1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

To my love

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi firstfriend, 11/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonstars

    moonstars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là 20/3 rồi,nhanh thật đấy,chỉ con 2tháng nữa là chia tay,thế là hết cấp ba rồi....hết cái tuổi mà mọi người thường nói là đẹp nhất trong cuộc đời,mình cũng chả hiểu sao lại thế...
    ba năm cấp ba chẳng để lại chút kỉ niệm gì để nhớ nhất la năm lớp 12
    cây hoa sưa đã tàn rồi và hoa phượng sắp nở,hoa phượng thì trường mình có mỗi một cây,cái cây vẹo vọ và đầy thương tích ấy.....hoa phượng nở là sẽ chia tay....
    điều làm mình buồn nhiều nhất la chẳng hiểu khi đã hết lớp 12 rồi thì liệu rồi mọi chuyện giữa chúng mình sẽ ra sao?
    Mày à,hôm nay mày hỏi tao đang nghĩ gì đấy?tao trả lời là không.nhưng thật ra là có đấy
    mày à,tao có rất nhiều diều muốn làm,có rất nhiều thứ muốn nói.....nói là rất nhiều nhưng chắc cũng chả nhiều lắm dau mày ạ,chẳng hiểu nữa,nhưng sao tao sợ nhiều diều quá...
    tao biết tao hâm lắm,tao biết là tao đáng ghét lắm mà,khi tao cáu lên,tao ăn nói lung tung lắm phải khogn may,chac luc day mày ghét tao lắm nhỉ,hih cũng đúng mà,neu may ma noi voi tao nhu the chac tao cung ghet may,tao co nhieu cai ham lam ma,
    hom qua tao thay may la la,cha hieu nua,thay hoi buon buon vi may hoi khac khac,luc di ve ay,may bao ve,tao bao o lai do mot luc di,tai o do thay moi nguoi choi vui qua tao thich lam,troi chieu lai mat mat,diu diu,va lai tao khogn thich ve nha,may cung biet ma,may ngoi lai voi tao,nhung den luc sau may bao may di lay xe truoc,chac luc ay may muon ve lam roi nhi,the ma tao lai giu may lai,nhung chi co 10 phut thoi ma,roi tao bao,hay may ve truoc di,may gat dau,the la may co the ve,la that,moi lan may cha the dau,may se bao tao cung ve,may se noi la ve di khogn thi me se lo,roi la ve di khogn thi troi toi,may chang bo ve de lai tao mot minh the dau,tao cam thay la la,chac la chuyen ay cung binh thuong thoi ma,roi den luc bon minh chia tay het lop 12 roi,thi dau co duoc nhu bay gio,dau co duoc luc nao cung duoc o canh nhau may nhi,tao lam chuyen qua phai khong,nhu co le tai bay gio tao van quen duoc may chieu co,tao tham lam nhi,the la tao quyet dinh ve voi may...chac hom qua may co chuyen gi kho chiu trong nguoi,tao cung khong trach may dau,chi cam thay hoi buon buon,luc toi tao lai dung cai city phone de dien cho may nhung lai khong dien duoc,tao cu nam nghe cai tieng tut ngan,roi khoc,tao cu thay so so cai gi do may a,so roi sau nay may se lanh lung voi tao.....roi tao moi dien cho may day...
    tao cha hieu cai tinh tao ham ham the thi chac lieu may se chiu dung duoc tao bao lau,tao se co gang hoan thien minh hon de keo dai cai thoi gian ay may a....
    nhieu luc tao so tao lam phien may lam,tao thay cu co loi the nao ay,nen nhieu luc thay may hoi ban biu la lai nhu tham,minh nkhong duoc bat no lam gi ca......nhieu luc tao thay minh co loi khi tu nhien bat may phai co mot thu tinh cam nhu bay gio som qua........
    tao biet tao ich ky va chi biet nghi cho minh thoi,nhung gia nhu may noi voi tao nhung gi may cma thay thi hay nhi
    thoi gian truoc mat dai qua may nhi,chang hieu roi se ra sao,lieu se nhu the nao,...tao so danh mat,danhmat nhung gi tao co,nhung tao cứ cảm thấy mỗi ngày tao lại đánh mất một chút của nó........moi lan nhu the,moi khi nghi tao chang mang lai duoc dieu gi cho may,tao chi muon được sống một mình,muốn lặng lẽ va cô đơn,co lẽ là tao chuẩn bị cho một lúc nào đó........
     cho ngày chút bình yên
  2. firstfriend

    firstfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Haha, nhóc ơiiiiii (Dơi bay kìa....nào mở trang bìa truyện ra)
    Thế nhé, anh viết cho nhóc vì sẽ có một ngày nhóc sẽ hỏi anh về nhưng điều này: VỀ QUÁ KHỨ. Nghe thấy gì không nhóc, tiếng chuông gió đấy.....(leng keng...) Cú cú cú......haha hôm nay kể chuyện ma nào.....
    CHUYỆN CỦA NHỮNG ĐỒ VẬT
    (VỀ SÉT ĐÁNH, ĐAM MÊ, ÁM ẢNH VÀ HẠNH PHÚC...)
    Một quán cafê lâu đời với những cái ghế cũ kỹ phủ đầy bụi có khi còn đáng quý hơn những gì mới tinh tươm phải không nhóc. Anh sẽ dẫn nhóc đến đó để nghe những câu chuyện do những vật vô tri vô giác kể. Kể về một con người...đang ngồi cạnh nhóc đây này. Kể về những điều giản dị, bình thường. Thế nhé, nhóc đọc đến đây nhớ nhắc anh đấy, để mình còn lên đó...
    Nào CÁI BÀN, cậu nói đi chứ, cậu là người chứng kiến những chuyện xảy ra đầu tiên.
    CÁI BÀN: SÉT ĐÁNH phải rồi khi bị sét đánh, người ta thường dễ bị chết lắm. Nhưng ơ kìa, thiếu gì người vẫn sống qua bao nhiêu lần sét đánh. Anh cũng nằm trong số ấy. Anh không tiếc việc đã lãng phí một quỹ thời gian nhất định cho việc đó. Sét đánh, cũng là thời điểm anh nhận thấy sức mạnh và bóng dáng của tình yêu vụt bay qua. Cái mà anh đang dõi mắt tìm kiếm. Ê ghế thương binh nào (còn mỗi 3,5 chân), cậu ít lời quá đấy.
    CÁI GHẾ( hehe, nó thì hơn gì mình, mặt mày cũng đầy sứt sẹo, toàn vết gạt tàn thuốc..): ĐAM MÊ, anh đã từng quên nhiều thứ quan trọng, nhưng cũng vì có nó mà anh đã làm được nhiều việc khó. Kìm nén cảm xúc đi cạnh đam mê thì thành gì nhỉ? Chỉ biết đó là thời gian mà lý trí bị chìm xuống, tình cảm hoàn toàn lấn át. Nhưng anh không tiếc, mấy khi mà con người được thả lỏng suy nghĩ như vậy. Mấy khi mà mình được chứng kiến cuộc chiên giữa lý trí và tình cảm của mình rõ rệt đến như vậy. Cái bàn tiếp lời
    CÁI BÀN: (sao trên mặt bàn lại có mấy giọt nước thế này) Khi đó anh tự đặt câu hỏi : Đó có phải là tình yêu không? Nó có kéo dài lâu không? và quan trọng hơn, đó có phải là cái mình đang tìm kiếm khong?. Thời gian đã giúp anh trả lời hai câu hỏi trên. Còn việc trả lời câu hỏi cuối cùng cũng chính là kết cục cuộc chiến trong suy nghĩ. Lý trí đã làm chủ tình thế. Nó đã đưa ra những lý luận, phân tích làm nguội cái đầu đang nóng bỏng vì đam mê rạo rực.
    Tình cảm càng thua trận càng thảm bại. Nó đứng nhìn thành trì tình yêu biến mất mà không làm gì được. Và tình cảm bỗng nhận thấy, những thành trì này giống như những cái thang tốt dựa trên bức tường mục. Anh càng cố leo lên cao càng nhìn rõ nguy cơ sụp đổ. Thành trì tình yêu đã không được xây dựng trên sự chọn lựa của lý trí. Cho đến một ngày.....
