1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ phải lòng 1 anh Mỹ đen rồi, bị phản đối quá, help pls

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi PhamKyAnh, 15/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vàng 1: Tớ ngờ là bên Nhật, Hàn, etc chưa có bác nào có khả năng PR về Oẳn tà roằn giỏi như cụ Nguyễn Công Hoan, nên người ta mới lấy được.
    Vàng 2: Công nhận! Con lai luôn xinh, xinh kiểu nét ấy.
    @chủ topic: Theo tớ, không có lý do chính đáng từ bên ngoài nào để ko lấy người da đen nếu hai bạn yêu nhau và có tinh thần xây dựng trong tình yêu.
    Nhưng, lại có rất nhiều lý do tuy ko chính đáng nhưng lại to đùng, to nhất là định kiến của người Vn với con lai đen (định kiến với người đen cũng có, nhưng ko nhiều), và do đó, với việc lấy Tây đen. Thí dụ, ông bố bà mẹ nào đó có thể chơi rất thân với người da đen, có thể đồng ý cho con chơi với bạn bè người da đen, nhưng lại ko thể chấp nhận một anh rể là người da đen.
    Mà các lý do ko chính đáng, ừ thì nó ko chính đáng, nhưng không có nghĩa là mình có thể bỏ qua. Đơn giản là vì ko phải lúc nào sự chính đáng của một cá nhân cũng bẻ gãy được sự ko chính đáng của miệng lưỡi người đời.
    Vì thế, tớ không biết khuyên bạn thế nào. Nhưng tớ nghĩ thế này:
    Nếu bạn chia tay anh ấy đơn giản là vì không chịu nổi định kiến của người ngoài thì được_điều này chả có gì là xấu cả, trong cuộc đời nhiều lúc mình cũng đành phải chấp nhận là mình ko thể thắng được và nhận thua chứ, ngay cả nhận thua ở đây là trước một điều sai trái.
    Tuy nhiên, nếu bạn chia tay vì sợ sinh con ra sẽ thế này thế kia(con lai khả năng rất lớn là xinh, bác Menđen nhắn thế), vì nghĩ Tây đen là cái gì đó xấu xa tồi tệ (ở đâu cũng có người thế này thế kia, chả bao giờ lại có cái gì đúng cho cả một chủng tộc, tất nhiên trừ cái gì ghi trong gene), vì sợ cách biệt văn hoá (thật sự là tớ chưa thấy có cái khác biệt văn hoá nào thật sự to giữa người Vn và người Tây đen (đen Mỹ chứ không phải đen Phi), nhất là, cả hai bạn đều là người trẻ (tớ đoán), và đều đang sống ở Tây), thì tớ nghĩ ... có lẽ là không đáng bạn ạ...
    Tớ chúc bạn có quyết định đúng đắn nhé !
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 06:06 ngày 19/12/2007
  2. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thấy có ích gì cả . Trung trung nói kiểu 3 phải thế này thì ai chả nói được . vote kỉ niệm 1 *
  3. lucy55tt

