1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

To my love

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi firstfriend, 11/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. firstfriend

    firstfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Em yêu guý

    Anh bắt đầu viêt những dòng đầu tiên khi mối tình đầu tan vỡ, khi mà anh chợt nhận ra rằng, anh và người yêu cũ đã có những lúc yêu nhau đến dại cuồng, vì bọn anh cùng tôn thờ 1 điều: đó là phải có được 1 tình yêu thật xứng đáng cho cuộc đời. Nhưng rồi những tính toán hơn thiệt trong cuộc sống, những vấp váp khi con người ta chưa trưởng thành, chín chắn hoàn toàn đã là những cản trở làm cho bọn anh chưa vượt qua được. Cho dù đẫ có những lúc, bọn anh gần đạt đến giới hạn khi nghĩ rằng bằng tình yêu sẽ vượt qua tất cả, dám hy sinh để bảo vệ tình yêu và hạnh phúc. Lúc đó, bọn anh đủ chín để nhìn thấy những khó khăn thật sự trong cuộc sống (Về rào cản giữa 2 gia đình, về sự xa cách hàng năm trời khi anh đi du học, sự khác nhau về lối sống và cách đánh giá các giá trị trong cuộc sống giữa 2 gia đình.....). Nhưng có lẽ chưa đủ kinh nghiệm để chèo lái con thuyền hạnh phúc vượt qua cơn bão khi mà tất cả những thứ đó đổ ập xuống cùng một lúc. Anh là người nói lời chia tay trước, nhưng chị ấy lại là người đầu tiên ra đi khi cả 2 có ý định hàn gắn lại.

    Đúng vào thời điểm này, anh đã đọc được mẩu chuyện về "Tình yêu lớn trong đời" và nhận thấy rằng thời gian đã cho thấy mối tình của anh "lớn" ở mức độ nào. Đó chính là tâm trạng của anh lúc này: vẫn buồn và nuối tiếc về nhứng gì đã qua, nhưng lại như người vửa "lột xác", trở nên trẻ trung, tràn đầy hy vọng và ham muốn tranh đấu. Hai tình cảm này lẫn lộn.

    Trải qua những thời gian âm thầm chịu đựng sự đau khổ và giằng xé trong nội tâm, anh chợt nhận rõ mình hơn, lại khát khao vươn lên trong cuộc sống, hoàn thiện mình về tính cách và sự nghiệp. Khát khao về hạnh phúc và tình yêu trong anh tưởng chừng như biến mất nay lại bùng cháy mãnh liệt, và anh lại nhìn về phỉa trước, để chuẩn bị tiến về phía em: my last love.

    Vưọt qua được đau khổ và thử thách trong cuộc sống, anh đang tự xây dựng mình thành một con người vừa đủ tính thực dụng, khôn ngoan để vươn lên trong cuộc sống, nhưng vẫn đủ lãng mạn, đủ lửa để sưởi ấm một tình yêu cho suốt cuộc đời và cũng đủ tự tin, mạnh mẽ để tiến đến hạnh phúc, bảo vệ hạnh phúc vượt qua những sóng gió cuộc đời.

    Em yêu quý, anh sẽ tiến đến em khi em chợt xuất hiện trong cuộc đời. Thời điểm đó có thể anh sẽ có đủ thực dụng, khôn ngoan và tính toán để chiếm được tình yêu của em dễ dàng, nhưng anh sẽ không làm điều đó. Anh sẽ đến với em bằng một tình yêu chân thành nhưng sâu lắng, chậm rãi nhưng vẫn cuồn cuộn sóng. Những lần đi qua đồ thị hình sin của cuộc sống như người thầy đã dậy anh rằng: hãy tiến đến với em bằng con đường đơn giản và chân thành nhất, nhưng cũng hảy trang bị đủ kinh nghiệm và tự tin để gìn giữ và bảo vệ tình yêu đích thực của mình.

    Anh hãy còn trẻ, có thể mang đến cho em một tình yêu cuồng nhiệt, nhung anh muốn hơn thế nữa, muốn tình yêu của chúng mình như những dòng nước chảy trên vách đá, tạo nên những nhũ đá tồn tại mãi mãi hơn là những giòng thác áo ạt rồi trôi về đâu không ai biết. Thời gian trôi cũng là thời gian anh học cách nhận biết em giữa bao người, đủ để anh không phải ngập ngừng, không để những cám dỗ, hào nhoáng cản trở anh tiến đến với em.

