1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"tớ nghĩ gì về ấy???"

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi dunghoitaisao, 29/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MythiKa

    MythiKa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Tớ nghĩ gì về ấy? Hà, MythiKa nghĩ gì về Quick nhỉ? Ko nhiều nhưng có lẽ ko ít. Hihi, chả biết nữa, cứ nói ra xem sao, Quick nhé.
    Quen nhau lần đầu chủ đề ấy, khi chúng mình cùng 1 chiến tuyến chống lại người mà Quick miêu tả là Già mồm ko chịu được . Tuy lúc đó, mỗi đứa theo 1 hướng độc lập, nhưng đọc bài Quick, mình nghĩ chắc tụi mình có nhiều cái chung đây. Mà đúng vậy, cũng đâu ít nhỉ. Điểm lại nhé. Nhớ ko lần đầu chat, mình hỏi sao hôm ấy cuối tuần lại ở nhà, Quick bảo vì những người xung quanh ko hợp nên ko làm bạn: ko hợp thì thà ko có còn hơn . MythiKa cũng thế, cũng kén bạn, cũng đầy cái tính bất cần đời đó. Cũng lần chat ấy, tụi mình cùng thích Gwen và Pink nhỉ. Nhưng chỉ thích phong cách, còn nhạc thì... hơ, hôm nào bàn thêm nhé. Rồi cùng ko thích Đan Trường, cùng ý kiến về những mod củ chuối, còn cả củ khoai TTVN nữa chứ. Hihihi
    Tụi mình ko chat nhiều, vào đây cũng ít gặp. Có lẽ vì tụi mình mãi đi trên những con đường khác nhau lắm, dù bề ngoài như hợp tính. Chat lần thứ nhất là đầu tháng thì lần chat thứ 2 cũng cuối tháng lận. Lần này, Quick bảo mình mở chủ đề, nhưng mình từ chối, ko dám làm vì thấy chưa đủ sức. Có mất phong độ lắm ko Quick, khi chưa thử mà đã đầu hàng? Lần này Quick đang bực vì lão lily ko đội trời chung ấy, nhớ ko. Quick nói với mình về trường lão ấy học là thứ mấy ở Pháp, tài giỏi thế nào, nhưng những cái đó mình ko để tâm, ko muốn biết vì chúng ko quan trọng với mình. Cái mình muốn biết là Quick học trường gì, trường ấy thế nào, học có vui ko. Cái mình muốn biết là Quick ở đâu tại Pháp, Paris hay Lyon hay ở đâu. Thế mà cuối cùng lại chỉ hỏi được mỗi việc trường Quick so với trường lão lily thì thế nào. Đến nỗi giờ vẫn chưa biết Quick học ngành gì nữa ấy chứ. Chán MythiKa quá ha.
    Cũng lần này, Quick bảo biển học mênh mông, quay đầu là bờ (hihi, sao thấy cái status này hoài vậy Quick ? ) nhưng mình nói chính con người mới là vô hạn, rồi đến chuyện cứu người chết đuối khi Quick nói ko biết bơi, chỉ ở trên bờ . Hihi, nhớ hoài câu ấy. Nhưng cũng nhớ ko lầm, lâu rồi ko gặp nhau được nhỉ. Hôm nào nhé?
    Hơ, tổng kết lại thấy cũng đâu ít cái chung nhỉ. Nhưng MythiKa lại cứ thấy hình như chính cái chung đó lại cũng là cái riêng của tụi mình. Hai đứa đều ngang tàng ngất 1trời, đều cá tính trùm 1 cõi, đều độc lập, đều thích tự do, đều ghét cái xấu nhưng lại hơi bị thích làm bậy. Đều bốc đồng, đều thích phá luật. Nhưng nghĩ lại xem, có phải những cái chung này dường như cũng là quá riêng ko ? Có phải chúng cũng làm mình khác biệt nhiều lắm ko? Nếu có 1 thứ quan trọng mà tụi mình hiểu, tin và yêu nó khác nhau thì với 2 cái đầu bướng bỉnh này liệu có dễ nói chuyện với nhau ko nhỉ? Ko biết nửa. 50% thì thấy vẫn ổn thôi, no problem. hihi, nhưng cũng có thể chính cái chung riêng ấy là thứ giúp tụi mình luôn tôn trọng chính kiến của nhau nhỉ. Vì dù sao, MythiKa thấy, tụi mình vẫn dễ chấp nhận nhau lắm. ít nhất cho đến lúc này...
