1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"tớ nghĩ gì về ấy???"

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi dunghoitaisao, 29/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metallisti

    metallisti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Nhà em thì không gần chùa cho lắm. 4, 5 tháng rùi hơi bận nên có lẽ ít nói tâm sự và chat với các bác nhất, đặc biệt là các bác nam.
    + Liss, hìhì người iêu của bạn em, chính em giới thiệu vào club 81(định dụ cả cô cháu chippie nổi tiếng ở box cảm xúc nữa nhưng không được): đa cảm, thẳng thắn, chân thành, yêu rock cuồng nhiệt và đặc biệt rất tốt với bạn bè. Chị Liss tốt bụng ơi, hôm nào mình qua thăm em gái anh Long nhá.
    + Nana, lúc trước hay đến nhà bác này nhưng bi giờ sợ anh K. Huy nên ít đến: vui vẻ, hoạt bát nhưng có lúc nói hơi nhiều. Đợt này yêu đương thấy có vẻ hay bùn. Em mong 2 bác sẽ vượt qua mọi sóng gió để iêu nhau mãi.
    + Khánh Huy: chú này về hiểu biết xã hội rất tốt, có chung với em một số suy nghĩ về cuộc sống và tương lai. Từ khi có người iêu vào thì ai nói gì cũng tin. Mong bác tin tưởng bạn hiền Nana của em chứ đừng tin mấy thằng như SF.
    + Charming, thần tượng của em và rất nhìu bác trên ttvnonline 1 năm trước. Lúc đầu thì hiền lành. Bi giờ thì hơi bị bao lực rùi. Mong bác sớm tìm được ½ của mình.
    + Nokia: nói chiện có vẻ bạo nhưng thật ra em thấy rất hiền lành, đối với các bạn gái còn hơi nhút nữa thì phải.
    + ADAM: bác thì chịu. Trước khi đi bắt nạt đàn bà và trẻ em, có lẽ em đánh Y! Fighter với bác nhiều nhất. Nghe nhiều người nói bác kể nói về nganh của bác hay lắm mà chưa có dịp nào được nghe
    + Lieudieu: mới chát có 2 lần gần đây. Không bít bác lola làm gì mà lieudieu đòi làm thịt, em cảm thấy lieudieu có vẻ hiền lành.(Có thể là mới quen 81, chứ 1năm sau thì chả hơn gì charming)
    + Kinkin: I LOVE U, KINKIN.
    + SOS: chị gái em, đang đi theo để học 1 khoá học đặc biệt. Mới quen nhưng chat rất hợp.
    + Chocopie: có lẽ chat với chị ít hơn Kinkin và SOS nhỉ.
    + Nguyen Huy: hồi xưa hay chat, bi giờ cả em và bác í đều ít lên nên không gặp nhau. Hôm Tết bác í về mà không gặp được, hơi tiếc. Nói chung: nghiêm túc, nhiệt tình chín chắn trong công việc.
    + 1/2nude: chỉ bàn chiện club là chính. Nhưng cảm thấy bác trên Net nói khá hơn ở ngoài. Hy vọng bác sớm làm được điều ngược lại.
    + VAM: quen bác từ hồi hay lang thang bên Văn Học(còn nhớ Summer Rain không?) với Games, nhưng ít chát. Vui tính, ở ngoài đời thì cold face hơn cả em. Hy vọng sẽ nói chiện nhiều hơn với bác.
    + Mituot: chả bao giờ thấy online.
    + DJ: chat vài ba lần gì đó, cũng ngai làm phiền vì bác í còn phải làm việc(cưa các em gái).
    + tai_hai: chú này ăn nói hơi mất dậy đấy nhá!
    + SH: chưa nói chat nhiều. Thấy cũng khá vui tính. Còn vụ buôn người với chú mà chưa thực hiện được nhỉ.
    Các bác khác chưa chat và nói chiện mấy. Bác nào có hứng chat tư 6-7h sáng thì add nick em vào.

