1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổ quốc ghi công! - Topic kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27-7.

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Vo_Quoc_Tuan, 24/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Tổ quốc ghi công! - Topic kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27-7.

    Chiến tranh đã đi qua, hôm nay là ngày của các bàn tay dựng xây dựng. Để có ngày hôm nay đó, đã có lớp lớp thế hệ đi trước, những thế hệ đã để lại cuộc đời, để lại tuổi thanh xuân, để lại một phần thân thể của mình... Theo đề xuất của bác dream_kgb, em xin được mở topic này để chúng ta cùng tưởng nhớ đến những thế hệ cha anh đã chiến đấu, hi sinh cho độc lập và thống nhất của Tổ quốc, vì cơ đồ của đất nước Việt Nam.

    Những ý kiến thảo luận, xét lại, những ý kiến trái chiều đề nghị không post trong topic này, xin chân thành cám ơn.
  2. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Các bạn, tất cả những ai trong dịp 60 năm ngày 27 tháng 7 cố gắng đến thắp hương tại Đài Liệt sĩ nơi mình đang sinh sống.
    Ở Hà nội thì đến Đài Liệt sĩ Hà nội
    Ở Sài gòn thì sang Bến Dược
    Tại Huế, Quảng bình, Quảng trị thì đến Nghĩa trang Trường Sơn.
    Điện biên thì đến nghĩa trang A1, nghĩa trang đồi Độc lập
  3. architecto

    architecto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Từng tất đất Tổ Quốc đều thấm đẫm máu xương của biết bao người anh hùng. Tất cả cho độc lập tự do, chân lý ngàn đời vẫn như vậy.
    Xin thắp một nén nhang kính viếng hương hồn, những người con bất tử. Không một gia đình Việt Nam nào không có ít nhất một người con hy sinh cho Tổ Quốc.
    Tổ Quốc tôi.
    Được architecto sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 24/07/2007
  4. huyhoang1610

    huyhoang1610 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    tất cả các liệt sĩ đã hy sinh vì đất nước,cho dù các a đã đc biết tên hay chưa đc biết tên,nhưng tên các a là tên đất nước,VIỆT NAM MUÔN NĂM!!!!
  5. chinhdanh

    chinhdanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ông nội mình là Liệt sỹ hy sinh năm 1972 tại vùng rừng núi Bắc Trà My - tỉnh Quảng Nam, đến nay vẫn chưa tìm được mộ phần. Năm 2004 mình cùng với ba thực hiện 1 chuyến tìm kiếm nhưng thất bại, và có lẽ đây là lần cuối cùng.
    Đời đời nhớ ơn các anh hùng, Liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc!!!
  6. yetkieutheky21

    yetkieutheky21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Truớc tiên tôi xin nghiên mình tuởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã quên mình vì tổ quốc cho cuộc sống tốt đẹp hôm nay.
    Kế đến xin hỏi tại sao ta không mở 1 topic về tìm kiếm mộ liệt sĩ, ai chưa tìm được post lên, có trả lời thì tốt không trả lời cũng chẳng sao. Chỉ cần 1000 bài post có 1 bài đã là tuyệt vời rồi
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    xin kính cẩn nghiêng mình trước vong linh các anh, những người đã ngã xuống vì phẩm giá dân tộc và sự toàn vẹn lãnh thổ việt nam.
    Em lại nhớ đến câu hát: bao chiến sĩ anh hùng, lạnh lùng vung gươm ra sa trường ...
    Quân đội anh hùng, đất nước anh hùng, dân tộc anh hùng

  8. zutiah

    zutiah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Tượng đài Độc lập tự do của chúng ta được các chiến sĩ của chúng ta "lấy xương làm gạch, lấy máu làm hồ" (trích nguyên văn câu nói của bác Trương Vĩnh Trọng, người thương binh, Phó thủ tướng VN) xây nên.
    Xin kính cẩn nghiêng mình trước những đóng góp của các anh.
    Được zutiah sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 24/07/2007
  9. ColdAir

    ColdAir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    60 năm ngày Thương binh liệt sĩ, 27/7/1947 - 27/7/2007
    Xin kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ các Anh Hùng Liệt sĩ đã ngã xuống cho độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, cho em thơ yên giấc ngủ ngon, sớm hôm đến trường .....
    Tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ!
    Ngày 27/7 này, tôi may mắn được cùng Đoàn thanh niên cơ quan lên đường về Ngã Ba Đồng Lộc, thắp nén hương tưởng nhớ những cô gái anh hùng!

    Được ColdAir sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 24/07/2007
  10. xquangvinhx

    xquangvinhx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Nội tôi hy sinh năm 1954-Tri Tôn, An Giang, lúc đó ba tôi còn nằm trong bụng mẹ. Nhưng tuổi thơ của tôi cũng đầy nhưng câu chuyện bi hùng về lịch sử đã qua.
    Xin tri ân những người đã đổ máu xương cho đất nước hôm nay, và tượng niệm những anh linh đã ngã xuống.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này