    lucy55tt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng sinh ra và lớn lên trong cái định kiến của người VN với những người da màu như rất nhiều bạn ở trong này. Nhưng đến lúc trưởng thành thì mình lại ở trong cái xã hội mà làm mình nhận ra rằng nếu bạn muốn người khác respect bạn thì bạn cũng phải respect người ta, da trắng da màu da vàng đều như nhau cả.
    Người da màu cũng có người xinh/đẹp trai. Mình cũng đã từng nhận được lời tỏ tình của 1 anh chàng Tây da màu. Khi đó mình đã từ chối ko phải vì anh ta da màu mà vì lúc đó mình có bạn trai và đang rất happy ko có lý do gì để bỏ người này để theo người khác cả. . Lúc đó mà mình đang độc thân chắc cũng cho anh chàng đó 1 cớ hội để làm mình yêu hắn.
    Còn về chuyện bất đồng về văn hoá thì mình ko tin. Nếu cả 2 người yêu nhau thì sẽ hiều và thông cảm được cho nhau. Mình cũng đã từng cặp kè với 1 anh Tây và tụi mình vẫn hoà đồng được với nhau. Đơn giản như Tết mình muốn làm 1 cái gì đó nhưng hôm đó đi làm về muộn chẳng muốn làm gì. Anh biết là Tết khi ở VN mình thường ở nhà đón Tết với ba mẹ. Hôm đó anh đến đón mình rồi 2 đứa đi mua đồ ăn VN, cả thêm mấy chai rượu. 2 đứa cùng nhau ăn uống chúc Tết vui vẻ. Anh chẳng biết gì về Tết VN nhưng có tấm lòng vui đón Tết với mình là đủ rồi.
    MÌnh cũng có vài đứa bạn lấy chồng Tây hay có bạn trai Tây và cũng chẳng có đứa nào thấy vấn đề khác văn hóa cản trở cả. Chồng bạn mình còn theo vợ về VN sống mới giỏi. Đứa khác thì chồng sắp cưới của nó từ ko biết ăn đồ cay giờ ăn còn giỏi hơn mình. Lễ cưới sắp tổ chức của tụi nó cũng làm đủ mọi thủ tục của người châu Á, thằng í đồng í sau khi cưới tụi nó sẽ mua nhà ở gần nhà bố mẹ vợ để tiện chăm sóc ông bà sau này.
    Còn về chuyện bố mẹ phản đối thì bạn chỉ cần chứng tỏ cho bố mẹ biết bạn hạnh phúc thì có lẽ bố mẹ ko nỡ lòng nào phản đối. Mẹ mình đã từng nói mẹ ko thích con lấy Tây, ko được lấy Tây và chỉ muốn thằng rể VN. Nhưng đến khi gia đình bạn bè đến chơi nhà mình mẹ thấy tụi nó hạnh phúc, con nó xinh xắn, chồng nó rất quan tâm chăm sóc thì mẹ thay đổi hẳn thái độ. Có lần mẹ nói con muốn lấy Tây cũng được, miễn là chọn được người tốt
    Thế đấy, nếu bạn với chàng của bạn cài nhau về chuyện màu da hay văn hoá thì thật là tiếc. Có lẽ 2 bạn đẫ ko qua được định kiến của chính mình. Còn nếu 2 bạn cài nhau về những chuyện khác thì nó cũng bình thường như các cặp yêu nhau thôi. Bất đồng quan điểm còn giải quyết được thì còn ở bên nhau được. Đến lúc ko giải quyết được thì tự khắc cả 2 sẽ đường ai nấy đi thôi. Thế nên ko cần nghĩ ngợi làm gì cho mệt nữa cả. Cái gì đến sẽ đến.
    Chúc bạn hạnh phúc.
  4. anchoitute

    anchoitute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Nói chung tớ thì tớ nghĩ là nếu bạn đã mum mum hắn rùi thì khó mà bỏ được lém do bạn quyết định cả thui ...
  5. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Người yêu tớ xem bài này có nói:
    Muốn yêu thực sự thì cải tạo cái đầu mình về cái nhìn.
    Như thế nào là đẹp, là dễ nhìn? Từ bé, con người trong mỗi dân tộc, mỗi khu vực đã được hình thành trong gien cảm nhận về sắc đẹp; sinh ra và lớn lên lại được giáo dưỡng những suy nghĩ đó nên nảy sinh phản xạ tự nhiên nhìn ai đó là đánh giá xấu đẹp ngay. Như mấy bạn ở đây kêu Tây đen là xấu, là thô nhưng bên châu Phi có nghĩ vậy không? Đẹp, dễ nhìn là quan điểm xuất phát từ những điều tốt nhất của cơ thể con người sống trong môi trường nào đó.
    Nhưng sự thật thì có ai hoàn hảo đâu. Và cuộc sống đâu chỉ có ngoại hình. Thế thì cái nhìn về cái đẹp cần thoáng đạt hơn. Và để trong tiềm thức không tồn tại những suy nghĩ mâu thuẫn với thực tế là người kia xấu/đẹp thì cần được cọ xát, học hỏi nhiều. Sau đó sẽ hiểu hơn về những cái đẹp khác, như các cụ đã nói ''cái nết đánh chết cái đẹp''.
    Ấy là cái nhìn của thiểu số: một, hai người. Còn cái nhìn của đa số không dễ gì thay đổi. Để yêu nhau thực sự, cần biết những gì đã có, sẽ vun đắp gì trong tương lai. Như bạn chủ topic, liệu mai này hai người có tự lập được không, sẽ sống trong môi trường nào có cái nhìn thoáng đạt hơn để được ổn định mọi mặt.
    Ghi lại đây tặng bạn PhamKyAnh.
  6. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    Asley Cole, Jermen Defoe, Drogba ... xấu òm và đen thui, vậy mà toàn siêu mẫu với cựu hoa hậu theo, tụi kia cũng không thiếu tiền, vấn đề còn lại chắc là sức hút mãnh liệt nào đó từ các anh Tây đen này và người da trắng hay da vàng chúng ta không có được.
    Chắc bạn chủ topic rơi vào tình huống này rồi, chắc là không dứt ra được đâu. Thôi, bạn chắc khó quên được zai đen này . Nếu bạn lấy một zai trắng, tội cho zai trắng này lắm vì bạn sẽ thất vọng : sao ... zai trắng không bằng zai đen
  7. longdinh

    longdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    tình yêu thì không cần phân biệt màu da đâu sis ạ. Sis mạnh mẽ lên. hạnh phúc là của sis chứ có phải của ai đâu.
  8. AloEmDay

    AloEmDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ở nước ngoài nhưng quan niệm của mình khác , thật sự mình có cảm tình với nhiều người con trai < ko phải trai vn > nhưng chỉ dừng lại ở tình bạn vì có quá nhiều sự ngăn cách cản trở , mà con gái như mình khó lòng vượt qua được ...!
    Tình yêu dễ khiến người ta không tỉnh táo , bạn nghĩ kĩ lại xem , bạn có thật sự rất yêu người ta và người ta có thể cùng bạn đứng ra đối đầu với tất cả trở ngại như gia đình , phong tục , tập quán ko ...?, vì khi xác định đến với nhau , sống chung dễ nảy sinh ra nhiều vấn đề như phong tục tập quán , môi trường và văn hóa khác nhau khiến cách nghĩ có thể ko giống nhau rồi nảy sinh mâu thuẫn , sự mẹt mỏi chán chường với cuộc sống cùng với sự đơn độc ko ai bên bạn , ko có gia đình làm chỗ dựa ,chưa kể vấn đề công việc , kinh tế ...v v < vì gia đình và mọi ng cản trở , ko bên bạn >
    Nếu bạn thấy những chyện đại loại như thế đơn giản , bạn vượt qua đc thì mình chúc bạn vui vẻ , hạnh phúc , còn nếu ko thì bạn suy xét cẩn thận xem , cứ cố gắng đến với ng ta có quá sức chịu đựng của bạn ko , Mình nghe đc câu này rất hay : MUỐN YÊU MỘT AI ĐÓ TRƯỚC TIÊN HÃY HỌC CÁCH YÊU BẢN THÂN MÌNH ...
  9. PhamKyAnh

    PhamKyAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trên tàu điện ngầm, giai lấy tay ôm nhẹ eo mình, rồi thơm vào tóc. Mình tình cơ quay ra, thấy mấy em Châu Á cứ chỉ chỏ, ra chiều là khó chiu với khinh lắm. Mà thực sự mình có làm gì đâu.
    Dọc đuờng, chẳng dám cầm tay giai nữa. Sợ mọi nguời nhìn ngó.
    Chẹp chẹp
    Vô tình 1 đứa bạn biết chuyện,nó hỏi sỗ sàng :"Bao nhiêu thằng tử tế sao mày ko yêu, yêu cái thằng đấy. Nó nhiều tiền lắm à?Hay là nó make love giỏi?"
    Nghe mà đau hết cả long, lại thấy tủi thân, có phải tình yêu nào cũng vụ lợi thế ddâu.
  10. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    M chưa quen chú Mỹ đen nào, toàn quen Phi chính hiệu thôi.
    Bọn châu Phi chủ yếu rất hôi, không biết có ở bẩn không nhưng mùi hôi như trâu bò (M nhà quê nên biết rõ trâu bò lắm).
    Tuy nhiên có những đứa đen cực kỳ đẹp trai, thông minh và không hôi (hiếm lắm). Mỹ đen mà không đen sì thì có lẽ đã lai một chút rồi. M thấy quan điểm của người nhà mình thường phiến diện: Tây là phóng đãng, là không chung thuỷ...
    Tuy nhiên M quen nhiều bạn nước ngoài, và thấy họ rất nhiều loại người:
    1. Những người phóng đãng vẫn phóng đãng, nhưng họ chỉ như vậy với ai như họ, còn với tụi em thì vẫn rất thân thiện và lịch sự.
    2. Nhiều người rất chung thuỷ, bạn em nhiều cặp ở với nhau 10 năm rồi, dù không cưới xin nhưng họ rất có trách nhiệm với mối quan hệ đó. (có đôi yêu nhau từ lúc 16 tuổi: choáng).
    3. Khi không yêu nhau nữa thường kết thúc nhẹ nhàng, không có chuyện níu kéo vì con cái, sống không có tình yêu.
    4. Chuyện cheating vẫn luôn bị coi là xấu xa.
    5. Con gái bên này rất có giá và được cưng chiều
    Tóm lại họ suy nghĩ nhiều cho bản thân và sống có trách nhiệm với bản thân. Chuyện 1 anh Tây yêu một cô châu Á thường chỉ có mấy nguyên nhân:
    1. Vì yêu thực sự.
    2. Vì yếu kém không yêu được 1 cô tây nên chuyển sang các cô châu Á đang có mong muốn tây hoá.
    3. Vì lợi dụng ********.
    Hy vọng là bạn nhận biết được vì sao anh bạn của bạn yêu bạn. Nếu vì yêu thật lòng thì bạn có thể phớt lờ thái độ của người dưng, những người thân sẽ có cơ hội hiểu các bạn sau này, thời gian sẽ trả lời. Những băn khoăn thái quá đôi khi phá hỏng một cơ hội khi nó vừa hình thành, bạn sống cho bản thân bạn và chịu trách nhiệm vì những gì bạn làm.

Chia sẻ trang này