    I Love U, Kinkin

  2. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Em quen và nói chuyện với khá nhiều bác gà trên hôịi này . Dạo này em hay online nhưng các bác nhiều khi cũng chẳng thèm chat với em , hic hic , tủi thân ơi là tủi thân
    Người đầu tiên em chat ở cái club này là NOKIA , hìhì , dạo này thì ít chứ ngày xưa thì hay chat phết , chả nói đuwọc cái chuyện gì tử tế , bác ý toàn khoe các anh khen bác ý nói chuyện giống con gái . Mà rõ ràng em ko thấy thế . Hìhì năm ngáoi hay sang nhà em sửa máy tính , em mời ăn hồng xiêm xịn nhà em trồng được mà nhất định ko chịu , chắc sợ em tiêm thuốc ngủ vào để cướp con Lokia chăng ??? .
    1/2 thì em quen từ lâu rồi , chat thì như nhỏ giọt , thi thoảng mới được vài chữ . Nhưng nói chung là hiền , bi em quát mấy lần .
    Đệ nhất kiếm ngày xưa cũng hay chat với em , bây giờ thì thỉnh thoảng thôi , một special friend .
    NHuy thì dạo này mất tích , nhìn thấy em lần nào cũng hỏi :vẫn ok chứ ???
    DoanhNTu: em sắp được gặp nó rồi , dạo này bận , ít nói chuyện nhưng em quí nó lắm
    Hungjun : hihi bạn tốt của em , bạn rượu , bạn tâm sự , tỉ tê của em . Nhiệt tình với em ko thể chịu được . Nên hôm vừa rồi đi HP về bị ốm , em thương ơi la thương . hichic
    Madcat: nói chuyện học hành với em rất hợp , dù cả 2 đứa đều luời chẩy thây ra nhưng mà kế hoạch tương lai thì to tát lắm
    SH: khỏi nhá , ở ngoài thì ít nói lắm , được cái lên mạng thì to còi , em nói nó ít nói ,hiền , các bác cứ ko tin , chính mẹ nó còn khẳng định với em thế mà
    Vam: hic sorry bác tại lần nào online lúc bực tức cũng chỉ có mỗi mình bác nên em chả biết nói gì hơn là chửi bới . Hic hic
    taihai:híhí thằng này với em mới đổi ngôi mày tao , nhẹ cả người các bác ạ
    Charming :bác với em thì thôi khỏi , nói ra các bác gà trống bóp cổ mình chết ngay .
    Sol : là bạn của bạn em , là GF của bạn em nốt , miễn bàn.
    Maika, Mecghi, Sushi toàn những đứa em hay gặp , nói ở ngoài nhiều lắm rồi nên online thì tha cho nhau .
    Còn nhiều bác lắm , em chat nhiều phết nhưng bây giờ chả nhớ nổi , hìhì để khi nào trí nhớ phục hồi thì em post tiếp
    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana
  3. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    hichic còn bị con chó nhà Nana làm phát vào chân hichic mà sao cả chú MAdcat ở đấy nó không đợp nó đợp mỗi em.
    Cũng may là cả người và chó cùng không sao .
    Còn việc em chat giống con gái thì hí hí em chả đi lừa bao nhiêu anh hé hé có anh còn gọi điện đến nhà Nana nói chuyện hộ em ,anh rủ đi chơi .....bây giờ mấy cái hòm thư thỉnh thoảng check vẫn có thư của các anh hỏi thăm .Ah mà có cả anh Hooc mon nữa thì phải
    [​IMG]
    Nếu một ngày em hẹn hò người khác.Anh mỉm cười định mệnh phải không em ?
  4. denhatkiem

    denhatkiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế nào ấy chứ em lười bỏ bu.
    Em có lẽ la chat it nhất trong cái Club này, hi` hi`
    Em chỉ chat voi Nana va Mit ướt là chủ yếu, HuyBk hay Nhuy thì toàn về download híc híc không khá hơn được.
    Nana: cái bà này chat với em từ thời em bị thằng Nokia nó lôi tên cúng cơm ra hỏi han àm ĩ trong TTVN, rồi bác Huy gọi em vào. Em hồi đó phai crack cả máy cua trường để chat với bà i' bang YIM. Nói chuyện hợp, vui tính(giống em), đa cảm(giống em) và đôi khi thực tế(cũng giống em luôn) Bác này giúp cho em qua được nhiều giây phút buồn chán khi sống trong kiếp tha hương.
    Mit ướt: Hồi sắp về VN hay chat lạ. Toàn hẹn hò nhau trước 7h sáng VN lên chat. Vậy mà em hay lỡ hẹn vật, Lúc đó mới có 11h trưa o chỗ em sớm quá. Thân nhau trên mạng hơn là thân lúc gặp mặt thật, có lẽ thời gian về VN chạy kinh quá. Bác này nói chuyện thông minh, dí dỏm, hay lí sự, thích bật, nhưng mà vui.
    Nokia: toàn khi nào có truyện gì động giời như TTVN down thì mới thèm gửi cho nhau cái message. Nhưng nói chung em thấy nó nói chuyện khô như ngói(giống em)
    Sweet: Người yêu em, thì khỏi nói, ngọt phải biết. Nói chung là ngày ngày không chat thi thấy bứt rứt khó chịu. Nhưng cô nàng này cũng đanh đá lặm, có cá tính, hiểu tâm lí, nhưng mà hơi ngông nghên phóng túng.
    Ai nữa nhỉ? Bác KTC nhé, lần nào nói chuyện với bác cai YIM của bác cứ đờ ra. cứ hả hả với hử hử hoài. Em từ đó cạch, đếch thèm.
    Còn đợt về VN thì em để bài sau.
    Em đang đứng đơi xe bus, tranh thu ra cai portal trả lời các bác tí.
  5. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận hội gà nhìu topic hay, very là hấp dẫn, hehe, mặc dù là hứa lock user rùi nhưng tay chân nó ko yên, em đành dùng user ko đc đẹp lắm này đi bôn ba năm châu.
    Chat chat chat, cái từ ấy sao mà người khác nói ra thì mình thấy dị ứng thế, trong khi mình thì... Phải công nhận là từ dạo biết đến YM thì em "hoạt động" liên tục ko ngừng nghỉ (từ dạo hè năm ngoái) trong FL ngày xưa lũ bạn "in real life" đếm trên đầu ngón tay mà h dân TTVNOL đông đảo như kiến cụ. Nhưng có lẽ em là đứa chat nhiều mà có cái FL ngắn nhất, ko cần dùng đến chuột để ngó người trên người dưới theo alphabet (chắc quãng 2chục, em cũng ko có í định add thêm, nếu ko mún nói là định del bớt ) À ko, nhìu khi add vào chỉ để nhìn status xong sau lại del
    Nói chung đã add vào FL thì cực kì thân thiết, nhìn thấy online phát là phải gọi lun (he'he' cũng nhiều khi lười, invi xong nhảy xồ ra, ối người vỡ tim) Hội 81 em chat cũng vài ba người
    - Anh SH he'he' trêu anh í vui vật ạ, nhớ cái hum gì trêu cho ko vặn đc lại, em ngồi phởn chí cười lặc lè. Bao h chào nhau cũng bắt đầu bằng.... những cái răng
    - Bố Batigol hùi trước chưa chat chít mấy, gặp nhau chỉ toàn đi xin "giấy", bi h thì tíu tít suốt ngày, con gái đi tìm mama cho bố, bố đi kén rể cho con
    - Bác MunNút: Cái dạo đầu rất chi là thích thơ thẩn, zồi danh ngôn danh nghiếc, chuyện kiếm hiệp, nói chung là có chuyện gì so sánh đc mới truyện Trung Quốc là lôi ra tất (he, em có đọc đâu, chả hiểu gì nhưng cứ giả vờ hờ hờ.. ) Chat tốc độ siêu rùa (ngày trước& hum trước) thích màu đỏ, trông ở ngoài vào người ta tưởng 2 đứa con gái đang chat mới nhau. Cũng có lắm chuyện để nói, thích nhất là đang ngòi tự dưng có cái cửa sổ nhảy ra . Nhưng mà bi h thì del mất zồi
    - Anh Vam: lần nào gặp cũng rủ đi Cúp Nhật
    - Anh KTC: chả hiểu sao toàn gặp chat đúng lúc hội 81 đú đởn, hết đá bóng lại đến nhậu nhẹt, lại ngồi nghe người "xa xứ" than vãn, chỉ tội nghiệp nhất hôm 30-4 online suốt từ sáng đến chiều, bỏ cả đi chơi Huế để chờ mà ko có ai online, lần sau cứ keeệ anh ạ, đi chơi cho sướng
    Chưa được tiếp kiến với chị gà mái nào nên chả bít, nhưng chỉ đc bố 3ti giới thiệu qua về chị charming, hic... ko dám chat (uhm, cái ID weepingwillow của chị Sweet em thích lắm, hehe trông lại quen quen, hình như ngày trước em cũng lấy nick này ở đâu zồi)
    East or West, WC is best
  6. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    híc híc, sao em lại nói anh thế nhỉ ?? Anh ngồi chờ cái Hội Gà cho ăn , mà có ai cho ăn cái gì đâu ?? híc híc, đến 4h chiều , đành phải chuồn đi ăn , đói quá !!!
    * Chỉ là 1 hạt cát nhỏ nhoi ..... yêu Huế * Sống ở trên đời cần có 1 tấm lòng... Để làm gì ??? - Để gió cuốn đi ... - Trịnh Công Sơn
  7. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Để anh khoá lại , cho nốt cái acc WC đi ma teo luôn nhé , đỡ phải chatchit linh tinh , ngứa chân ngứa tay chui vào đây nói vớ vẩn ...... mà đừng gọi anh ở YIM nữa , không trả lời đâu ... hêhê

