1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tớ thèm được yêu một cách lãng mạn...!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi working_girl, 13/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy bỏ chị rồi... từ hôm qua đến giờ anh ấy chỉ quanh quẩn ở ngoài chuồng khỉ... chả bít làm gì ở đấy nữa mà mẹt mũi cứ ngơ ngơ ngác ngác... Chắc trúng mũi tên của em khỉ nào ở đấy rồi...
  2. thedaybeforetomorrow

    thedaybeforetomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Kô em nên đổi tên topic thành: tớ thèm yêu một cách bạo lực thì đúng hơn.
  3. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    EM ơi cá chạy mất rồi. Cho anh xin lỗi nhé, không giữ nổi cá cho em. Lỗi tại anh !
  4. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Bác wa'' thế vào chỗ con cá luôn đi. Hí hí...
  5. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Sorry ông em nhé. Hôm qua anh say vãi. Cứ thế đi. Lúc sau mày gọi thì đúng lúc cao trào, không thích nghe DT :D
  6. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chị Working đâu roài?
    Hôm nay đi làm chỗ mới ổn ko chị?
  7. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, em có thấy cá nào tự mình lên thớt nằm không em??
  8. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần làm việc mệt quá, sáng mai em vẫn phải đi làm... nhân viên mới nên bọn ma cũ tha hồ mà hành hạ, đè nén, chèn ép...
  9. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại cái tên nó ám chị đấy. Working và working...hihì
    Nhìn cái avatar của chị sướng ghê, cô nào đang bực thì hả hết cả giận, đã đời thật.
  10. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em db... em được cái rất là quan tâm đến chị, mà quan tâm theo cách rất là dịu dàng... hì hì... chả giống với mấy ông anh thô bạo trong này gì cả... nhờ em, chị cũng được an ủi phần nào...
    Được buổi tối nghỉ ngơi, lên mạng thì chả thấy ma nào, mà cái lão hàng xóm mới tậu được cái máy karaoke ở chợ sắt hải phòng hay sao ấy, cứ hát ỏm tỏi cả buổi tối, mà như bò rống... đau hết cả dạ dày... héo hon cả ruột gan...... Đúng là tra tấn thần kinh chị quá...
    Hôm nay mà gặp ai là chị mời đi uống bia ngay đấy, cơ mà.... may, ko gặp ai...

Chia sẻ trang này