1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tớ nên giữ chàng hay quên chàng đây!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lazycat159, 03/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lazycat159

    lazycat159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bạn có đọc dòng tâm sự của tớ không? Thực sự tớ thấy tớ nên dừng lại mà. Tớ không phủ nhận tớ ko yêu anh ấy, Nhưng tình yêu đơn phương ko đem lại hạnh phúc đâu bạn à. Vì còn tình yêu, nên tớ cứ mong anh ấy thay đổi, tất cả mọi ch tớ biết đều là sai. Hiện tại anh ấy đã thay đổi...Rồi mọi chuyện càng nghiêm trọng hơn rùi.
  2. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Có tớ có đọc. Nếu bạn đã thấy thật sự nên làm thế thì tớ an tâm rùi ^^
  3. lazycat159

    lazycat159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Không ai có thể cứ nhớ mãi một người luôn làm mình đau khổ. Khi bình minh đến, tớ đã quên dần bóng hình đó. Chúc cả nhà nhiều niềm vui!
  4. Blue_Iris86

    Blue_Iris86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ở bên nhau mà lúc nào thần kinh cũng căng thẳng
    thì lúc đầu thấy thích thích, về sau chán ngay ấy mà.
    Bạn sắp vượt qua được nuối tiếc để quên anh ta đi được rồi :)
  5. adam_apec

    adam_apec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đọc qua các comment tư vấn thấy toàn cao thủ rồi! mình ko tư vấn thêm nữa!
    Tặng bạn " Sai lầm lớn nhất của phụ nữ là nghĩ rằng mình có thể thay đổi được người đàn ông"
    Sáng suốt và mạnh mẽ lên bạn nhé! đời còn dài lắm. Bạn sẽ có được 1 người đàn ông của bạn!
  6. lazycat159

    lazycat159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    hom nay anh ta goi cho to. nghe dthoai cua nhau mà thấy lòng trống trải lắm. chắc sẽ dễ quên thôi. Cảm ơn cả nhà!
  7. _lem_

    _lem_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic của bạn lại thấy có 1 chút giống chuyện của mình...giờ cũng đang khó xử quá....Chúc bạn sớm quên...Con gái bao giờ cũng thiệt thòi cả
  8. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    F10 Enter = Quit thôi. Không bạn sẽ ở vào tình huống của cô gái kia đấy.
  9. lazycat159

    lazycat159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói giống chuyện của mình sao? Có thể chia sẻ với tớ dc ko?

Chia sẻ trang này