1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ nên làm thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tanjania, 30/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ừ, biết vậy, nhưng chỉ trên lý thuyết, phim, kịch, opera, cải lương, bài hát...thì mới hiểu nhầm này nọ rồi chia tay thôi, bạn ạ.

    Thực tế thì...

    Chúc bạn tĩnh tâm. Cuộc sống còn dài trước mắt, sống nhẹ nhàng thôi.
  2. tanjania

    tanjania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Tớ đang sống sóng gió lắm à? :D
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bão trong lòng bạn đang lớn lắm.

    Trước khi yêu nhau thì bạn cũng suy nghĩ, đắn đo nhiều.

    Yêu đc mấy tuần, chia tay thế này, lòng bạn cuồn cuộn ấy chứ.

    Đó là cảm xúc.

    Lại còn cả lý trí giờ đang cố gắng tự chủ cho cả phần cảm xúc nữa.

    Thực tế thì đối nghịch với mong muốn, dễ gì chịu đựng và chấp nhận nổi.

    Vậy nên tinh thần bạn chưa đc nhẹ nhàng, thư thái, mà vẫn còn bị obsessed nhiều, bị ám ảnh bởi mong muốn chủ quan.
  4. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Tôi thì tôi ko hiểu cô chủ topic sao chưa rõ mọi chuyện đã nt đòi chia tay, nếu đã nói như thế thì trong lòng cũng phải nhất quyết chia tay rồi chứ, sao cô còn bảo vẫn muốn mọi chuyện ổn, và chưa quyết bỏ nhau. Thế cái tin nhắn chia tay của cô là để nắn gân zai nhà cô à. Tôi ko phản đối chuyện cô đi gặp nó, đấy là tuỳ cô thôi. Cùng cơ quan mà, bảo ko gặp cũng khó. Nhưng khi cô đi gặp, cô cứ lặng yên nghe xem nó nói gì, nghe từ đầu đến cuối chắc cô sẽ biết trả lời nó như thế nào để kết thúc buổi gặp. Nếu là tôi trong trường hợp này, thì cái tin nhắn reply của zai đã là câu trả lời rõ ràng rồi. Đọc xong thấy cú thay cho cô đấy.
    Thân!
  5. tanjania

    tanjania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Tớ đi gặp rồi. Đúng là những gì viết trên này là không đủ để mọi người hiểu đc toàn bộ câu chuyện nên có những ý kiến trái chiều. Bạn nào cũng nói đúng cả :):P
    Câu trả lời tớ nhận đc từ anh là: đó là người yêu cũ của anh ấy, nhưng anh ấy vẫn có quan hệ thân thiết. Anh ấy bảo vẫn liên lạc và chat thường xuyên, cô kia cũng có ny rồi, anh ấy bảo nếu muốn có thể gọi điện nói chuyện với cô ấy. Tớ ít kinh nghiệm nên ko hiểu nổi, liệu sau khi chia tay người ta còn có thể có quan hệ thân mật đến như thế ko? Liệu có thể trêu nhau những câu như "anh yêu em", gọi nhau là vợ chồng đc ko?. Anh ấy giải thik là vì quan hệ của bọn tớ chưa thân thiết đến mức anh ấy có thể kể với tớ chuyện anh ấy vẫn liên lạc với cô kia, vì sợ tớ sẽ nghĩ ngợi. Nhưng anh ấy lại ko ngại cho tớ password hòm thư, để rồi tớ đọc đc những thứ kia??
    Anh ấy bảo có lẽ tớ cần thời gian để hiểu, anh ấy sẽ chờ.
    Tớ thật hoang mang quá, tớ ko hiểu nổi chuyện này!
    P/S: sau khi gặp, tớ về nhà lại nhận đc tin nhắn bảo "nếu lý do chia tay là như thế thì anh thấy tiếc lắm".
    Tớ nên hiểu chuyện này ntn?
  6. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Nói thẳng một câu: tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát. Thường thì một thằng đàn ông đàng hoàng, minh bạch trong các mối quan hệ sẽ có thái độ rõ ràng với ny cũ trong cả lời nói và hành động. Loại đàn ông mà cứ lằng nhằng, nửa nạc nửa mỡ với ny cũ thì cũng là loại vớ vẩn.
    Nếu thực sự hai người đã chia tay và đều có người yêu thì khả năng rất cao là tên này vẫn có qh trên mức tình cảm với ny cũ, cô ny cũ có lẽ cũng không phải thuộc dạng đàng hoàng. Thật là tội cho bạn và cho người yêu của cô kia.
    Quan điểm của mình là giải tán cho nhanh. Nhưng vì bạn vẫn rất yêu anh ta và vẫn muốn cố níu kéo nên bạn có thể cho anh ta vài tháng để để anh ta chứng tỏ tình yêu với bạn, thời gian này cũng là cơ hội để bạn tìm hiểu kỹ hơn mqh giữa anh ta, cô kia và ny cô kia.
    p/s: rất nhiều người con gái hơi tý là nói chia tay theo kiểu giận dỗi và để tạo áp lực. Đa số đàn ông rất không thích điều này, khi đã nói ra lời nói chia tay có nghĩa là đã xác định chắc chắn sẽ chia tay.
  7. Midori_hana

    Midori_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    hi vọng những lời của chị Anxi sẽ ko xảy ra với bạn.

    Tớ ko phải muốn nói điều gở đâu, nhưng càng đọc tớ càng cảm thấy có 1 điều gì đó ko ổn. Tớ ko giỏi nói rõ cảm xúc hay mọi thứ như chị Anxi, nhưng mà...

    thôi, hi vọng chị ý sai trong chuyện của bạn
  8. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ối xời, jai mà cứ bắt cá 2 tay thế này thì có ngày sinh ra cái viễn cảnh này: http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/tam-su/2011/07/co-nen-lam-me-don-than/

    Theo mình nếu anh ta tôn trọng bạn thì đã không hành xử như vậy. Rõ ràng anh ta không yêu bạn và không có chút áy náy nào khi làm bạn tổn thương. Giải pháp: dẹp.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đỏ 1: Trên lý thuyết là Có.

    Đỏ 2: Trên thực tế là anh ta đã nói rất rõ là anh ta chưa thương yêu bạn đủ nhiều, bạn còn cần thêm lời khẳng định ở mức độ nào thì mới chấp nhận đây?

    Bạn nên tách đỏ 1 ra khỏi đỏ 2 để mà suy nghĩ, chuyện "anh ta cư xử vui vẻ / cay cú với ng cũ" hay không liên quan đến việc "anh ta chưa / không yêu bạn đủ nhiều." Bạn đừng mong ai ở đây cho bạn câu trả lời Có cho cái đỏ 1 để bạn hài lòng nghĩ rằng "thế ra là chuyện này là bình thường VÀ / SUY RA anh ta đúng là yêu mình thật." Không hề có quan hệ VÀ hay SUY RA gì giữa 2 vế này.
  10. tanjania

    tanjania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Cái này thì tớ công nhận và cũng chấp nhận, vì bọn tớ yêu nhau mới đc 1 tháng.

Chia sẻ trang này