1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

To my love

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi firstfriend, 11/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoimietbien

    nguoimietbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Được nguoimietbien sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 09/04/2004
  2. yourspy

    yourspy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cậu FF nói thế là không được rồi. Tớ chỉ vào ké topic của cậu một chút thôi. Cậu đừng có bàn giao lại nó cho tớ làm gì. Thỉnh thoảng tớ cảm thấy muốn nói ra nỗi lòng của mình cho đỡ buòn thì tớ vào tớ viết. Các bài viết của cậu đang hay mà, dừng làm gì. Với cả mọi người thích đọc bài của cậu hơn bài của tớ. Cậu làm thế mọi người lại trách tớ.
  3. yourspy

    yourspy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật Nhimconnghichngom!
    Nhím con thân yêu, hôm nay là sinh nhật của em, anh chúc em có được mọi điều mà em mong muốn. Nụ cười, hạnh phúc và tình yêu luôn ở bên em!
    Chắc hôm nay em nhận được nhiều lời chúc mừng lắm nhỉ, và chắc là em vui lắm phải không? Chỉ cần hình dung ra nụ cười rạng rỡ của em là tự nhiên anh thấy ấm lòng lắm, mặc dù anh đang buồn.
    Thỉnh thoảng anh lại mơ thấy em. Em đứng nhìn anh rồi mỉm cười, anh cố nắm lấy tay em nhưng không thể, em cứ xa dần xa dần. Ngay cả trong những giấc mơ mà em vẫn xa vời vợi đối với anh. Anh muốn quên và đã cố quên, nhưng không thể quên được. Em cứ thế, chợt đến chợt đi trong suy nghĩ hàng ngày của anh.
    Buồn lắm, thật sự là rất buồn!
    ... tan cơn mơ và em thật xa, không làm sao giữ được...
    ... em hay chăng tình yêu của tôi, vẫn ở lại suốt đời...

    Được yourspy sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 19/04/2004
  4. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    ông xã ơi ...bà xã nhớ và yêu ông xã waaaaaaaaaa
  5. yourspy

    yourspy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đi làm về qua phố nhà em, chợt chậm lại khi gần tới lối rẽ vào nhà em. Lúc đó tự nhiên anh mong được nhìn thấy em từ trong đó phóng xe ra, mong thấy cái dáng chạy xe giống như con trai của em. Anh nhớ là em rất thích phóng nhanh và cũng hay lạng lách ra trò mỗi khi đi xe ngoài đường và cái thói quen này của em làm cho anh phải rất vất vả để theo kịp mỗi khi anh bám theo em. Nhưng mà em thì cứ mải miết đi, chẳng bao giờ để ý đến những ai đi xung quanh nên chẳng bao giờ em nhận ra anh.
    Tự nhiên anh nhớ đến bài Tóc ngắn của Mỹ Linh. Anh biết em thích nghe Mỹ Linh lắm. Có một thời gian em cũng cắt tóc ngắn, ngắn cũn cỡn như tóc con trai vậy. Mái tóc của em làm cho anh nhớ lại một kỷ niệm, nhưng đó là một kỷ niệm của em mà không biết em có nhớ hay coi đó là một kỷ niệm không? Có một tối anh ngồi trước cửa nhà em thì thấy em cùng cô bạn thân rủ nhau đi đâu đó. Anh đi theo thì mới biết hoá ra hai cô lên một quán trên hồ Tây, chắc là để tâm sự chuyện gì đó, cả hai cùng tóc ngắn như nhau. Em lúc đó trông nghịch lắm, ăn mặc thì như một thằng con trai nghịch ngợm, và cô bạn của em thì cũng chẳng thua. Em nhớ không, lúc vào trong em đột ngột dừng lại ở giữa sân làm cho anh suýt nữa đâm sầm vào em, nhưng mà em chẳng thèm để ý, chắc tại tối quá. Cậu bồi ở đó nhìn thấy em và cô bạn liền tiến lại hỏi: "Hai anh dùng gì?" Hai cô bé lúc đó sững lại một thoáng rồi em cố nín cười và bảo rằng em là con gái, anh chàng kia xin lỗi rối rít rồi đưa cái menu cho em để chữa ngượng. Lúc đó thực sự anh đã phải rất cố gắng để không phá lên cười, nhưng mà quả thật trông em lúc đó giống con trai thật, trời lại tối như thế thì anh chàng kia có nhầm thì cũng là chuyện bình thường phải không?
    Nhím này, nghĩ đến đây anh cười một mình, tự nhiên thấy vui vui. Nhưng anh sẽ vui được trong bao lâu đây hả Nhím? Em như một nỗi ám ảnh, như một giấc mơ. Đúng, chỉ như một giấc mơ mà thôi, vì anh biết giấc mơ của anh không bao giờ trở thành hiện thực. Anh sẽ không bao giờ có được em. Muốn quên, muốn dứt bỏ tất cả hình ảnh của em ra khỏi đầu, nhưng không thể, không làm sao xoá nhoà được hình ảnh của em, Nhím ạ. Nhưng anh biết anh vẫn phải tiếp tục làm điều đó, dù rất khó và sâu trong trái tim anh anh không muốn quên em, nhưng anh sẽ phải quên. Không nhanh, không dễ nhưng anh phải làm được.
    Khi đó, em sẽ không còn thấy anh viết trong cái chủ đề này nữa.
    Ngủ ngon, my love...
  6. yourspy

