1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

To my love

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi firstfriend, 11/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Vậy ra đúng là ảo thật hả. (Hóa ra là mình đoán đúng, ai mà giỏi thế không biết) Bạn tự hỏi không biết Nhím có hiểu ngược lại không hả? Hiểu ngược lại là sao? Bạn có nghĩ là Nhím có thể sẽ hiểu cô nhóc kia là thật còn bạn mới là ảo không? Nhưng mà dù sao đi nữa Nhím vẫn khoái đọc bài của bạn. Cứ tiếp tục phát huy nhé! Ơ mà Nhím vẫn thắc mắc một điều. Thế cái lời giải cho câu hỏi về con số mở cái két sắt trong trái tim là gì thế. Bạn bảo là lời giải nằm ở phần sau. Đến phần sau rồi đấy, sao bạn không đưa đáp án ra đi?!?
    À mà tiện thể nói luôn, Nhím rất thích cái bài bạn post lên ở bên chủ đề "Thuốc cho người thất tình". Good ideas!

    Nhím con
    tháng tư về, gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế...
  2. yourspy

    yourspy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nhím con à, em lại còn lọ mọ chui cả vào đây nữa cơ à? Chà, xem nào, chủ đề của anh bạn này cũng hấp dẫn đấy chứ nhỉ. Nhưng mà lâu rồi không thấy anh chàng post bài, chắc là hết vốn rồi. Không sao, chủ đề này là TO MY LOVE, vậy anh sẽ mượn chủ đề của anh chàng này để viết cho em vậy, vì em là my love mà. Chỉ đáng tiếc một điều em lại chẳng bao giờ coi anh là your love. Mà này, em sẽ không nhận ra anh là ai đâu, trong khi anh lại biết rất rõ về em đấy Nhím ạ. Cứ cố vắt óc ra mà nghĩ xem anh là ai nhé cô Nhím bướng bỉnh và hay tò mò.
  3. firstfriend

    firstfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Chào nhóc yêu quái
    Nhóc "hiền" thật đấy , chỉ sau một buổi nói chuyện đầu tiên mà em đã chụp 1 cái lưới vô hình lên vốn từ ngữ ít ỏi của anh: cấm anh không được sử dụng tính từ trong khi nói chuyện. Haha, nhóc chẳng muốn anh nói đến những từ như: thông minh, dí dỏm, lãng mạn.......haha, tai quái quá, chưa chi đã tính chuyện chụp "vòng kim" cô lên đầu anh. Nhưng không sao, không đi được đường thẳng thì anh sẽ đi đường " ngoằn ngèo". Bởi vì anh đã đang và sẽ cảm ơn ông trời từ bây giờ sẽ rơi xuống cho anh một báu vật.......đó là.......haha là.....vẫn không phải là em.....mà là cái chìa khoá nhỏ xíu mà em đang đeo trên cổ kia kìa.....Cái mà anh vẫn gọi đùa là "chìa khoá bằng nhôm"
    Chỉ vì một cái tín hiệu bé tẹo ấy mà anh sẽ chẳng ngập ngừng hay phân vân khi đến với em. Anh cũng biết đấy chỉ là điều kiện cần, nhưng nhóc à, xếp hàng trước cửa nhà thần may mắn và hạnh phúc thì có rất nhiều người, nhưng hìhì, anh lại không khoái xếp hàng mà sẽ liều lĩnh " trèo rào" để lọt vào trong.
    "Hừm, anh vẫn còn dùng nhiều tính từ quá đấy, từ bây giờ là em cấm thêm anh không được dùng từ cảm thán. Hihi...., để xem anh sẽ xoay sở thế nào?"
    Haha.., đúng là anh sẽ không bao giờ lường được hết những cách nhóc sẽ nghĩ ra để "cấm vận" hay thử thách anh...Rồi đây anh sẽ còn nhiều lần "dựng tóc gáy" trên đường "leo lên đỉnh ôlimpia"...nhiều khi chỉ nhờ vào......may mắn. Haha..., nhưng anh sẽ tìm cách "chôm" điểm bằng những bất ngờ ngược lại....cứ chờ xem.
