1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Tớ phải dừng lại dù trái tim tớ đã dành cho cậu từ lâu rồi"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beoU.kr, 05/04/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Chuyện của tớ ở đây: http://ttvnol.com/tamsu/1434356

    Tớ đã quyết chấm dứt mà trong lòng trống rỗng quá, lại có ý định nối lại. Hình như trong thâm tâm tớ vẫn hi vọng có thể làm lại, có thể tìm được hạnh phúc với người con gái này. Tớ hoàn toàn bối rối, mất phương hướng. Muốn nghe lời khuyên, lời mắng, gạch đá, tên bay đạn lạc gì cũng được. Tớ cần có người nói với tớ xem tớ nên làm gì.

    Bạn nào ghé qua đây thì giúp tớ nhá :)
  2. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ xin góp 2 câu :
    Bác : một kẻ bên lề không có chút trọng lượng trong mắt gái.
    Gái : Là chim, là quạ, là đại bàng tung cánh. Thật xui xẻo cho bác nào vớ phải gái này.
    Xin hết !
  3. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Tớ có chút hận họ, nhưng đọc câu gạch đít phía trên vẫn thấy sao sao ấy :D. Tớ vẫn tin họ là người tốt, chỉ là không có tình cảm với mình thôi. Lại thêm tính cách thiếu quyết đoán nên chuyện của bọn tớ mới nát be nát bét như vậy :(
  4. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã nát thì k thể lành đc, có lành thì nó cũng còn sẹo, hiện tại bgio bác trống rỗng, từ cái hận gái em nghĩ có khi bác quay sang hận hết lũ con gái cũng nên
    Sau cơn biển động thì nên yên tĩnh1 thời gian bác ạ, bác bẵng đi 1 thời gian, tập trung vui chơi với bạn bè, vài thằng bạn thân chẳng hạn, tốt nhất k nên chơi khi mà ở đó có đàn bà, con gái, chỉ men với nhau thôi. Cứ thế khoảng 6 tháng đến 1 năm đến khi nào bác an thần lại thì hãy lên dây cót lại , đồ rê mi son la gì đấy. Nếu bác có điều kiện thì phượt 1 chuyến xuyên Việt hay xuyên Qủa đất gì đó xem sao , nhiều điều thú vị khắp đắt nước lắm bác ạ :-c
  5. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn bạn. Tớ sẽ xem xét rời Việt Nam một thời gian. Có lẽ đó lại là cách tốt.
    Đàn bà khó hiểu thật, chẳng thể nào hiểu nổi. Vừa ngồi xem lại những chuyện trước đây thì thấy đau lòng quá :|



    Ah, kể thêm. Chuyện này của tớ mới trỗi dậy lại độ 1 tuần gần đây thôi. Họ muốn đi chơi cùng tớ và tớ rủ họ đi leo Fanx. Không gặp nhau lâu lắm rồi, mà gặp lại lần nào cũng vậy, sóng tình lại nổi. Họ chẳng làm gì cả, họ chỉ lặng im, họ chỉ cười nói, họ chỉ ích kỉ lo cho bản thân họ ... thế mà tớ lại yêu họ. Tớ khốn nạn nhể! Chẳng trách được ai cả, tớ cần làm gì lúc này đây.
  6. Mr_love

