1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ phải lòng 1 anh Mỹ đen rồi, bị phản đối quá, help pls

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi PhamKyAnh, 15/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Tớ công nhận. Bên tớ cũng chơi với da đen trắng vàng đủ cả. và tớ nhận thấy tụi nó tính tình rất dễ chịu, ko khác mình là mấy. Nên giờ nhìn người da đen nào mình cũng thấy bình thường, thậm chí còn hay chơi ý vì tính tụi nó rất thoải mái và phóng khoáng với bạn bè. Thế nên nếu vấn đề chỉ là vì màu da thì tớ nghĩ thời buổi bây giờ ko nên quá nặng nề chuyện đó nữa.
    Càng công nhận nốt. Khi qua đây tớ cũng thấy nhiều dân tộc nhất là Nepal, Ấn độ có mùi. Nhưng rồi tớ lại nghe tụi Tây nó bảo người Hàn toàn mùi kim chi, đứng gần là thấy, mà tụi nó lại rất ghét mùi đó. Trong khi mình khịt khịt mãi mới thấy ( chắc tại mình ăn cũng gần gần giống Hàn) Thế nên trừ những ai lười vệ sinh còn chuyện mùi cơ thể thì mỗi dân tộc lại có khác nhau ấy. Có khi người nước họ lại thấy mình có mùi nào đó mà mình lại ko biết ( cũng giống như họ ko hề biết mình cảm thấy họ có mùi ấy)
    Tóm lại vấn đề chỉ là TY của bạn có đủ mạnh để vượt qua được rào cản của dư luận và chính bạn hay ko thôi?
  2. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Yêu là cưới. Mà bác sĩ bảo cưới..càn phải cưới
  3. vinhhn

    vinhhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà chẳng hiểu là bác này tán thành hay phản đối nữa.Theo em thì thế này.Bố mẹ nào cũng mong cho con cái sung sướng hạnh phúc cả thôi.Ko có ông bà nào muốn con cái sau này khổ sở bất hạnh cả.Nhưng các cụ cách chúng ta mấy chục năm tuổi tác,quan niệm thế nào là hạnh phúc sung sướng so với anh chị em ở đây ít nhất cũng có những chỗ đại đồng tiểu dị rồi.Khi có bất đồng trong việc nhìn nhận một vấn đề thì cách hay nhất là đả thông tư tưởng để hai bên cảm thông chấp nhận lẫn nhau chứ ko nhất nhất là phải theo ý một bên nào.Giả tỉ bác chủ topic có thể xây dựng được cuộc sống êm đềm hạnh phúc thành đạt với anh nhọ kia thì chẳng có lý nào cái băn khoăn dằn vặt của bố mẹ bác ấy lại lớn hơn khi bác ấy lấy một anh Việt mà gia đình cứ xào xáo luôn luôn.Còn vấn đề miệng tiếng thế gian thì động viên bác chủ topic bằng câu chuyện thế này.Một lần em đi dự Đại nhạc hội,bia bọt nhiều,áp suất tăng cao quá mà lại ko thuộc địa hình nên lúc nhìn thấy cái chỗ để xả ,em chạy như ma đuổi.Cửa toa lét vừa mở,em sầm sập lao vào,tí nữa đâm phải một thằng tây to như con trâu mộng,hổ ăn ko hết thịt đang vội vã đi ra.Thật bất ngờ,thằng tây đó lùi lại một bước nhìn em cười rất tươi và nhỏ hẹ nói bằng tiếng Việt-Mời anh.Lúc ra về,em thoáng thấy thằng tây đó đứng nắm tay một đứa nhỏ sau lưng một chị người Á đang cúi xuông lúi húi chọn đĩa nhạc.Tuy chẳng biết Ât Giáp gì về gia đình đó nhưng mỗi lần nhớ đến họ em đều có ấn tượng rất tốt đẹp và nghĩ là họ rất hạnh phúc.
  4. vanillagirl1784