    "À, nhân tiện anh lại nói đến leo núi, leo dốc gì đó, em muốn hỏi anh một câu thôi. Thế này nhé, khi chuẩn bị leo núi...anh có để chừa lại cho mình một con đường an toàn không? Hihì... anh không liều lĩnh lắm đâu, chắc thể nào mà chả chừa lại một ít " dây giợ" gì đó cho an toàn. Thế này nhé, nhìn thẳng vào em này, nhìn vào mắt em và chỉ trả lời CÓ hay KHÔNG, có đi anh,....ai mà chả thế?"
    Haha.., CÓ....hìhì, nhưng mà anh để tận .......dưới chân núi haha, bây giờ đang leo hì hục leo được một đoạn rồi, có ngã lộn cổ cũng đành chịu vậy....
    " Hừm, khó tin lắm, được rồi, em sẽ có cách kiểm tra. À vẫn chuyện leo núi nhá, cứ bình tĩnh, em hỏi thêm nhé, nếu khi leo núi, anh gặp một cái hố sâu, rất chi là sâu, anh không thể nhảy qua được, anh cũng không thể đi vòng vì chỉ có một con đường độc đạo (giả thiết là như vậy), anh sẽ làm thế nào? Theo em khuyên 9/10 là anh nên quay lại, 1/10 còn lại có chăng là anh chỉ nên đứng lại, ném một hòn đá bé tẹo xuống để rồi thất vọng nhé...Hihi, em khuyên anh là nên bảo trọng, anh leo lên một ngọn núi mà chưa từng được khai phá sẽ có nhiều hố sâu, thú dữ lắm đấy. Sao anh không chọn ngọn núi nào dễ hơn, quay lại đi anh, vẫn còn kịp mà? hihi...... Thế nào trả lời em đi, cấm được nghĩ, trả lời ngay đi anh? Quay lại đúng không anh? chắc là như vậy rồi...hihi"
    Haha.., em " yêu quái" quá đấy nhóc à, anh sẽ không nhẩy thử, dại gì, toi ngay, nhưng anh cũng không quay lại, khi leo núi, anh đã phá bỏ hết đường về rồi (hfihì, chặt chẽ chưa em?). Giờ chỉ có "lăn" xuống núi được thôi....chết chắc.
    " Vậy là anh chịu trận à? khổ thân, đói ....là cái chắc...hihi...thương anh quá"
    Haha, nhưng nhóc đâu có cấm anh " mọc cánh", dù chỉ trong tưởng tượng, ...hìhì anh sẽ bay qua cái vực sâu tưởng tượng của em bằng đôi cánh tưởng tượng của anh. Haha, ..1-0 nhóc à.
    "Không, cái này là anh.....ăn gian, nghiêm túc em nghĩ là hố sâu sẽ có thật đấy, rồi chờ xem, lúc đấy anh có .....mọc nổi cánh không? Thôi được, thế này nhé, giả sử cứ cho là anh vượt qua hết những cạm bẫy, cản trở, thử thách, để rồi có thể leo lên đỉnh "Ôlimpia". Nhưng khi anh leo lên đỉnh núi, đang hí hửng ....hihi....thì "sơn nữ, báu vật" chả thấy đâu mà chỉ thấy 1 con quái vật ngồi chờ sẵn thì sao? Thất vọng chưa anh, núi cao vực thẳm thế nào mà chả có "yêu quái"...hihi.....thế nhé, nó còn ghê ghớm và ....xấu xí hơn em nhiều, Hừm bây giờ anh quay lại chưa muộn đâu! Chịu khó "lăn" xuống núi anh à, chỉ nắm chắc 5/10 là "ngủm" thôi, nhưng như thế vẫn hơn......Hihi, thế nào anh? Anh phải trả lời ngay, không được nghĩ......"
    Haha, có lẽ gặp yêu quái lúc đó anh cũng không sợ nữa, anh đang được "tôi luyện đây còn gì? Haha, cau mày rồi.....anh nói đùa thôi, thế này nhóc à, anh đã lựa chọn, khoanh vùng rồi, anh cũng đã rút kinh nghiệm nhiều rồi, không thấy " sơn nữ" là anh không về đâu. Ha ha, thôi được..... 1-1, câu này em hỏi quả là khó.
