1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ phải làm sao bây giờ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MissHome, 25/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MissHome

    MissHome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tớ phải làm sao bây giờ ?

    Mình trong tâm trạng rất buồn và khó xử vô cùng. Mình yêu một người cô gái. Bọn mình gặp nhau và yêu nhau say đắm. Sau đó cô bé đó thú nhận với mình là đã có bạn trai, họ qh với nhau khá lâu rồi. Giờ mình không biết tính sao nữa. Cô bé đó thì nửa muốn chia tay với bạn trai, nửa lại không muốn.
  2. CannibalCorpse_Death

    CannibalCorpse_Death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chuối rứa, haha, cô bạn nì có người yêu rùi lại yêu bạn say đắm , hớ hớ, bít đâu lại yêu một người khác nữa say đắm hơn cả bạn thì sao.
  3. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Hãy thử nói với cô bé đó bạn cũng đã có bạn gái.... xem tên này phản ứng ra sao? :)
  4. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Thế hoá ra hoà cả làng à.....
  5. bekhiet

    bekhiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    ban than men minh da doc loi tam su cua ban minh hiue noi dau ma ban dang chiu , minh da tunh nhu the va minh da dan nhan ra tinh yeu dich thuc la su thanh that cua ca hai , neu co ay thuong ban that su thi co ay se den voi ban , dung buon ban a ! cuoc doi dau chi het doi con dai hay song tu tinh va lac quan ban nhe ! be_khiet@yahô.com
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ,sao trên đời này lại có đứa...chuối như vậy nhỉ,bắt cá 2 tay không khéo còn hơn cả 2 tay ấy chứ.Tốt nhất là bỏ quách nó đi cho nhẹ nợ,không cẩn thận bác lại đi đổ vỏ cho đứa khác ấy chứtrên đời này lại thiếu con gái hay sao,phải trưng chắc bác ạ( chú ý bài này chỉ có giá trị tham khảo,xin các bác đừng bình luận nhé)
  7. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Như thế mà gọi là yêu à, mà bạn cũng nghĩ là 1 người con gái yêu thật lòng 1 lúc 2 người được không?Vớ vẩn quá đi mất. Mà con gái như thế thì tiếc làm gì, cô nàng chẳng yêu ai hết. Bạn chỉ là 1 trò đùa của cô nàng thôi. Còn không biết cấm dứt đi nữa, chuối quá!
  8. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đen mới gặp trường hợp này, không hiểu chú này còn luyến tiếc cái gì đây nhỉ? cắt đứt đi cho rồi, loại gái này thì gọi là gì được nhỉ?
  9. daihiepquaytay

    daihiepquaytay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chặc...Chặc....
    Cái con bạn gái của bác có lắm tim nhỉnh!!! Cùng một lúc mà nó phân phát tình yêu cho lám người thế!? (nó cứ làm như rau ngoài chợ không bằng ý).
    Ai dám cá với tui là con gái không có người họ Sở nào.... 1ăn 10 luôn!!!
  10. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc cô ấy đã hiểu đuợc chính mình.
    Nếu bạn quyết tâm, bạn hãy xui cô ấy bỏ anh bạn trai cũ đi để yêu bạn.
    Quan trọng là xác định được tình cảm của mình.
    Điều đấy chỉ tự mình biết được.

Chia sẻ trang này