1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ phải làm gì bây giờ, giúp tớ với !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi winter_sunshine, 08/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. winter_sunshine

    winter_sunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tớ phải làm gì bây giờ, giúp tớ với !

    Tớ sinh năm dương lịch là 81, nhưng tính lịch âm là năm 80, vậy là đã 25 tuổi , kể cả tuổi Mụ là 26, vậy là đến tuổi lấy chồng được rồi. Sở dĩ tớ kể chuyện tuổi tác của tớ ra thế này là vì bây giờ tớ đang yêu một đồng nghiệp cùng cơ quan. Anh ý sinh năm 81, sau tớ đúng 1 tháng nhưng lịch âm đã là sang năm mới rồi, tức là anh ý mới có 24 tuổi thôi, kể cả tuổi Mụ là 25. Quá trẻ để tính đến chuyện lập gia đình, lấy vợ, cả hai bọn tớ mới đi làm được gần 1 năm và cũng mới yêu nhau được 3 tháng. Tớ biết là mới yêu nhau được có 3 tháng mà đã tính chuyện cưới xin thì buồn cười thật nhưng thật sự là tớ chỉ muốn cưới vào tuổi 27 thôi, tớ không muốn để đến tận thành "hồ ly chín đuôi " (29 tuổi) mới cưới. Nhưng vấn đề này thì chắc thật là khó, vì nhà anh ý không thể chấp nhận cho anh ý cưới sớm được.
    Gia đình tớ đều muốn tớ 27 tuổi lấy chồng là đẹp nhất, cũng có vài người theo đuổi và nếu tớ gật đầu thì chắc chắn là sẽ cưới ngay đấy, nhưng mình không có tình cảm với người ta thì không thể. Có anh còn nói với tớ: "Anh sẽ theo đuổi em đến cùng, đến khi em ế thì em sẽ phải lấy anh !!!!!!" hix hix...bó tay.
    Quay lại chuyện của tớ với người yêu tớ bọn tớ rất đau lòng vì chuyện tuổi tác này, rất nhiều lần tớ nói chia tay rồi nhưng cái sự đời , yêu nhau rồi bỏ nhau đâu có dễ. Hồi anh ý mới cưa cẩm tớ cũng đã suy nghĩ rất nhiều , rất nhiều lần từ chối lời tỏ tình của anh ý rồi vì tớ nghĩ đến chuyện tuổi tác , thứ hai là tớ đã thề với lòng mình: nhất quyết không được yêu người bằng tuổi hoặc dù chỉ hơn 1 đến 2 tuổi cũng không. Nhất định là phải hơn từ 3 tuổi trở lên. Vì hồi còn là sinh viên , tớ cũng yêu đến 2 lần rồi lần đầu tiên là người sinh năm 80, yêu nhau được 10 tháng. Nhưng đấy là mối tình đầu. Lần thứ hai yêu người sinh năm 79, tình yêu này tớ đã xác định rõ ràng rồi, yêu đương rất nghiêm chỉnh, bố mẹ hai bên đều biết. Vậy mà ...cũng chưa được 1 năm. Tớ thật sự đau khổ , tớ cảm thấy mất hết cả tự tin nhất quyết không yêu người trẻ tuổi nữa.Thế mà cuối cùng tớ lại đi vào vết xe đổ: lại yêu người trẻ tuổi thậm chí còn kém tuổi hơn mình. Để bây giờ rơi vào hoàn cảnh này, tớ thấy thật sự khó khăn: bỏ thì không đành, bọn tớ lại cùng cơ quan, suốt ngày nhìn thấy nhau , tự dưng quay mặt đi với nhau thì rất khó,,, nhưng cứ mỗi lần nghe tin đứa bạn này cưới , đứa bạn kia ăn hỏi là tớ lại thấy chạnh lòng. Thật sự nếu muốn đợi đến vài năm nữa tớ không biết có đợi được không, mà đến lúc ấy liệu kết quả như tớ mong đợi không? .Mà còn áp lực của gia đình nữa chứ, bố mẹ tớ không đồng ý anh ý vì tuổi tác như vậy. Cả bạn bè tớ nữa chứ, tớ mới nói ám chỉ thôi mà bọn nó đã nhảy ầm lên phản đối, bọn nó bảo : "Mày điên à, đã hai lần như thế rồi mày chưa rút được tí kinh nghiệm nào hay sao mà lại lao đầu vào như thế, rồi cùng cơ quan nữa chứ, yêu thì vui nhưng nếu nhỡ bỏ nhau thì lúc đấy nhìn mặt nhau thế nào???" thế là làm cho tớ chẳng dám giới thiệu anh ý cho bạn bè nữa, ai hỏi tớ cũng bảo dạo này tớ vẫn thế, chưa có người yêu .Anh ý biết tớ giấu diếm như thế thì buồn lắm vì bạn bè anh ý đều biết tớ hết rồi, bố mẹ anh ý cũng biết nhưng cũng luôn bảo là bây giờ phải tậ trung vào học hành sự nghiệp đã (bọn tớ dự đinh thi cao học ). Và chắc chắn một điều là nếu tớ không chờ được thì bọn tớ chỉ có cách là chia tay thôi . Tớ phải làm thế nào bây giờ, hix hix dạo này tớ nghĩ nhiều đến chuyện chia tay nhưng thật sự không làm được vì tớ với anh ấy yêu nhau thực sự. Mỗi lần định nói nhưng chỉ cần nhìn thấy anh ấy, nghe anh ấy nói , tay anh ấy quàng vào cổ tớ là mọi việc lại đâu vào đấy hết. Tớ phải làm thế nào bây giờ chia tay hay cứ mặc kệ đến đâu thì đến??????? xin mọi người hãy cho tớ lời khuyên với.Thanks
  2. quyhutmau83

