Tớ nghiện mất rồi... Vâng...nghiện TTVNonline. Có cách gì giúp tớ được không..chứ cứ kiểu này thì tớ đến ra đê mà ở mất thôi Mong chỉ giáo. NO PAIN NO GAIN
Troi a lam toi giat minh tuong n ghien cai gi ,chu nghien cai day toi cung dang nghien day ne, cung chay tui kinh khung luon, may ma sap co ke hoạch di du lick k thi kheo toi giong ong luong chao con nguoi cung canh ngo
hê hê, chả sao cả, nghiện thì cắt cơn, ra chỗ nào hổng có điện hoặc vào mạng lúc 11h -12h đêm(chả vào được) mấy hôm là xong ý mà... Gã da vàng xuống phố Đi tìm nhặt mặt trời...
Haha, Koibeto81, tao tưởng mày không còn vào đây nữa không ngờ chú vẫn vào a, hi`hi`, nghiện nặng không, hôm nào về việt nam thì sang anh anh chũa cho nhé. HAY NGHIENG MINH XUONG..... NHIN SUOT MOT MOI TINH. CHI LANG NHIN KHONG NOI NANG
To Despi : em cám ơn bác...hìhì, thực ra em cũng đang cày cái chủ đề đó,nhưng mới đến trang 16...mà em thấy toàn các bác có khi còn nghiện hơn em ấy chứ...nan giải quá bác ạ... To Raper: hìhì...mày có quả Sign ác liệt thật đấy. NO PAIN NO GAIN