    Thi xong chưa Quick, làm bài chắc tốt nhỉ ?

    Why has night brought those who sleep
    Only dreams they cannot keep...​
    Được sửa chữa bởi - MythiKa vào 07/05/2002 10:17
  2. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    trong hội 81 này mình biết cũng kha khá, nhưng mà 1 lúc thì ko nhớ hết được
    +NgHuy: 1 trong những ng đầu tiên mà em chat trong hội 81 này, nhưng lâu nay ko thấy tăm hơi đâu cả
    +Nokia: thằng này lúc nào trông cũng hiền hiền (giống batixeko) nhưng phải cái nói hơi nhiều thì phải. Em nghe mấy chị em than phiền là cứ thấy bác ấy thao thao bất tuyệt mà chả hiểu là nói rì cả. Còn nữa, em rất phục bác cái khoản pót bài, đặc biệt là mục Những cô gái mặc quần tổng hợp, đ' hiểu được là bác lấy ở đâu ra mà lắm thơ hay thế Có khi hôm nào em vác con ổ cứng sang nhà bác giao lưu cái nhể?
    +Adam: ở ngay cạnh nhà em, mà theo em được biết thì hiện nay trong club81 chưa có ai là đối thủ môn Go-Monku thì phải.
    +Donjuan: đồng ý với ý kiến của VAM, chỉ khi nào ttvndown, nó mới mess cho mình "mày có vào được ttvn ko ??", hic hic, bạn bè thế đấy
    +hhv: chú này trên box 81 thì hễ mở mồm ra là lấy vợ vì tiền, nhưng chat nhiều mới thấy, thật ra thì nó cũng tốt nết chả kém rì mình
    +Liss: hị, hồi trước mấy lần gạ đi xem rock mà vẫn chưa đi được. Nhìn chung là cũng có cá tính. (Con gái thích nghe Rock thì ai chả thế)
    +Nana+Mecghi: 2 người này ở ngoài nói nhiều vật. Để 1 người ở trong nhà chắc là khỏi cần phải mua tivi làm gì nữa
    +Hoóc Môn: khá nhiệt tình với bạn bè, như hôm đi Quan Sơn về, em nhờ bác ấy đèo về, đường thì xa tít, thế mà bác ấy vui vẻ nhận lời ngay. Good! Em cũng khoái phong cách viết văn của bác nhất, vừa hay lại vừa dí dỏm, rất có duyên. Bằng chứng là có mấy em chỉ đọc cái mail chúc tết của bác mà đã say như điếu đổ còn gì nữahehe
    +DarkMaster: tuy mới tham gia club mình nhưng khi trò chuyện em thấy bác cũng rất thoải mái & cởi mở. Hy vọng là bác cùng với NgoiSaoDen sẽ ngày càng gắn bó với hội của chúng ta hơn
    +Hungjun: chú này thì có vẻ (có vẻ)hiền lành tử tế (giống mình) Ko biết là đi HP về bị ốm thì giờ đã khỏi chưa
    +Star****er: thằng này lúc ở ngoài cũng ít nói, chân chất chả khác gì mình cả, thế mà lên mạng thấy post bài lắm thế. Được cái là chú viết văn cũng rất hài hước, rất hay. Đợt tới anh em ta lại cá độ bóng đá tiếp nhỉ?
