1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ phải lòng 1 anh Mỹ đen rồi, bị phản đối quá, help pls

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi PhamKyAnh, 15/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    She is affraid to hear the answer: "when I was with her all I thought was about making love. They were just so crazy (and fun) but with you I don''t even think about making love. All what I want is hug you only"
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Híc... Bác Tây đen lịch sự, tinh tế, tình cảm, hào hoa v.v.. là thế này đây!
    Zai Vịt quê mùa nhưng cũng ít người nói chuyện với người iu kiểu thế này! Trừ phi... NÓ ĐÃ CHÁN BẠN!
  3. xautraithisao

    xautraithisao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    "khoai tây" được sử dụng nhìu hơn khoai lang.
  4. PhamKyAnh

    PhamKyAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì mình cũng chia tay. Từ nay bố mẹ em chẳng cần phải phản đối, chẳng cần phải đe doạ, ca cẩm nhiều nữa.
    Anh mệt mỏi vì em, em biết. Anh bảo em la the most troubled girlfriend mà anh có. Em biết em đánh đá, hay gây chuyện, hay muốn đè đầu cưỡi cổ nguời khác. Em biết em hay hờn dỗi...
    Còn anh thì sao, khi em giận dỗi, khi em doubt 1 điều gì đó, thì anh thẳng thừng nói với em là "We''ve been together for quite a long time, if you dont know what I feel for you, then I am sorry because I dont know how to explain or tell you about it" và anh còn nói "Ok, if it''s what you want, I wont bother you anymore."
    2 con nguời tự ái cao quá yêu nhau, sẽ chảng bao giờ đi đến cuối cuộc đời đuơc với nhau anh ạ. Ừ phải, em cao ngạo, em tự ái cao. Còn anh thì sao, anh cũng vậy mà...
    Mình chia tay
    Em buồn, nằm khóc sưng cả mắt lên, chẳng tha thiết gì...Còn anh thì sao???
    Khi xưa, lúc nào em cũng tự tin, nếu chẳng may mình chia tay, em nghĩ em chẳng đau khổ nhiều, giai vây quanh em đếm ko xuể, em lo gì. Đầy thằng trắng trẻo, đẹp giai, tài giỏi hơn anh, em lo gì ko kiếm đưọc nguời yêu mới cho mình.
    Nhưng rồi mình chia tay...
    Em hiểu em yêu anh và anh quan trong đối với em thế nào
    Nhưng cái tôi của em to quá, cái tôi của em lấn át mất tình yêu của em dành cho anh...Em gây chuyện với anh trc, nhưng em ko sai, lí do và nguyên nhân bắt nguồn từ anh.. Em ko xuống nuớc trc...
    Mình cứ thế cứ thế...
    Cứ xa nhau dần
    Đôi lúc em tự hỏi, đến bao giờ thì em sẽ quên được anh. Tim gan phèo phỏi em tan nát hết cả rồi. Em đau, em buồn, em khổ sở. Đôi lúc em lại sợ, nếu chẳng may 5 năm rồi 10 năm mà em vẫn chưa quên đuợc anh, lúc đấy em phải làm sao???
    Mẹ em thì bảo "Phúc đức nhà tôi, trời phật phù hộ, mới năm mới năm me mà đã có tin vui thế này. Chắc cả năm may mắn. Thôi con ạ, bỏ được nó mẹ cũng mừng, chứ lấy nó vào, đẻ ra thằng con đen thui lui như than tổ ong thì chết".
    Bạn bè mỗi nguời khuyên 1 kiểu. Bạn Việt nam thì kêu giải tán, còn bạn Tây thì kêu còn nuớc, còn tát. Còn yêu thì hãy cho nhau cơ hội.
    Nhưng mà mình chia tay thật rồi anh nhỉ....Chẳng còn gì để cứu vãn nữa.
    Đêm đêm nằm ngủ, tỉnh giấc nhiều lần, lúc nào cũng thấy anh hiện lên trong đầu. Vẫn nụ cuời ấy, vẫn cái nhìn ấy, vẫn anh của những ngày mình yêu nhau...
    Mẹ anh từ nay cũng sẽ chẳng phaie phiền lòng nữa, cô anh từ nay cũng sẽ ko cần phải nhắc anh nên chú tâm hơn vào công việc, chứ đừng sa đà vào em quá,
    Chẳng còn ai phải phiền lòng nữa khi mình chia tay...
    Thời gian trôi thẫn thờ, mãi mới qua hết 1 ngày...
    Đến bao giờ thì em mới quên đuợc anh....
    Bây giờ, em mới thấm thía 1 câu các cụ dạy
    Ta về ta tắm ao ta
    Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
    Khi xưa, em có bạn trai Việtnam, em thích làm gì thì làm, đè đầu cưõi cổ, hô mưa, gọi gió, nổi trận cuồng phong, mặt nặng mày nhẹ...Giai hứng hết, ko kêu ca, ko phản công dữ dội. Lúc nào cũng "em là tất cả. Em đúng, anh sai"
    Ko cần biết ai đúng ai sai, mình chia tay rồi....chẳng còn gì để cứu vãn nứa...
    Nhưng em tiếc vì
    Emvẫn còn yêu, còn nhớ anh nhiều
    Nhưng mà cái tôi của chúng mình lớn quá...
    Qua đươc lần này, liệu những lần sau thì sao...
    Trc sau gì thì cũng thế..
    Ai đi đường ấy
    ..............................
    Tạm biệt anh tình yêu của em
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nhìn title của tôi ấy bạn à.
    Đau thì chả ai nói là không. Nhưng mà nói thật, cố quá thì cũng không nên. Sự việc đã ra thế này nghĩa là nó chẳng có mấy % tốt hơn lên đc.
    Chấp nhận thực tế thôi.
    Rồi sẽ qua đi hết. Cuộc sống còn nhiều bổn phận, trách nhiệm mà.
  6. PhamKyAnh

    PhamKyAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tưởng rằng em có thể quên anh 1 cách dễ dàng. Tưởng rằng nhiều người đàn ông khác theo em, có thể làm cho em nguôi ngoai đi nỗi buồn, nỗi nhớ anh.
    Tưởng rằng 1 con nguời ngạo mạn như em, sẽ ko bao giờ cảm thấy đổ vỡ như thế này.
    Bây giờ mình xa nhau rồi, em một nơi, anh một nơi.
    Gần đến giao thừa rồi. Ở ngay bên cạnh với bố mẹ, với gia đình mà em chẳng thấy vui tí nào. Nhớ anh, nhưng vẫn lòng kiêu hãnh đấy, vẫn cái tôi quá lớn.
    Vẫn biết là anh sẽ chẳng viết mail cho em nữa, vẫn biết anh sẽ chẳng để lại offline trong yahoo, vẫn biết anh sẽ chẳng bao giờ gửi sms cho em nữa. Nhưng em vẫn check email và yahoo ngày vài lần. Mỗi lần di dộng báo có sms, em lại thót tim.
    Em về đến nhà, nguời này, nguời kia hỏi thăm, giới thiệu anh nọ anh kia, gặp gỡ nhiều nguời. Chẳng thể nào tìm dc 1 bản sao nào giống anh. Em lại so sánh và thấy anh hơn tất cả.
    Chẳng ai cao hơn anh, chẳng ai thông minh bằng anh, chẳng ai đẹp trai bằng anh, chẳng ai yêu em như cách anh yêu em.
    Em mù quáng quá nhỉ?
    Thằng bạn thân bảo " Mày gặp cao thủ rồi. Ai bảo khi xưa mày cứ hay đá đít với bắt nạt mấy thằng bồ trc. Phải có những thằng thế này để diệt trừ mày. Cũng bởi vì thằng này nó lạnh lùng nên mày mới say đắm, tha thiết thế. Chứ thằng này mà cũng yêu mày điên cuồng như mấy thằng trc. Chắc mày đá đít lâu rồi".
    Cũng đã lâu rồi mình ko gặp nhau rồi nhỉ?Chưa bao giờ phải khóc vì 1 người đàn ông nào. Thế mà khóc vì anh.
    Chưa bao giờ bị đối xử thế này
    Chưa bao giờ vừa thấy yêu, thấy hận, thây tự ái bị tổn thương thế này.
    Chưa bao giờ ko hiểu nổi 1 nguời đàn ông, thế mà lại k hổi noỏi anh.
    Thôi nói nhiều cũng vô ích. Chẳng cứu vẫn dc. Sắp sang năm mới rồi.
    Mọi chuyện sẽ tốt lành hơn. Mình thôi anh nhi?
    Buồn nốt hôm nay. Ngày mai sẽ gói ghém nối buồn kĩ trong tim. Sẽ ko yeu, ko nhớ, ko hận, ko ghét nữa. Anh sẽ chỉ là dĩ vang của em thôi, chàng trai da màu của em.
    .............
    Lãng quên
  7. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Ầy , định viết trả lời để nói xấu chủ topic, nhưng nghĩ lại năm mới năm me , mà suy nghĩ là của mỗi người nên thôi .
    xì pam tí cho nó đỡ ức chế rồi đi ngủ .
    năm mới vui vẻ .
  8. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Một cuộc tình buồn. Dù yêu nhau say đắm và luôn tự nhủ mỗi người nên dẹp bớt cái tôi, tự ái cá nhân của mình nhưng không ai làm được điều này. Mình đồng cảm cùng bạn, năm mới cố vui lên bạn ạ
  9. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đó, kích cỡ ko phù hợp đâu .huhu. Mình biết **** chuyên nghiệp còn ngại đi khách tây, phải yêu nghề lắm thì người ta mới chịu nổi.Nhất là Tây đen thì thôi rồi. Người việt Nam có tý xíu ah`. huhu
    Cái khoản đó quan trọng thì thôi rồi ! mà kỉu này thì chênh lệch quá, làm bình thường thôi đã khó chứ chưa kể đến hòa hợp nhá. Đau đấy
  10. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Bó tay thật, cả đàn ông đàn bà, nói đến Tây đen là trong đầu hình dung ngay ra cái của nợ kia. Đàn ông thì mặc cảm so sánh, đàn bà thì ngại ngùng..đê mê. Chịu các bác, xem phim ếch cho lắm vào.
    P/S: Chủ topic, không quan trọng là dân tộc nào, yêu nhau khác biệt về văn hoá có lẽ là rào cản lớn nhất. Nhưng tình yêu như vậy gặp rất nhiều khó khăn cả khách quan lẫn chủ quan. Yup, thôi, năm mới vui vẻ, ko lăn tăn nhiều, chăm chỉ làm ăn phục vụ ông bà già đi.

Chia sẻ trang này