1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TO THE ONE I LOVE..................

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi linhmeomeo, 07/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motnguoibinhthuong

    motnguoibinhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    dù cách nói đó có vẻ là hơi thái quá nhưng mà cũng dễ hiểu mà! tình yêu là phải biết chiến đấu để dành lấy hạnh phúc! Nếu cứ ngồi đấy mà nhiòn thì bị con khác nó cướp trên giàn mướp ngay
    phản xạ toàn phần bức xạ nhiệt từ girl
  2. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Em đã rất buồn (và cả đau khổ nữa, tất nhiên) khi anh đã lựa chọn cô ấy chứ không phải là em, mặc dù điều đó cũng là điều em mong muốn nhưng ............. có lẽ em cũng có phần ích kỉ đúng không? Em buồn không chỉ đơn giản vì anh đã lựa chọn cô ấy mà bởi vì em hiểu rằng thực ra những gì anh nói trước đây đều chỉ là giả dối. Anh đã nói rằng anh muốn mang lại hạnh phúc cho cả em và cô ấy, vậy mà........... Em hiểu rằng em thật là ngốc, em đã tưởng rằng anh yêu em cơ đấy, vậy mà trước mặt cô ấy anh đã không dám công nhận những gì anh đã nói với em. Cuối cùng thì anh vẫn chỉ là một kẻ ích kỉ, hèn nhát, tham lam, không hơn và không kém. Em thấy tiếc cho mình vì em đã gửi nhầm tình yêu của mình cho một người không xứng đáng.
    What this life for?
  3. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả mọi người đã đóng góp ý kiến. Tôi không biết chắc chắn rằng tất cả những gì tôi làm đã đúng hay chưa nữa. Trước đây tôi cũng đã từng nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ chạy chốn, tôi sẽ đấu tranh cho những cái gì đáng là của tôi nhưng khi tôi rơi vào trong chuyện này tôi đã hành động theo một cách khác và tôi đã không hối hận khi làm thế. Tôi tin rằng tôi đã đúng. Tôi nghĩ rằng tôi chỉ nên đấu tranh vì người nào thật xứng đáng mà thôi, trong trường hợp của tôi, có lẽ đấu tranh là một điều không cần thiết, nó chỉ khiến cho mọi chuyện trở nên rắc rối mà thôi. Cuối cùng thì người buồn nhiều nhất chắc lại là tôi mất thôi, có lẽ là cô bé đó cũng nên.
    What this life for?
  4. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Lúc anh bắt đầu yêu em cũng là lúc anh biết mình không còn được bên em lâu nữa. Khi anh muốn trao cho em tất cả những vị ngọt của tình yêu cũng là lúc anh không thể bên em nữa. Khi anh ra đi anh biết mình để lại sau lưng chỉ là những kỉ niệm và sự chờ mong. Bên em mỗi khi buồn chỉ còn lại hình bóng anh cùng những trang giấy chứa đầy nước mắt. Trước mắt anh củng chỉ là những tấm ảnh, nụ cuời của em.
    hungdo
  5. phong82tp

    phong82tp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Lúc anh yêu em, anh ko ám nói, lúc anh muốn nói thì em đã rời xa anh. Em đã mang đi tất tình yêu của anh, mang cho anh nỗi nhớ và tiếc nuối một tình yêu chưa nói. Em ra đi để lại cho anh nhưng kỉ niệm mà suốt đời này anh giữ trong tim. Khi anh nói cho em biết thì cũng là lúc anh biết tình yêu của anh và em sẽ ko bao giờ còn có thể. Giờ này anh chỉ còn biết tiếc nuối kỉ niệm của chúng mình trong những trang giấy và nhưng tấm hình của anh và em. Một lần nữa anh muốn nói rằng : " Anh Yeu Em " mặc dù mỗi đứa 1 phương trời.
    hehehe...
    Love sought is good, but given unsought is better.
  6. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Đã viết thì Chị Hãy viết tất cả ra đi nhé, xem anh ấy còn những đức tính gì nữa nào. Đọc mà choáng váng quá.
    .." Em đã tưởng rằng anh yêu em cơ đấy.."
    Anh ấy đã nói yêu chị sao??????
    "...vậy mà trước mặt cô ấy anh đã không dám công nhận những gì anh nói trước mặt cô ấy..." Trời ơi, chuyện này là thế nào đây.
    Hãy Yêu Em Như Em Đã Từng Yêu Anh !!!
  7. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Buồn thì ai mà chẳng buồn hả Sis em nghĩ trong chuyện này ai cũng buồn. CHị nè, anh ấy và cả cô bé kia nữa. Buồn thì thật là buồn mà cũng chẳng giải quyết được vần đề gì cả? .
    Em cũng nghĩ rằng chị đã đúng, đấu tranh cái gì đáng để mình đấu tranh chị ạ. Em cám ơn chị nhé. Đã cho em hiểu ......
    Hãy Yêu Em Như Em Đã Từng Yêu Anh !!!
  8. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Anh Hưng ới hihi chuyện gì mà ghê thế. Mà sao nghe bùn quá vậy anh híc híc
    Hãy Yêu Em Như Em Đã Từng Yêu Anh !!!
  9. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Chị Linh ú ù , em đã có lúc buồn như chị vậy và em hiểu là thật buồn chị nhỉ? em đã quên được hình ảnh ấy , cùng những kỉ niệm buồn ngày xưa , vì em đang hạnh phúc , em không hiểu nhiều về bọn họ và củng từng ghét bọn chúng bây giờ em củng ghét chỉ trừ người ấy ra , chị đừng buồn và cố quên đi nhé , sẻ qua thôi , củng không biết là người đàn ông đó có đáng để chị dành tình yêu cho không nhưng khi at yêu thì người đàn ông như thế nào th củng là người ta yêu mất rồi phải không chị?
  10. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    To girl_codon85: em biết mà làm cái giè, hè hè, trẻ con ba lăng nhăng, ra chỗ khác cho người lớn nói chuyện nhé! Phải, anh ấy đã nói yêu chị em à, mà em còn nhiều cái chưa biết lắm em à. Tốt nhất là em cũng nên biết đâu nhóc à, em còn bé lắm haha....
    To hungdo: chuyện của anh nghe buồn thật, híc, cảm động quá đi mất.
    To maianh18:cảm ơn em nhiều và chúc em hạnh phúc.
    What this life for?

Chia sẻ trang này