    +Vam: hehe, ông bạn này học cùng trường, vì thế có thể là ko cùng sở thích, nhưng chắc chắn là có cùng 1 sở ghét là mấy thằng cha coi thi ở trong trường. Trông có vẻ hơi ColdFace nhưng thật ra thì cũng khá vui tính, cởi mở. Mày cứ yên tâm là sau này tốt nghiệp mà ko kiếm được việc làm, thì vẫn có thể đóng phim đấy, mày vào mấy cái vai Xã hội đen, chắc cũng chả cần phải hoá trang gì nhiều đâu hehe
    +Maika: đây là bạn nối khố của em từ năm lớp 1. Mãi đến khi vào club thì 2 đứa chúng mình mới có cơ hội được gặp lại nhau nhỉ. Nói nhỏ nhé: hồi lớp 1 tớ quí bạn Maika nhất lớp đấy Đúng là hữu duyên thiên lý..... gì gì ấy nhỉ. (câu này ntn, xúc động quá quên béng đi mất rùi)hehe
    +Madcat: cái bác này chả hiểu sao vừa trông thấy mặt là em đã có cảm giác ngay là bác ấy thích Rock rồi (có gì đâu, tại vì nghe Liss nói với em như thếhehe) Mấy lần em thức overNight, sáng sớm đã thấy bác với cả Mit-uot lò dò lên net rồi. Hay là 2 người vừa đi đánh du kích về thế
    +Mit-uot: bạn này có yahooID là red-tigon18 nên lúc đầu mình cứ tưởng là cô em nào 18 tuổi, mãi về sau mới biết là bạn mituot nhà ta Em thấy bạn mituot cũng rất friendly, dễ gần, dễ mến. Tiếc là bạn ấy thường lên mạng vào buổi sáng nên em cũng ít khi gặp được
    +Batigol: Em thấy bác trông cũng đến nỗi nào đâu mà thằng Nokia với cả mấy thằng nữa cứ hay nói bác ây là "trông cái mặt cứ......." (em sợ là nói cả câu ra thì sẽ làm sứt mẻ tình cảm anh em giữa chúng ta mất) hehe
    +KhoaiTayChien: mới gặp 1 lần ở ngoài nhân dịp đi Quan Sơn, em thấy tiếp xuc với bác cũng rất vui vẻ, thoải mái. Mong bác sẽ có nhiều dịp để ra HN đàn đúm với anh em mình nhiều hơn
    +Grand-Amour: friendly
    +Quick: có 1 thời gian còn delete cả nick của em ra khỏi YM của bạn ấy. hic, có cá tính, thẳng thắn, tính tình thì cứ như là thời tiết. Thế có lẽ là quá đủ rồihic hic
    +Kocotengica: hồi trước em chat với cả thằng này là nhiều nhất. Còn dạo này chắc bận giải quyết việc riêng, cộng với có người yêu người đương vào thành ra cũng chẳng có thời gian chat thì phải
    +Charming:
    +little_panda, dunghoitaisao, TuongVy...: toàn những bạn ở xa HN thì phải, dù sao tớ cũng rất mong có cơ hội được gặp mặt tất cả bọn ấy
    +LXThang: bác này cũng đa tài phết, vừa hát hay, chơi đàn cũng tốt. Càng đi chơi nhiều mới thấy 81 bọn mình có lắm nhân tài thật
    +còn nhiều nữa, nhưng mà cũng chỉ nhớ được có đến đây. Lâu lắm rồi em mới viết dài như thế đấy thôi để bao giờ nhớ ra ai nữa thì lại làm 1 bài nữa post lên vậy
  3. htktfantasy

    htktfantasy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới vào hội gà chưa lâu nên chẳng quen được mất bạn nhưng cũng tạm kể sơ sơ ra đây:
    -Vam :thằng này hôm đâu tiên đi gặp ở FFFC trông đúng là coldface thật hỏi gì cũng lạnh lùng ,rất ra dáng Vip .Nhưng qua khá nhiều lần tiếp xúc ở F3C,MUFC,81 em thấy thằng này khá vui tính đặc biệt rất thích chăn các em gái ở mọi độ tuổi hehe khoản này không kém bác DJ đâu.Nói chung là em bất bình cho các phu nhân của nó nên toàn tìm cách phá đám chơi .Thằng này nhiều sở thích giống em phết games,bóng đá..