    " Hi hi, mãi mới thấy anh chịu thua, anh đã leo lên đỉnh núi rồi thì còn leo đi đâu được nữa? Ráng mà sống chung với " yêu quái" hihi. À, trả lời em ngay, không được nghĩ, gần 1 tháng trời nay, anh biến đi đâu? hô hào sẽ quan tâm đến em, vậy mà bây giờ mới thấy "ló mặt" lên dây, tán tỉnh vớ vỉn. Anh nói dối là em biết đấy, liệu mà lựa lời mà nói nhé. Hi hi.... lại đang chuồn đi tán tỉnh một cô young sister nào đó đúng không anh, Đúng rồi, cũng bình thường thôi mà?"
    Haha, ôi đau bụng (cười) quá. Em quên à, hôm nay là ngày 8-3-2004 ( haha ngày 8-3 đầu tiên được tự do...) Bây giờ, khi em chưa xuất hiện trong cuộc đời anh ( hìhì, nhưng đã tồn tại rồi) nên anh giành nhiều thời gian hơn cho gia đình, mẹ và em gái. Còn sau này thì ngược lại, ngày lễ tết mình dành cho người thân, bạn bè, còn lại đều dành cho nhau.
    " uh, thế thì tạm ổn, em tạm ký phê duyệt...."
    Nhóc này, cứ nghĩ đến cái cảnh sau này phải đi qua sợi dây hạnh phúc mong manh, trên tay cẩm 1 cái que giữ thăng bằng, một bên là mẹ và em gái, một bên là em và " mẹ vợ tương lai", anh thấy bủn rủn cả chân tay haha. Thi thoảng em lại sẽ yêu cầu anh đứng bằng 1 chân....hìhì, Mong ngày đó đừng đến quá sớm.....Freedom muôn năm.
    Chết chết, muộn quá rồi, anh chuẩn bì shut down thôi. À nhóc yêu quý, anh có quà cho em này. HOA, tất nhiên là hoa rồi, nhưng là một giỏ hoa bằng ...KẸO...hì hì em chưa xuất hiện, anh mua hoa thật về lại chẳng biết cắm----->phí....mua hoa kẹo , thỉnh thoảng ngồi viết cho em lôi một bông ra.....haha---->chén. Anh cũng biết lơ mơ trò bói hoa gì đó. Nhưng yên "chí nhớn'' đi, anh đã mua số lẻ, và câu đầu tiên anh sẽ nói là: I hate you.
    " Hi hi, cái này thì tạm duyệt vì em cũng ...hơi thích kẹo. Nhưng còn quà đâu anh? Ai lại tặng hoa không? Quà của em anh lại quên rồi đúng không? Quên là không được với em đâu đấy"
    À ừ, đúng rồi, anh có mua quá cho em, 2 quyển sách nhé, một quyển cho em, một quyển cho người em và ......"người thứ 3". Tóm lại là anh tặng gói quà này cho 2 người, em chỉ đại diện nhận thôi đấy. Ha ha, thế nhé, đừng cố đoán nữa, lúc nào mở ra xem em sẽ hiểu ngay nhân vật đấy là ai....hi hi ở thì tương lai còn xa hơn em rất nhiều.
    " hi hi việc này thì em sẽ xét sau. đằng nào em cũng sẽ biết, mà anh cũng không chạy được đi đâu"
    Hi hi anh phải chuồn sớm thôi. Nhóc yêu quý này, còn chuyện này nữa, anh biết khi em đeo chiếc chìa khoá bé tẹo kia, thế nào rồi cũng có ngày nem sẽ thay bằng một vật khác. Cũng sẽ lâu đấy, nhưng anh sẽ kiên nhẫn chờ được.
