Gửi em gái. Chị đã nhận được tin nhắn của em nhưng cứ lần lữa mãi mà chẳng nhắn lại được. Chị cứ hi vọng rằng đó chỉ là cảm xúc bế tắc của em trong một thời điểm thôi. Chị không nghĩ rằng đó lại là những điều làm em bức xúc lâu như thế. Em có nói với chị rằng em cảm thấy mình đang sống vô nghĩa. CHẳng hề vô nghĩa chút nào đâu em ạ.Em là một người bạn tốt, là một người em tốt, của nhiều người trong đó có chị. Em khiến chị vui. Chị thích nghe em hát, em nói chuyện. NHư thế em đã mang cho chị và những người xung quanh em niềm vui. Va fnhư thếm, sự tồn tại của em đâu phải là vô nghĩa. Em đừng có dại mà nói với mẹ rằng em chán cuộc sống nhé. MẸ sẽ giận đấy. Mẹ đã cho em cuộc sống. Bây giờ em là niềm vui của mẹ, làm sao em lại kêu chán sống được. Em đang phải học hành rất vất vả đúng không? Có lẽ chị nghĩ em cần một thời gian nghỉ ngơi để có thể cảm thấy vui hơn. Chị luôn luôn chờ những lời tâm sự của em. Và chị luôn hi vọng chị có thể giúp gì đó cho em để em có thể hoàn thiện hơn nữa. Chị mong em là một Magic_ Crystal độc đáo và đặc biệt của tất cả mọi người. Giá mà em biết em đặc biệt đối với anh và chị như thế nào. Chị sẽ tiếp tục tâm sự với em nhiều nữa nhé
Thự ra thì cũng chẳng cần thiết phải như thế.. Người ta đã đề địa chỉ người nhận lên trên phong bì rùi mà, không thấy sao? Không phải là người được gửi thì mở thư ralàm gì chứ?