    CÁI GẠT TÀN cũng phụ hoạ theo: Đam mê đến nhanh và lên đến đỉnh điểm (một cái nắm tay cũng có thể là khởi đầu của một cơn lốc xoáy cuốn hút 2 người) nhưng nó cũng lộ rõ yếu điểm cố hữu đó là sự nhàm chán. Đó chỉ là khoảng thời gian con người anh rơi vào trạng thái tâm lý bắt bình thường.
    Nhưng lý trí không phủ nhận đam mê hoàn toàn. Đam mê đến và đi nhưng cũng để lại những phút giây hạnh phúc, những khoảnh khắc đáng nhớ ( những nụ hôn bỏng môi, mắt nhìn long lanh, cái ôm xiết chặt vòng tay, những lời nói ngô nghê, những dự định thực tế và cả ....phi thực tế...nhưng tất cả đều đẹp). Có những lúc lý trí đã lầm tưởng đấy là những cơ sở vững chắc của tình yêu. Nhưng nó đã kịp tỉnh ngộ: Đam mê đến rồi sẽ phải ra đi. Nó không có khả năng nuôi sống hạnh phúc. Cuộc chiến chấm dứt. Tình cảm lung lay niềm tin vào tình yêu, nhưng lý trí vẫn giữ vững niềm tin.
    À còn BỨC ẢNH kia, cậu lên tiếng đi chứ, mọi khi cậu vẫn hay lèm bèm lắm cơ mà?
    BỨC ẢNH: uh, đúng sở trường đây rồi, ÁM.....ẢNH mà. Có, nó vẫn tồn tại trong suy nghĩ và tình cảm. Có những con phố, những địa điểm, những bộ phim hay những bản nhạc...và cả những con người nữa, lý trí biết mình phải tránh xa khi đi ngang qua. Ám ảnh sẽ tạo nên xúc cảm, có thể là buồn suy sụp, có thể là vui cười, sôi nổi.
    Ám ảnh là ngọn lửa ma quái, là căn bệnh quái đản, rất khó chữa. Dùng lý trí để chữa chạy thì nó chỉ suy yếu, nhưng con người vật chất cũng kiệt quệ. Dùng tình cảm ư, nguy hiểm lắm. Nếu đổ nhầm xăng vào thì nó sẽ cháy rừng rực, những kỷ niệm, những cảm xúc cũ lại tràn về. Nếu đổ nước lã vào thì ám ảnh cho thấy nó có thể nổi trên mặt nước. Đám cháy nhờ nước lênh láng chảy mà lan rộng ra.
    CÁI BÀN hỏi lại: Vậy phải bó tay ư? để nó tự lành có được không? Dùng thuốc thời gian thử xem nào?
    BỨC TRANH trả lời: Quá mạo hiểm, ám ảnh là căn bệnh ung thư ác tính, càng để lâu, nó càng mọc nhiều chân, ăn ruỗng hết tình cảm và tính cách. Nó đánh bại khả năng đề kháng của con người vật chất về mặt tình cảm.
    CÁI BÀN thắc mắc: Vậy chạy trốn hay lấp chỗ trống vậy, nhiều người đã thử tìm cách quên nó đi hay lấp chỗ trỗng bằng ...một người khác.(Đã có những lúc tình cảm mềm yếu tự đặt câu hỏi, nhưng trước cái nhìn xoáy sâu của lý trí, nó cảm thấy chùn bước._ Haha, chưa chi quầy bar đã ngoác miệng trả lời.
    QUẦY BAR: Xin trả lời là không, không việc gì phải làm thế. ám ảnh giống như con mắt dõi theo anh khắp nơi. Đã không chạy trốn được về mặt tinh thần thì khoảng cách địa lý cũng chẳng làm gì được. Anh đã bị buộc chặt vào sợi giây chun kỷ niệm, càng chạy xa, thì lúc bị bật trở lại càng đau đớn.
    BỨC ẢNH tiếp tục ( sau khi đã ho sặc sụa vì khói) khụ khụ....hay là chào thua? phó mặc cho số phận trôi đến đâu thì đến. Hừm, anh không phải con người như vậy. Lý trí không ngoan mách bảo: anh bại trận trước ám ảnh vì một lẽ đơn giản: anh đã quan trọng hoá cuộc chiến với nó. Hãy thử nghĩ xem? Anh ném thời gian, công sức và tuổi trẻ vào một cuộc chiến có đáng không? Anh được lợi gì sau đó?