    " Thôi được, tạm tha cho anh về, hi hi bảo trọng anh nhé, anh mới chỉ qua màn "chào hỏi" thôi, chưa vào cuộc thi thực sự đâu. hihi điểm của anh bây giờ vẫn là zero. Về nhà anh nhớ vắt tay lên trán suy nghĩ nhé, leo núi gian nan lắm đấy......em vẫn .......cho anh mượn dây để quay trở về"
    Ừ, về anh sẽ nghĩ.....nhiều đến em hơn. Ha ha, nhóc à, anh vẫn đang đứng trên mặt đất đây này, chưa vào cuộc thì anh vẫn chưa phải "thở sâu" để chạy nước rút đâu.....
    Hẹn gặp lại sau nhóc yêu quý. Còn nhiều điều muốn nói với em lắm.
    Ngủ ngon vào nhé. Sáng mai dậy đi sớm nhớ đeo khăn vào kẻo lạnh, khi đi..... haha vượt ....ít đèn đỏ thôi....đấy là "nghề" của anh
    4U xxxxx
    "Sẽ đánh thức tình em đấy chắc em không ngại
    Vẫn mùa xuân đấy vẫn trái tim này........"
    Bye
  4. Tham_Bao_Ngoc

    Tham_Bao_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi,mất công mình ngồi đọc đến đau cả mắt.Nhưng phải công nhận là firstfriend viết hay thật,mỗi tội có cái không hay là không thật thui.
    Cho mình xin tí đất đai nhé:
    To anh yêu:
    Tự nhiên em thấy nhớ anh quá nè...Mình xa nhau chưa được 1 tuần mà em thấy cứ như 1 năm rùi đó.Ước gì công việc mau hoàn thành để anh trở về bên em ngay hôm nay thôi.Em biết là anh cũng nhớ em lắm mà.Không ngày nào xa em anh ko rung chuông điện thoại của em 5 lần,đủ 5 lần cho dù lần thứ năm là vào 3h sáng.Nhưng em ko trách hay giận gì anh đâu,em lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
    Đêm qua anh gọi,em thiu thiu ngủ...''''Anh chỉ ước gì lúc này được ôm em thật chặt,được vuốt ve mái tóc mượt mà của em,được hít thật sâu mùi hương ngọt ngào làm anh ngây ngất,để thấy em ngủ say trong vòng tay ấm áp của anh...Anh sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu''''.
    Nhớ ngày Valentine anh bận bao nhiêu việc,nhưng mình có V day là ngày 13,buồn cười anh nhỉ.Mặc dù khó khăn lắm anh cũng vẫn cố thu xếp để bay từ Newyork về với em.Em hạnh phúc lắm anh biết ko.Ngày đó em nhận được lời cầu hôn từ anh,người đàn ông em yêu thương hết mực,và cũng là người sẵn sàng xả thân vì em.
    Hãy về sớm nhe anh,em dang mong anh lắm đó.
    ****************************************************Chúc bác Firstfriend sớm tìm được cô gái trong mơ của bác.Hãy yêu cô bé ấy hết mìh như bác miêu tả nhe''.
  5. firstfriend

    firstfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    To: Tham_Bao_Ngoc
    Cứ thế nhé, khi bạn thả lỏng suy nghĩ, mở lòng mình ra, để cho cảm xúc tự nhiên thế là bạn cho mọi người hưởng một ít hương thơm TY rồi đấy...... Thanks
    Được firstfriend sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 11/03/2004
  6. no_fear_die

    no_fear_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ohhhhhhhhhhhh...
    Cũng may là ex-bf của mình có một cái nick cố định trên forum này, nếu không thì cũng nhầm FF với anh í mất, tính cách rất giống nhau í!
    FF ác kinh cơ, viết thế này làm nhớ tới lúc hai đứa mới quen nhau í, cũng thế đấy, hic!
    Người í giờ đang tận Norway, trước khi đi còn buông lại một câu: ''Yêu em như đóng film hoạt hình í, thú vị và ngộ nhưng mau chán''.
    Thế ... hic ... nhớ quá cơ ...
    Ứ, thôi, kệ, cóc thèm
    Chúc FF sớm tìm được ''nhóc'' của mình nhớ ...
    She doesn't care what the crowd does or thinks. She's witty, outspoken, and feels free to express her passion and sensuality. And she's up for everything.
