1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tớ nên giữ chàng hay quên chàng đây!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lazycat159, 03/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lazycat159

    lazycat159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã có một tình yêu đẹp -" ôi, em đang hạnh phúc". Đó là những gì tôi đã trải qua. Nhưng thời gian gần đây, sau khi biết về quá khứ của anh ấy - một người lãng tử, có yêu và làm một người con gái có thai. Tôi thấy bàng hoàng và không thể tin anh ấy được,nhưng vì tình yêu tôi bỏ qua và tha thứ. Nhưng sự lạnh lùng, vô tâm..của anh đối với tôi. Làm tôi càng tin vào cái quá khứ ấy.
    Chúng tôi luôn xích mích mỗi khi bên nhau, anh luôn viện lý do công việc để giải thích cho sự vô tâm đó. Hôm qua, tôi đã muốn hỏi: " anh còn yêu em không?" hay những câu đại loại như vậy, anh ấy đều trả lời "e có tin anh không?, em có một bệnh là luôn đem cái quá khứ để đánh giá hiện tại, vì em không tin anh nên hay suy nghĩ"...
    Tôi đang thấy bối rối quá, nếu anh ấy yêu tôi sao không làm tôi tin anh ấy, không đối xử với tôi ngọt ngào hơn ( một tuần 2 đứa gặp nhau 1 lần, gọi điện hay nhắn tin rất ít, có hứa đến với tớ nhiều khi còn quên..).Dù biết công việc anh ấy rất bận, tớ đã rất thông cảm nhưng không thể quá bận đúng không các bác.
    Người ngoài cuộc, sáng suốt hơn, hãy cho tớ lời góp ý nhé!
  2. quan.kidz

    quan.kidz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ của 1 ng quan trọng k bạn ?
  3. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    1 tuần gặp 1 lần, sms gọi điện ít, lạnh lùng vô tâm
    bác nào trong cốc ra nhân vợ kìa :">
  4. lazycat159

    lazycat159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    tớ khờ lắm hả bạn Zo23zo.???
  5. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    bạn đã tính đến nguy cơ anh ta bắt cá 2 tay chưa?
  6. killer_X

    killer_X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Không tin thì nên chia tay nếu không sau này thì thế nào.
  7. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Với tần suất gặp/SMS/Call như thế thì với tư cách là zai: THeo cá nhân a thì Gà của em đang bắt cá 2 thậm chí 3 tay, Cu cậu này khá chuyên nghiệp. Cậu ta đáp lại những nghi vấn của em bằng câu trả lời thông minh,khôn khéo

    Ừ thì công nhận rằng,quá khứ chỉ là quá khứ, con người sống thì phải biết tha thứ,bỏ qua những lỗi lầm nhưng bản chất con người khó đổi lắm. K dễ gì mà nhận đc cái nhãn mác "lãng tử,sát gái, phang xong té " thế đâu.

    Tinhf yêu của em đã tới gd nào rồi ? Đã xyz gì chưa ?
  8. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Người này rất đáng ngờ. Mình không nghĩ là anh ấy thực sự yêu bạn. Rất thông cảm với bạn.
  9. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Những cô mà giữ nỏi anh chàng thế này thì một là không bao giờ vào đây hỏi, hai là vào đây để tư vấn người ta chứ không phải để hỏi.
  10. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Không tin thì giải tán em ạ.

    Mỗi người 1 tính khí, mấy cái máy bơm ở trên cho em lý do là anh ta bắt cá N tay rồi đấy, bỏ đi còn chần chừ gì?!

Chia sẻ trang này