    ĐOÁ HỒNG lên tiếng: ( Hoa bao giờ cũng nói sau cùng, và các đồ vật đều luôn lắng nghe). Cách khôn ngoan nhất là dúng thuốc điều trị tổng hợp. Thử dùng một ít lý trí xác định rõ tâm phát của căn bệnh. Tiếp đến dùng tình cảm lọc lại những gì tinh tuý nhất của đam mê ( chắt lọc thật kỹ vào), và đóng cho nó một cái dấu : QUÁ DATE. Cuối cùng, không tránh khỏi là phải phẫu thuật cắt bỏ. Sẽ rất đau đớn khi không dùng thuốc mê bởi vì anh chính là bác sỹ chính của ca mổ.
    Phần hậu phẫu cũng vô cùng quan trọng. Lạc quan yêu đời, hài hước chính là những thang thuốc bổ giúp anh phục hồi sau ca phẫu thuật lớn. Và cuối cùng, anh đã có một niềm vui lớn sau khi bình phục: không gì ý nghĩa hơn món quà: chiến thắng bản thân mình, và quà khuyến mại là một lọ gia vị bé tẹo trên vỏ có ghi: đắng, cay, ngọt, bùi. À mấy cái cốc đang đòi lên tiếng, các chú mày định nói gì thế?
    CỐC CÀ PHÊ NÂU: Đó là câu hỏi về cái anh đang tìm kiếm: HẠNH PHÚC đúng không? Đúng. Và câu trả lời thật giản dị: Hạnh phúc sẽ đội nón ra đi nếu anh tìm kiếm được câu trả lời. Vì vậy anh hiểu nhóc à, mình sẽ luôn cùng nhau tìm kiếm câu trả lời trong suốt chặng đường cuộc sống phải không nhóc. Haha, mắt lơ mơ rồi, tỉnh ngủ đi "công chúa ơi", sắp hết chuyện rồi. Tạm biệt những vật vô tri vô giác, các chú mày quay về với công việc thường ngày đi nhé.
    Nhóc yêu quý, thế đấy, nhóc luôn đòi hỏi thăm quan cái lâu đài cũ rích, tận trong rừng sâu ấy. Nhưng cẩn thận đấy. Nó không giống những nơi khác đâu. Tất cả mọi cánh cửa đều mở rộng, và không có .....gian phòng bí mật. Nhưng sau một cánh của là rất nhiều cánh của khác đấy. Truớc khi bước vào, nhớ nhé nhóc yêu quý, chỉ cần em tin là đã chọn đúng hướng, đừng nghi ngại thì em sẽ luôn mở đúng cánh cửa hạnh phúc mà không mất công lựa chọn
    Cót két, cót két, Rầm, cửa đóng sầm......rào rào, rào ( mưa đập ngoài cửa kính kìa)...u, u, u nến tắt rồi kìa....Haha, Chui sâu vào chăn, cuộn tròn vào ngủ cho khỏi sợ ma nhé nhóc......Cứ ngoái lại đi, anh đây này.....
    Bye
  3. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    To yourspy:
    Nhím thử gửi postmail cho anh, nhưng không được. Đành viết cho anh ở đây vậy, mặc dù như thế này thì không hay lắm.
    Xin lỗi anh, nhưng Nhím dù đã cố hết sức mình, Nhím cũng không thể nhớ ra anh là ai. Có lẽ cũng giống như anh đã nói trong trang nhật ký của anh, là nếu người đó nhìn thấy anh, người đó sẽ chỉ biết đó là một người trông quen quen, đã từng gặp. Hay Nhím là người vô tình quá chăng?! Nhím rất cảm kích trước những tình cảm của anh, nhưng lúc này đây Nhím thấy vô cùng khó xử. Đừng giận Nhím nếu như những dòng này làm cho anh cảm thấy không vui.