  7. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    em sorry .... mỗi khi anh cần em mà em ko có ...
    em sorry .... mỗi lần em nhìn anh wá khác với ánh mắt một người bạn nhìn một người bạn ...
    em sorry .... mỗi khi em hứa sẽ quên anh ... để rồi em nhớ anh nhiều hơn ...
    em sorry .... mỗi khi để anh fải đợi em ... dù chỉ là 1 giây ... nhưng em đã tới muộn nhiều hơn thế .... nhiều hơn cả chính cuộc đời em ....
    em sorry .... mỗi khi em buồn .. buồn vì anh ... mà không dám nói cho anh biết ..........
    em sorry .... mỗi khi em nhớ anh... nhớ anh nhiều mà em ko thể ... ko thể call cho anh .... em tự làm anh bơ vơ ..... hay gán cho mình cái quyền " wen vậy rồi " ....
    em sorry .... em sorry ... mỗi khi em nói cho anh mà em ko làm ... biết ko ... bởi em biết nó có thể sẽ chẳng mang đến cho anh hạn fúc đâu ....... em muốn làm điều ấy hơn ai hết ấy chứ .... nhưng ko thể ... bởi một điều đơn giản .... zằng ...em yêu anh..............
    nhưng giờ đây em đã bị gắn mác phản bội mất rồi
    anh ạ ko co sự lý giải nào hợp lý cho sự chia tay bằng sự phản bội đâu
  8. yourspy

    yourspy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nhím con yêu quý!
    Anh không bao giờ quên được cái lần đầu tiên anh gặp em, một ngày mùa đông lạnh lẽo 4 năm về trước. Có lẽ em sẽ không nhớ nổi đâu, vì 4 năm là cà một khoảng thời gian dài đủ để cho người ta quên những gì mà người ta không để tâm đến, còn anh thì anh không thể quên vì anh vẫn luôn bên em, vẫn dõi theo em du chi trong âm thầm. Ngày hôm đó, anh cùng đứa bạn sang trường em và thấy em đứng đó cùng nhóm bạn của em. Bạn của bạn anh cũng là bạn em. Lúc đó anh không hề để ý đến em đâu vì anh còn đang mải ngắm mấy cô bạn xinh ơi là xinh của em cơ Nhím ạ.
    Em có biết ấn tượng đầu tiên về em trong anh như thế nào không? Một cô bé không xinh, nhưng cũng không đến nỗi xấu lắm, nói chung là cô bé này sẽ không thể gây được sự chú ý cho các chàng trai ngay phút đầu gặp gỡ (Thực ra là do lúc đó anh chỉ nhìn em thoáng qua nên mới thấy thế thôi, sau mới biết là mình đã nhầm to). Bọn anh đứng nói chuyện với mấy cô bạn của em, còn em thì đứng đó lắng nghe với dáng vẻ của một "nhà quan sát và đánh giá tình hình", nhưng lại có cái vẻ gì đó cũng rất thờ ơ. Anh đã nói một câu gì đó làm cho mọi người thích thú và cười ồ lên hưởng ứng. Lúc đó anh tỏ ra khá tâm đắc với câu nói của mình và đang phổng mũi nhìn quanh thì thấy em, em nhìn anh, trên môi như thoáng một nụ cười hay một cái bĩu môi mà thật sự cho đến giờ anh vẫn chưa phân biệt nổi là em cười hay em bĩu môi nữa. Chỉ nhớ rằng nét mặt em lúc đó làm cho anh như bị dội một gáo nước lạnh, em như thể đang cười thầm trong bụng rằng: "Hãy nhìn cái anh chàng ba hoa kia đang dương dương tự đắc về cái câu nói nhạt nhẽo của anh ta kìa". Lúc đó anh cảm thấy cụt hứng và hơi tưng tức. Và anh bắt đầu để ý quan sát em.