    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
  8. metallisti

    metallisti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Bác Nana thông cảm. Thỉnh thoảng cũng thấy bác. Nhưng thứ nhất là lười. Thứ 2 là sợ bác bận chat với anh bác. Thứ 3 là bác có người iêu rồi nên chỉ có thể nói chiện học hành được thôi(cái này là em lo nghĩ cho bác đấy).
    I Love U, Kinkin

  9. Chp

    Chp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự thưởng mình 1 tí do vừa thi xong môn cuối cùng giữa kỳ, he he viết tí, nhưng dạo này em viết dài đấy.
    Ở Club81 thì em buôn chuyện khá nhiều, có 1 lần họp Club81 online em còn được làm Speaker cơ mà ?S
    - Nanayeudau: 1 nửa tuyệt vời của em, hồi đầu chat thì chỉ toàn trêu thôi, nhưng về sau càng chat càng hợp mới chết chứ ;) Có lẽ không cần nói thêm lời nào nữa nhỉ ?S The Best
    - Quick: em khá quý bạn Quick vì tính thẳng thắn, nói chuyện với Quick em cũng rất thoải mái. Có lẽ mọi người trong Club thì hơi ko hợp với Quick lắm vì do Quick quá thẳng tính nên ít chat. Có hồi em chat chán thì chạy ra gọi điện tâm sự ?S Mạnh mẽ và cá tính ?S
    - DoanhNTU: bạn học đại học khá thân thiết của em, em cũng hay chat với nó nói chuyện chửi bới. Nó cũng thẳng tính nên nói chuyện cũng hay.
    - Amneris: Bạn khá thân của em từ hồi ở VN, em có giới thiệu bạn vào Club nhưng bạn này rất ít khi gửi bài, mặc dù có theo dõi Club ta. Chuyên gia tư vấn tình cảm cho em ?S Sống tình cảm và giọng đặc biệt ngọt (ai đã được nghe Voice Chat bạn ý hát bài Quê Hương thì biết rồi nhỉ)
    - LXThang: cũng lại là 1 thằng bạn *** của em, vừa là hàng xóm, vừa là bạn học cùng. Nó cứ lên mạng là nó lại chửi em :D Được cái cũng tốt bụng (chuyên gia sửa máy tinh cho nhà em khi em vắng nhà), và ăn nói cũng chuôi chuối hì hì.
    - Madcat: Người của Club81 đầu tiên liên lạc với em. Hồi đấy suốt ngày nhờ em gửi truyện ?S Bác này thì hay suy nghĩ về sự đời quá ?S Có lẽ là do ngâm cứu Rock nhiều.
    - Hungjun: Thằng bạn *** của em học cùng từ hồi cấp 2, thỉnh thoảng em lấy nói hỏi về tình hình lớp cũ và làm cái bia chửi khi bực mình. Nó ít nói ghê cơ, khi em chửi nó cứ im thin thít
    - Taihai: có 1 thời em là fan nghe bác Taihai tâm sự hì hì, hồi đấy toàn ăn cơm vội ăn cơm vàng để nghe Taihai kể chuyện ?S 1 người đáng phục
    - Nokia8890: chiến hữu AntiMU của em từ khi chưa vào Club81 cơ, về sau chat thì bác này toàn xin truyện chưởng Nói chung là chat cũng nhiều nhưng toàn nói chuyện đâu đâu hì hì.
