Sao tớ lại yêu cậu chứ??? Cậu có cái gì để tớ yêu chứ?????? Tại sao?? Tại sao tim tớ vẫn mãi nhớ ?? Tại sao cứ đêm về ..... là nỗi nhớ lại cồn cào da diết không yên .. Trái tim ơi,?? tại sao lại oái ăm đến vậy ? Đã bao lần đã bao lần dặn lòng mình là phải quên cậu , đã bao lần tớ phải kìm lòng mình.... đã bao đêm thức trắng ... Tớ không nghĩ yêu lại khổ như vậy... Một con nhóc lúc nào cũng vô tư ... vô lo vô nghĩ như tớ chưa bao giờ tớ nghĩ dính vào tình yêu lại.... khiến tớ tương tư khổ nhiều đến thế. Tại sao ??? Tại sao là cậu chứ không phải người khác cậu khác xa với người yêu tớ vẫn tưởng tượng Tại sao hình ảnh cậu lúc nào cũng trong tâm trí chứ? Tại sao,tại sao? Một con nhóc chán thì lại xách xe đi nơi này nơi nọ lang thang trên khắp nẻo để tìm lại tâm hồn thanh than vậy mà giờ đây..... vậy mà giờ đây........... Nó hạ quyết tâm quyết tâm là sẽ quên cậu đêm đó nó đã khóc rất nhiều , khóc để quên cậu đi , và nó không nghĩ nó lại khóc nhiều đến thế. Vậy mà, Bất cứ lúc nào ranh rỗi nó lại nhớ đến cậu Cứ khi nào không có việc làm tớ nhớ đến cậu một nỗi nhớ cồn cào miên man , nén chặt . Tớ cố kìm lòng, Nhưng nó càng cố chôn sâu trái tim nó càng thổn thức , thao thức. Tớ không nghĩ tớ lại yêu cậu nhiều đến thế Đã nhiều lần tự dặn mình , Hãy dừng lại đi , xin mày đấy nhưng trái tim nó cứ thổn thức , tớ không làm sao sai khiến được .... cậu chắc chẳng biết đến tình cảm của tớ đâu chỉ là tớ ngu ngơ , ngờ nghệch tự chuốc lấy, tớ tự gieo vào tim mình những lầm tưởng không đâu ,... Những lần lầm tưởng không đâu , những hi vọng không tìm ra lối thoát và rồi tim tớ lại quay quắt nhớ cậu Cậu biết không mỗi ngày tớ đều nhớ đến cậu ........... nhớ nụ cười ấy .... nụ cười cho tớ cảm giác hạnh phúc....... Nhớ ánh mắt ấy ... cho tớ sự quan tân ... nhớ con người ấy .... vóc dáng ấy ...... Người đã cho tớ biết thế nào là hạnh phúc .... nhưng ngay.... có lẽ cậu đã thay đổi ùi ..... phải không? Cậu kok còn như trước nữa.... kok còn quan tâm đến tớ nữa ....... Kok còn cho tớ sự dịu dàng của cậu .... tớ phải làm sao đây.... làm sao mới quên được cậu cậu hãy nói cho tớ biết đi ... Tình yo có thể cho tớ cảm giác hạnh phúc bất tận NHƯNG......... NHƯNG..... Nó cũng có thể lấy đi tất cả chỉ để lại một nỗi đau đến tột cùng , một sự nhớ nhung da diết về một hình bóng đã xa tớ ùi, biết phải làm sao đây? làm sao để quên được cậu????? làm sao để không còn nhớ cậu ?????? cậu hãy nói tớ biết đi !!!!!!!!!!!!!!