1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tớ rất thích "bản tình ca mùa đông " vì.....

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi epok, 17/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy !!!
    Vấn đề là ở đấy.
    Chỉ có 1 mình tanit@ thui, còn lại 1-2-3-4..
    hehe, đâu có dại.
    Mình mà phê 1 cái thì thì .... ấy chết, ko dại.


    Lễ phép ngoan hiền với ông bà, cha mẹ.
    Yêu thương đùm bọc anh em
    Giúp đỡ, che chở bạn bè.
    ********************
  2. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    hehe, bác BSG lại nhầm nhọt
    Bọn em chỉ có ý định chia sẻ chứ ko hề có ý định quảng cáo đâu ạ, bác có đeo kính chứ? Bác có không thích... Không có mợ thì chợ vẫn đông
    Clap... clap...tanit đã nhìn ra chân lý, một trong số nhiều lý do để tớ fải xem BTCMĐ là BYJ
    ...hãy để mùa hạ yên nghỉ.
  3. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Rô sờ nàng ơi, người ta thường hay mơ đến những gì mình không có muh
    Sao mấy bận đi chơi mà ko nhớ gì đến tớ thế

    ...hãy để mùa hạ yên nghỉ.
  4. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Okê,
    Tớ ko chịu nổi cái cảnh chờ chờ đợi, nên đã kiếm phim này coi rùi. Và coi ngay phần kết thúc.
    Tớ đoán mọi người như tớ, nên tớ ko giấu diếm nữa. Biết mà ko nói nó khó chịu lắm, ngứa miệng lắm.
    Cốt phim là như thế này :
    Bé Răng Run và Đì Zai Nơ (chẳng biết tên là gì) có những tình cảm phát sinh trong khi làm việc với nhau. Chủ Chi thì luôn chống đối, tách rời 2 người (xui vì phải đóng vai ác). Anh chàng đính hôn cũng thế.
    Bé Răng Run ngày trước bị đụng xe, nên quên tất cả. Vì thế mà Bé ko nhớ tới người tình cũ. Phim bắt đầu từ đây.
    Sau này, cũng nhờ màn đụng xe hiệp 2, Bé nhà ta đã nhớ lại mọi chuyện. Thế là 2 người yêu nhau hơn. Đến với nhau công khai hơn. Rồi vì sự hiểu lầm. 2 người chia tay. Bé qua Mĩ, nàng ở lại.
    Nhưng rồi, vì 2 màn đụng xe, nên trong não của Bé có vài cục máu còn sót lại. Bé bị mù.
    Bé quay trở về Hàn Quốc. Bé đã chạy tới ngôi nhà , cùng lúc với nàng đang ở đó.
    Ngôi nhà đây chính là ngôi nhà do nàng thiết kế, khi chưa chia tay. Nhưng ko được công ty đấu thầu chấp nhận. Nên nó chỉ có trong bản vẽ. Chàng thấy thiết kế đẹp, nên đã cho xây dựng nó. Lúc sau này, nàng mới phát hiện ngôi nhà sao giống của mình thế. Nên mới lui tới.
    Thế là tèn tén ten.


    Lễ phép ngoan hiền với ông bà, cha mẹ.
    Yêu thương đùm bọc anh em
    Giúp đỡ, che chở bạn bè.
    ********************
  5. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    To Sol : hôm bữa ăn kem đấy đau phải là offline đâu nào , vô tình gặp gỡ rồi kéo nhau đi ăn thôi , đằng ấy đâu thể trách tớ được .
    Thế là biết kết quả phim rồi , vậy cũng hay , thì ra anh Chun Sang cũng là anh Min Hung . Tớ đang tưởng tượng ra cái cảnh mọc ra một anh Chun Sang cũ , một anh Min Hung mới độc ác chứ .
    Mọi người để ý anh Bae đi ạ , anh ý cười một phát bảo đảm tim rung rinh lun . Em yêu nụ cười của anh Bea từ hồi xem Mối tình đầu cơ , mê tiếp cái cặp mắt kiếng của anh từ lúc xem TTVTY , và bây giờ là mê tuốt tuồn tuột , mê cả quả đầu vàng vàng bắp ngô khiến anh ấy manly không thể tả . Yêu Yêu Yêu ....
  6. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    cái cô đóng film cùng đã phát biểu :"không có ai có thể kìm lòng trước nụ cười của anh í", công nhận , nhìn xong hồn xiêu phách lạc, tối nay đêan cái đoạn cũng hay lém , mọi người chờ xem nhé :D , lựa chọn giữa tình và nghĩa
    ảnh của anh ấy
  7. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    phim thì em chả xem nhưng anh ý đẹp trai quá cơ , chắc phải mướn phim về coi qúa , đẹp dzã man luôn
    yêu nhau chưa hẳn ở bên nhau đã hạnh phúc , mình có thể hy sinh vì hạnh phúc của người mình yêu

Chia sẻ trang này