    Em biết không? Em trông cũng bình thường như bao người nhưng lại có một cái gì đó rất khác biệt so với những người khác, trong ánh mắt, nụ cười, phong cách, cử chỉ, lối nói chuyện, cả cách ăn mặc nữa, giản dị, nhưng lại hơi khác người. Lúc đó trông em thậm chí còn hơi bụi bụi như dân kiến trúc chứ chẳng có chút dáng vẻ nào của dân ngoại ngữ cả (về sau anh mới biết em cũng từng mơ được thi vào kiến trúc và cũng là dân khối A một thời). Sau 4 năm lặng lẽ bên em, anh chỉ có thể dùng hai câu thơ "dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ" của nhà thơ Xuân Quỳnh để nói về em. Em là thế đó, em đừng giật mình vì thấy anh nói đúng quá nhé. Và cứ tiếp tục cố nhớ ra xem anh là ai đi.
    Em có đôi mắt một mí và hình như màu mắt đen chứ không phải nâu như mắt mấy cô bạn em, hay là màu tro hạt dẻ nhỉ? Em hay nhìn vu vơ nhưng nhiều lúc không ngại ngần nhìn thẳng vào người đối diện, và lần đầu tiên khi anh nhìn vào đôi mắt của em, anh đã cảm thấy như mình đang bị nhấn chìm trong ánh mắt đó. Mắt em sâu lắm em có biết không và trong mắt em luôn ánh lên một cái gì đó rất kỳ lạ mà anh không bao giờ diễn tả nổi. Ánh mắt em toát lên sự thông minh, tinh nghịch, rất mạnh mẽ nhưng lại có cái gì đó rất xa xôi, êm đềm và dịu dàng khó tả. Anh chẳng hề ngạc nhiên khi sau này có một anh chàng (à không, phải là hai chứ nhỉ, còn cậu nhóc kém em đến 3 tuổi cơ mà) chết em ngay từ cái nhìn đâu tiên. Cái anh chàng sinh năm 77 đó còn nói rằng em có ánh mắt hút hồn. Cho đến giờ khi em đã ở nơi xa, anh ta vẫn còn nhớ em đấy em có biết không? Thỉnh thoảng anh vẫn thấy anh ta ngồi một mình trên Hàng Hành nhìn chăm chăm vào cốc cà phê của mình, tay mân mê cái bật lửa mà em tặng anh ta nhân ngày sinh nhật.
    Anh cũng rất nhớ nụ cười của em khi em quay sang cười với cô bạn của em, một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Khi em cười trông em rất láu lỉnh nhưng cũng rất ngây thơ và nụ cười của em không chỉ làm bừng sáng khuôn mặt em mà còn làm bừng sáng cả không gian chung quanh em. Lúc đó anh chẳng còn có cảm giác gì về cái lạnh của mùa đông nữa mà chỉ cảm thấy thật ấm áp khi ngắm nụ cười của em.
    Anh biết rằng anh đã yêu em ngay từ cái lần gặp đầu tiên đó và cứ thế lặng lẽ dõi theo em như một thằng khờ ngốc, khờ ngốc vì yêu em mà không dám nói, cũng chẳng dám để lộ cho một ai biết kể cả với thằng bạn thân nhất của anh. Nó biết chắc nó sẽ ngạc nhiên lắm, khi thấy một thằng như anh, chẳng bao giờ biết sợ con gái, luôn tự tin trong việc tán tỉnh các cô gái, vậy mà lại cảm thấy rụt rè nhút nhát trước một cô gái như em.
    Có lẽ hôm nay anh chỉ viết cho em thế thôi. Nỗi nhớ em làm cho anh tự nhiên thấy buồn. Anh muốn ra ngoài cho thoải mái đầu óc một chút.
    Nhớ em nhiều lắm Nhím ạ.