    -Halfmoon:Qua vam em mới biết tên thật thằng này chứ hồi đâu chỉ nghi nghi thôi.SAu khi điều tra quả thật đây là thằng bạn cũ học 7 năm với em.Cũng may có nó ở hội gà mình không cảm thấy cô đơn chứ hồi đâu vào đây em lạ lẫm chả biết ai cả.Mỗi lần chat với thằng này chỉ nói về công việc thỉnh thoảng đá tí games,ấy chít còn cái vụ về chuyện tình với Tuongvy nữa.Thằng này em thấy có khác trước vì hồi đó nó khá là hiền lành nhưng bây giờ ghê gớm lắm rồi cũng bầy ra đa thê đấy
    -Starhacker : Half bảo em với biết thằng này là bạn cũ em cấp một ,lâu lắm chả gặp nên chẳng nhớ gì nhiều hôm trước chat được với nó một lúc.Nhớ lại thằng này hồi cấp 1 chắc lúc nào cũng đói nên mang cả hộp tóp mỡ vào lớp chén bị thầy giáo véo tay,may có sự kiện này mình con nhớ đến nó
    -Nana : qua vam em được giới thiệu đến gặp Nana mua cái Modem .Hôm đầu chát với bác ấy vừa vào bị nghe chửi hỏi ra đang giận với bác Huy tội nghiệp quá .Hehhe qua tiếp xúc em thấy bác này cũng khá tốt bụng đặc biệt rất iu bác Huy hi vọng hai bác sớm cho ra lò lũ gà con
    -Charming: Hôm gặp bác này là hồiđi với MU thấy bác tự nhiên đi mặt mũi phải lói là coldface Thế là hỏi Nana ID để chát với bạn này thấy bạn khá vui tinh lúc nào cũng ngoắc miệng cười ..Bác này cá với em một vụ mà chưa thấy đâu cả
    -Mecghi: bác này thủ quỹ bên MU nhưng đi với Mu mãi mới thấy bác nói chuyện chưa nhiều nên chẳng biết thế nào nhưng trông có vẻ đảm đang mọi công việc
    -kinkin:bác này hồi trước thấy là vợ Hungjun nên phá đám chơi ,chat chẳng thấy lên tí tình cảm nào chỉ bị bạn ấy dụ vào đội sát thủ gà.Chẳng thấy tẹo quyền lợi nào mà chưa chi nghe nói đóng quỹ hội là 60K chán quá.Nhưng hy vọng khi mình làm hội viên sẽ có nhiều cơ hội gần gũi hơn
    -Tuongvy:giám đốc của tớ ,khá thân thiết nhất là về chuyện với Half .Hôm SN tớ chát với bác ấy đầu tiên ,hy vọng bác không quên lời hứa giúp mình hìhì
    -lieudieu:quen qua Tuongvy do hôm đó nhờ nhắn hộ. Bác này hôm trước kêu rầm lên là không làm được bài nhưng em biết đây là đòn tâm lý thôi kết quả chắc không dưới 8
    Bác ý cứ đòi em gửi anh trong khi đó em nào đã chụp cái nào ra hồn đâu đành cho bác ấy xem cái ảnh chụp với FFFC vậy. Trông bác này qua ảnh đến nỗi nào đâu mà cứ kêu là mình xấu lạ quá bác này có khi thích nói ngược
    -dunghoitaisao:đây là phu nhân thằng vam em chát khá nhiều tất nhiên bạn này có nhiều sở thích giống mình ,dũ dỗ ngon ngọt đủ kiểu nhưng xem chừng khá sâu đậm với bác vam rồi nên khó mà chia rẽ.Không dù sao cứ tin tưởng và hy vọng chứ nhỉ
    Thôi phải vào lớp đã còn bác nào bổ sung sau nhỉ
    Htktfantasy
    [​IMG]
  4. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Hìhì , bây giờ mới ngồi ngẫm nghĩ chi tiết , từng người từng người một . Thực lòng , tớ rất quý tất cả mọi người trong club81 , có lẽ bây giờ liên lạc với các bạn , gặp các bạn còn nhiều hơn gặp những người bạn cũ , thân thiết hơn cả với lớp đại học của tớ bây giờ Cũng chẳng biết vì sao cả , nhưng cảm thấy rất thoải mái , tự tin , vui vẻ khi gặp các bạn (hơi nịnh hót một téo )
    Có nhiều bạn hầu như là ko chat bao giờ cả , vídụ như mituot nhưng tớ cũng thấy quý lắm , nhớ hôm đi xem phim ở fansland, mit gọi điện hỏi tớ rồi nhắn tớ mấy câu của Huy ý , chả hiểu sao xúc động thế ko biết .
