1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ phải lòng 1 anh Mỹ đen rồi, bị phản đối quá, help pls

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi PhamKyAnh, 15/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Bạn yêu cơ mà ! Thế nào là tình yêu ? vượt qua những định kiến cổ hủ ở thế hệ mình là kô khó !
    Cuộc sống sau này của 2 bạn cũng kô fải ở VN !
    2 người yêu nhau chân thành thì nên đến với nhau !
    Nghe bạn tả thì tôi cũng tưởng tượng ra anh chàng đó , gốc Phi nhưng đời F mấy rùi fải kô ? hoàn toàn ổn
  2. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    Bỏ qua những cảm xúc này đi bạn ạ, Tây đen nó còn mê thì chắc không thiếu gì anh trắng thích, bố mẹ bạn phân tích đúng đấy, lấy Tây đen về thì ông bà có mà muối mặt với làng xóm, còn hơn nữa là đến đời con bạn, đưa con lai dở dở ương ương, Việt chẳng ra Việt, Tây chẳng ra Tây thì nó khó hòa nhập cộng đồng lắm, đi đến đâu con bạn (cả bạn + tây đen) sẽ là đề tài để người ta bàn tán, xì xào, nhạo báng ...
    Mà Tây đen .... của nó dài khủng khiếp, đàn bà Châu Á không chịu được đâu. Đã thử nhau chưa mà đằng ấy kết luận vội thế ? Suy nghĩ kĩ đi .
  3. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào ,có lần em được ném cho cái forum *** có cái mục big-size của các anh giai , thấy toàn mặt các anh tây đen
    Tớ thì nghĩ chuyện tây đen hay tây trắng không quan trọng bằng vịêc khác biệt quá lớn về nền văn hoá , tư tưởng,lối sống . Thêm nữa là cả 2 bên gia đình đều phản đối mạnh ,nếu chị chủ topic thực sự yêu hết lòng thì còn có cái nền móng để quyết tâm , chứ nếu còn nhiều phân vân , lại hay xảy ra cãi vã thì nên suy nghĩ kỹ , tránh ấu trĩ ảnh hưởng lâu dài đến hạnh phúc , tương lai của cả con em mình
  4. fialovy

    fialovy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Nói thật chứ ko phải là phân biệt chủng tộc hay gì, nhưng từ hồi xem Bạch tuyết và 7 chú lùn xong là nhìn mấy thằng Tây đen ghét và hãi lắm Mặc dù nó chả có tội tình gì
    Hay tại tớ là con trai nên thấy thế
  5. MasterofDragon

    MasterofDragon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mình là nước có nền văn hoá lâu đời và chịu ảnh hưởng nhiều thứ, 2 con người thuộc về 2 nền văn hoá khác nhau 2 tư tưởng sống khác nhau thì rất khó hoà hợp . Thông thường nếu muốn đến được với nhau thì phải hy sinh rất nhiều thứ đặc biệt là người thân và gia đình . Mình thì có thể nghĩ thoáng nhưng các cụ ở quê ở nhà suốt ngày đối diện với hàng xóm với những lời dị nghị thì không thể sống được ! Không phải là đến thời đại tiên tiến là người ta quên đi những nét phong tục tập quán quê hương được . Theo mình bạn nên suy nghĩ thật kỹ ! Đời còn dài , zai còn nhiều hãy đừng sống chỉ vì bản thân mình ! Đặc biệt ở đây là gia đình cả 2 đều ko ưa nhau !
  6. TOEFLiBT

    TOEFLiBT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh black , đồ dài , bự , lại dai . Nên lấy . Nếu ko chịu nổi nhiệt thì lấy mấy anh yellow quê nhà em ạ .
  7. vinhhn

    vinhhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chẳng sao cả.Hồi trước em ở cùng ký túc với một hội nhọ.Ko phải Mỹ miếc gì đâu,Somali thôi.Một tối bọn nó đang ngồi tán phét hút thuốc trong khu bếp chung thì em dẫn gái xuống nấu ăn.Thấy người lạ đến,thằng nào thằng nấy lật đật đứng dậy,tắt thuốc bê gạt tàn đi chỗ khác.Từ đấy nhìn bọn chúng với con mắt khác hẳn và để ý thấy những người da đen có học cư sử rất đàng hoàng.Còn cái chuyện mùi hôi,các bác đừng chê người ta vội.Vì chế độ dinh dưỡng khác nhau đen,trắng,vàng gì cũng có mùi hết.Người Việt ta cũng ko ngoại lệ.Chỉ là khứu giác của ta làm quen với mùi của chính ta ngay từ nhỏ nên các bác ko cảm nhận được thôi.Bác chủ topic yêu cho ai.yêu cho mình thì cứ cảm nhận của mình mà phán xét thôi.Bố mẹ anh em bạn bè quan trọng thật,nhưng nói cho cùng có ai yêu thay sống thay bác được đâu.
  8. MasterofDragon

    MasterofDragon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Mấu chốt vấn đề là ở chỗ đấy , bố mẹ thì có thể hy sinh vì con cái được nhưng khi có lối sống hiện đại thì chuyện con cái hy sinh vì bố mẹ nó hơi xa xỉ ... cái đấy cũng là 1 mặt hạn chế của cái gọi là thoáng
    Được masterofdragon sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 17/12/2007
  9. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Ông bạn da đen của tôi vào đây tập học tiếng Việt và định "tư vấn" rồi làm quen cùng TVVNer cơ đấy.
    Nhưng vừa đọc "Chẳng bao giờ nghĩ là tớ sẽ yêu 1 anh chàng da đen nào cả. Bỏi vì, mới nhìn đã thấy mắc ói rồi" anh ta đã nhìn tôi với anh mắt bàng hòang.
    Tôi đành fải giả bộ đọc rồi cười khà khà, hét toáng lên: "Tao đọc bài của con nhỏ da vàng này cũng mắc ói vậy đó mày".
    Lời lẽ như thế mà cũng mang định "giao lưu văn hóa" sao?! Thôi về "dao lưu" với dân bản địa đi em, họ dễ thông cảm hơn.
    Và, tất nhiên là tôi tắt fụp màn hình, không cho nó đọc tất cả những dòng chữ nhận xét về đồng loại như ở trong đây. Các bạn nên tự biết xấu hổ mà thay đổi fong cách của mình đi. Nếu như buộc fải có rác rưởi tâm hồn thì đề nghị để lại nó trong đầu của mình, đừng tung online như thế này nữa.
    Được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 17/12/2007
  10. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, nhiều bạn trong này hơi quá đáng. Không biết các bạn đến đâu mà nói người khác dữ quá đi mất.
    Một số bạn nam không biết có mặc cảm gì không, mà cứ nhắc đến Tây, chứ chả nói đen hay trắng là lại nhấn mạnh cái vụ khoẻ, dài gì đó. Đây là box TVTY chứ có phải GDGT đâu. Người ta mà vì cái đó thì đã sang đó hỏi rồi.
    Khi mở topic là người ta muốn hỏi thực sự, các bạn nói gì cũng cho người ta chút thể diện. Cứ như vậy mãi, ai mà dám lên nhờ tư vấn nữa?

Chia sẻ trang này