    Anh muốn mang đến cho em một tình yêu, một hạnh phúc tuy không nhìn thấy được nhưng nếu ai vô tình nhìn thấy anh và em bên nhau cũng có thể cảm nhận được. Vì vậy, anh vẫn điềm tĩnh sống và vươn lên, vì như có gì như mách bảo, anh sẽ tìm được em trong cuộc sống và sẽ làm được điều ấy.

    Có lẽ anh tạm dừng để chuẩn bị lao vào cuộc thử lửa mới. Chúc em ngủ ngon và có nhiều giấc mơ đẹp.

    Anh
  2. justagirl

    justagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cho em được viết nhờ một chút...
    Anh,
    Mình chưa là gì của nhau anh nhỉ? Nhưng sao em lại nhớ , thật vô duyên phải không anh? Em nhớ giọng nói dịu dàng của anh khi anh gọi "em a`". Em chợt phát hiện ra điều ấy khi những người con trai khác gọi em như thế chỉ làm em thấy khó chịu. ..
    Thời gian vừa qua có những lúc em suy nghĩ, so sánh, và hụt hẫng. Em tự hỏi thế bọn mình là gì vậy anh nhỉ? Em băn khoăn mãi chỉ vì lúc anh tỏ ra quan tâm đến em quá mức, lúc lại thờ ơ như em chưa từng là gì hết. Có những lúc mệt mỏi quá, em chỉ muốn mình ra đi và thế là xong nhưng không thể... Đấy có phải là tình yêu không anh, khi em không thể ra đi dù em là đứa thiếu kiên nhẫn đến phát ghét.
    Em sợ phải nói ra những nỗi nhớ day dứt trong lòng mình, sợ hạnh phúc sẽ tuột khỏi tầm tay và sợ cả những nông nổi trong anh... Em thì vẫn còn dại quá...Những lần anh im lặng một thời gian dài như thế, em thấy mình buồn quá. Em không muốn làm gì và chỉ nghĩ đến anh, chỉ muốn đi đâu thật xa và tìm lại cảm giác bình yên của mình...
    Một chút xót xa anh a`, những gì em đã phải trải qua, những tổn thương em đã từng phải chịu với những người trước anh làm em biết vượt qua nỗi đau không khó. Chỉ là một chút xót xa thôi anh à, chỉ một chút thôi, không nhiều đâu...Em lại tự an ủi mình rằng sau những tổn thương em phải chiu đấy, em vẫn biết đến anh và có lẽ cuộc sống vẫn muốn thử thách em hơn nữa chăng?
    Chỉ có điều em cảm thấy nhớ anh, nhớ rất nhiều...Sao em muốn mình cứ bình lặng thôi, như nắng, ấm áp và dửng dưng nhưng em muốn mình được yêu hết mình nên không muốn vô tư như nắng, vì hạnh phúc chỉ có khi biết đau là gì phải không anh?
  3. chit_em_rui

