1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tớ nên giữ chàng hay quên chàng đây!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lazycat159, 03/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Mình góp ý thật nhé, rút ra từ truyện có thật của mình. Ngày xưa mình cũng chỉ hẹn hò thôi, chưa đến mức gọi là người yêu với một người gần giống thế. Lúc tần suất sms, call, lượt visit giảm đi mình cũng nghĩ là anh ta đã chán mình, hoặc tán người khác hoặc vân vân. Nên lúc đó mình đã chạy trước cho an toàn và một tháng sau đó cho ra kết quả là anh ta yêu người khác. Ít ra mình cũng biết đc nguyên nhân cho nên đỡ dằn vặt bản thân bởi câu hỏi tại sao :))
    Câu hỏi mình muốn hỏi bạn nhất là: Bạn có yêu anh ta thật sự không?. Ý mình là tình yêu đúng nghĩa ấy, bạn đã xác định được chính xác được tình cảm của mình chưa? Bỏ ra hết mọi lý do như vì đã động chạm hay có hậu quả gì nhé.
    Nếu câu trả lời là có, hãy nhẹ nhàng chủ động quan tâm đến anh ta như thể là anh ta vẫn đang quan tâm đến mình lắm vậy và ngồi chờ ngày anh ta sút và khả năng anh ta sút là rất cao. Nếu bạn hỏi làm như vậy thì bạn có sung sướng gì không thì câu trả lời là "không", thậm chí rất khổ là đằng khác. Nhưng nếu bạn làm vậy thì bạn có cái hạnh phúc là có được anh ta mặc dù tcảm anh ta với bạn hoàn toàn rất khiêm tốn, thậm chí là chán ghét bạn nữa.
    Còn nếu bạn bỏ anh ta trước trong khi bạn vẫn còn yêu anh ta, bản thân bạn sung sướng, bạn có cơ hội tìm được người yêu bạn hơn, thậm chí hơn anh ta rất rất nhiều về mọi mặt nhưng nếu bạn yêu anh ta thật sự, cái tình cảm đó sẽ dằn vặt bạn rất lâu sau đó, và luôn phân vân rằng bỏ anh ta có đúng không.
    Như mình chẳng hạn, mình biết quyết định của mình là đúng nhưng rất lâu rồi cái tình cảm ấy vẫn làm đau tim mình mặc dù mình biết điều mình làm chắc chắn 100% là đúng. Mà đã là tình cảm thì nó không ập đến đau một lúc rồi mất đi đâu mà lúc đau lúc không, nó không dữ dội mà âm ỉ một thời gian dài. Có lúc tưởng quên, có lúc lại rất nhớ. Mà chỉ đến khi bạn yêu đc người khác với tình cảm mạnh mẽ hơn thì may ra nỗi đau ấy mới chấm dứt.
    Và dù bạn có quyết định thế nào đi nữa, mình luôn chúc bạn vui. Thân ái.
  2. lazycat159

    lazycat159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn đã nhớ Topic cũ của tớ. Thực sự tớ đang rất lúng túng, Tớ khinh anh ấy khi biết sự thật, nhưng sao tớ vẫn luôn hy vọng anh ấy thay đổi bởi nếu không biết quá khứ thì tớ sẽ không bao giờ nghĩ anh ấy như thế, một con người mà đã lâu lắm rùi mới làm trái tim tớ rung động. Trở lại chuyện cái thai ngoài ý muốn, cô gái ấy thực sự muốn bỏ (lại trùng với ý muốn của anh chàng) vì hết yêu anh ấy.
    Nếu tớ không thật sự yêu, tớ cũng không phải phân vân nhiều như thế. Anh ấy không bỏ tớ cho tớ đỡ khổ. Mấy hôm rồi lại quan tâm, lại gọi điện hỏi thăm, lại chia sẻ công việc...Nên làm bao sự quyết tâm bỏ của tớ lại chững lại, 2 đứa cứ loanh quanh một thời gian dài rồi.
  3. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Mình lại nói thật nhé, rơi vào trường hợp này nếu bỏ thì nỗi đau chỉ như bệnh thấp khớp thôi, đau đấy nhưng lúc đau lúc không còn bạn không bỏ thì nó cứ như bệnh ung thư ấy, chả biết còn chữa được không. Nếu là giai đoạn 1 thì còn chữa đc.
    Đấy, có bỏ hay không tuỳ bạn thôi. Nếu bạn yêu thật thì cứ thử xem, nhưng khó thay đổi đàn ông lắm trừ khi bạn có sức mạnh và bản lĩnh đặc biệt :D
  4. lazycat159

    lazycat159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn lời chia sẻ và góp ý của bạn. Tớ thấy nhẹ nhàng đi nhiều khi được tham gia diễn đàn.
  5. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Mình mà biết thì mình đã chẳng tốn vô số thời gian lang thang trên này. [r23)] Nó như 1 căn bệnh vậy bạn ơi. Bệnh của mình thì nhẹ thôi, nhưng cũng đủ làm mình buồn mất một thời gian dài. Nhiều khi mình không biết tình cảm có thật không nữa, hay chỉ do mình tưởng tượng ra. Nhiều khi nó không có thật đâu bạn ạ, chỉ giống như kiểu thói quen tình cảm mà thôi.
  6. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Thế em này sau 3 tháng lang thang trên tuyệt tình cốc thì bệnh đã thuyên giảm chưa ?

    Trong tình yêu,Con gái thường hành động theo cảm tính hơn là lý tính. Miệng nói quên, nói gét , nói hận..bla nhưng biết đâu đấy.

    Theem 1 ca nữa, những thằng họ Sở tên Khanh, dù biết rõ mồn một mà gái vẫn bu như ruồi. Đúng là đời !
  7. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Bác soi em kỹ thế. [r23)] Cám ơn bác đã hỏi thăm, bịnh của em nhẹ thôi, chỉ là chưa dứt hẳn, không đến mức nghiêm trọng như bạn gái này.
  8. lazycat159

    lazycat159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày, e càng thấy a Virgo nói có ý đúng, Có thể anh ấy thấy em không lợi dụng được gì nên chuồn thối. Thả câu con cá khác...Hy vọng những người đàn ông như vậy sẽ có được hạnh phúc chăng...?
  9. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm bản thân em à >:). Yen tâm k phải hy vọng với thất vọng gì cả, Nó có luật nhân quả rồi em à.

    PS: Vào cốc này khoảng vài tháng, khi bước ra ngoài đời thực trong chuyện tình cảm em sẽ thấy con trai thật đơn giản[:D]
  10. lazycat159

    lazycat159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì lúc lý trí thì nghĩ ra cách giải quyết được nhưng khi buồn hay một mình thì lại quay lại với tình cảm đó. Cô tớ có nói một câu, khi nào gặp được một anh chàng khác, tốt hơn anh ấy, có thể trinh phục trái tim bạn. Bạn sẽ quên họ nhanh thôi. Nên đừng tốn thời gian suy nghĩ mà ảnh hưởng đến công việc, như thế bạn tự làm khổ bạn. Hãy mở lòng hơn với những ngươi đang theo đuổi bạn.Chúc cô bạn tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    có thể là kinh nghiệm anh nhỉ? e chưa bao jo e nghĩ mình bị lừa ngoạn mục như vậy. Tuy không chịu mất mát về thể xác nhưng cái em mất lại chính là niềm tin...và tình yêu anh à.

Chia sẻ trang này