    quyhutmau83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    bạn là người hạnh phúc đấy. Ông bà mình thường nói "Nhất Gái hơn 2, nhì trai hơn 1 mà"
  3. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Em hà.... Em đang yêu mà cứ nói bỏ - không bỏ... vậy em? Tiếng nói con tim là wan trọng nhất... Anh nghe câu
    ... Thì bỏ nhau thế nào được
    Nhưng mà làm gì thì làm... Không yêu nữa thì bỏ nhau cũng được !!!! Nhưng bỏ nhau vì lý do tuổi tác là anh cười cho đấy...
  4. diecdac

    diecdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ô, ... cái cô này, vậy chứ cô yêu cậu chàng đó hay yêu ... những ... thứ ở loanh quanh mình hơn, hay nhỉ. Mới có 03 tháng mà,cứ từ từ rồi tính, nhỉ.
  5. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm F mới vào đây, và topic của chị là topic đầu tiên F đọc ...hi hi hi ....F thực sự thông cảm với hoàn cảnh của chị hiện giờ .Hay chúng ta suy nghĩ từng sự việc nhé
    Chị sợ anh ấy bằng tuổi mình (thậm chí nhỏ hơn có 1 vài tháng ) thì mọi người không ủng hộ !!
    -Sống trong xã hội mình thì hình như tiếng đời dị nghị khiến người ta rất confuse, đôi khi làm thay đổi cả quyết định của mình .Nhưng chị hãy xác định lại : Chị yêu anh ấy, mong muốn sống cùng anh ấy ...điều đó quan trọng hơn hay là lời người ngoài quan trọng hơn ??? Chủ yếu là 2 người có yêu nhau chân thật, tình cảm đó đủ mạnh để vượt qua mọi định kiến (mà hình như bây giờ chị cần củng cố lại tình cảm của mình ) để đến với nhau không ? Và chị có đồng ý lấy 1 người mà người thân, bạn bè cho là tốt , là hợp với chị nhưng bản thân chị không hề yêu và sống chung suốt đời không ?? Có câu chuyện 1 ông già lớn tuổi kết hôn với 1 cô gái tốt nghiệp ĐH và cũng trở thành tâm điểm bàn tán của cả một quốc gia ...nhưng họ có lòng tin ở nhau và cố gắng đến cùng để vượt qua ...Vậy so ra chị và anh ấy đâu có chênh lệch nhau nhìu lắm đâu ? Hạnh phúc là của mình mà, không thể nghe người khác quyết định giùm được .MÌnh được vui thì không nói gì, chứ chịu khổ vì chỉ mình mình chịu ,họ đâu có chịu giùm mình ? ...Huống hồ chỉ cần những cử chỉ nhỏ nhặt của anh ấy mà chị đã không còn can đảm chia tay, vậy chị tự làm khổ mình chi vậy ?? đời người ngắn lắm, nên tận hưởng những gì mình may mắn có được
    -Chị không cần phải che giấu gì chuyện chị có bf với bạn bè cả .Chị tự hào về anh ấy, chị yêu anh ấy thì hãy nói ra, nếu họ thực lòng là bạn tốt và mong mọi sự tốt lành đến với chị, thì khi thấy anh khiến chị vui và hạnh phúc như thế thì sẽ chúc phúc cho chị thôi ,với lại đó không phải chuyện của họ, họ vốn không thể vì chuyện đó mà tấy chay chị hay cứ lãi nhãi suốt đời được ...Phụ nữ mà ... 7x7=49 ngày là có chuyện khác để bàn tán ngay, nhưng chị thì có cả hạnh phúc suốt cuộc đời ..."Không nên vì những điều nhỏ nhặt mà làm hỏng việc lớn "
    Chẹp, chị cứ bảo phải lấy người hơn tuổi nên có lẽ ông trời bắt phải "ghét của nào trao của ấy" ,chấp nhận số phận đi nhé
