1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ phải làm sao bây giờ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MissHome, 25/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nthm

    nthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    cô ấy như đang thoả thuận ngầm với bạn nhỉ, cô ấy sẽ chia tay người yêu khi bạn còn yêu cô ấy và ngược lại nếu bạn không yêu thì cô ấy không chia tay, cho nên cô ấy còn băn khoăn, dùng dằng đi chẳng được , đi thì cũng dở ở không xong. Này, tớ cũng là con gái đấy nhưng mà tớ khuyên ấy bỏ quách đi cho nhẹ nợ , có thể ấy yêu cô ấy thật lòng nhưng cô ấy không xứng với tình cảm của ấy đâu, ấy định gửi trứng cho ác à?
  2. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Cao nhân ắt cao nhân trị, thế các bác không sợ mai có thằng khác nó cũng xui cô nàng như bác đã từng xui à? không thể hiểu nổi bác đang định làm gì?
  3. TrungJu

    TrungJu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, xin được chia sẻ với bạn tâm trạng "sống chẳng được, chết chẳng xong" này!
    Các bạn ơi, cuộc sống này vô biên lắm, chẳng ai có thể dễ dàng đưa ra những lời fán xét người khác cả. Mỗi một con người, mỗi một hoàn cảnh lại tạo ra ra những bắt đầu và kết thúc khác nhau mà.
    Hãy dựa vào con tim của chính mình để sống, chứ không fải vì người khác nghĩ gì MissHome ạ. Giờ đây người quyết định chính là cô gái ấy, nhưng nếu cậu muốn có tác động tớ ủng hộ. Nàng đang trong tâm trạng rối bời vì thấy có lỗi với bạn trai cũ, ai mà chẳng thế! Nhưng vấn để ở chỗ chỉ là "bỏ thì thương, vương thì tội" mà thôi, chứ (có lẽ) nàng bây giờ chỉ còn yêu cậu. Và nếu những điều tớ đoán là đúng, thì bây giờ tất cả những gì cậu fải làm là: Dùng tất cả hiểu biết của cậu, khả năng thuyết fục, được tiếp sức bởi một tình yêu vô bờ bến để đánh đổ bức tường yếu ớt còn lại trong nàng - cái bức tường níu kéo đối với người cũ. Dường như đó là kết cục tất yếu đối với chàng trai kia rồi!
    Nếu muốn chiếm trọn con tim nàng, cần fải hun đúc trong lòng một sự tự tin nữa chàng trai ạ. Muốn - là fải được! Tớ khẳng định với cậu là nếu cậu sẽ có nàng - nếu cậu xứng đáng. Câu chuyện hồi hộp này có thể có kết thúc tốt đẹp trong vài giờ đồng hồ thôi anh bạn ạ! Cố lên! Máu chiến lên chứ! Hít hơi thật sâu! Hẹn gặp nàng đi! Fù! Fù! Fù!
    Được TrungJu sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 26/06/2004
  4. coldsnap

    coldsnap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, là con gái mình cũng biết trong nhiều trường hợp con gái tụi mình cũng khó xử lắm. Đùng một lúc gặp 2 chàng trai giống như là Sơn Tinh và Thuỷ Tinh ấy, ai cũng có điểm mạnh (tất nhiên là khác nhau) mà thông thường các cô gái rất thích. Mà bạn biết đấy, không chỉ con gái mà cả con trai cũng có tính tham, muốn cái này nhưng cũng muốn cả cái kia nữa. Vì sao dẫn đến tình trạng này???? vì chưa ai trong hai chàng trai làm cô ấy thấy nếu không có họ, cô ấy không thể sống được. Ví như bây giờ mới biết bạn một thời gian ngắn, cô ấy vẫn chưa thực sự tin chắc đã hiểu bạn hoặc chưa chắc chắn tình cảm của bạn đối với cô ấy có chân thành không, trong khi đó mối quan hệ của cô ấy với người kia đã có từ lâu-đó là một cơ sở rất bền vững cho niềm tin của cô ấy. Có thể khi gặp bạn cô ấy mới thực sự tìm được tình yêu đích thực, hoặc tình yêu của cô ấy với người kia đã trở thành một lối mòn và cô ấy thấy bạn thú vị hơn nhiều (điều này mình chưa chắc lắm vì thông tin bạn đưa ra ít quá) và cô ấy đang băn khoăn không hiểu có nên nghiêng hẳn về phía bạn không và đang khó xử không biết sẽ giải quyết với người bạn trai kia thế nào vì dù sao họ cũng đã có tình cảm với nhau từ lâu rồi, con gái tụi mình nhiều khi cảm thấy sẽ rất có lỗi.... nếu phũ phàng như vậy lắm.
    Trong cô ấy, mình tin chắc cô ấy cũng đang đấu tranh tư tưởng dữ lắm, có thể trong con mắt một số người, cô ấy là kẻ bắt cá hai tay, nhưng hãy hiểu cho cô ấy. Là con gái ai cũng phải lựa chọn... nhưng cô ấy đã rất thật với bạn khi nói rằng cô ấy đã có bạn trai và họ đã có quan hệ khá lâu rồi. Khi người ta bắt cá hai tay, theo mình sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin như vậy đâu.
    Vấn đề quan trọng ở đây là cô ấy đã chân thật nói để bạn hiểu nỗi khó xử của cô ấy và là một hình thức khuyến khích bạn hãy chứng tỏ tình yêu chân thành của bạn với cô ấy đi, hãy tấn công cô ấy dồn dập vào, nhưng nhớ là đừng có thô quá. Hãy vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ. Thông thường con gái tụi mình thích như vậy lắm, và hãy nhớ rằng điều quan trọng nhất là phải rất tự tin và chân thật với cô ấy và chính bản thân bạn.
    Nếu bạn đã trưởng thành, có việc làm hãy chứng tỏ với cô ấy bằng những kế hoạch rõ ràn (tất nhiên không cần bạn phải nói là ngày nào tháng nào anh muốn cưới em) nhất là trong tình yêu, bạn hãy để cô ấy tin rằng khi yêu bạn, bạn sẽ làm tất cả mọi việc vì cô ấy, ví như sẽ làm việc hết sức, phấn đấu để đem lại hạnh phúc cho cô ấy.
    Nếu bạn yêu cô ấy thực sự, hãy xây dựng niềm tin cho cô ấy và giúp cô ấy hiểu rằng chỉ tình yêu thật sự mới đem lại hạnh phúc. .
    Chúc bạn hạnh phúc.
    Yêu là chết trong lòng một ít... Tiếc, đành đem nấu cháo, bán kiếm chút tiền vậy he he he he
  5. TrungJu

