1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ phải lòng 1 anh Mỹ đen rồi, bị phản đối quá, help pls

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi PhamKyAnh, 15/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Hix, tội nghiệp bạn chủ topic giờ chắc đang buồn lắm . Mình chỉ muốn bạn so sánh 2 cảm giác của bản thân :
    1. Việc có anh ấy bên cạnh, bạn sẽ hạnh phúc với tình yêu của mình thì liệu có vượt qua được những định kiến phải trải qua từ trước đến giờ ko?
    2. Việc bạn phải khổ sở, đau đớn khi chia tay.
    Nếu 2 người đã quyết tâm yêu nhau thì sẽ vượt qua được mọi chuyện thôi. Nhưng đọc tâm sự thì mình thấy bạn chủ topic có vẻ trẻ con và hay dỗi vặt nhỉ ?
    Mình cũng đã yêu 1 anh Tây và nhận thấy khoảng thời gian đó rất thoải mái . Khi nói chuyện hoặc gặp bất cứ vấn đề gì tụi mình đều có thể đem ra nói với nhau, thẳng thắn bày tỏ ý kiến mà ko sợ người kia đánh giá gì hết . Mặc dù có 1 số điểm ko bằng con trai VN ( ví dụ như lúc mình dỗi thì him thường hỏi mình là : em có muốn ở 1 mình ko? thay vì dỗ dành, van xin như trai Việt ). Tóm lại mình thấy chuyện khác biệt về văn hoá ko phải là vấn đề quá lớn, miễn 2 người hiểu và thương yêu nhau thôi .
    Người Việt mình hay đánh đồng người da màu với nhau chứ thật sự người Mỹ đen có học cư xử rất lịch thiệp hơn khối thằng da trắng.
    Bố mẹ nào chẳng thương con, có thương và lo lắng cho hạnh phúc của bạn thì mới ngăn cản như vậy . Bạn cứ thuyết phục từ từ, chứng minh cho bố mẹ thấy anh ấy là người yêu thương bạn hết lòng thì chả có lí do gì các cụ ko đồng ý cả .
    Hạnh phúc của mình thì phải biết giữ bạn à, chẳng phải dễ dàng mà tìm đc nó đâu .
  2. anchoitute

    anchoitute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sẽ giải quyết được hết mọi chuyện bạn à_bạn còn rất nhiều người thân và bạn bè bên cạnh nên đừng buồn nữa nhé_sang một năm mới sẽ có thêm nhiều điều mới mẻ và bạn sẽ quên được ma_chùc bạn một năm mới vui vẻ và gắn bó với TTVNOL nhé
    P/S : chuyện kích cỡ của cái kia như các đồng chí viết trong topic này thật ra cũng không quan trọng lém đâu_tôi có hai thằng bạn người Viiẹt chính hiệu mà cái...của nó thì chắc ĐEN cũng phải chào thua thôi,các cụ bảo roài TO mới choáng chứ dài chưa sợ
  3. BabelFish

    BabelFish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Người da đen có mùi mồ hôi khét lẹt. Khác chủng tộc nói chung là không nên là gì khác ngoài bạn bè.
  4. Asha_dethuong

