1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tớ nên giữ chàng hay quên chàng đây!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lazycat159, 03/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thậm chí anh ta có bận thật chứ không phải là đang quen nhiều cô khác cùng lúc,
    thậm chí là cái tính cả nghĩ của bạn có giảm đi nữa,

    thì rõ ràng là anh ta không yêu thương bạn.

    Chẳng hay bạn cần giữ gì một ng không yêu thương bạn?
  2. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Quá khứ chỉ là 1 phần. Bản chất mới là quan trọng. Bạn nên tìm hiểu kĩ. Nếu a ta bận thật thì nên thông cảm. Nhưng nếu ít gặp nhau thì cũng nên call/sms nhiều hơn
  3. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là mình hiểu bạn chủ topic. Bạn biết rằng mình không nên qua lại với một người con trai như thế nữa, nhưng vấn đề là không ai có thể cho bạn cảm giác như người ta đã cho bạn, đúng không nào? Nhưng bạn ạ, người ta có thể cho phép mình lơ lửng trong không trung một thời gian, với một khoảng cách nhất định với mặt đất, chừng nào nó còn chưa phương hại đến ta, còn một khi bạn đã bay lên quá xa, thì sẽ rất đau khi rơi xuống đất đấy. :)
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chừng nào bạn còn tin (tưởng) anh kia yêu thương bạn, bạn sẽ có cắn răng mà cố gắng chịu đựng chuyện anh chàng bận bịu quá.

    Đến khi nào bạn thật thấm thía rằng những người yêu nhau thì không ai lại có thể dành cho nhau ít thời gian đến độ như vậy, thì bạn sẽ hiểu ra là anh kia không yêu bạn.

    Lúc đó, bạn sẽ bước đi mà đỡ vấn vương hơn.

    Cuộc sống này thì ngắn, khó khăn và nỗi buồn thì nhiều, tôi tin rằng bạn đã có đủ những ng ác với bạn và / hoặc những ng không thương yêu bạn rồi, bạn không cần thêm một người như anh kia nữa đâu.
  5. lazycat159

    lazycat159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Sau khi e biết chuyện đó, bọn e yêu nhau trong sáng lắm. E đang nghĩ để 2 đứa dừng lại hoặc ít ra cũng cải thiện lại mỗi quan hệ. Chứ để lâu như thế, chẳng đi đến đâu mà còn buồn phiền nhiều.
  6. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    A đoán với bản tính của 1 kẽ lãng tử,đa tình như cậu ng yêu của em, vì k đc đáp ứng nhu cầu về mặt ********=> lạnh nhạt,thờ ơ,ít quan tâm tới gái cũng là điều dễ hiểu. Chứ khi đã yêu nhau, dù bận tới đâu chăng nữa thì vẫn giành 1 khoảng thời gian nhất định cho người yêu. VD: Ở văn phòng thì thỉnh thoảng rảnh rỗi call/sms hỏi thăm.. cuối tuần rủ đi chơi,cafe...

    Thế nên khả năng zai này đang đong 1 gái khác là rất cao.

    Tạch hay k là ở em ! Nếu muốn rõ ràng hơn thì âm thầm điều tra ( Cách này k khuyến khích lắm, vì khi yêu là phải tin tưởng nhau).
  7. lazycat159

    lazycat159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn anh. em xin lỗi vì e đã điều tra. em biết bạn nyeu cũ, và e đã đóng giả như cũng rơi vào hoàn cảnh giống bạn ấy, và đón nhận được sự chia sẻ. E biết hết mọi chuyện. Nhưng e giận mình vì sao vẫn sợ mất anh ấy. Có thể con gái sống tình cảm hơn đàn ông, anh nhỉ?
  8. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Con gái hay con trai thì đều tình cảm nếu yêu thật lòng và đều lãnh đạm nếu không thực sự yêu.
  9. lazycat159

    lazycat159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    làm cách nào cho tên anh ấy ra ngoài đầu mình thật nhanh hả bạn.
  10. kemdau147

    kemdau147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    1
    anh lãng tử này chắc là nhân vật đưa bạn gái đi phá thai trong topic cũ của bạn phải k0. Trong topic đó bạn có nói bạn khinh anh ta, tôi cho rằng khi đã đến cái mức độ mà người ta không những không tôn trọng mà còn khinh cả người yêu mình thì mối quan hệ đó chẳng còn cứu vẫn nữa rồi. Nên nếu bạn khinh anh ta thật như lời bạn nói thì cũng k0 phải mất nhiều thời gian để quên anh ta đâu.
    Tuy nhiên, tôi lại được cả biết và quen vô số những bạn gái tuổi mới lớn mồm kêu khinh, kêu ghét mà vẫn bám chặt lấy cái thằng họ Sở. Cái này là ở chính bản thân các cô ấy thôi, chứ anh kia có Sở thế chứ Sở nữa cũng chả thay đổi mấy.
    Thêm vào cái chuyện cô ex anh kia có thai ngoài ý muốn, điều đó còn nói lên răng anh kia k0 những mang họ Sở mà còn ngu, ngu gì chứ để bạn gái có bầu ngoài ý muốn là tột cùng của ngu rồi, tuy nhiên cô kia muốn giữ đứa con mà lại bị nài ép đi phá bởi bạn trai hay là cô ta cũng nhất trí đồng lòng đi phá từ đầu cũng là 1 tiêu chí đánh giá độ đểu của anh chàng.
    Lan man vậy thôi chứ tóm lại biết anh ta là thằng đểu + ngu + vô tình + k0 yêu bạn + bạn khinh anh ta, có lẽ k0 lâu sau bạn có thể hoàn hồn đi tìm tình yêu mới. Chúc bạn may mắn;)

Chia sẻ trang này