1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tớ rất dễ nổi cáu(tớ là girl)...giúp tớ bỏ tính xấu này với

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi thuypisok37, 08/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuypisok37

    thuypisok37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    tớ rất dễ nổi cáu(tớ là girl)...giúp tớ bỏ tính xấu này với

    xin nói với các bạn là tớ rất dễ nổi cáu. tớ là con gái nhưng chỉ thích dùng tay chân để xử lý các vấn đề, đặc biệt chỉ với những người thân như người yêu hay em trai tớ. Còn ra ngoài các anh khác vẫn khen tớ dịu dàng hiền lành. Tớ không hiểu sao mình lại thế này nữa. chỉ cần tớ sai em tớ đi làm 1 việc mà nó không đi ngay để tớ phải nói 2 câu là tớ điên lên rồi. Tớ chán lắm.

    Hơi một tí là tớ mất bình tĩnh, nóng nảy cáu giận. Ngay cả với bạn trai tớ cũng đánh, tớ đang ngồi ở ghế cũng có thể sẵn sàng đạp cho anh ấy vài phát

    tớ không kìm chế được. Dù biết là hoàn toàn không được phép

    thời gian này tớ không có việc gì căng thẳng hay ảnh hưởng thần kinh cả, trước đây 1 tháng còn có thi cử chứ bây giờ thì không.

    Tớ không hiểu sao tớ xâu tính thế nữa. Mà tính cách này kéo dài không những tớ sẽ sớm già mau chết, mà chẳng thằng chồng nào chịu đựng được cả.

    hãy giúp tớ thay đổi. giúp tớ với
  2. ktxxx

    ktxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    chào bạn mình nghĩ hành động tạo thói quen -> thói quen tạo tính cách (nhẫn)
  3. affluent_man87

    affluent_man87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là nên đi làm đi
    lúc đấy thì mới biết được
  4. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Add nick tớ; khi nào nổi cáu cứ đổ hết lên đâu tớ ! Có đc không?
  5. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Nói chung con gái mà xinh thì có thể bỏ qua mọi cái khác
  6. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Khiếp quá
  7. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    2.048
    Đã được thích:
    0
    Dừng lại 1'', thở thật thật sâu cũng giảm được cơn giận nhất thời đấy sis ạ
  8. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    chào bạn
    nếu bạn là cô gái 22 , 23 tuổi thì cũng không gọi là quá không bình thường.
    còn nếu không thì vấn đề của bạn sẽ phức tạp hơn đấy
    nếu như có thể biết thêm về bạn, như tuổi hay gì khác, có thể sẽ tốt hơn
    _____________________________
    qua những gì bạn miêu tả thì có thể nhận thấy bạn chưa phải tự lập (có thể bạn cho là ngược lại , bởi bạn luôn làm theo ý bạn)
    từ nhỏ đến giờ bạn thích gì là đc đấy
    bạn ngang ngạnh , sống cá tính luôn tỏ ra cứng rắn
    và cái vỏ cứng rắn đấy của bạn nó bao bọc con người thật có phần trống trải của bạn
    tuy vậy, mình nghĩ bạn là một co gái có nhan sắc
    và vấn đề bây giờ bạn gặp phải

    bạn đã bất đầu yêu thật sự 1 người
    người "đầu tiên" mà bạn thật sự yêu

    thật sự lo sợ sẽ mất anh ta
    và nguyên nhân thì .......như bạn nói
    đó cũng là lý do bạn pot bài này ở đây
    __________________________________________
    bạn có thể o thừa nhận với ai đó (thậm chí cả bạn cũng né tránh ý nghĩ đó)
    mình còn cảm nhận thấy người yêu của bạn là 1 người có lòng tự trong tương đối cao , nhay cảm .có phần gia trưởng ^))^
    ................................đó là cảm nhận của mình để đưa ra vài góp ý nhỏ dưới đây với bạn
    1. bạn ko nên quá lo lắng
    bởi anh ta đã là người yêu bạn , thì đã phần nào thích bạn như vậy rồi
    thích bạn bởi chính bạn là như vậy
    thật đấy
    "những điểm yếu, khuyết điểm mới thật sự gắn người ta lại với nhau"
    có thể bạn trái tính với anh ta , thì " những điểm trái ngược nhau mới là điểm thu hút nhau" câu nói này giải thich cho việc "thích của nào trời chao của ấy"
    2. đây là lúc bạn đứng bằng đôi chân của bạn
    sau quãng time đc bao bọc , đc dựa vào người khác
    bởi tình yêu nó làm cho người ta đi vào giá trị thật của mình, con đường riêng của mình
    và ban bắt đầu trên con đường đấy
    3. đó cũng là điểm mạnh của bạn
    điểm mạnh của những người con gái cá tính, nóng nảy, bộc trực ( bạn có thể tự tìm ra điểm mạnh của bạn từ tính cách đó ....) và tự tin bởi chính bạn vì điều đó
    nhưng vấn đề đó chỉ có tác dụng
    khi bạn đánh giá đúng tác hại, mặt sấu của nó
    "vâng, cô ấy thích ra đường, nhưng lại lười mặc quần áo"
    chuyện là vậy
  9. bookshunter

    bookshunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Tìm thằng nào nó thích được đạp mày yêu.
    Đừng cố thay đổi mình, chỉ tổ gây stress.
  10. sunflower911

    sunflower911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên bạn thử nhờ những người thường là nạn nhân của mình, tìm dịp quay lại hoặc chụp lại cảnh bạn dùng chân tay trông hay ho ra làm sao!
    Tôi đảm bảo bạn sẽ càng quyết tâm sửa đổi hơn.

Chia sẻ trang này