    Nhím con
    tháng tư về, gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế...
  4. yourspy

    yourspy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nhím con thân yêu!
    Em đừng ngại chuyện không nhớ ra anh là ai. Đó không phải là lỗi của em, mà tất cả đều do anh thôi. Em đừng băn khoăn quá làm gì nhé. Anh cũng xin lỗi vì những gì anh viết ra đã làm em khó xử, nhưng xin em cứ để anh viết, vì đó là những tâm sự của anh, nói ra được anh cũng thấy lòng mình phần nào nhẹ nhõm.
    Nhím này, anh mới vào xem Album ảnh của em, thấy hai cái ảnh cuối cùng hình như em chụp hồi trước Tết năm 2003 phải không? Em hồi đó trông như thế mà. Còn ba cái ảnh đầu tiên em mới chụp phải không? Trông em vẫn thế, dễ thương và tinh nghịch.
    Nhím à, hôm nay mải ngắm ảnh em, chẳng viết được nhiều. Lúc nào anh lại viết tiếp cho em, đừng cản anh nhé.
  5. lost_miss

    lost_miss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    [
    "Thôi, em chán rồi, chuyển chủ đề khác đi, tại sao thế nhỉ, anh lại viết cho em, cụ thể nhé, như hôm nay chẳng hạn. Hay tối đến nhà bạn gái về, bực bội vì thấy đông đối thủ nên bỏ về, chán nản mò lên đây viết vớ vỉn?, đúng không anh, anh yêu, gật đầu đi anh, gật đi!"
    Ha ha, cần phải nói luôn nhé, em có đặc điểm rất thú vị, luôn chủ động chuyển đề tài câu chuyện rất nhanh, nói chuyện với em nếu không quen thì sẽ thấy chóng cả mặt. Nhưng yên tâm đi, những cá tính này của em anh cũng đã quen từ khi........chưa gặp em. Ha ha, lại còn một đặc điểm nữa, em có một câu slogan rất hay, treo ngay trên cái trán bướng bỉnh kia kìa: "chỉ tin tối đa 50% những gì hắn nói, nhưng đấy chỉ là khi trời sụp". Anh nói gì, em hiểu ngược lại là thông thường, còn nếu không thì lại nghĩ ngay sang một vấn đề khác....
    [/quote]
  6. lost_miss

    lost_miss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hey ! Thế là nhầm rồi nhưng không sao
    Mà mình dịnh nói gì nhỉ ? Ah ...firstfriend này , nhoc của bạn đáng yêu quá !
  7. yourspy