    Gengaro thì lần nào cũng em ơi , em yêu ơi , nghe nói bạn này rock kinh lắm . Hôm nọ hình như cũng ngồi khuyên nhủ tớ cả đống .
    Liss: nhớ cái hôm thứ 6 ấy ko , cái hôm tớ điên điên ý mà , cứ được 15' thì out , chả hiểu cái số bọn mình bị làm sao , có khi ra ngoài nói chuyện đi .
    Adam: ít nói chuyện , nhưng cứ nói chuyện là lại lôi chuyện bác sĩ ra hỏi hì vì mẹ tớ cũng là bác sĩ mà . Hôm nọ biết thêm được nhiều thứ phết .
    KTC: đúng là chưa chat tử tế với nhau lần nào , cứ ấy gọi tớ được 3 câu là tớ thấy ấy lại đang typing . Buồn hết cả người .
    Fantasy : Tớ nhớ câu đầu tiên tớ hỏi ấy là :'Có thích chửi nhau ko ?" hìhì sorry nhé , bạn Thắng rất hiền , hôm đấy tớ nói thế mà xin lỗi rối rít rồi ngồi im cho tớ trút đủ thứ
    Lại nói chuyện chửi bậy , các ấy kêu taihai chửi bậy , tớ cũng phải công nhận như thế , từ hồi gọi mày tao đến giờ ko nói được câu nào tử tế , cứ thấy nhau là như chưa bao giờ được chửi , (thế nên thành thật khuyên bạn nào định mày tao với tớ thì cũng đừng bảo tớ ko thanh lịch ) Nhưng được cái tình cảm , lúc nào nói chuyện nghiêm túc lại ấy ấy tớ tớ , Hiếu ơi , tình cảm lắm .
    Có một người rất hay nói những chuyện lãng mạn một chút , kiểu Hà Nội hôm nay thời tiết thế nào , hôm nay Hồ tây lấp lánh như là dát bạc , cái đường nhà tớ rất nhiều hoa ngọc lan , nhất là mùa này .... Nhiều lúc thấy buồn muốn bỏ nhà ra đi nói chuyện xong lại thấy yêu nhà mình hơn hẳn . Bạn Đệnhấtkiếm đấy .
    Batigol thì mới add nick tớ vào list mà khiếp lần nào gọi cũng ko thèm trả lời, kiêu ko chịu được , ở ngoài cũng hiền lành ,dễ thương , mà tớ khuyên thật lòng là ấy nên khởi nghĩa cho NOkia một trận đi , tớ ở ngoài mà cũng bất bình thay cho ấy (à mà hoá ra ấy toàn lôi tớ ra cái confer của anti để nói xấu à )
    Aladin* :bạn này đến khi gặp mới ớ ra , quá quen vì toàn gặp đi ăn bún ốc ở gần nhà , ở trên net thì chưa chat lần nào nhưng ở ngoài thì khiếp nói như cái máy .
