1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

To My Love !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NhoEm0702, 07/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. memory0203

    memory0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ra là vậy.Biết được 1 sự thật quá phũ phàng với mình lúc này quả thật là ko nên.Nhưng mà phải biết cách chấp nhận thôi. Tôi ko oán trách, ko hận thù nhưng tôi chỉ tiếc những tình cảm và hi vọng mình đặt ra lại có kết cụu như vậy. Cứ nghĩ rằng khi người con gái trao cho mình những gì như vậy thì người đó sẽ rất yêu mình và tin tưởng mình.Thì ra không phải. Có phải tôi đã quá tự tin chăng??? Tự tin vào cảm giác của mình, nhận định của mình về tình yêu. Sai lầm cũng ko phải? Đến tận lúc này tôi vẫn ko hối hận khi mình đã có 1 tình yêu như vậy. Tôi biết yêu 1 người thật lòng, biết yêu biết hi vọng và biết hoàn thiện mình, cho dù là 1 tình yêu xa cách. Hơn hết tôi biết tình yêu của mình nó đang đi đến đâu và sẽ gặp phải những chuyện gì khi đối mặt với 1 thách thức lớn như vậy. Bạn bè nói, tình yêu phải có thử thách mới biết được nó lớn mạnh chừng nào. Ừh thì thử thách, tôi đã cười vào những lời nói đó và tự tin với tình cảm của mình đang có. Nhưng rồi kết cục thế nào đây??? Tôi biết, em biết và số phận đã biết rõ từ trước rồi.
    Thôi vậy, bỏ qua đi. Những kỉ niệm đẹp tôi vẫn sẽ giữ mãi trong lòng, sẽ ko bao giờ phai nhạt được kể cả sau này như thế nào đi chăng nữa. Điều tôi muốn nói với em lúc này tôi ko thể thốt lên được. Ừh tôi quá yêu em, quá hi vọng vào em. Từ ngày bà mất, ngoài mẹ ra, em là người phụ nữ trên thế gian này mà tôi yêu nhất. Em nhớ lấy điều đó nhé. Và cuối cùng, tôi cũng đã nói với em rồi đó, nhớ lấy điều này em nhé. Em hãy giữ gìn sức khỏe, điều mà anh quan tâm và lo lắng nhất về em lúc này.
    Tạm biệt em, tình yêu của tôi !!!
  2. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ người thôi, dù sao ốm mà ở 1 mình cô đơn lém, bùn nữa, chắc là người iu đ/c chủ topic có điều khó nói nên mới thế ...
    Kiên nhẫn đi nhé, lúc nào thấy cần cô ấy sẽ nói thôi, đừng hỏi, nhưng cũng đừng vờ như k biết j, tình yêu, đôi khi cần 1 sự tế nhị và nhạy cảm, vì sao cô ấy yêu anh chứ k phải người khác, chắc chỉ mình anh biết thôi, phải k
    Cố gắng nhé, đừng buồn nhiều
  3. memory0203

    memory0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    09/05/07
    Mới ngày này tuần trước thôi, tôi và em còn vui vẻ bên nhau.Giờ thì sao? Mình chia tay rồi. Ai cũng nói rằng điều đó sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Tại sao vậy??? Tôi đã cố gắng hết sức mình để làm những điều ko thể, để làm ngược lại số phận. Thất bại thì có sao? Tôi còn quá nhiều chuyện trong cuộc sống này để lo nghĩ, để bận tâm. Chuyện tình cảm trong lý trí nói rằng ko đáng để 1 thằng đàn ông để tâm. Nhưng đàn ông cũng là con người mà, tôi cũng vậy, cũng có 1 tình yêu trong tim mình, vẫn còn đó những kỉ niệm ko thể quên được và vẫn văng vẳng bên tai những lời hỏi han quan tâm của nhau.
    Em àh. tôi ko phủ nhận rằng tôi còn yêu em tha thiết. Làm sao có thể quên ngay được khi tình yêu mới chấm dứt. Tôi đã cố thể hiện mình ko có chuyện gì, rằng mình là 1 thằng đàn ông cứng cỏi, vẫn luôn tươi cười trước mặt mọi người. Nhưng trong thâm tâm mình, tôi nhận rõ sự yếu đuối của bản thân. Tôi trốn chạy ẻo lả trong TTVNOL này, bỏ mặc blog của mình với vỏ bọc cứng rắn giả tạo. Tôi rất muốn nói với em rất nhiều nhưng ko thể. Em thế nào rồi??? Sức khoẻ của em ra sao? Em còn ốm ko? Còn đau ko?
    Anh nhớ em nhiều lắm !
    Nhưng những điều này, thôi, để dành cho người ta đi. Người đó sẽ quan tâm đến em nhiều hơn tôi, bên cạnh em nhiều hơn tôi và hơn hết, em cảm giác hạnh phúc hơn ngày còn " mang tiếng" là yêu tôi.
    Hạnh phúc em nhé !!!
  4. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Nick mới ghê
  5. memory0203