    Asha_dethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi bạn chủ topic nhưng quả thực khi đọc những bài bạn viết mình cảm thấy bạn vô cùng dở hơi. Khi mình đọc những câu anh người yêu bạn nói với bạn, cả về chuyện thú nhận tình cảm với những người yêu cũ, mình thấy anh ấy đã nói 1 cách nhẹ nhàng và thực lòng nhất. Bạn đã nghĩ về phía bạn khi bạn có bạn trai cũ chưa ? bạn cũng hôn người ta cũng ôm cũng nắm tay người bạn trai cũ của bạn thì sao ? Người yêu của bạn bây giờ đã nói đúng. Nếu bạn không thể xác định được anh ấy yêu bạn bao nhiêu từ những cử chỉ của anh ấy thì làm sao có thể nói ra được ? Nói ra bằng cách nào ? Bạn đã đọc thơ Xuân Quỳnh chưa ? có 1 bài XQ viết về đứa con trai của cô ấy nhưng cũng có thể apply cho những đôi lứa yêu nhau :
    Con yêu mẹ
    - Con yêu mẹ bằng ông trời
    Rộng lắm không bao giờ hết
    - Thế thì làm sao con biết
    Là trời ở những đâu đâu
    Trời rất rộng lại rất cao
    Mẹ mong bao giờ con tới!
    - Con yêu mẹ bằng Hà Nội
    Để nhớ mẹ con tìm đi
    Từ phố này đến phố kia
    Là con gặp ngay được mẹ.
    - Hà Nội còn là rộng quá
    Các đường như nhện giăng tơ
    Nào những phố này phố kia
    Gặp mẹ làm sao con gặp hết!
    - Con yêu mẹ bằng trường học
    Suốt ngày con ở đấy thôi
    Lúc con học, lúc con chơi
    Là con cũng đều có mẹ
    - Nhưng tối con về nhà ngủ
    Thế là con lại xa trường
    Còn mẹ ở lại một mình
    Thì mẹ nhớ con lắm đấy
    Tình mẹ cứ là hay nhớ
    Lúc nào cũng muốn bên con
    Giá có cái gì gần hơn
    Con yêu mẹ bằng cái đó
    - à mẹ ơi có con dế
    Luôn trong bao diêm con đây
    Mở ra là con thấy ngay
    Con yêu mẹ bằng con dế.
    Bạn thấy đấy, tình yêu có khi thật là nhỏ nhặt nhưng khi nói "yêu bằng con dế" có khi lại to hơn nói yêu bằng ông mặt trời. Hay như câu chuyện cổ tích công chúa yêu cha như cá yêu muối.
    Anh ấy đã thành thật, đã kể những chuyện quá khứ. Bạn ghen tuông đó là chút gia vị. Nhưng bạn phải để hiện tại lên trên hết. Mình nghĩ nếu là mình khi người yêu muốn chia tay, mình cũng sẽ chỉ có thể nói "ok if thats the way you happy" sau khi đã thể hiện bằng mọi cách tình yêu của mình với ngta mà vẫn còn chưa chịu hiểu.
    Một chút suy nghĩ dành cho bạn. Bạn nên xem lại bản thân đi. Chuyện định kiến chẳng là cái gì hết nếu bạn cải tạo tư tưởng của bố mẹ. Chẳng có cha mẹ nào muốn con cái không hạnh phúc. Chỉ có chính bạn không tự tin vào bản thân và tình yêu của mình nên mới sợ những dư luận xã hội. Bạn đừng nghĩ làm như thế là bất hiếu. KHI CON CÁI HẠNH PHÚC THÌ ĐÓ CHÍNH LÀ SỰ BÁO HIẾU CÓ ÍCH NHẤT CHO CHA MẸ. Mình nói thật lòng đấy. Bạn cần cải tạo cái đầu của bạn chứ chưa vội cải tạo gia đình đâu.
    Thân ái.
  5. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Bọn da vàng thì kém cạnh gì đâu.
  6. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ của Xuân Quỳnh và bài viết của ban đều rất hay và có ý nghĩa. Thanks.
  7. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    Mở mồm ra nói đc câu này thì cũng ...éo hiểu là loại gì ?
  8. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Da đen cũng có năm bẩy loại da đen.
    Da vàng, da xxx, hay da éo gì cũng có năm bẩy loại.
    Đặc biệt đối với da vàng thì chia thành hai loại chính:
    Loại một là kiểu như chú, đẳng cấp thấp, sống bên ngoài chẳng là cái thá gì nhưng mở mồm ra là chê thằng đen bẩn bựa.
    Loại hai là như anh, anh sống với 5,7 loại người từ mọi nơi, nên anh hiểu là đâu cũng có người này người nọ, nhưng riêng cái loại mà mở mồm ra là khinh người khác thì anh biết trình chú đến đâu rồi.
  9. BabelFish

    BabelFish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bẩn thì người TQ (và VN?) có tiếng hơn.
    Nhưng người khác chủng tộc thì dễ nhận ra mùi. Cho nên bạn bè thì bình thường thôi, chấp nhận tất chứ làm couple thì tớ không tưởng tượng được. Chắc vì thế nên chưa thấy ông nào nguời Việt lấy gái da đen!?
  10. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Chưa rõ đàu đuôi câu chuyện ra sao nhưng mà rất phục bạn chủ topic này, ông đen hôi thế mà bạn chịu được cũng thấy phục bạn đấy
    Nhưng mà nói thật là, cứ nghĩ đến sau này lấy nhau, đẻ con ra:
    VÀNG + ĐEN =

    thì thôi rồi lượm ơi

Chia sẻ trang này