    Dj :chả bao giờ thèm chat với mình , chắc chê mình gia`, nhưng rất hay share bài hát với tớ , toàn thích giống nhau mà nhất là lúc đang muốn nghe bài nào đó lên tâm sự thấy lời ngay (thần giao cách cảm )
    Nokia :nhắc lại bạn này tẹo , chắc bị con chó nhà tớ cho một phát làm kỷ niệm nên bây giờ thù mình , lần nào uống rượu cũng ngồi cạnh , khích mình uống , mà công nhận ngọt ngào thật , mình mấy lần bị lừa, gần nhất là vụ Minh mạng vừa rồi , toi cả giấc ngủ nhưng lần sau đi vẫn ngồi cạnh nhau nhé
    Vam: bọn ấy đừng tưởng hiền , coldface cái con khỉ , hôm đi xem phim ai ngồi nói chuyện với mình to hơn cả thuyết minh ý nhỉ
    Kocotengica(chp@,huybk) cái bạn này nói chuyện chán bỏ xừ , hồi xưa còn kiêu , tớ gọi bên AIM còn "sorry , tớ bận " Cứ tưởng mình hay ho lắm cơ . Hìhì chả biết nói gì nữa
    ......... Ôi nhiều quá , ko kịp type nữa rồi , với lại bọn ấy lại chê tớ nói nhiều , ít nói thôi vậy
    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana
  5. camouflage

    camouflage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    hê hê.... sao chẳng thấy ai nói gì về tôi nhề
  6. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hì hì
    đọc nhận xét của bà con về mình xấu hổ quá đi mất
    hề hề
    em cũng chả biết làm cái trò gì nữa nhưng mà đúng là lúc ko vào được ttvn thì phải nhắn tìm đồng đội hỏi thăm xem tình hình thế nào chứ
    được mỗi bạn nana khen về cái khoản lyric, xúc động quá, khéo hôm sau thấy nana phải nhảy vào chat 1 phát

    Have you ever really loved a woman?
  7. mecghi

    mecghi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    úi dời ơi, sướng thế, toàn đuợc các bạn khen hiền lành ít nói, dễ thương duyên dáng.sướng vật.
    mà nhìn chung em cũng toàn chat với các bác 81, hẹn khi nào rỗi rãi sẽ pist bài dài cho suớng các bác nhé
    when you tell me that you love me!
  8. SweetCranberries

    SweetCranberries Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Ui... topic này thích nhỉ và cũng có nói đến em này.
    Vâng hồi em ở bên US thì online cả ngày, lúc nào cũng tọc tọc tạch tạch được, bây giờ về VN thậm chí là máy của em thì ko có driver của modem (bên kia em cùng LAN T1), máy của daddy thì không có YIM, chán.
    Em cũng có chát với vài người...
    + Kím iu của em: đúng là hồi trước không ngày nào không chát. 2 anh em hú hí đến mức có hôm Kím bảo nếu anh ví em gặp nhau ngoài đời thì... Ờ, bí mật anh yêu nhỉ. Kiếm và em tuy chưa gặp mặt nhưng Kiếm là người duy nhất gửi card 8/3 cho em, và là người lo lắng cho em nhiều nữa. I have feelings for you, i do, my Kiếm yêu...
    + vam: bác này toàn đòi xem webcam của em. hehehe... xem thôi chứ cũng chả nói gì nhiều ví cả có hôm em khoe với bác ấy bài hát nào ây, bác ấy cứ đòi em gửi mà em quên mất... xin lỗi vam. cái concat tiện lợi lắm anh ạ...
    + bác ATC: xin lỗi bác ATC ko ở trong này nhưng từ ngay KTC đề cử em làm mod thì bác này rất hay đòi em bật webcam lên cho xem, có hôm người ta đi ngủ rồi cũng bắt bật.
    + anh KTC: ui đúng là cái YIM của anh hâm, lúc nào cũng hả với hử.
    + Star: hồi trước có một lần em bị lên cơn điên, chú Star yêu dấu ngồi an ủi em mãi. cảm động vô cùng. Star ơi, chị về gọi điện cho em nhưng ai bảo em bỏ bom chị nên chị tức... hì hì hôm nào đi chơi nhé.