    - 1/2Nude: Chat ít với bác này bỏ xừ, vì bác này toàn cả tiếng mới giả lời.
    - Mituot: Hồi đầu em cũng chat nhiều với Mituot, nhưng về sau thì cũng ít chat. Hì hì chả biết nhận xét thế nào nhỉ ?
    - NguyenHuy: He he em chat với nó để buôn chuyện về thời cấp 2, còn lại thì có hồi toàn lo mấy việc lung tung ở Diễn Đàn Gà. Nhưng nói chung nhận xét về Nguyễn Huy của bác Vam là đúng rồi đấy ?S
    - Kamejoko: chỉ chat về Software, download v.v... và lo việc Diễn Đàn Gà hồi xưa.
    - Maika: hồi đầu em cũng hay nói chuyện với Maika và phát hiện được ra Maika là bạn học mẫu giáo cởi truồng tắm mưa với em (Tớ nhìn thấy hết rồi Maika nhá). Có thể tóm tắt về Maika như sau: ??oBéo chuẩn, và vui vẻ???
    - Adam: Vui tính, ăn nói rất hay, nhưng em cũng ko phải chat với bác ý nhiều lắm.
    - Mecghi: Mecghi cứ mỗi lần nói chuyện với em là lại nói về Nana làm em càng chú ý đến bà xã của em hồi đấy. Mecghi thì vui vẻ, hoà đồng.
    - Khoai-tay-chien: dở hơi ăn cám lợn Bác này mắc phải bệnh trình bày hì hì, nhưng được cái rất nhiệt tình.
    - Charming: lạnh lùng như 1 sát thủ. Hì nói thế thôi chứ bạn Charming nhà ta cũng đa sầu đa cảm phết ?S
    - Don Juan De Macro: bác này chỉ thèm hỏi em khi nào TTVN die và nhờ em đổi title :D
    - Sweet: em Sweet hồi đầu thỉnh thoảng tâm sự với em, em Sweet rất cá tính, cố gắng khỏi bệnh nhé cô em.
    - Vam: em thì cũng chỉ chat với bác Vam về mấy cái software (Thông báo tin mừng cho bác là em đang có khoảng 4GB phim Ranma ½ (Em có đủ truyện rồi), 5GB Manga, và khoảng 3GB Goal Clips ?S, và số lượng càng ngày càng tăng với tốc độ chóng mặt làm cái ổ cứng 60GB của em lại sắp đầy, sang năm em mang về hết cho bác vậy, nhớ bù cho iem cái gì nhé ?S)
    - Lola: Chàng nghệ sĩ của Club 81 và hiệp sĩ của AntiMU. Bác này tính hơi đa sầu đa cảm, nên cũng hay tâm sự với em.
    - Star****er: Thằng này là hàng xóm cũ nhà em, lên mạng thì nói như thế, chứ bình thường thì hiền lắm :D Hồi xưa em hô ngồi xuống là ngồi xuống, đứng lên là đứng lên ko dám bật (j/k)
    Em cũng nói thế thôi, còn khá nhiều người trong Club mà em chat nhiều, nhờ nhiều và phải cảm ơn nhiều nhưng bây giờ đều gác kiếm quy ẩn như Nooneknow, liebevoll, Quang, nên em ko viết lên ?S
    Chp@
  10. minimoon

    minimoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    To sol: tớ nghĩ là ấy rất dễ thương.
    To hhv: Tôi ghét you còn hơn ghét ...
    Tôn vinh cuộc sống...

Chia sẻ trang này