1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tô??n tại hay không dạng phụ nư?f như vậy?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Mard, 16/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fd_caa

    fd_caa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm và suy nghĩ của con người thay đổi theo năm tháng. Có luc bạn cho thế này là hay nhưng sau đó nghĩ lại thấy thật buồn cười. Tôi có cô bạn cách đây vài hôm vừa hùng hồn tuyên bố "Nếu ở VN mà mọi người không coi trọng việc lập gia đình và coi những người không lập gia đình là chắc ...? thì tao sẽ không lấy chồng". Cả bọn chúng tôi cười phá lên bởi đó là chuyện không tưởng vì cô ta đã lấy chồng từ đời nào rồi. Nên chuyện nhiều người ngại chui vào thòng lọng là chuyện bình thường thôi....
    Smile
  2. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    HĂnh như 'Ă 'ọc thĂng tin về bạn Mard tu.i Ngựa, tức lĂ nfm nay m>i 26 tu.i thĂi. Tu.i Ngựa chưa lập gia 'Ănh lĂ hết sức bĂnh thường. NgĂy nay, thĂng thường t't nghi?p ĐH, .n 'c, cứ từ từ r"i sẽ nĂo cũng sẽ tĂm ra.
    Chứ 'Ăng lĂ cứ theo cĂi standard của cĂc cụ ngĂy xưa hoặc theo thĂnh kiến xĂ hTi mĂ yĂu phải 1 người khĂng ra sao r"i nhắm mắt nhắm mũi lấy người ta, lĂc 'ấy cĂng m?t hơn nữa. NĂi chung, 'ầu Ăc t?nh tĂo, tĂm h"n thư thĂi, s'ng yĂu 'ời vĂ mY rTng lĂng mĂnh, thần Hạnh PhĂc sẽ m?m cười, phải khĂng ??
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 24/02/2004
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Điều đáng buồn là trên thực tế không phải xã hội Việt Nam đã chấp nhận cái standard đó.
    Ngay như tôi là đàn ông, mới đây bị các bạn 20-21 "phản pháo" rằng:
    Đàn ông 30 tuổi chưa lấy vợ còn bị chửi là "hâm hâm, dở dở" nữa là
    Trên thực tế, chỉ cần theo đuổi con đưòng học vấn là vèo một cái thấy đỉnh đồi 30 ngay, nếu phát triển sự nghiệp, xây dựng một cái "tổ" cho "ấm" một chút là cũng thấy mất thêm một vài năm nữa.
    Hoá ra, cứ lấy về có bố mẹ ông bà nuôi, ba bốn thế hệ sống chung dưới một mái nhà vẫn là tư tưởng chỉ đạo.
  4. Xa_Em

    Xa_Em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế bác netwalker ah, đàn ông mà 30 chưa lấy vợ cũng đã bị gọi là hâm đấy, em cũng gần đến cái đích đó thôi mà cũng đã bị các em kêu là hâm rồi yêu đê rồi mà có tổ ấm sau đó hãy làm các cái khác!
    To Mard, đúng méo mó có hơn không là cái cũ rồi và tôi không có ý định nói như thế, chỉ có điều nếu một con người đặt cái gọi là tình yêu lên bàn cân của tiền tài địa vị xã hội thì không còn gì giá trị nữa dù là có học đến cái mức gì đi nữa thì cũng không bằng cái thằng nông dân đâu,...! Còn lập gia đình đúng là xã hội bây giờ mà không có tiền lấy nhau về độ ba bữa nửa tháng mà nằm trong túp lều hoặc quán trọ thì chuyện đỏ bể khó có thể thoát khỏi, nhưng có điều nếu tôn trọng nhau và yêu nhau thì những cái đích để vươn tới trong cuộc sống và cùng có nhau những lúc như thế thì mới cảm thấy là cuộc sống nó có ý nghĩa như thế nào!
  5. owen2c

    owen2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mỗi con người sống trong xã hội hiện đại đều phải nỗ lực làm việc hết mình để tồn tại, kiếm sống. Mục đích khi đi làm của chúng ta thật giản dị: đó là kiếm được thật nhiều tiền, càng nhiều càng ít Chính vì vậy, mọi người đều cắm đầu vào làm việc: có thể là học, có thể là đi làm cho một tương lai tươi sáng.