    +ADAM: hồi trước có lần em với bác ấy tâm sự chuyện nghề nghiệp, bác ấy bảo học Y rồi nhìn con gái mất hết cảm hứng, còn em học Tâm lí rồi nhìn con trai lúc nào cũng cố phân tích xem chúng nó nghĩ gì trong đầu...he he he chán nhỉ anh nhỉ. còn có lần em tìm website cho bác ấy trên mạng của trường harvard nữa. vui phết.
    + Nguyễn Huy và Huy BK: em thích cái diễn đàn gà be bé của hội mình. Hồi em chưa qua TTVN hay chát với hai anh hơn... vui nhỉ
    + hhv: em với anh và xchau lúc nào cũng gái gú toé khói buồn cười phết... he he... mà chả bao giờ nói chuyện con trai cả.
    + Liss: ấy làm tớ cảm động lắm, như ấy chu đáo cẩn thận mới là con gai chứ. làm tớ cứ nghĩ mãi là mình thật vô duyên. làm thế nào để có duyên nhỉ??
    + taihại+hungjun+donjuan+một số bác khác: thỉnh thoảng cũng buôn nhưng chả nhiều... nhưng em buồn cười nhất là bác tai hại, nick hay ko chịu được...
    Ôi em đi làm đây, muộn thật rồi...
    Swit
    ~~~~~~~
    Chỉ là một hạt cát...
  9. mecghi

    mecghi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    hội 81 em cũng đi chơi nhiều và biết các bác khơ khớ.
    1. Taihai. là một người tốt nhất trong những người mà em biết. Tình cảm, tâm lí và rất chiều em gái. Những lúc em buồn hoặc điên điên thì ngồi nghe em nói. Cố gắng lên anh ơi.
    2. VAM: cũng rất chiều và tâm lí với em gái. Trông mặt lạnh lùng thế thôi mà cưa giỏi phết , một đống các phu nhân và người yêu. Thế mà chẳng chị nào hối lộ em gái anh VAM mới hay chứ. Anh ơi, cái vụ anh em mình đi ăn kem lúc trời lạnh cóng, nhớ không anh? Điểm 10 cho hai ông anh này.
    3.DJ: còn ông anh thứ 3 này thì chẳng để ý đến em gái là mấy, chắc là do có nhiều các em cần phải quan tâm thì phải. Cũng hay chat và hồi xưa hay tâm sự, anh em ngọt ngào phết, anh nhỉ. Partner của em trong điệu valse.
    .
    4.Lokia: hay cuời và nói nhiều kinh khủng, tốt bụng. Được cái thỉnh thoảng em gọi chát thì chẳng thấy trả lời hay tớ đang có chút việc bận, hic. lần sau uống rượu thì đừng quên tớ nhé
    5. Hưngjun; bác này hoạt động cách mạng giống em nên thỉnh thoảng có trao đổi công việc. Chuyên gia nằm vùng đấy. Rất tốt và có tinh thần trách nhiệm, nhưng bây giờ quen thân rồi nên không lừa trả tiền uống nước được nữa, chán
    6.1/2. Bác này nhiệt tình không thể tưởng tượng được. Giọng nói như oanh vàng thỏ thẻ con nai ngơ ngác. bác này đuợc cái phát biểu khề khà như bô lão ý. Rút kinh nghiệm nhé bác, bác mà không nhanh chân thì cái bọn 81 toàn đứa nói nhiều thôi( trừ em ra)
    7. Charming: là người thân thiết nhất với em trong 81 này ( trừ nana là bạn thân từ hồi napoleong cởi...). Trông hơi lạnh lùng nhưng cũng không lạnh lùng như thế. Hay đi chơi và tâm sự cùng với em. Khi nào mình đi chơi tiếp nhé!
    8.hhv: Bạn này bảo là hồi trước bạn ý rất hâm mộ em( suớng vật), mới chat nhưng em rất ghét cái điệu cười "hị hị" như... của bạn ý. rất hay lôi nhau ra đá đểu nhau, vui phết. hứa với em khi nào về VN thì mang kẹo cho em, không biết còn nhớ không nữa.