    chit_em_rui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới lại được viết về em nhưng em chắc cũng bực nếu như anh lại viết những lời như vậy đối với em .
    Hình như thời gian sẽ làm cho anh hiểu rõ về tất cả những gì anh biết về em cũng như em hiểu rõ anh !
    Thật sự thì cái khó của người con trai đang yêu đó chính là niềm mong đợi của anh ta thành sự thật nhưng trong em dường như đang ẩn chứa cái gì đó mà mỗi khi em gặp anh , vẫn có 1 sự cản trở đối với anh !
    Anh thật chán chừng với tất cả những cố gắng của anh mà không thành . Vậy em có thể bỏ chút lòng suy nghĩ trắc ẩn của em để suy nghĩ về những gì em làm cho anh không ?
    Valentine này đối với anh thật khó khăn vì anh muốn chúng ta có 1 sựthật chân thành , đừng nên có gì che dấu nhau , nếu em không muốn gắn bó với anh , hãy nói với anh , dù chỉ là 1 câu từ biệt ? Tại sao em cứ phải ẩn mình như vậy ???
    Sống phải biết chấp nhận !
  4. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    12/2/2004 là kỷ niệm 1 năm ngày mình và Hoàng gặp nhau. Bằng giờ này năm goái trời mưa to và cũng lạnh nữa làm cho khoảng cách được rút ngắn , cả 2 cúng ta cùng chung ta cùng chung 1 áo mưa và nụ hôn đầu cũng có gắn với những cơn mưa . có lẽ là một nhân duyên :vào 1 ngày nào đó có 2 đứa bé cùng sinh ra ở 1 nơi
    Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau . Dương lại nhớ đến 1 câu hát trong bài Chân tình :" Như chưa từng có giây phút lìa xa dẫu gương mặt trên vai anh khóc oà , những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em "
    Hình như lại có những giọt nước mắt , có thể Dương sẽ quên tất cả nhưng 1 người thì lại không thể đó là Minh Hoàng bởi Hoàng là 1 phần trong cuộc sống của Dương trong con người Dương , Hoàng cũng vậy bởi 1 lý do cũng rất đặc biệt .
    Những ngày tháng xa Hoàng thời gian dường như trôi qua cũng rất nhanh .
    Khi gặp lại trái tim xao xuyến và. .. Cả 2 chúng ta đều có những thay đổi khi 1 bước ngoặt mới trong cuộc đời cũng sắp diễn ra.
    Khi ra trường điều mà Dương mong muốn nhất là vào miền Nam làm việc với lý do q uan trọng nhất chạy chốn khỏi Hoàng .
    Bởi chỉ có ở nơi đó chỉ có công việc + khoảng cách địa lý mới làm cho Dương không nhớ đến Hoàng nhiều như vậy , Dương sợ cả hai chúng ta sẽ bị tổn thương.
    Yêu ??? đó không phải là cảm giác hay chỉ là cảm giác
  5. firstfriend

    firstfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    4U
    U viết thú vị lắm, con ti niu đi.
    Vừng ơi mở cửa ra :D
    Thanks
  6. blueswallow

    blueswallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    firstfriend yêu quý!
    đọc dòng tâm sự của bạn mình tưởng như đang là người trong cuộc vậy,lời của bạn mới nồng nàn biết bao ,hơn lúc nào hết mình ước gì "ANH ẤY "của mình cũng nồng nàn như bạn, có thể anh ấy cũng yêu mình nhiều lắm nhưng anh ấy không đủ dũng cảm để vượt qua vết thương của mối tình đầu ,anh ấy sợ sự tổn thương và vì vậy anh ấy đã tạo ra một gương mặt quá lạnh lùng va chính sự lạnh lùng ấy lại càng làm mình yêu anh hơn,thế đấy bạn ạ,tình yêu luôn là nghịch lý, mình rất ngương mộ bạn đã mạnh mẽ sông thật với chính mình,chúc bạnmay mắn
  7. firstfriend

    firstfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Nhóc yêu quý
    Ngạc nhiên đúng không, tại sao lúc này anh lại biết em và gọi em là nhóc. Hì hì, thử đoán xem, nhóc yêu quý, không những biết mà anh còn bắt đầu nhận rõ những cá tính của em, có thể bây giờ, những cá tính đó chưa hình thành rõ nét, nhưng cứ hỏi thử mẹ em xem, các cụ cũng sẽ có những nhận xét tương tự như anh.
    Em nghịch lắm, thông minh và hay hỏi những câu trái khoáy, mà chỉ có thể bật ra từ cái trán thông minh nhưng bướng bỉnh kia.
    "Vậy tại sao anh lại biết em nhỉ, em đã xuất hiên trong con đường cuộc sống của anh bao giờ chưa nhỉ?"
    Đấy, vẫn cá tính đấy, em không chịu buông tha, không chịu lạc đề mà nhất quyết phải hiểu rõ ngọn nghành mọi việc. Nhóc à, bây giờ anh đâu có ở cái tuổi mơ mộng mà để cho những tình cảm, những rung động dẫn dắt hoàn toàn. Bản năng trong anh thôi thúc anh khoanh vùng toạ độ về thời gian để em sẽ xuất hiện trong cuộc đời anh. Anh không chờ duyên số và sự tình cờ. Anh có thể bình tĩnh chờ đợi một thời gian dài nhưng không chờ sự may rủi.
    "Vậy để làm gì nhỉ, vào thời điểm đấy, xung quanh anh bạn bè thì cũng có người có gia đình, chí ít thì cũng có người yêu, anh h...à?"
    Bình tĩnh nào nhóc, vẫn là em, luôn xoáy vào những kẽ hở của người đối diện, phản xạ rất nhanh và hỏi rất nhanh.
    Thế này nhé, anh biết anh cần làm gì trong khoảng thời gian em chưa xuất hiện. Về phía em, thời gian đó, em cứ thoả sức nghịch ngợm và tận hưởng cuộc sống vô tư đi nhé, hãy lãng mạn thật nhiều vào, và có thể em cũng bắt đầu có những rung động ban đầu, rất hồn, nhiên trong sáng. Tuổi của em thuộc tuýp người khá lãng mạn nhưng không hề mơ mộng chút nào.
    "Thế còn anh, vấn đề là ở anh cơ, này nhé, khoảng thời gian dài như vậy, biết đâu đấy, anh lại chả léng phéng với cô nào ấy chứ, ai mà tin anh được?"
    Ha ha, anh rất thích cách nói của em, ít khi em trau chuốt từ ngữ, ngôn từ của em không kiêu kỳ, nhưng luôn chứa đựng tình cảm và một chút, không nhiều lắm_nữ tính. Ha ha, động chạm rồi, bắt đầu cau mày rồi.
    "Anh cứ nói tiếp đi, em sẽ trị anh sau, nhớ đấy"
    Nhóc à, vừa nói ban nãy đúng không, anh chấm em bằng cách khoanh vùng toạ độ về thời gian, thì bây giờ bằng cách khoanh vùng về...........(bí mật, cái này anh nói sau). Anh rất thích cách sống của gia đình em, mọi người cư xử với nhau rất đơn giản, cuộc sống gia đình chan hoà, mọi người sống bằng tình cảm thật.
    Đừng, đừng .......kiêu, ưu điểm đấy không phải tự em có được, đó chính là nhờ công các cụ nhà em ( mà sau này anh gọi là bố mẹ vợ) đã rèn rũa em. Về điểm này anh rất cảm ơn các cụ đã tin và trao cho anh một món quà quý giá............ha ha, không phải là em đâu, đừng tưởng bở nhé.
    Như vậy là em có thể yên tâm rồi đúng không, cô con gái luôn lo lắng, không biết rồi chồng mình sẽ cư xử thế nào với bố mẹ mình đây, mình thì về bên ấy......Ha ha, dịu xuống rồi nhé.
    "Thôi, em chán rồi, chuyển chủ đề khác đi, tại sao thế nhỉ, anh lại viết cho em, cụ thể nhé, như hôm nay chẳng hạn. Hay tối đến nhà bạn gái về, bực bội vì thấy đông đối thủ nên bỏ về, chán nản mò lên đây viết vớ vỉn?, đúng không anh, anh yêu, gật đầu đi anh, gật đi!"
    Ha ha, cần phải nói luôn nhé, em có đặc điểm rất thú vị, luôn chủ động chuyển đề tài câu chuyện rất nhanh, nói chuyện với em nếu không quen thì sẽ thấy chóng cả mặt. Nhưng yên tâm đi, những cá tính này của em anh cũng đã quen từ khi........chưa gặp em. Ha ha, lại còn một đặc điểm nữa, em có một câu slogan rất hay, treo ngay trên cái trán bướng bỉnh kia kìa: "chỉ tin tối đa 50% những gì hắn nói, nhưng đấy chỉ là khi trời sụp". Anh nói gì, em hiểu ngược lại là thông thường, còn nếu không thì lại nghĩ ngay sang một vấn đề khác....
    Ha ha, nhóc yêu quý, tin hay không thì tuỳ, nhưng thế là 1-1 nhé. Em quên à, đang muốn biết anh sẽ làm gì trong khoảng thời gian em chưa xuất hiện, anh chưa nói, em đã lại hỏi thêm tại sao anh lại viết cho em vào ngày Valentin 14-02-2004 này nhỉ? Tính em như vậy, không vấn đề gì!
