1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

to my friends !!!!!

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi tom_xinh_87hp, 24/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Đù má cái anh Dương MC này, ai chả biết anh học Sư phạm khoa Anh mà lại dịch ra làm đíu gì cho nó mất cả chất. Bố cái thằng...
  2. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    thật chú Dương MC này. người ta khó nói mới phải dùng ing lít. chú lại dịch mẹ nó hết ra rồi thì còn nói làm gì. bố ông kễnh. tôi biết ông tuyển Anh rồi. hỏng 3` nó hết chuyện trò người ta. Nếu dễ mở lời thì dùng tiếng Việt cho xong. đằng này... chuyện của tao với Hội khỉ hay ho kứt gì đâu mà viết ra, nhưng ko viết ra thì khó chịu trong lòng, đành fải mượn ing lít cho đỡ xấu hổ..hiểu chưa hả. hiểu rồi thì tự e*** bài mình đi nhé.
  3. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    thật chú Dương MC này. người ta khó nói mới phải dùng ing lít. chú lại dịch mẹ nó hết ra rồi thì còn nói làm gì. bố ông kễnh. tôi biết ông tuyển Anh rồi. hỏng 3` nó hết chuyện trò người ta. Nếu dễ mở lời thì dùng tiếng Việt cho xong. đằng này... chuyện của tao với Hội khỉ hay ho kứt gì đâu mà viết ra, nhưng ko viết ra thì khó chịu trong lòng, đành fải mượn ing lít cho đỡ xấu hổ..hiểu chưa hả. hiểu rồi thì tự e*** bài mình đi nhé.
  4. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Vào thử chữ ký cái!
  5. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Vào thử chữ ký cái!
  6. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Lại mới có vụ học sinh Thái Phiên tự tử ở cầu Bính mới .... Em ko nhớ hết tên bạn ý , chỉ biết tên Bích , học 12a13 ... ko phải là lớp em , cũng ko thân quen gì nhiều ..... chỉ là học sinh cùng trường , học cách nhau 1 lầu và mỗi ngày lướt qua nhau ở sân trường ... và đôi lần chào hỏi vu vơ nhưng mọi người đều nói đó là 1 hs ngan ngoãn , hền lành & chăm chỉ .. tự tử vì lí do gia đình .....
    Ko ai là ko xót thương cho 1 mảnh đời còn quá non trẻ nằm xuống ... kì thi sắp đến rồi , tương lai đang rộng mở trước mắt thì bạn đó lại ra đi , chọn 1 cách giải quyết đau buồn nhất . có nhiều lời bình luận , nhiều cách nhìn nhận khác nhau nhưng bản thân em , em nghĩ cách bạn ấy tìm đến cái chết như cách bạn giải quyết những bế tắc trong lòng . Đúng! như vậy thật là ngốc khi tự mình kết thúc cuộc sống của mình ở cái tuổi 17 với biết bao ước mơ & hoài bão thế này ... nhưng mấy ai hiểu cho tâm trạng bế tắc của bạn ấy trước cảnh gia đình ? Ai bảo bạn ấy là nông nổi đây khi bạn ấy sống rất mềm yếu và đa cảm ?
    Chúng ta ko phải người trong cuộc nên ko hiểu được hết mọi việc .EM cũng chỉ là người ngoài nhìn vào và nói lên suy nghĩ của mình .. nhưng em chỉ cảm thấy xót xa và thương tâm vô cùng trước 1 mảnh đời như vậy.... 17 tuổi đời , tóc còn xanh , tương lai thì hứa hẹn quá nhiều , vậy mà tất cả kết thúc trong 1 đêm ... xót thương thay !
    Em cũng vẫn còn nhớ 1 vụ tự tử nữa của 1 bạn nam tên Thắng học a12 ( cũng sn 87) ... vụ này thì từ hồi lớp 10 rồi. Nghe tin ko ai là ko bàng hoàng cả .... 1 hs nam dáng người bé nhỏ với cặp kính cần dày khự lúc nào cũng thấy cười Chiều hôm trước nó còn tạt nước vào người mình , vậy mà chiều hôm sau nghe tin nó mất , co ai tin được ko ?có phải khi người ta gặp khó khăn & chán nản thì thường tìm đến cái chết ? nó có phải là cách giải quyết ko đây ?
    Họ ra đi để lại trong lòng người thân , bạn bè & ngay cả những người xa lạ được nghe kể biết bao điều suy nghĩ , biết bao thương cảm
    Mong bạn Bích được bình yên nơi đất mẹ ..... Tập thể lớp tớ chân thành chia buồn .....
  7. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Lại mới có vụ học sinh Thái Phiên tự tử ở cầu Bính mới .... Em ko nhớ hết tên bạn ý , chỉ biết tên Bích , học 12a13 ... ko phải là lớp em , cũng ko thân quen gì nhiều ..... chỉ là học sinh cùng trường , học cách nhau 1 lầu và mỗi ngày lướt qua nhau ở sân trường ... và đôi lần chào hỏi vu vơ nhưng mọi người đều nói đó là 1 hs ngan ngoãn , hền lành & chăm chỉ .. tự tử vì lí do gia đình .....
    Ko ai là ko xót thương cho 1 mảnh đời còn quá non trẻ nằm xuống ... kì thi sắp đến rồi , tương lai đang rộng mở trước mắt thì bạn đó lại ra đi , chọn 1 cách giải quyết đau buồn nhất . có nhiều lời bình luận , nhiều cách nhìn nhận khác nhau nhưng bản thân em , em nghĩ cách bạn ấy tìm đến cái chết như cách bạn giải quyết những bế tắc trong lòng . Đúng! như vậy thật là ngốc khi tự mình kết thúc cuộc sống của mình ở cái tuổi 17 với biết bao ước mơ & hoài bão thế này ... nhưng mấy ai hiểu cho tâm trạng bế tắc của bạn ấy trước cảnh gia đình ? Ai bảo bạn ấy là nông nổi đây khi bạn ấy sống rất mềm yếu và đa cảm ?
    Chúng ta ko phải người trong cuộc nên ko hiểu được hết mọi việc .EM cũng chỉ là người ngoài nhìn vào và nói lên suy nghĩ của mình .. nhưng em chỉ cảm thấy xót xa và thương tâm vô cùng trước 1 mảnh đời như vậy.... 17 tuổi đời , tóc còn xanh , tương lai thì hứa hẹn quá nhiều , vậy mà tất cả kết thúc trong 1 đêm ... xót thương thay !
    Em cũng vẫn còn nhớ 1 vụ tự tử nữa của 1 bạn nam tên Thắng học a12 ( cũng sn 87) ... vụ này thì từ hồi lớp 10 rồi. Nghe tin ko ai là ko bàng hoàng cả .... 1 hs nam dáng người bé nhỏ với cặp kính cần dày khự lúc nào cũng thấy cười Chiều hôm trước nó còn tạt nước vào người mình , vậy mà chiều hôm sau nghe tin nó mất , co ai tin được ko ?có phải khi người ta gặp khó khăn & chán nản thì thường tìm đến cái chết ? nó có phải là cách giải quyết ko đây ?
    Họ ra đi để lại trong lòng người thân , bạn bè & ngay cả những người xa lạ được nghe kể biết bao điều suy nghĩ , biết bao thương cảm
    Mong bạn Bích được bình yên nơi đất mẹ ..... Tập thể lớp tớ chân thành chia buồn .....
  8. nicky_a6_tp