  9. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0

    Date: Sat, 13 Mar 2004 20:48:19 -0800 (PST)
    From: "co be HItle" <hitle_girl@yahoo.com> Add to Address Book
    Subject: chao anh, nhan thu nay` chac anh ngac nhien lam
    To: "vu xuantung" <vuxuantung83@yahoo.com>


    Chao anh
    Sau khi ngoi chat voi anh roi` em cam thay trong long minh buon lam, em ko phai la 1 con de~ dan`g kiem che duoc hay che dau duoc tinh cam cua chinh min`h, em chi biet em buo`n , em tuc hay em yeu em ghet thi em noi thang, va cai mail nay rat co the se la mail cuoi cung em viet cho anh, anh co the viet lai hay ko tuy` anh thoi
    That su, hom nay em da~ cho` anh 1 loi xin loi~ nhung co le anh ko xin loi em, anh co`n noi voi em la chinh anh moi la nguoi dang de tuc em. em biet hom wa em cung co nhung buc xuc rieng va co nhung hanh dong w''a muc can` thiet. Em xin loi anh khi em da co nhung hanh dong do.
    Em biet gan day anh co rat nhiu chuyen buon`, nhung chuyen do'' do ai? do anh hay do em? chuyen co` bac em da noi va khuyen anh rat nhieu lan roi` nhung anh ko nghe , em danh chiu. em biet se co 1 ngay anh vi chuyen buo`n ma buc xuc den dau` em. em hieu se co 1 ngay nhu the nay`. Ti''nh cua chung ta ko hop nhau. Anh hay hoi tren doi` nay co ai hop nhau hoan` toan ko>? em da rat co gang de cho anh va` em co the hoa` hop nhau nhung co le chi la cong da~ trang`
    . Viet mail cho anh ma em vua` viet vua` khoc, anh co nghi rang anh noi anh khoc o han`g chat thi anh xau ho nhu the nao`, chnag le anh nghi khi anh khoc thi` em vui a`? Anh la 1 nguoi con trai ma anh con khoc thi anh nghi~ con gai se khoc ko?viet mail nay chi la nhung do`ng hon~ do^n. trong dau em, em nghi gi` em viet day, mail co the mat trat tu*. va chan pheo nhung em mong anh nho tu`ng cau tu`ng chu~ trong mail nay`. That su bay h em cam thay nho anh nho anh den phat dien len nhung chuyen hom wa lam em that su ton thuong . em chua bao gio` nghi~ rang anh se ko tin tuong vao tinh yeu cua em dan`h cho anh, nhung em nham`, anh bao lau nay van nghi em yeu anh la` choi boi`. Vang, cay dang cho em la da yeu anh that lo`ng, yeu 1 nguoi ma `luon nghi ngo` minh nhu vay em cam thay doi` nay bat cong lam. Rat nhiu lan em da noi voi anh va xin anh hay hieu em hon, ANh da~ hua la anh ko lam em buo`n. Nhung~ loi` hua do em da tin va rat tin anh. em ko ngo` anh lam` cho em ko buon nhu the nay day, anh dang giu~ loi` hay ko? lieu do co phai la` 1 loi noi'' doi? hay chi la` anh noi nham`, anh viet nhu vay cho wa chuyen. Em viet mail nay chang de trach anh dieu gi`, chang ai co loi trong tinh cam, tinh cam co den th`i co di, em da yeu anh that lo`ng va het suc em co the, con anh, anh ko dap lai tinh cam nay` thi em danh chiu, su that van la su that. KHi nao cam thay tin tuong em, tin vao` tinh yeu cua em thi hay ti`m em.....
    Chao anh, chuc anh vui
    NMT
    Anh se luon co 1 vi tri trong trai tim em , du` chuyen cua chung ta co nhu the nao di chang nua
    Bye

    Tôi mong anh hiểu đươc. rằng tôi yêu anh nhiều lắm
    Yêu em từ thủa trong nôi, em nằm em khóc anh ngồi anh ru !i!
  10. yourspy

    yourspy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nhím con biết không? Mỗi lần vào ttvn là anh lại mong nhìn thấy nick của em, nhưng chẳng bao giờ gặp. Hôm nay tình cờ mở quyển nhật ký của năm cũ ra xem, chợt thấy lại một trang anh viết vào cái ngày biết tin em chuẩn bị đi xa. Post lên cho em xem nhé.
