập ghềnh , nhưng tao chúc cho chúng mày có đủ nghị lực và dũng khí để vượt qua nó ..... và sau này trên bộn bề đường đời , tao sẽ luôn nhớ rằng : tao luôn có chúng mày là bạn, Tự đáy lòng , tao hạnh phúc và biết ơn vì điều đó !
    LOVE A10
  6. Hell_Raiser

    Hell_Raiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Khi sống xa nhà rồi mới thấy bạn bè từ phổ thông quí biết bao, vậy mà mình vẫn phải xấu dần đi, đểu dần lên, khi gặp lại bạn bè cũ mới thấy trân trọng tình cảm giành cho nhau. Nhưng bây giờ cũng chưa nói trước được tình tiền chia rẽ làm sao để giữ được tình bạn đẹp ... thật khó ... tuy ko hoàn toàn là cổ tích nhưng giữ tình bạn thật khó khăn. có câu bạn khso tìm dễ giữ còn người yêu thì dễ tìm khó giữ nhưng thật ra giữ một người bạn cũng khó lắm chứ nhiều khi chỉ tự ái chút nhưng nếu ko ai lùi bước là giận hau ko chơi nữa, hay một người thay đổi xấu đi liệu người kia có đủ dũng cảm để thay đổi lại bạn mình 1 lần nữa ko ?
    Hĩ từ nãy giờ mình viết gì thế nhỉ ? nhảm quá ...
  7. Hell_Raiser

    Hell_Raiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Khi sống xa nhà rồi mới thấy bạn bè từ phổ thông quí biết bao, vậy mà mình vẫn phải xấu dần đi, đểu dần lên, khi gặp lại bạn bè cũ mới thấy trân trọng tình cảm giành cho nhau. Nhưng bây giờ cũng chưa nói trước được tình tiền chia rẽ làm sao để giữ được tình bạn đẹp ... thật khó ... tuy ko hoàn toàn là cổ tích nhưng giữ tình bạn thật khó khăn. có câu bạn khso tìm dễ giữ còn người yêu thì dễ tìm khó giữ nhưng thật ra giữ một người bạn cũng khó lắm chứ nhiều khi chỉ tự ái chút nhưng nếu ko ai lùi bước là giận hau ko chơi nữa, hay một người thay đổi xấu đi liệu người kia có đủ dũng cảm để thay đổi lại bạn mình 1 lần nữa ko ?
    Hĩ từ nãy giờ mình viết gì thế nhỉ ? nhảm quá ...
  8. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    gửi ấy này : tớ vui vì có 1 người bạn như ấy , hí hí tớ nhớ ầy nhìu nhìu , chậc có ai đang đọc bài này mà hắt xì ko ý nhể
  9. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    gửi ấy này : tớ vui vì có 1 người bạn như ấy , hí hí tớ nhớ ầy nhìu nhìu , chậc có ai đang đọc bài này mà hắt xì ko ý nhể
  10. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hắt xì....( cơm muối sức khoẻ )....
    Tớ thì chẳng vui tẹo nào....Gì mà suốt ngày bắt mình nhường chứ. Thua lại còn chẳng bao giờ nhận. Thỉnh thoảng lại ky bo. Lại còn bắt mình đi xin lỗi cái đứa chửi mình chứ. Thiệt thòi quá đi mất.......
    Nhưng nếu không có ấy,tớ sẽ chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng......n lần chẳng vui tẹo nào cả....Hi hi...Thà 1 lần chẳng vui tẹo nào còn hơn là n lần.....Hi hi.......Hắt xì.....!!!! Tớ nhớ ấy...hắt xì đi nào......Ủa lại quên, đã nhớ ấy chưa nhỉ......Nhớ phát nữa vậy.....Hi hi.......
    ( Này.....nhìn ảnh cái con nhỏ trong mobile mà ngứa mắt quá..."chỉ muốn đút cái guốc vào miệng" ...Hi hi....)..Hắt xì

Chia sẻ trang này