    yourspy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nhím à, em về lúc nào vậy? Hôm qua thấy em đi cùng bạn, một anh chàng lạ hoắc mà anh chưa từng gặp trong đám bạn của em. Em không ăn mặc kiểu nghịch ngợm như mọi khi mà trông thật dịu dàng, nữ tính. Chắc là "ai đó" của em phải không? Buồn, nhưng... cũng phải chịu thôi, biết làm sao được, đối với một cô gái như em thì điều đó là hoàn toàn bình thường mà.
    Em về mà anh chẳng biết gì cả. Cũng chỉ vì thời gian qua anh quá bận, vùi đầu vào công việc để quên đi tình cảm của mình, cố gắng xóa bỏ hình bóng của em. Thậm chí đi ngoài đường anh cũng tránh không đi qua phố nhà em, không đến những nơi mà em thường đến. Vậy mà... hôm qua anh lại thấy em đi cùng một người con trai khác. Tình cảm tưởng như đã ngủ yên tận đáy tâm hồn, giờ chợt bùng lên như lớp than hồng trước gió. Giờ anh phải làm sao đây Nhím ơi?!
    Anh vẫn hiểu những tiếng thở dài của mẹ, vẫn nhận ra những cái lắc đầu của bố mỗi khi có ai đó hỏi về chuyện vợ con của anh. Anh cũng đã quen nghe những lời thì thầm bàn tán rằng anh là một kẻ lạnh lùng, kiêu ngạo, một gã đàn ông vô cảm trước phụ nữ. Đâu phải vậy! Anh cũng chỉ là một thằng đàn ông bình thường, cũng biết vui biết buồn, biết yêu biết ghét, cũng thích ngắm những cô gái đẹp. Trong số những cô gái đến với anh cũng có những người xinh đẹp, giỏi giang, thành đạt... Anh cũng đã có lúc xao xuyến trước họ, nhưng chẳng bao lâu tất cả đều trở nên tẻ nhạt cho dù anh đã cố gắng hâm nóng tình cảm của mình rất nhiều. Mọi cố gắng đều vô ích, đơn giản một điều, họ không phải là em, họ không giống như em. Mỗi khi gần họ anh đều nghĩ đến em.
    Tình yêu của anh, biết đến bao giờ anh mới có thể quên được em đây?! Bao giờ em mới thôi không ám ảnh anh nữa hả Nhím con?!
  7. firstfriend

    firstfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    To yourspy: tớ chán nghe tin tình báo rồi----->bọn tớ chờ tin thắng trận.
    To.......: sorry, anh viết về cảm xúc thật, biết làm thế nào được,thông cảm nhé.
    Được firstfriend sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 30/05/2004
  8. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, tự nhiên có người mời mình chun vô đây...Tưởng chuyện gì, hoá ra đọc truyện "cổ tích hiện đại".
    Mới đọc thì thấy thích, cứ ước ao người mình iu được 5/10 thì đã là hạnh phúc . FF có một cách dẫn chuyện rất hay...câu chuyện không bao giờ có thực, dù rằng sau này FF có người iu mới đi chăng nữa. Hoạ chăng, người iu của FF là một trong số 1926 người đã vào đây đọc, may ra topic này là một cách để "thay lời muốn nói"...
    Cảm ơn U đã giới thiệu cho Pik đọc được những bài viết hay như thế này. Người lớn thường hay nói "trẻ con không nên yêu quá sớm" (chắc dưới 18 thôi ), nhưng theo Pik nghĩ, khi yêu con người ta cần 1 chút trẻ nít để tình yêu đẹp và ngọt ngào hơn(như viên kẹo mút )
    Nhưng nhắc luôn với "người iu trong tưởng tượng" của FF - Coi chừng mật ngọt chết ruồi đấy! Không những một mà là vô số con ruồi...hãy cẩn thận.

Chia sẻ trang này