    Nhóc nghịch ngợm này, em là người sống sôi nổi, nhưng cũng có những lúc trầm lắng nhìn xa xăm ( anh không kể trường hợp bà bán bánh rán đi qua.......hì hì). Về bản chất và khí chất, thì em là người sống giàu tình cảm, khát khao được yêu và yêu hết mình, rất mãnh liệt...........két két két anh phải phanh gấp lại không thì mũi em nở ra mất.
    Thế đấy, thời gian đó đủ để anh chuẩn bị mang đến cho em một tình yêu tương xứng với những gì em sẽ giành cho anh. Hiện tại, trách nhiệm đặt lên vai anh, những mục đích mà anh đang theo đuổi ngốn khá nhiều thời gian của anh ( Nguỵ biện qua...hì hì)
    Thực ra thì anh cũng khá ham chơi, khát khao về tiếng gọi hoang dã trong anh thôi thúc anh đi và khám phá ( ồ tất nhiên không phải là 1 cô nào đó như em nghĩ đâu). Những trận đá bóng hay những tua du lịch ngắn ngắn không còn thoả mãn anh nữa. Anh muốn đế nơi nào nhỉ, thật lạnh chăng, cả người đông cứng lại nhưng trái tim vẫn ấp áp vì có một ngọn lửa nhỏ thôi thúc anh quay về. Hay là leo lên thác, đứng ở chỗ chênh vênh nhất, để đầu óc choáng váng, con tim như muốn nhảy ra khỏi ***g ngực
    Ha ha, có thế thì anh mới có khả năng sống sót được khi anh quay về chinh phục 1 đỉnh núi cao có hơn 1m6 (có thể anh chấp nhận cả guốc...ha ha). Nhưng hãy tin anh ( như tin rằng mạng Việt nam sẽ sắp chạy nhanh như tên lửa). Anh sẽ không phung phí những tình cảm, những cảm xúc yêu. Hiện giờ thì anh đã nhét nó vào cái két sắt ở đáy trái tim, bấm nút khoá mã bằng số và anh cũng đã xoá con số đấy khỏi bộ nhớ rồi.
    "Thú vị thật, nghe khó mà tin được, thế làm thế nào mà anh có thể lôi nó ra được nhỉ, làm thế nào nhỉ?"
    Nhóc thông minh thử đoán xem, số đấy là số gì? Tại sao anh lại yên tâm quên luôn nó mà không sợ sẽ không bao giờ mở được trái tim mình lại?
    Ha ha 2-1 nghĩ đi xem nào, em luôn đặt câu hỏi khó, vậy hãy trả lời đi em, một câu thôi.
    "Thôi anh nói đi, số gì thế nhỉ, nói đi anh, gợi ý thôi vậy, dễ ợt ấy mà?"
    Ừm, anh quên rồi còn gì. Thôi thế nhé, valentin này anh còn nhiều việc phải làm. Tạm dừng ở đây nhé.
    À quên, lam man mãi, vì em ở tương lai, có muốn cũng không gửi được cho anh sôcôla, thôi thì thế này, phần tình thần của ngày hôm nay, anh cho em nợ, còn phần phi tinh thần, Hì hì là hộp sôcôla mà anh tự mua ấy mà........ừm ngọt và ngon đáo để.
    " Thôi được, tạm tha cho anh về, thế là em lại mất ngủ vì câu hỏi của anh rồi!"
    Oh no, lời giải nằm ở phần sau cơ mà, em đừng sốt ruột thế chứ, mà cũng có thể đến lúc gặp em anh mới nhớ ra nó cơ mà.
    Bye_cô nhóc. Ngủ ngon em nhé, mơ nhiều giấc mơ đẹp vào.
    Anh, 4U xxx
  8. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    To firstfriend:
    Cho Nhím tò mò chút. Đọc mấy bài viết của bạn mà Nhím cứ thắc mắc mãi không biết những đoạn đối thoại của bạn với cô nhóc kia là những cuộc đối thoại ảo của bạn với một cô nhóc cũng ảo mà bạn đã tạo nên và đang đợi sẽ được gặp một lúc nào đó trong tương lai; hay đó là những cuộc đối thoại có thật với một cô nhóc bạn mới chỉ gặp trên mạng chứ chưa bao giờ gặp ở ngoài đời. Nhím thấy cách nói chuyện của bạn và cô nhóc kia có cái gì đó rất quen thuộc nên Nhím thấy tò mò ghê lắm. Giải thích dùm đi!!!

    Nhím con
    tháng tư về, gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế...
  9. firstfriend

    firstfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    To: nhimcontinhnghich
    Ảo đấy, không phải thật đâu nhím à!!
    ( không biết nhím có hiểu ngược lại không? ...haha)
  10. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    Đọc xong em thấy mình chính là cô bé trong tưởng tượng trong ảnh ảo của anh đấy .Chà tìm mãi tìm mãi rồi cũng sẽ thấy ở một nơi nào ở một chỗ nào dó em luôn đi tìm anh tìm một chiếc bóng .anh ơi anh đang ở đâu?
    love me love my dog

Chia sẻ trang này