    Nhật ký cho em (03/08/2003)
    Đã có những giây phút yếu đuối, không làm chủ được tình cảm của chính mình. Nhưng một người đàn ông dù có cứng rắn đến đâu cũng sẽ có những phút yếu lòng. Nước mắt đàn ông không chảy ra ngoài như phụ nữ mà chảy ngược vào trong. Khi đau buồn thương nhớ một người, ta lại viết cho người đó những bài thơ, bài hát, vì chúng có thể thể hiện đầy đủ tâm tư tình cảm của ta đối với người đó. Nhưng chưa bao giờ dám gửi. Có những đau buồn, và đôi lúc thầm mong người ấy cũng phải có lúc chịu đau khổ như ta. Nhưng khi thấy người ấy buồn bã vì một người khác, lại cảm thấy ta đớn đau gấp bội. Nghĩ lại thấy ta nhiều lúc thật nhỏ nhen dù chỉ là trong ý nghĩ. Chợt nhận ra rằng ta trách người ấy là hoàn toàn vô lý. Ta chỉ biết quan tâm đến người ta, nhưng không nhớ rằng người ta lại chẳng biết gì mấy về ta. Có thể khi nhìn thấy ta người ấy sẽ biết ta là người đã từng gặp, nhưng lại không nhận ra ta là ai. Bỗng nhớ rằng ta gặp người ấy, biết người ấy, có cảm tình với người ấy, tìm hiểu mọi điều về người ấy, nhưng lại chưa bao giờ dám nói một lời làm quen, mà chỉ âm thầm đứng ở xa dõi theo người ấy. Vậy thì trách gì người ta chẳng đối với ta như người xa lạ. Một lần gặp để rồi nhớ suốt đời. Đã từng cười thằng bạn thân khi thấy một tên "đắt giá" và "lạnh lùng" như nó lại thầm yêu người ấy (đáng đời mày lắm), nhưng rồi khi nhìn nó ra đi với nỗi sầu muộn trong lòng thì chợt nhận ra ta cũng đang giống nó. Nó đã nói với ta sẽ còn rất lâu nữa nó mới trở về, không phải vì sự thành đạt đầy hứa hẹn ở bên kia, mà vì sợ nếu trở về lúc này nó sẽ không thể quên được một người mà nó biết chắc rằng sẽ không bao giờ có được. Ta biết là nó nói về ai. Nhưng không ai có lỗi, kể cả người ấy. Nó không dám nói gì với người ấy, vì cái tự ái của thằng đàn ông làm cho nó sợ phải nghe một lời từ chối. Bị từ chối đối với nó la sự tổn thương lòng kiêu hãnh ghê gớm. Người ấy sống vô tư, dễ gần, không phải là người kiêu căng, ngạo mạn để có thể đổ lỗi cho người ấy là tự phụ hay kiểu cách. Có chăng chỉ trách trái tim của con người quá mỏng manh yếu đuối, cứ hay đập loạn nhịp hoặc rung lên bất cứ lúc nào mà chẳng hề báo trước. Mọi người yêu mến người ấy vì người ấy hoàn toàn là một người bình thường như bao người khác. Nhưng chính cái tính cách, lối sống và suy nghĩ rất đỗi bình thường ấy lại làm cho người ấy trở nên khác biệt với những người khác.
    Ta chợt nhận ra rằng ta đã quên mất nhiều điều, đã bỏ lỡ nhiều cơ hội, đối với người khác thì có thể lấy lại được, nhưng với ta thì tất cả đều đã muộn, cơ hội chỉ đến có một lần, ta đã không giữ được thì đành chấp nhận mất mát. Thôi thì đành coi như chưa hề biết gì về người ấy, tránh gây cho người ấy những thắc mắc, nghĩ ngợi trong lòng. Người ấy sắp đi xa và có thể khi trở về sẽ đi cùng một người nào đó. Chỉ biết cầu chúc cho người ấy gặp được nhiều may mắn và luôn luôn được hạnh phúc. Rồi sẽ có một người đàn ông tuyệt vời nhất trên thế gian này đến bên người ấy. Ta không biết sau này ta có cầm lòng nổi không, khi mà mỗi khi nhớ đến người ấy ta lại muốn gửi cho người ấy một cái gì đó.
    Hèn nhát quá chăng khi ta quyết định từ bỏ tình yêu của mình?

Chia sẻ trang này