    9.SH: bạn này làm cho em bất ngờ nhất. Nghe nana về quảng cáo bạn SH hiền lành ít nói. Hôm 6/3 mới gặp bạn ý ; choáng. Sao mà nói nhiều thế không biết. Nhưng thật ra thì cũng hiền lành nhưng mà cái kiểu tẩm ngẩm tẩm ngầm mà đánh chết xe tăng, làm cho em một vụ đau điếng. May em là người hiền lành không thù dai nên bỏ qua. Đánh đàn ghi ta rất hay và là nạn nhân của vụ cá cược 50k của em. SH đâu nhỉ, khi nào thì thanh toán đấy. Mà em cũng cảnh cáo bác em sẽ cho bác một vố đấy.
    10.Aladdin: bạn này học cùng truờng cấp 2 với em. hồi xưa trông bé tí, mặt mũi baby không chịu đuợc. Hiểu em và cũng rất ga lăng lịch sự. Hay an ủi và chia sẻ lúc em buồn. Bạn rất tốt và là người em cảm thấy khó hiểu nhất. Xế ôm rất đáng tin cậy của em( đã kí tên và đóng dấu).Thank for all!
    11.htkt fan: hồi đầu thì không thể nào đọc nổi cái tên của bạn này. Trông sáng sủa bảnh bao hiền nhưng cũng nói nhiều. Chưa chat nhiều lắm, khi nào bác cả em khẩu chiến cái nhỉ.
    12. Cường: hay rủ mọi người đi xem phim và ăn uống, có vẻ khéo tay. bạn này cũng nói nhiều phết, cũng hay chat với bạn này
    13 Khoai tây chiên: chat không nhiều lắm nhưng nói chuyện với em rất nhẹ nhàng tình củm. có khả năng lãnh đạo , chắc do hoạt động cách mạng nhiều, tutor nhỉ?
    14.pimpim: ít chát nhưng bạn pimpim nhảy cùng em điệu lămvông rất đẹp. khác hẳn VAM thì cứ như đi đổ rác, DJ thì như múa kiếm ý. bạn Hưngjun nhảy cũng rất dẻo.
    15; mituot: chưa chat bao giờ nhưng học cùng truờng nên thỉnh thoảng nói chuyện với nhau. mít uớt hiền thật đấy
    16:kocotegica: haha, bạn này chuyên gia khi cãi nhau với nana thì nhìn thấy em là túm cổ em lại nói một tràng dài. Hay túm cổ em lại để hỏi về tiếng đức. Huy béo là người tốt bụng, vui tính, là người yêu của bạn thân em. Cám ơn bạn huy vì tình cảm bạn đã dành cho bạn thân của tớ.
    17.kinkin, sos, chocopie; chưa chat bao giờ nhưng có vẻ 3 người này thân nhau phết. và hình như cũng thích làm chị hay sao ý. như SOS sinh sau em mà xưng chị với em ngọt xớt.
    còn nhiều người nữa mà không nhớ hết, thôi khi nào nhớ ra thì viết tiếp vậy. bác nào muốn chat với em vào khoảng tầm 1-2 h đêm thì add YID của em vào nhé: huong_tran_hn

    when you tell me that you love me!
  10. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Hehe, ko ngờ có cái topic hay ho như vầy mà bây giờ em mới vào đọc,
    chậc, em cũng đú theo các bác làm một bài vậy,
    khổ sao dạo này em hay nói thật thế, mà mỗi lần nói thật đầu
    lại mọc ra mấy cái tóc, kiểu này chẳng mấy chốc là hết hói đầu
    -Em cũng chat chit từ lâu lắm rùi xong rồi bỏ một thời gian dài,khi vào ttvn lại chat lại trên YM chứ còn hồi trước em toàn chat trên AIM ! Trong cái list hội gà của em cũng ko nhiều, chủ yếu là ai gọi em, hay em thấy trong conf thì em add vào chứ còn em tự add thì chỉ toàn nick các em . Sau đây em xin trình bày cảm xúc của em , lôi từ đáy dạ dày ra đấy, hy vọng là ko có chất phụ gia đi kèm

Chia sẻ trang này