1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TO THE ONE I LOVE..................

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi linhmeomeo, 07/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0

    Đáng lẽ là phải kèm theo câu: Anh tặng em năm sao nữa thì mới đủ anh ạ,
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  2. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Thật sự là em làm cái topic này hay lắm Linh à ! Có những chuyện mà người ta không hiểu mình cần phải làm gì nữa . Có thể em nghĩ như thế này là đùng nhưng người ta còn một lý do nào khác nữa thì sao ?
    ...Hỏi thế gian tình là gì...?
  3. Voodoo_Child

    Voodoo_Child Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.065
    Đã được thích:
    0
    Ối, thằng này có vẻ đa tình quá nhỉ <---cái này thì cũng tốt đấy, chỉ tội.... Hay là anh nè, chung thuỷ lắm, nhất là khoản chung thuỷ với nhiều người

    VOodOo
  4. Assassinator_3

    Assassinator_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Thằng này là thằng nào ? Nói thế bố ai hiểu ?
    Chữ Ký Chẳng Có Gì
  5. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không ghé qua Box TBTY hôm nay có dịp ghé qua thấy Topic của sis Linh hay quá. Em đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, để hiểu ý nghĩa của câu chuyện mà Sis muốn kể. Biết nói thế nào đây nhỉ. Em kể tiếp nhé. ( Em đóng vai cô gái kia nhé sis Linh. Em sẽ kể phản ứng và suy nghĩ của cô ấy sau khi đọc được bài này).
    Khi em được biết rằng có 1 người con gái khác đã yêu anh tha thiết, em còn bất ngờ hơn khi biết rằng người con gái đó không ai xa lạ là người mà em rất yêu quý , những lúc giận anh hay chúng mình cãi nhau em đều kể cho chị ấy nghe vậy mà không ngờ chị ấy lại đem lòng yêu anh.
    Em anh và chị ấy đã nói chuyện với nhau, và để cho anh lựa chọn, em rất hạnh phúc khi anh đã nói rằng : Anh yêu em. trước mặt chị ấy. Rồi em lại phát hiện ra rằng, anh rất tiếc khi đã ko chọn chị ấy, em hỏi chắc anh tiếc lắm nhỉ, và chúng mình đã cãi nhau và sau đó anh về.
    Đọc bài này em lại nghĩ, có khi anh đúng như lời chị ấy nói : tham lam , không muốn mất gì hết. Liệu có phải anh như thế không? Chị ấy đã nói : Anh hãy trân trọng những gì mình có...không thì anh sẽ mất tất cả.
    Sis Linh ôiiiii sis thấy em diễn tả chuyện hay không, mặc dù em ko phải ngưòi trong cuộc hì hì ngày sau có lẽ em đi làm diễn viên nhỉ hiihih huhu
    Hãy Yêu Em Như Em Đã Từng Yêu Anh !!!
  6. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    To Friend : Anh đã được thả nick rồi còn gì?
    Hãy Yêu Em Như Em Đã Từng Yêu Anh !!!
  7. phong82tp

    phong82tp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới thấy girl_codon vào post bài nhân tiện cũng post luôn cho vui hihihi...
    Trong con người ai cũng có chút gì đó tham lam mà thôi, mà nói thật thì ai cũng tham lam cũng muốn mọi thứ đều là của mình. Chọn người yêu cho mình đâu phải là dễ, mà mỗi con người được cái này rồi thì muốn được cái khác mình chưa có đó là điều tất nhiên thôi. Chẳng ai thoả mãi cái mình đã có, nếu đã thoả mãn thì ko phải là con người rồi. Trong tình yêu cũng vậy mà thôi. Anh chàng của Linhmeomeo cũng vậy thôi. Mà sao Linhmeomeo lại phải để cho anh kia chọn mình sao mình ko tự đi chọn nhỉ. Chọn anh đây này hi`hi`hi`........
    Hãy tìm cho mình 1 tình yêu đích thực rồi đừng tìm thêm 1 tình yêu mong muốn.
    hehehe...
    Love sought is good, but given unsought is better.
  8. hat_mua_roi

    hat_mua_roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với cái anh phong này, tôi ý, thì chúa ghét cái thằng mà bạn kể (xin lỗi nhé, nhưng mà ghét thật) tôi chẳng bao giờ ưa nổi cái đồ bắt cá 2 tay như thế. Nhưng nếu tôi thật sự yêu nó, tôi sẽ không thể cao thượng như bạn đâu, tôi phải giành giật đến cùng, nêu nó không yêu tôi, tôi có thể đứng nhìn người tôi yêu được hạnh phúc, nhưng mà rõ ràng là nó cũng có tình cảm với bạn đúng không. Bởi vậy cho nên tôi sẽ chiến đấu đến cùng để nó không thể cho cái con bé kia chui vào đầu nó được nữa, chỉ có mình tôi thôi. Có thể tôi là kẻ khác người nhưng đứng ở góc độ nào đó tôi ghét cái cao thượng của bạn, tôi ghét cái yêu đuối đó của bạn. Tôi xin lỗi.
    Còn nếu người yêu tôi mà dám thế hả, tôi cho nó biết tay ngay lập tức. Trái tim người chú không phải cái máy được lập trình muốn nhét bao nhiêu thì nhét bây nhiêu vào. Ok?
  9. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Đúng thế, chạy trốn tình yêu là 1 điều hèn nhát, heo con đã từng thế nhưng bây giờ thì khôngthèm thế nữa. Nhưng mà chuyện của linhmeomeo lại khác, lằng nhằng rắc rối quá đi mất, có điều thổn thức làm cái gì chứ, người như thế quên đi cho sạch óc nhẹ người.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  10. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Vâng ai mà chả ghét người bắt cá 2 tay chứ nhưng mà tình cảm của anh chàng kia đối với Linhmeomeo chỉ là thích mà thôi ( như bạn nói) thì chưa yêu được nên còn anh ấy đã yêu cô gái kia cơ mà. Nếu mà cứ giàng giật thì cũng có được cái gì đâu cơ chứ, được thể xác chăng và cứ nói như bạn thì đó không phải bạn yêu anh ấy thực sự mà bạn có kiểu như là " Không ăn thì đạp đổ" và anh ấy không thuộc về bạn thì bạn không muốn anh ấy thuộc về ai cả, như thế là ích kỷ bạn hiểu chưa.
    Bạn nói con bé kia chui đầu vào. Thật buồn cười, bạn chỉ biết trả lời chứ không đọc kỹ sao.Linhmeomeo viết theo bài hát thì con bé kia là vợ của người đàn ông, nên bạn là người đến sau. CÒn trong chuyện mà Linhmeomeo viết thì con bé kia đã là người yêu của anh kia, vậy Linhmeomeo cũng là người đến sau, vậy làm sao mà bạn nói con bé kia chui đầu vào hay chính bạn đây.
    Còn nữa, bạn gọi " Con bé kia " liệu có quá không hay không? dùng từ như thế có vẻ không hay lắm đúng không?
    Tôi cũng ghét cái kiểu giành giật thái quá của bạn.
    Hãy Yêu Em Như Em Đã Từng Yêu Anh !!!

Chia sẻ trang này