1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

To Sinh viên IT : chấm dứt một huyền thoại

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi gianglt, 25/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gianglt

    gianglt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    To Sinh viên IT : chấm dứt một huyền thoại

    Thông báo, thông báo cho các sinh viên đã và đang học khoa CNTT&ĐTVT :

    Vậy là sau 10 năm, à 20 năm làm người lớn, cuối cùng thầy Phan Thanh Tao đã lên xe hoa. Đám cưới được tổ chức tại quê nhà Đại Lộc. Cô dâu là một cô giáo.
    Vì đây là sự kiện lớn của khoa, nên thầy Minh, thầy Lư, các thầy cô trong khoa đã rồng rắn lên mây kéo vào chung vui với thầy.

    Trong đám cưới, một người bạn lên tậm sự đầy vẻ xúc động : "Hôm nay, con tôi vào Đại học, bạn tôi lên xe hoa...."

    Vậy là chấm dứt một huyền thoại
  2. hoangntsoftech

    hoangntsoftech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một cự học sinh của Thầy Phan Thanh Tao. Trong những năm qua, tôi luông lo lẵng rằng vì sao khoa CNTT trường ĐHKThuật chúng ta được xem là một khoa đặc biệt. Đặc biệt bởi nó là một khoa CNTT, hơn nữa các thầy trong khoa cũng đặc biệt nốt vì: "Ế VỢ".
    Hôm nay ngày lành tháng tốt, một ngày đẹp trời không có trăng và sao. Thầy của tôi đã lên xe hoa, một điều mà bọn chúng tôi thường nghĩ rằng "Không tưởng"
    Nhưng dù sao đi nữa thầy cũng đã góp phần vào công việc xóa nạn "ế vợ " trong khoa của chúng ta
    XIN CHÚC MỪNG THẦY VÀ CHÚC THẦY (100-40)=60 NĂM HẠNH PHÚC.

    hoangntsoftech

  3. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Từ khi tớ mới chập chững bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ-một thế giới của tri thức mới-Điều mà để cho tớ một ấn tượng khá sâu sắc đầu tiên là một người thấy-một người cha-luôn vì các học trò-các con của mình..và điều đặc biệt hơn là thấy đã quên đi hạnh phúc của mình để chăm chút cho từng mầm non của tương lai-quen ăn quen ngũ để đúng giờ lên lớp-không sao nhãn việc giảng dậy của mình-Bởi vậy giờ thầy vẫn còn "ế vợ" Đó chính là thầy Tao của chúng ta đấy các bạn ạ-Giờ này..đây..em chẳng biết nói gì ngoài lời cầu chúc cho thầy những gì tốt đẹp nhất của cuộc sống-chúng em sẽ mãi là học trò ngoan của thầy !!
    Zô Zô Zô--ÀLê ALế ÀLê
  4. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng thầy Tao, vì mình cũng một thời gặp mặt thầy, dù không được thầy dạy. Nhưng mà khoa CNTT_ĐTVT còn nhiều người nữa: thầy Hồ Viết Việt (MR. HOW), thầy gì trẻ ở Tin nhỉ?
  5. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    "Chấm dứt một huyền thoại " -Các Thầy ơi hãy cố lên nào!!
    Zô Zô Zô--ÀLê ALế ÀLê
  6. doimatbuon

    doimatbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng thầy Tao, chúng em là thế hệ đi sau nên còn ít kinh nghiệm mong rằng các thầy chỉ bảo thêm và mong các thầy còn tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đến tụi em.
  7. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Phải nói đây là một sự kiện trọng đại đáng mừng của khoa CNTT từ trước đến nay!!chúng ta cùng nâng ly vui cùng thấy Tao của chúng ta nào zô zô
    Hãy cho tôi một điểm tựa..!!

Chia sẻ trang này