    vanillagirl1784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Hồi làm việc với 1 chị người Đức điếc gì đấy, thấy chính chị ý bảo, khi sang nhiều nước khác ( châu Á) mọi người thường gọi chi ấy là dân Milk, tức là người toàn mùi sữa ý
  5. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    Đức là nước tiêu thụ sữa hàng đầu thế giới (số 1 đó nha).
  6. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Thế chuyện tình của ấy có dài không ?
  7. luckyman6

    luckyman6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    hiếm khi tớ đọc đu? 5 trang tư vấn thế na?y, thế na?y thi? ngươ?i ho?i sef rất khó ma? ti?m ra câu tra? lơ?i, tớ cufng chưa ơ? trong môi trươ?ng cu?a chu? topic nên ko tra? lơ?i đc, bơ?i nó ơ? ngoa?i tâ?m suy nghif ru?i.
    theo tớ: chu? topic tự xem xét lại tất ca? các khía cạnh cu?a vấn đê?, tự nghif xem mi?nh câ?n va? muốn gi?, dự đoán xem 5năm hay 10năm sau sef thế na?o. Có 1 quyê?n sách "to soon old, to late smart" trong đó có 1 đoạn nói vê? ti?nh yêu va? hôn nhân, bạn có thê? ti?m đọc đoạn đó xem.
    bạn cufng nên tham kha?o ý kiến nhưfng ngươ?i việt đang sinh sống ơ? nc ngoa?i va? lớn tuô?i hơn bạn xem thế na?o.
    chúc bạn có được lựa chọn đúng.
    vote 5* cho tớ nhé nếu thấy có ích cho bạn.
  8. vuthanhhai2904

    vuthanhhai2904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko định comment nhưng thấy mấy đứa dở hơi tung đầy rác rưởi trong topic của ấy nên tớ có vài lời.
    Người Á lấy Phi cũng ko có gì lạ. Tuy nhiên, tớ công nhận là tớ chưa thấy có người Việt Nam. Trường tớ hiện nay có hai cháu, bố là người Mỹ gốc Phi, mẹ là người châu Á. Các cháu mang nét Phi nhiều hơn, nhưng đều rất xinh và ngoan. Ông bố cực kỳ lịch thiệp, còn hơn gấp tỉ lần mấy lão người Hàn hãm tài.
    Mặc dù vậy, sự khác biệt văn hóa là điều cần suy nghĩ, ấy nên cân nhắc. Tình yêu đủ lớn thì sẽ vượt qua được thôi.
    Chúc ấy vui!
  9. MasterofDragon

    MasterofDragon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Mình thì có 1 anh bạn da đen chơi rất thân hồi bên Nga , thậm chí người việt bên Nga mình còn thù ghét cãi vã rồi trù dập nhau mình lên sống chung cùng phòng với nó nên rất hiểu người da đen. Rất tốt và thân thiện ! Nhưng ... vấn đề chính vẫn là bạn có đủ vượt qua được tất cả không . Nên hiểu ở Việt Nam lấy Tây da trắng là đã có nhiều vấn đề và định kiến rồi , lấy da đen thì nó sẽ gấp bội ! Bạn cứ liệu tình hình mà suy tính thôi nhưng theo mình thấy nếu bạn là con người cứng rắn và chấp nhận đi theo tiếng gọi của trái tim bạn sẽ ko phải lập topic này. Bạn lập topic chứng tỏ bạn đang băn khoăn và thiếu mạnh mẽ mình nghĩ bạn nên dừng lại bởi cuộc sống phía trước nó còn rất nhiều thứ khó khăn hơn thế này !
  10. moon_n_sun

    moon_n_sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Tớ có rất nhiều bạn là Mỹ đen, mức độ từ da màu nâu nâu tới "đi ban đêm thấy bộ quần áo lơ lửng giữa trời", tớ thấy họ rất thoải mái và tốt, cư xử lịch thiệp lắm.
    Tuy nhiên bạn chủ topic nghĩ kĩ xem, yêu người ta tức là sẽ có một ngày nào đó bạn phải hoà nhập với cộng đồng của người ta (hầu hết là da màu), vậy mà bạn "nhìn đã thấy muốn ói" vậy sao sống được trong cộng đồng đó đây?

Chia sẻ trang này