    memory0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    10/05/07
    Ngày thứ 3 rồi. Tôi tự thấy mình chịu đựng được. Hoá ra lại hay.
    Tối nay lo chuyện dự định công việc sắp tới mệt lả người.Giờ mới về được đến nhà để online. Lại là TTVNOL, mình chán blog rồi. Lên blog giờ cũng chỉ để muốn biết mọi người xung quanh dang ra sao, sống như thế nào và hơn hết là biết 1 ai đó ... Chịp. vui buồn lẫn lộn, viết bài như 1 trang nhật ký, chẳng muốn tuôn trào cảm xúc. Ko nên phải ko? Chi biết 1 điều là hôm nay mình cảm thấy có chút an tâm trong lòng khi biết em đang rất vui, vẫn tươi cười và sống tốt. Vậy là đủ lắm rồi.
    Tất cả rồi cũng sẽ qua thôi. Mình biết là sẽ như vậy. Chỉ là bao lâu thôi
  6. memory0203

    memory0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    10/05/07
    Mệt quá. Thức cả đêm qua để viết 1 bài blog bằng tất cả cảm xúc của mình, sáng sớm lại phải đi giải quyết cái hợp đồng của công ty, chiều lại cùng anh em ngồi cafe hàn huyên tâm sự. Thế lại hay, cả 1 ngày cứ bận rộn như vậy sẽ làm con nguời mình thoải mái hơn chăng. Đỡ phải suy nghĩ, đỡ phải gặp 1 phút vắng lòng. Nhưng mình vẫn biết, từ trong sâu thẳm trái tim, 1 điều mình vẫn rất quan tâm, lo lắng. Hôm nay là thứ sáu. Nơi đó ko biết có mưa nữa ko? Đi học có mang theo áo mưa ko? À mà ko, có người bên cạnh chăm lo rồi. Chắc chẳng sao đâu
    Thôi out !
  7. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    HÔm qua vừa đạp 1 đứa, kèm theo bao nhiêu hận thù lẫn nuớc mắt .
    Đúng là chết tiệt
    Thàng điên P nói mình cũng đúng, chảng ai hiểU mình bàng nó . Nó bảo chỉ có nó mới hợp tuổi mình nhất . Mình rằng trong 12 con giáp chảng có con nào hợp với mình sất, vì mình cầm tinh con Ngoé hê hê
  8. memory0203

    memory0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tối nay thật vui.Bạn bè kéo nhau vào 1 chatroom yahoo nói chuyện. Mình chỉ ngồi cười, cũng chẳng nói chuyện nhiều. Nhưng như vậy là vui rồi. Định di ngủ sớm thì lại lỡ tay bật bài hát đó lên. Ko phải bài hát mình post trong entry mới mà là 1 bài mình và em thích từ lâu rồi.BieShuoWoDeYanLeiNiWuSuoWei. Nghe cứ dai dẳng, lại muốn viết ra những điều tâm sự, cảm xúc lúc này. Vào lại blog, lại đọc được nhừng điều mình viết trong entry trước. Có nhất thiết phải vậy ko?
    "Yêu nhau chỉ cần một lý do, là tình yêu, còn chia tay lại cần quá nhiều lý do.
    Lý do đau đớn nhất là số phận ko mang đến với nhau.Còn lý do cay đắng nhất lại là cạn kiệt cảm xúc !!! "
    Cứ đọc lại 2 câu này mình lại thấy đau. Đau vô cùng. Vẫn nhớ chiều hôm đó, 1 lời nói thốt ra .... ko muốn nghĩ đến nữaaaa. Nếu đã là như thế thì có đáng đâu, có đáng đâu...
    Mình biết mình vẫn còn rất rất yêu em
    Đi ngủ !
  9. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Cho blog của bác đi bác ơi
  10. memory0203

    memory0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    11/05/07
    Ngày mưa
    Cuối tuần
    Lang thang trên mạng 1 chút rồi cafe với mấy người bạn.
    Cứ như vậy đi cho đầu óc hoạt động hết công suất
    Cười cười nói nói hết cỡ
    Chiều này mình sẽ trở lại sân bóng cùng mọi người sau 1 thời gian dài
    Sẽ vui hơn chăng?

Chia sẻ trang này