1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ phải lòng 1 anh Mỹ đen rồi, bị phản đối quá, help pls

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi PhamKyAnh, 15/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MitDac147

    MitDac147 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào bảo Tây không coi trọng cuộc sồng gia đình là nhầm. Ở độ tuổi nghiêm túc để lập gia đình, hôn nhân đối với họ là quan trọng nhất. Họ không chơi gái, matxa, nhậu nhẹt và vũ phu nhiều như đàn ông Việt Nam.
  2. PhamKyAnh

    PhamKyAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    3 hôm trc, bất thình lình nhận đc offline "Are you still ok?Love you"
    Con nguời ai cũng thế, nói lời yêu chót lưỡi đaàu môi thì dễ dàng lắm. Nhưng mà chỉ nói ko thôi thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ 2 từ "love you" thì vẫn chưa đủ mạnh, chưa đủ vững vàng để quay lại và làm lại từ đầu. Chẳng yêu cầu phải làm gì to tát, chỉ cần anh quan tâm hơn, dành 1 chút thời gian với em hơn. Thế nhưng mà k có cái mùa xuân ấy. Thế tự nhiên lại nói yêu làm cái gì?
    Có những khoảng thời gian đã lấy lại dc cân bằng bình tĩnh, chỉ cần 1 chút thời gian nữa thôi là sẽ ko còn nhớ nữa. Thế mà vào những lúc như thế, anh lại bất thình lình nhắn tin hay để lại offline rất ngắn gọn nhưng lại làm chao đảo hết cuộc sống của em. Tất cả mọi trhứ lại ùa về, hỗn độn,...lại yêu, lại nhớ.
    Thế là hỏng tan ko khí mấy ngày Tết. Ăn, ngủ cũng ko yên. Muốn lắm cầm cái di động lên nhắn tin 1 nhát. Hay vào mail, send đi 1 nhát. Suy nghĩ mãi xem có nên hay ko nên.
    Sáng nay, ko hiểu từ đâu có ý nghĩ điên rồ. Định gọi điện cho anh. Bấm số roòi nhưng lại thôi, mới có 4h sáng bên đấy. Chắc anh vẫn còn ngủ.
    Mấy hôm trc Tết, đang ngồi xem chuơng trình ca nhạc trẻ của Pháp. Có mấy chú đen hát. Tự nhiên thằng em giai hỏi "Thế thằng kia có giống mấy thằng này ko?Nếu đen thế này thì khiếp quá. Môi miếc chắc phải lấy cân tạ mới cân hết dc".
    Lại phải phân tích cho thằng em nghe. Đen cũng có 5 bảy loại. Đen ở Châu Phi, đen lai, đen nhưng đến hơn chục đời nhà nó ko còn Chau Phi nữa. Tất nhiên có thằng môi dầy, thằng tóc xoăn và cứng như dây thừng, thằng thì hôi nách, ngươif hôi như cú vọ. Về vấn đề thằng anh rể hụt của chú thì tổ tiên nó cũng lai chán chê rồi, đến đời nó thì chẳng đen xì đen xịt nữa, da sẫm mầu hơn em Shakira tí thôi. Hàng mấy chục đời nhà nó đều ở Mẽo hết. Môi k dầy, người k hôi, tóc ko xoăn tít hay bện chặt vào nhau.
    Hôm kia có thằng kém mấy tuổi, ngỏ lời yêu thích, có vể tận tuỵ, chu đáo lắm. Thấy chạnh lòng. Cái thằng trẻ con vắt mũi chưa sach nó còn biết khi yêu ai thì phải quan tâm đối xử ra làm sao với nguời nó yêu. Thế mà anh....Nghĩ đi nghĩ lại, thảo nào bị con ex của anh nó cắm sừng. Cặp ngay với chú khác khi anh đi công tác. Thấy kết quả đấy cũng xứng đáng với anh lắm chứ.
  3. HoangNguyenXuyenChi

