1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Tớ phải dừng lại dù trái tim tớ đã dành cho cậu từ lâu rồi"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beoU.kr, 05/04/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Next thôi bác ơi, quyến luyến gì nữa.
  2. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Biết là phải next rồi, nhưng next như thế nào đây?

    Bố khỉ, đi thì không sao, ngồi lại là lại cảm thấy như mất một phần trái tim ấy. Thế mới biết, tim người cũng không giống tim lợn, ăn là hết :))
  3. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước em có thích 1 cô bạn, nhưng mà cứ nghĩ cô ấy chỉ coi mình là bạn nên tự nhủ với lòng là chỉ là bạn thôi, nhưng mà cái ý nghĩ ấy chỉ được vài tiếng trong đầu vài tiếng thôi, có lúc rất tức nhưng mà sau lại nhớ không ngừng, cũng may là bây giờ cô ấy lại là người yêu của em. Trường hợp của bác thì phải làm việc gì đó thật bận rộn hoặc đi đâu đó cho khuây khảo thì may ra còn quên được dần dần, chứ bác cứ ngồi 1 chỗ tì không quên được đâu, mà đối phương lại như kia nữa.:-O
  4. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Một người bạn bị tai nạn, muốn đi thăm nhưng lại sợ gặp lại người-con-gái-ấy :|
  5. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Thế gái túc trực suốt bên cô bạn kia à, nếu k thì có thể sắp xếp 1 thời gian khác.
    Tránh mặt cũng chỉ là tạm thời, Nhưng nhất quyết là phải đặt ra tư tưởng là gái k đáng để ta gặp, còn biện pháp gặp gỡ nt thoải mái như bác LADY_MAN nói thì nhiều khi cũng phản tác dụng, chỉ làm gieo rắc hy vọng cho bác chủ thớt.
    Trừ khi gái kia biết suy nghỉ, k muốn làm bác chủ thớt khổ tâm thêm ,còn óc gái nó bã đậu cứ gặp chủ thớt là hót líu lo thì thôi rồi, tim lại đập xốn xang như cái thưở ban đầu thì khốn. ==> lại nghĩ biết đâu gái có 1 chút tcam gì đó với mình ==> lại hy vọng, k dứt ra nổi.
    Vậy nên bgio bác cứ thăm nom bạn bè bt, lỡ có gặp gái thì chỉ cười xã giao rồi cáo lui, k nên la liếm gì sấc, như em đã nêu, trừ khi nó làm mặt lơ với bác thì k sao chứ gái nó cứ cười tươi rồi véo von với bác thì k bao giờ bác dứt nổi.!

Chia sẻ trang này