    Sau nữa là về chuyện "hồ ly 9 đuôi" ....Thời đại này phụ nữ chúng ta có nhìu cơ hội để khẳng định mình ,bao gồm cả công việc, chức vụ ...Chị cứ tiếp tục đi học và tiếp tục tìm hiểu về anh cho đến ngày cả 2 sẵn sàng để tiến tới hôn nhân ...Cưới chạy chỉ vì tuổi trong khi mình mới quen vài tháng thì chưa đủ thời gian để hiểu rõ đối phương, để chuẩn bị tinh thần và các kiến thức chăm lo cho gia đình mới của mình ....Chúng ta nghĩ kết hôn là 1 việc đại sự, nhưng ít ai hiểu được những khó khăn trong việc bảo vệ hạnh phúc sau này từ gốc rễ ,vì đang ngất ngây trong hạnh phúc mà ...Nên trước hết chị cần thông báo cho bạn bè biết mối quan hệ của 2 người ,và nhấn mạnh đó là nghiêm túc để tránh chuyện bị nhiễu sóng từ mấy đài phát thanh kia .... Thứ 2 là tiếp tục tìm hiểu kỹ càng đối tượng, nhất là nếp ăn nết ở, tính cách con người để biết chắc mình chịu được những tật xấu, và hiểu về những cái hay của người yêu để thêm tôn trọng nhau ....Kết hôn thì không nhất thiết phải 27 mới đẹp, vì nhìu người chọn được người hợp cung, hợp tuổi, còn coi ngày tốt xấu nhưng sống chung chẳng được hạnh phúc dài lâu vì thiếu những "kỹ năng bảo vệ hạnh phúc" tối thiểu ...Cứ take time để make sure đó là Mr. Right ....
    Chuyện bố mẹ chị không đồng ý vì nghĩ rằng 2 người không hợp tuổi (mê tín ) hoặc sợ anh ấy còn con nít quá, mà phụ nữ mình thì già nhanh hơn, sợ cho hạnh phúc sau này của mình ....Chị nên thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình, và mong được sự đồng ý của đấng sinh thành cho hạnh phúc của chị .Thường xuyên giúp đỡ anh ấy chiếm được cảm tình ba mẹ chị ...Cha mẹ nào cũng mong con mình có hạnh phúc, nếu anh ấy là người đàn ông tốt và yêu thương chị thì sớm muộn gì họ cũng đồng ý, không nghĩ sâu xa chuyện tuổi tác đâu
    Chúc chị vui và thực hiện được chiến dịch "đánh cắp những trái tim " (của cha mẹ và bạn bè) một cách thành công
  6. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Bên Trung Quốc còn có một vụ. Một cô nàng tốt nghiệp đại học đi cưới một lão ăn mày. Lão ăn mày này nguyên là một giám đốc một công ty. Do làm ăn thua lỗ bị phá sản. Đi hành nghề ăn mày. Cô ta biết chuyện của người ăn mày đó. Cảm thông, cảm phục, cảm cảm gì gì thế nào mà sinh yêu đương. Rồi cô ta đi du học. Anh chàng ăn mày qua đó và làm việc ăn mày. Anh ta còn nói là có thể bán máu để nuôi cô ta ăn học. Cô ta đáng tuổi con gái ông đấy.
    Vụ này đăng đấy trên các báo, news website một dạo trước đây.
    So với vụ đấy thì chuyện này quá nhỏ. Nhỏ như con thỏ
    PS: Francy yêu quí. Dạo này bận bịu học hành quá à. Yahoo nick của em bây giờ không dùng nữa à. Gọi mãi mà chả được. Nếu thay nick khác thì cho anh đi. Thỉnh thoảng em tư vấn cho anh mấy vụ với. . YM của anh lastestversion .... Dài cổ chờ em add nick
  7. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Oài, em có nick anh mà !! Nick của em bây giờ là sweet_memory8687 , hông lẽ em không add anh sao ? Lạ nhỉ
  8. winter_sunshine

    winter_sunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã cho mình lời khuyên nhé . Mình đã thấy tự tin lên rất nhiều rồi . Có điều cứ đi đâu mọi người cũng hỏi bao giờ lấy chồng làm mình cũng thấy hơi buồn buồn mà hnay đi họp lớp mấy đứa bạn đang tíu tít chuẩn bị cuối năm cưới hix hix nghe cũng thấy chạnh lòng . (hehhe nói ra thế này mọi người lại bảo là "mót" lấy chồng )

Chia sẻ trang này