    Xã hội cũng đang đi theo xu hướng bình đẳng giới, người phụ nữ có nhiều cơ hội hơn để khẳng định mình. Một điều dễ thấy là hiện nay đã có rất nhiều chị em thành đạt trong công việc, có vị trí cao trong xã hội. Hơn nữa, việc người vợ đánh đập chồng mình cũng đã bắt đầu xuất hiện (Bạo hành trong gia đình ).
    Đây có thể là những lý do chính khiến một số người phụ nữ có quan điểm ngại yêu, khi yêu rô?i thi? ngại lấy, khi lập gia đi?nh rô?i thi? lại ngại có con. Đây là một hệ quả (không phải là hậu quả) của cuộc sống hiện đại. Xã hội càng phát triển, càng xuất hiện nhiều người phụ nữ có quan điểm này. Tôi đã từng gặp những người đa`n ông lấy vợ về chỉ để đẻ con và dọn dẹp nhà cửa. Họ có thể đi chơi qua đe^m (với called - girl) bất cứ lúc nào, chỉ cần phone về nhà một cú thông báo là xong. Có lẽ vì vậy mà phụ nữ Việt Nam có tiêng là nhẫn nhịn , chịu thương chịu khó xây dựng gia đình . Phần lớn những người vợ này đều không có học thức cao, không có tiếng nói trong gia đình. Để khắc phục điều này, để có được vị trí trong cuộc sống gia đình, chị em nên có học vấn cao. Từ đó mọi người có thể nhận thức đúng con người mình sắp lấy làm chồng, xử lý chính xác các tình huống phát sinh trong cuộc sống gia đình.
    Tuy nhiên, việc học hành (hoặc đi làm) sẽ chiếm rất nhiều thời gian của chị em. Tôi có những người bạn ban ngày đi làm, ban đe^m đi học, về đến nhà là lúc tối khuya. Các bạn ấy không phải là robot, càng không phải không muốn sinh con (không thích theo thiên chức ma? Thượng đế ban tặng). Người phụ nữ nào cũng yêu trẻ con, cũng mong muốn trở thành người mẹ. Họ học (đi làm) chỉ với mục đích xây dựng tổ ấm của mình khá giả hơn, con mình có đầy đủ điều kiện học hành hơn.
    Mọi người cần biết cách dứt mình ra khỏi công việc nhằm thoát khỏi vòng xoáy không biết đâu là điểm đầu, điểm cuối. Để thực hiện điều này, chúng ta tăng cường các hoạt động giao lưu xã hội như tham gia Ngày Hội Ngộ của TTVNOL chẳng hạn, hoặc đi chơi, đa`n đúm cùng bạn bè. Đó có thể là nơi mọi người tìm thấy nửa còn lại của cuộc đời mình.
    Chúc tất cả mọi người hạnh phúc.
    G9 & Good Luck
  6. damxe_xoe

    damxe_xoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đời là hàm đa mục tiêu mà mình phải phân phối thời gian để hoàn thành (trong khả năng) các mục tiêu đó. Tôi thì luôn khuyến khích sự học nhưng mà nhìn nhiều "tấm gương đáng kính" các bác học lồi cả kính, trán hói dần dần thì cũng sợ (không hiểu mấy bác như thế có nhìu không nhỉ) Học cái gì, làm cái gì thì cũng xin ngẫm lại mình là phụ nữ cái đã, muốn gì thì cũng không thể thay đổi được những gì ông Trời quyết định, gồng gánh lắm trách nhiệm rồi khi ngẫm lại mới thấy "ôi thôi" tuổi xuân qua vùn vụt, "thấp không thông mà cao không với tới được", lúc đó hối không kịp. Không phải tôi viết ra để doạ nạt các bác nhưng đúng là việc nào làm song song được thì cố gắng xoay xở ASAP nhé.

Chia sẻ trang này