1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ phải lòng 1 anh Mỹ đen rồi, bị phản đối quá, help pls

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi PhamKyAnh, 15/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Đấy là bạn chưa thấy thôi, con 1 sếp ở Đài THVN cũng lấy vợ da đen nhá. Tình yêu là sự rrung động của trái tim, chứ đâu phải sự rung động của hình thức .
  2. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    Chú mày vui lòng đọc lại từ đầu topic , hay là vào google tìm xem anh mày đã bao giờ dùng từ " chê thằng đen bẩn bựa " kô nhá !
    Anh chỉ thấy chú mày dùng từ đã ngu lại còn nguỵ biện đổ vạ cho người khác thôi !
  3. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Mình thử lại gần mấy ông đen rồi, không biết họ ra sao nhưng mà đứng gần thì hôi thật.
    Đó là mùi mồ hôi đặc trung của họ chứ không phải họ bẩn.Kể cả xịt nước hoa đi nữa nhưng mà vẫn có mùi đặc trưng không lẫn vào đâu được
    Đươc mỗi cái răng họ thì trắng thật, nhưng lại vẩu
  4. nouvo29

    nouvo29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    mấy bác phi châu này khoẻ lắm , sướng nhất chị nhé
  5. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài đầu tiên của chủ topic còn thấy thông cảm, định góp vài câu chia sẻ...
    Còn đọc mấy bài sau thì đớ còn thấy rung rinh cảm động tí ti nào, như thế thì đen, đỏ, trắng, Á, Âu, Mỹ, Phi...gì gì cũng thế. Đến nỗi "đoé thấy ai đẹp như anh, đoé thấy ai thông minh như anh..." thì ngửi không nỗi. Hoặc gia chủ quá mù quáng, hoặc là gia chủ có sở thích đặc biệt...
    Nếu như yêu một cách chân thành thì đâu chỉ thế...
    Ở SG tớ thấy đầy cặp gái Việt-Giai đen nhưng hình như tuyền mấy em **** tóc nhuộm, chân dài.
  6. vitcotdn

    vitcotdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Không biết người da đen với người da trắng lấy nhau thì sinh con có răng màu gì nhỉ?
  7. vali83

    vali83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    chết cười Pác này! Em cũng thấy Tây đen rồi nhưng mà sao thấy bác này tả ghê quá, dùng từ thậm xưng quá.
    Nhưng mà mình cũng chưa tưởng tượng ra mình sẽ yêu Tây đen vì sợ con mình, nếu là con gái thì sẽ đen và thô, khó lấy chồng. Bạn nên cân nhắc lại nhé vì Tây ko coi trọng cuộc sống ra đình đâu, Tớ mong bạn hạnh phúc nhưng bạn cũng nên đặt ra tình huống bạn sẽ sống thế nào nếu li dị và phải nuôi con da đen 1 mình. Chúc bạn sáng suốt lựa chọn con đường của mình. Thân ái.
  8. auduong_congtu

    auduong_congtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cơ bản sau này con cháu của em sẽ "da đen" chắc chắn là vậy
    Nếu em OK được thì tốt thôi
  9. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà thấy buồn quá.
    Nhưng mình thấy bạn asha_dethuong nói đúng đấy. Đôi khi, chỉ vì tự ái mà mình mất đi tình yêu đẹp đấy. Mình thấy bạn trai của bạn hoàn toàn chân thật và thẳng thắn. Khi bạn ko có niềm tin với tình yêu của mình, thì dù anh ấy có làm gì thì vẫn thế thôi. Hãy suy nghĩ thật kỹ. (Có lẽ khuyên đã muộn mất roài).
    Chúc bạn có một năm mới an lành.
  10. MitDac147

    MitDac147 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Cái luỹ tre làng to quá, che khuất hết tất cả làm nước Việt Nam cứ bé lại. Các bạn chê người da đen thế nọ thế kia nên giao tiếp với họ nhiều hơn để hiểu hơn, đừng để thế giới khinh những người Việt Nam nhỏ bé.
    Không phải cái tôi của bạn Pham Ky Anh to, mà vì bạn quá nhỏ bé, bạn lo sợ tương lai không chắc chắn, bạn sợ mình không giữ nỏi anh chàng kia nên bạn chia tay. Bất chấp tất cả chê bai anh chàng kìa, bạn vẫn nhìn ra quá nhiều điểm tốt của hắn. Hạnh phúc lớn nhất là được bên cạnh người mình thật sự yêu thương, đừng đánh mất nó vì sự yếu đuối của mình

Chia sẻ trang này