    HoangNguyenXuyenChi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin miễn bàn chuyện màu da, mà tớ quan tâm đến tính cách. Tớ thấy các bạn đen hay nóng tính hơn bình thường (so với dân trắng và nhất là dân Việt mình). Dễ mất bình tĩnh hơn, có chuyện gì ko vừa lòng là dễ to tiếng lắm, ko mát tính như dân mình đâu ạ. Cộng thêm khác biệt văn hoá nữa nên sau này cũng khó hợp được. Mà khoản này thì ở lâu mới biết bạn ạ, ban đầu không nhận ra đâu. Trừ khi bạn cũng Tây như Mỹ.
    Nói thế thôi, chứ cái gì cũng phải thử thách một thời gian mới biết được. Mình yêu cho mình nhưng cũng không thể bỏ qua ý kiến những người yêu thương mình nhất bạn ạ!
    Take care!
  4. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Nói nên, tôn trọng ng khác, thử chưa đấy?
  5. miss_you2t

    miss_you2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    0
    Cứ dựa vào tình cảm mà quyết định bạn ạ, còn nếu lý trí thì không nên. Mà mình thấy người da đen rất ít khi lấy người khác màu da, ko biết có phải vì lý do sắc tộc không nữa.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có mấy ng phân tích cho bạn và tôi thấy hình như bạn xem yếu tố này quan trọng nên đã quyết định chấm dứt.
    Mỗi văn hóa THỂ HIỆN tình cảm 1 cách khác nhau. Quen với mấy anh Tây, phải ''dạy'' thì mấy anh mới ''hiểu'' là dỗi là hờn là mát mẻ là bóng gió của ng nữ không phải là sự hận thù mà chỉ là 1 trò mèo vờn chuột trong tình yêu. Các anh VN thì chả phải ''dạy'', các anh ấy tự hiểu là con gái VN hay hành động thế nào và trong đầu thì nghĩ gì.
    Có văn hóa khi yêu thì TÔN TRỌNG cái sự privacy và dependence của ng mình yêu, có văn hóa lại xâm phạm đến privacy và dependence với cớ ''chăm sóc chu đáo.''
    Không nói là văn hóa nào tốt hơn hay dở hơn, chỉ nói là HỢP hay không mà thôi.
    Bạn không HỢP nên chia tay là THÍCH HỢP, chứ không thể cay cú đòi hỏi 1 ng ở nền văn hóa X phải xử sự như ng ở nền văn hóa Y. Được cái này thì mất cái khác thôi.
    There are people, who love you dearly, but just don`t know how to show it.
  7. ProNumber1

    ProNumber1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    theo mình nên giải tán là lành nhất . không hợp đâu.......
  8. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25

    Go with black, never come back !
  9. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Mất đến 11 trang để cân nhắc mà vẫn chưa dứt khoát được thì mình nghĩ bạn sẽ tìm được người khác hợp với bạn hơn. Mình thực lòng đấy, vì nếu yêu mà vẫn còn có thể đắn đo cân nhắc và lựa chọn thì đó chưa phải là giới hạn cuối cùng của tình yêu đâu.
    Bạn nên tìm cho mình một người khác, người có thể làm cho bạn cảm thấy không chút do dự, không quan tâm đến dư luận để yêu dù người ta có thế nào đi nữa. Còn với chàng da đen này, dù bạn có yêu anh ta tiếp thì sau này khi có những va vấp trong cuộc sống ( mà đó là điều không thể tránh khỏi với bất kỳ ai ), bạn lại tự hành hạ mình bằng sự nuối tiếc giá như ngày xưa mình đừng....
    Chúc bạn may mắn.
  10. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    đen cũng đẹp đấy thôi các cụ có câu cao to đen hôi ~~> nhất !
    phản đối thì phản đối, việc mình mình làm, mà làm rồi thì ..ráng chịu
    mà nói thế chứ bố mẹ người thân anh cao to đen hôi kia cũng phản đối ác liệt không khéo cũng : mày mà đưa cái con da vàng kia về thì tao từ mày luôn cũng nên
    chúc may mắn

Chia sẻ trang này