1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tớ rất dễ nổi cáu(tớ là girl)...giúp tớ bỏ tính xấu này với

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi thuypisok37, 08/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuypisok37

    thuypisok37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Toàn là ý tưởng hay. Mình đã gửi tặng mỗi bạn 5* kèm theo lời cám ơn chân thành rồi đó.
    cám ơn mọi người. Tớ cũng dần nhận ra nhiều điều.
    Đặc biệt cám ơn muabongmay2207 nhé. Bạn đã nói rất hay và đúng về mình dù mới chỉ nghe vài câu mình tâm sự. Hy vọng có dịp được mời bạn cafe
  2. ImBigMan

    ImBigMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    trước hết, phải nói đây là thói quen dominate người khác - một thói quen xấu kể cả ở con trai và con gái nói chung. Nhưng mặt khác, thói quen này-> tính cách này lại xuất hiện ở một số nhân vật nổi tiếng như Hitler, Stalin hay một số anh hùng có tài năng. Nó phát sinh trong những hoàn cảnh đặc biệt, ví dụ trong nhà bạn từ bé đến lớn luôn được nuông chiều hoặc ở những người có hóc-môn phát triển khác người bình thường, ví dụ ở đàn ông Testoteron cao cũng có thể gây ra hiện tượng này. Hoặc ở phụ nữ, có thể sự phát triển hóc-môn không đồng đều cũng gây ra tính cáu, không có khả năng chịu đựng, hoặc có thể xuất phát từ nhóm máu nữa.
    Trước hết bạn nên xác định xem nguyên nhân ở đâu, cả về mặt khoa học, môi trường, giáo dục...
    Nếu là thói quen hình thành từ gia đình, thì có khả năng sửa được, nhưng sẽ phải dưới tác động của môi trường trở lại, sẽ phải chịu đau đớn để từ bỏ thói quen xấu này. Ví dụ như, ra ngoài đời, bị thằng khác cũng hay cáu cho ăn đạp mấy lần thì mới thấm thía, xin lỗi bạn. Nõi chung cuộc sống sẽ dạy và bạn sẽ phải vấp ngã với thói quen này, đây là một điều chắc chắn.
    Còn nếu là tính cách thuộc về bẩm sinh, sẽ cực kỳ khó sửa, bạn phải học cách chung sống với nó, và chờ đợi ở thời gian, thời gian và cuộc sống sẽ làm cho con người thích nghi dần hơn. Tôi không tin bạn ở trường hợp này, ít nhất qua những lời bạn kể.
    Bạn hãy chuẩn bị tinh thần hứng chịu những hậu quả của cái thói quen không tốt này, tất nhiên, sau đó sẽ là những bài học và bạn sẽ tốt hơn từ những bài học đó nếu đó là ý muốn của bạn, đời còn dài, còn nhiều chuyện ở phía trước. Chúc thành công.
    cheers
  3. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    còn khôn lắm chưa đến nỗi nóng giận mất khôn, ở đây không ai giúp được bạn cả, những người bạn yêu thương mà bạn còn ''''bem'''' được thì chịu rồi.
    Rất tiếc tôi không là bạn trai bạn, tôi thay chỗ bạn trai bạn 1 tháng thôi thì bạn sẽ khác. Bạn trai bạn quá nhu nhược.
    Xin lỗi nói thẳng.
    Được junchen sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 14/07/2007
  4. thuypisok37

    thuypisok37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    không có gì bạn à. Tớ đang cố gắng tìm nguyên nhân để bỏ tính xấu này. Cám ơn ý kiến của bạn. Tớ nghĩ là mình sẽ sửa được. ^^
  5. TapchiTriTri

    TapchiTriTri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Luôn cầm theo cây kim khâu ấy, mỗi lần nỗi cáu vô cớ làm tự châm một nhát vào cơ thể, cứ làm thế vài lần, kiểu gì cũng chừa
    Không chừa thì, eo ôi....
  6. hisokafox

    hisokafox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    thực ra mà nói có 1 só người làm mình rất dễ nổi cáu còn 1 số người thì hoàn toàn ko, nếu bạn thấy máu hỏa của mình bốc lên thì chỉ còn cách thở dài , hít thở sâu và chịu khó kìm nén đi, bạn nghĩ đến cái lúc ngừoi ta điên liên vô cớ với mình thì mình cũng chẳng ưa j ngừoi ta và bạn cũng ko muốn bị người khác ghét mình---->thế là hết túc đấy ^.^
  7. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Còn phải tuỳ thuộc quyết tâm của người bệnh, nếu thực sự quyết tâm bỏ tính nổi cáu thì chẳng cần phải kim, nếu mà không quyết tâm lắm thì đến bố kim cũng chịu. Lại cáu cả kim ấy chớ
  8. delta11111

    delta11111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Khi sắp cáu giận, bạn hãy nghĩ đến tất cả những chuyện tốt đẹp mà người kia đã từng làm cho bạn, những điểm đáng yêu ở họ..và nhớ lấy câu này: "Cả giận mất khôn"
  9. hhslaughter2002

    hhslaughter2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần như vậy, bạn cứ nhớ đến một cốc nước lạnh(đừng có lạnh quá), uống một cốc, sẽ thấy hiệu quả ngay. đây là khoa học đấy, bạn cứ thử xem.
  10. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Nóng giận hả, hít 1 hơi ngắn, thở 3 hơi dài, đứt quãng.

Chia sẻ trang này