    TrungJu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0

    Được TrungJu sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 27/06/2004
  6. Anger_Unlimited

    Anger_Unlimited Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Thích cái con khỉ, tham thì thâm, cho chết. Vừa tham, vừa ỡm ờ, vớ vẩn => xổi hỏng bỏng không.
  7. bbb_hn

    bbb_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    hey! Việc gì cũng co nguyên nhân sâu xa của nó mà, bạn cứ thử gặp mặt và nói thẳng những suy nghĩ và tình cảm thật lòng của mình với người đó xem rồi hãy quyết định. Không có gì có thể là không thể mà, chủ yếu là bây giờ cô ta có thật lòng với bạn không thôi.

  8. hap23

    hap23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé, bạn sẽ phải trả lời cho hàng loạt câu hỏi, trong đó có:
    - Thế liệu bây giờ bạn có yêu cô gái đó như trước không (trước khi biết là cô ý còn có 1 người khác)? Hình ảnh, giá trị của cô ấy đối với bạn có thay đổi gì không? Nếu không trả lời được rõ ràng với chính mình về những câu hỏi trên, mà lại lao đầu vào xâu xé, giành giật cho được cô ta thì đến khi được rồi và nhìn lại cái bạn giành được, liệu đó có phải là cái bạn muốn lúc ban đầu hay không?
    - Cứ cho cô ta đang gặp tình huống khó xử đi, liệu có thông cảm được không? Có quá đi ý chứ, vì bạn đang là thằng từ tay không đang muốn có được một cái gì đó? Nhưng tại sao cô ta khó xử? Vì cô ta đếch biết mình muốn cái quái gì hơn, cái gì cũng muốn 1 tí, 2 tí...? Nhưng làm gì có ai hoàn thiện đâu để mà đáp ứng hết đòi hỏi của con người được. Vì vậy cô ta sẽ kệ thây, tọa sơn quan hổ đấu, con nào thắng và còn lành lặn thì bắt về. Nếu vậy, giả dụ trong tương lai (khi bạn đã có cô ta rồi) liệu cô ta lại có thấy người khác cũng hay hay... thì bạn có thông cảm được hay không (vì bây giờ bạn là thằng đang có, nhưng có nguy cơ bị mất trắng cái mình đang có)?
    _ Đấy là chuyện có thể thông cảm với cô nàng hay không. Thế còn cô nàng có thông cảm với bạn và gã kia như thế nào đây?
    .....
    Ui giời còn nhiều vấn đề phức tạp lắm, viết ra không hết được, bạn hãy tự mình tìm hiểu và quyết định cho riêng mình thôi, chẳng ai khuyên bảo được gì đâu. Những đứa hay khuyên bảo nhiều thì thật ra đều vô dụng cả, vì chúng có biếu bạn là người nhu thế nào đâu mà khuyên với chả bảo (me too)
  9. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    bỏ luôn chứ léng phéng thêm làm gì cho mệt. riêng trong chuyện tình yêu là ko thể chấp nhận điều đó
  10. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ cô bé của bạn cũng là một người dũng cảm khi đã thú nhận với bạn sự thật đau lòng đó. Có lẽ bạn cũng đã rất đau đớn khi nghe xong cái tin có thể nói là động trời đó với bạn. Nếu là bạn tôi sẽ khuyên cô bé hãy quay lại với người yêu cũ của cô ấy. Bạn thấy lạ lắm phải không? Vì rằng chỉ có cách đó bạn mới có thể biết được bạn gái của bạn dành cho ai nhiều tình cảm hơn: Bạn hay là chàng trai kia?
    Nếu thật lòng yêu bạn thì cô ấy sẽ không bỏ bạn mà đi đâu mặc dù bạn đã đưa ra một đề nghị oái oăm như thế. Bằng không thì bạn cũng không nên nuối tiếc. Vì cái gì không phải là của mình thì mãi mãi là của người khác; còn cái gì là của mình thì không bao giờ mất đi. Thế giới này rộng lớn lắm. Chắc chắn bạn sẽ tìm thấy một nửa còn lại đích thực của mình.
    Chúc bạn thành công và may mắn!
    Một chàng trai nghị lực và lý trí sẽ đủ minh mẫn để biết mình nên làm gì. Bạn hiểu được điều đó chứ?

Chia sẻ trang này