    nicky_a6_tp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Khi nghe tin nay mac du to ko co o vn nhung thuc su cung cam thay rat buon ve cach giai quyet cuoc song qua tieu cuc cua cac ban tre bi gio
    Thiet la buon
    Mong rang se ko ai phai nghe them nhung tin buon nhu vay nua
  9. nicky_a6_tp

    nicky_a6_tp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Khi nghe tin nay mac du to ko co o vn nhung thuc su cung cam thay rat buon ve cach giai quyet cuoc song qua tieu cuc cua cac ban tre bi gio
    Thiet la buon
    Mong rang se ko ai phai nghe them nhung tin buon nhu vay nua
  10. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    To my friend ...
    "... Có thể thế này và có thể thế kia
    Đúng và sai trong cuộc đời đều có thể
    Phán xét 1 người chẳng bao h dễ,
    Có đôi khi ta chẳng hiểu nổi mình.
    Quá khứ ... tương lai... hiện tại cứ rành rành
    Ta đi lạc gữa những muà thương nhớ
    Nước mắt hôm qua và dại khờ 1 thủa
    Có vẹn tròn hạnh phúc của hôm nay ?
    Gom nhũng thành công và lầm lỗi mỗi ngày,
    Ta chợt lớn để thấy mình bé nhỏ.
    Bầu trời rộng bên ngoài ô cửa sổ,
    Chảng thể nào hái được 1 vì sao...
    Chẳng ngại ngần ta vẫn dám ước mơ,
    Để dám sống cho những điều tưởng chừng ko thể!
    Để thấy mình ko hế đơn lẻ.
    Con đường nào chẳng dãn đến ngày mai !!!!...."
    Nếu 1 mai ko còn đi cùng trên con đường với mọi người , ko cùng ngồi trên con thuyền với mọi người ..... em vẫn luôn tin rằng : các bác luôn ở bên em. và dĩ nhiên, em cũng luôn bên các bác ...
    Nếu 1 mai ... em xa mọi người ... em sẽ nhớ mọi người rất nhiều
    Nếu 1 mai ....

Chia sẻ trang này