    yourspy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nhím con thân yêu!
    Em có nhớ hôm nay là ngày gì không? Là ngày cá tháng tư đấy, một ngày mà em không tỏ ra có thiện cảm lắm. Thế nhưng trong ngày này rất nhiều người bị em trêu chọc. Anh không muốn dùng từ "lừa" vì thực ra cũng chẳng phải em lừa họ mà chỉ là em nói một câu đùa nào đấy và mọi người đều tin. Em cũng ghê thật, trêu mọi người mà mặt cứ tỉnh bơ làm cho người có tính nghi ngờ nhất cũng băn khoăn không biết em đang nói thật hay nói đùa. Hôm nay anh cũng thử lừa mấy thằng bạn thân, nhưng đều thất bại thảm hại. Quả thật thấy mình tự nhiên vô duyên quá.
    Nhím này, hôm nay là ngày đầu tiên của tháng tư. Anh biết tháng tư đối với em rất có ý nghĩa, không phải chỉ vì cái ngày cá tháng tư này. Chẳng phải tự nhiên mà chữ ký của em lại là một câu hát trong bài "Tháng tư về", bài hát yêu thích của em đúng không? Tháng tư này hơn hai mươi năm về trước có một Nhím con cất tiếng khóc chào đời, là Nhím con nào thế nhỉ? Chính là Nhím con nghịch ngợm thân yêu của anh. Em biết không Nhím? Sinh nhật em năm ngoái anh đã ngồi trong quán nước trước cửa nhà em mà không dám để ai nhìn thấy. Em có nhiều bạn và thấy ai cũng yêu quý em, điều đó làm cho anh cảm thấy thật vui. Nhưng ngày hôm đó có một lẵng hoa hồng thật to thật đẹp được gửi đến cho em. Anh chẳng biết lẵng hoa đó của ai, nhưng thấy em rất vui khi đọc cái thiệp gửi kèm. Cảm giác của anh lúc đó thật sự khó tả, tim anh đau nhói em có biết không? Anh tự nhủ chắc của người bạn nào đó ở xa không đến được thôi, nhưng một ý nghĩ khác cứ len lỏi trong đầu óc: nhỡ đâu đó là một người rất đặc biệt đối với em thì sao, vì trông em vui đến thế kia mà? Cho dù có như vậy thì anh cũng có thể làm gì được đây? Năm nay em ở xa, không biết có còn nhận được lẵng hoa nào đặc biệt nữa không?
    Nhím ơi, anh chúc em có một tháng tư thật vui vẻ, thật hạnh phúc và gặp nhiều điều bất ngờ thật dễ thương, dễ thương như em vậy!
  8. firstfriend

    firstfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Haha, Bác Your spy làm tớ cảm động quá. Thôi bàn giao cái topic này cho bác quản lý, tớ chỉ làm khách thôi vậy.Cố lên bác.(ừm, sau đoạn này thì tớ dễ bị xử tử lăm_kệ................nhỉ)
  9. rainbow5

    rainbow5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    tôi rất muốn được như firstfriend,sống theo những gì mình tưởng tượng,giờ đây tôi rất muốn khóc,but hình như nước mắt cũng biết trêu ghẹo con người,nó nửa muốn tuôn trào,nửa như muốn bảo ko được vậy,ko được yếu đuối như thế
  10. Vps

    Vps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    To my love........ok.........alittle
    Gặp em lần đầu tiên vào một buổi tối cuối thu se lạnh. Gây ấn tượng trước tiên là nét trẻ trung, trong sáng của cô gái tuổi đôi mươi, điều đó đối với tôi thật đặc biệt. Và rồi cả chuỗi ngày sau đó chúng tôi gặp nhau, tôi dần nhận ra em là cô gái độc lập, đầy cá tính và một chút lãng mạn qua những câu chuyện sôi nổi, những tiếng cười sảng khoái . Chúng tôi xoá dần đi những nỗi băn khoăn trong cuộc sống, bỏ lại sau lưng những thú vui thường nhật, những bon chen trong cái xã hội đầy rẫy những toan tính, và tìm thấy những khoảnh khắc đầy ý nghĩa và hạnh phúc. Tôi và Em đã đến bên nhau, thật giản dị, cùng nhau thênh thang bước trên đường tương lai rộng mở. Mang đến em tình yêu thương mãnh liệt, sự chân thành và trách nhiệm. Em đến tôi với tình yêu nồng cháy , sự nhí nhảnh hồn nhiên và trong sáng.Chỉ thế thôi.............Tôi cảm thấy Hạnh phúc .
    Còn đâu miền dương gian khi úa tan mặt trờiBình minh sẽ lên ngôi khi không còn đêm tốiĐã có sông sâu không thể thiếu những suối nguồnVắng Em trên đời đâu còn tình yêu.

Chia sẻ trang này