    Mr_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    họ muốn lánh ta , ta sáp lại gần , họ muốn giữ khoảng cách , ta nắm tay nắm chân kéo họ lại , kéo sát vào lòng ,ôm thật chặt , xem rồi sẽ đi đến đâu ,
    cuộc đời này ,có nhiều thứ khiến ta phải hối tiếc vì đã ko dám làm những điều dại dột ,
    Bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển xô sóng trào
    Ngồi nghe chiều im gió lặng giữa muôn vàn hoa
    Đi về đâu cũng là thế, buồn kia còn trong dáng ngồi
    Thiên đường xưa khép lại....... từ muôn năm rồi
    Thiên đường đã khép nguồn cơn
    Từ hôm dòng sông rũ mình
    Quên được không những điều.... đã bao giờ qua
    Quên được mỗi sáng mùa đông
    Nhìn ra ngày sương giá mềm
    Quên được không những điều ta chưa bao giờ.
  7. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Mạnh mẽ lên bác ơi, thử nghĩ xem, bác ủy mị thế này thì cho dù có chiếm được dù chỉ trong giây phút, bác có giữ nổi thành, cả 2 có được hạnh phúc hay không. Phụ nữ có tính phụ thuộc, bác xem đã đủ bản lĩnh để người ta yên tâm nương tựa chưa. Cá nhân em thấy là chưa :(
  8. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    ==> Đấy, cái chính nó là ở chỗ đấy, sóng lặn mà gió k ngừng, tớ thấy cậu là ng sống tcam, dễ lay động, thiếu kiên quyết, gái nó đg có vấn đề, muốn đi chơi, cậu ngoài thì nói dứt nhưng trong lòng thì cứ ấp ủ về 1 ngày mai tươi sáng, sợi đã đứt thì cậu cố nối lại mà làm gì, quyết tâm dứt hẳn mà còn gặp gỡ gái nó làm chi. Hay là bây giờ gái nó lên xe bông thì may ra cậu mới tỉnh. Sở dĩ tớ nói vậy là ngay bản thân tớ trc kia cũng có 1 thời gian như thế, nghĩ là sẽ dứt hẳn, gái nó k đáng để mình yêu( mà sự thật nó là thế ), rồi sẽ quên đc gái thôi, nhưng con tim lại k phải vậy, chỉ cần bất chợt thấy gái thoáng qua hay gặp ai đó có mùi tóc ( do dùng dầu gội ) thoảng qua giống gái là lại nhớ,có thể nói là điên cuồng. Nhưng cái tin sét đánh gái đã lấy chồng đã làm em thực sự tỉnh, họ đã có ng quan tâm, chăm sóc, cần gì đến lượt mình. Tó đặt ra cho cậu là nghĩ gái nó có 1 vòng tay săn sóc, đưa đón....k đến lượt cậu, gái là hạt bụi bẩn, và lấy tay phủi nó đi, và tuyệt đối k gặp gỡ, nc, nt, hỏi thăm thông qua ng thân, v..v... Làm đc chứ :-c
  9. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    Cái này người ta gọi là bị ám ảnh, cảm xúc bị chi phối bởi gái, Thóat ra ko phải đơn giản, nhất là người sống mềm yếu, lụy như chú. Ko gặp mặt, nt, nc chỉ là cách tạm thời(vì làm như vậy thực ra là né, tránh để ko phải nghĩ ngợi, nhưng 1 thời gian sau gặp lại, cảm xúc lại ùa về.... ) ko phải là cách khắc phục hiệu quả nhất. Cách khắc phục hiệu quả nhất là phải tìm ra động lực đủ lớn để át, giải phóng cái cảm xúc hiện tồn tại trong chú, đó là đương đầu với nó. Ko muốn gặp gái thì cố tìm cách gặp gái, dù biết gặp sẽ khó chịu, bứt rứt, muốn nt hãy nt,vv....... Chính điều này sẽ cho chú động lực rất lớn + khả năng chịu đựng. Dần dần , chú sẽ quen với việc gặp gái và tự cho đó là bt ,gặp nhiều sẽ làm cho chú có cảm giác chán dần,nỗi nhớ cũng giảm theo, cảm xúc khao khát sẽ dần giải phóng hết. Sau này cũng ko còn vương vấn nữa. Còn né, tránh chỉ làm cho sự khao khát và thèm muốn nhiều hơn, đến lúc nào đó cảm xúc khao khát sẽ bùng nổ. Và đây cùng là cách gái dùng để tạo sự khao khát cho bản thân, gieo giắc các cung bậc cảm xúc cho con mồi của gái. Hết
  10. an1311

    an1311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2012
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    đây gọi là yêu mà đã yêu thì ko thể dứt được dễ dàng thế! đúng là cái ko có được làm ta càng khát khao hơn! làm sao để quên hẳn đây? mặc dù bít họ đã có ng khác, dù ng khác ấy đối xử với họ ko ra gì, lợi dụng họ, mà ta vẫn lo lắng là sao. mù quáng :((((

Chia sẻ trang này