1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ phải lòng 1 anh Mỹ đen rồi, bị phản đối quá, help pls

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi PhamKyAnh, 15/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Bạn này phân tích chính xác đến từng câu!
  2. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vàng: Thế này thì bạn trai bạn có tủi thân không?
    Nói chung tớ mong là bạn vượt qua được. Nếu bạn không vượt qua được thì cũng ko có gì đáng trách cả (vì cái định kiến này của người vn đúng là to thật), nhưng nếu chia tay, hãy cố đừng làm cho anh ấy tổn thương nhé!
  3. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Sống cho mình chứ không phải sống cho dư luận !
    I LOVE NI**A
  4. hhslaughter2002

    hhslaughter2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Nhìn nhận nghiêm túc, bạn đang yêu cái gi rồi quyết định
  5. Questioner

    Questioner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chỉ biết rằng, người gốc châu Phi có khả năng ******** phi thường lắm. Các chị em da trắng (châu Âu) còn phải mê tít nữa là VN nhà mình.
  6. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Nếu thế này thì bye thôi bạn ạ.
  7. PhamKyAnh

    PhamKyAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đã chia tay vài lần mà ko thành. Em biết em yêu anh ngày càng nhiều hơn, chẳng vì cái gì cả. Chỉ bởi vì anh là anh, là nguời đàn ông mà em cảm thấy yêu, thấy vững tin khi ở bên cạnh.
    Hôm qua, mình ngồi nói chuyện linh tinh rất lâu, anh vô tình kể về mấy bạn gái truớc của anh cho em nghe. Trái tim em cồn cào, ghen tuông sục sôi. Nhưng cái cao ngạo trong em ko cho phép em biểu lộ ra mặt. Em chỉ cuời rồi nói "Oh yeah, why dont you keep her?"
    Bình thuờng thì ko sao, em ko suy nghĩ nhiều, ai cũng có 1 quá khứ để nhìn lại, trc anh em cũng có vài bạn trai. Nhưng hôm qua, khi anh buột miệng, em hiểu anh và ex của anh đã yêu nhau say đắm thế nào.
    Anh và cô ấy sống chung với nhau những 3 năm cơ mà, gia đình, bạn bè anh, ai cũng biết cô ấy. 3 năm anh gắn bó với cô ấy, nhất định anh phải yêu cô ấy nhiều lắm. Anh còn dắt cô ấy theo cùng anh bất cứ nơi nào anh đi công tác
    Em biết chuyện đã qua ko nên móc lại, nhưng em thấy ghen tuông uất ức trong lòng. Tim gan phèo phổi lộn xộn hết cả lên. Em hỏi anh là "Did you love her much?".
    Anh nói "Yeah, at a certain time but not anymore. I think I am more crazy about you"
    Em lại hỏi anh 1 câu rất ngu, em biết thừa em sẽ ko nhận dc câu trả lời thật lòng, nhưng vì em khó chịu trong lòng nên biết là ngu, vẫn cứ hỏi anh "Did you kiss her, hold her, and touch her like just like the way you do to me?"
    Anh nói là "Of course, it''s different because your special to me"
    Em càng điên cuồng hơn khi nghĩ cái cách anh đỗi xử với em bây giờ, anh đã từng làm với nguời phụ nữ khác. Đầu em lửa cháy ngùn ngụt.
    Giận qua, mà chẳng làm đc gì. Trc khi anh về, em chốt hạ đúng 1 câu "Dont ever have anyone beside me. Otherwise, I''ll kill you and that bitch"
    2 tuần trc, con bitch, em ex đáng yêu của anh gọi điện cho anh nói là cô ta vẫn còn yêu anh, vẫn còn cảm xúc với anh. Cô ta còn tỏ ra ghen tuông khi thấy anh mới có 1 con Vietnamese girlfriend - là em. This bitch muốn anh quay lại, làm lại từ đầu, lại yêu đương như thưỏ nào.
    Ko biết tuần trc với tuần này cô ta đã gọi anh thêm lần nào chưa. Cũng may mà luật pháp bên này chặt chẽ, chứ ko em nổi máu côn đồ lên, gội đội đến con ex của anh te tua.
    Rồi lại lòi ra cái đuôi là ngoài 3 mối tình to nhớn anh có ra, anh còn có nhiều mỗi tình vụn vặt khác. Biết đến đâu, là thấy xây xẩm mặt mày đến đấy. Cả ngày ôm nay em uất ức, ê ẩm toàn thân, ức chế vãi lúa.
    Hy vọng mấy hôm nữa sẽ nguôi ngoai.
    Năm hết tết đến rồi, sắp sang năm mới tới nơi, mà bây giờ vẫn còn ngồi à ơi, khó chịu. Thật là bực mình.
  8. phoinhatpha

    phoinhatpha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn PhamKyAnh đang ở thế thượng phong, không đến nỗi phải uất ức như vậy, ghen 1 tí cũng chả sao, gia vị của ty mà...
    theo mình bạn đã yêu thằng da đen ấy rồi, thì phải chấp nhận style của nó thôi,
    mình cúng muốn yêu 1 chú da đen xem nó như thế lllllào, ra làm sao ??? mà hông có cơ hội như bạn đây, đùa tí nhở
  9. soncm

    soncm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người vì đã xì pam.
    Có ai biết thông tin và địa chỉ liên lạc của thành viên CHICKBIG không (tên thật là Ngân Hà, quê Quảng Bình) ? PM giúp tớ với, có chuyện quan trọng. PM giúp tớ nhá: Y!M: blackrose_a5
    Thanks!
  10. Jay_chou

    Jay_chou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    sao bạn ko hỏi did u make love with her like with me ???
    Được jay_chou sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 03/01/2008

Chia sẻ trang này