1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tớ thèm được yêu một cách lãng mạn...!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi working_girl, 13/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    ặ, em này hay chỏằưa . Chặa gơ 'Ê bạ lu bạ loa lên là làm sao? Anh kiỏm 'ặỏằÊc bỏằa beer thơ tỏƠt nhiên là em phỏÊi có cĂ rỏằ"i. Trỏưt tỏằ 'i nhĂ, rỏằ"i anh kiỏm cĂ cho. Ngoan 'i mỏằ>i có cĂ chỏằâ
  2. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    úi zời ơi em ơi là em... thía thì chị mới cần một anh chàng lãng mạn để cảm hoá chị chứ...!
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghe nói tình yêu càng có nhiều màu hồng thì hôn nhân càng đặc màu xám xịt. Bạn có muốn rớt từ tầng 9 xuống đất ko?
  4. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là nhưng cơn điên ngắn, còn hôn nhân kết thúc những cơn điên ngắn bằng sự ngu dốt lâu dài ===> tớ mới chỉ muốn điên thôi, chưa muốn ngu
  5. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Chị như thế này mà cũng đòi lãng mạn thì em cũng đến bó tay! Chưa gì đã loạn cả lên!
  6. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0

    Sao lại là điên nhỉ?
    Thế mà nãy giờ cứ tưởng người ta muốn điên là để khỏi phải suy nghĩ cho nặng đầu.
    Hoá ra yêu là điên hả?
    Yêu lãng mạn nghĩa là điên lãng mạn
    Mà em nghĩ tình yêu nào cũng lãng mạn mà chị.
    Ai khô khan lúc yêu rồi thì cũng lãng mạn hết thôi. hehe.
    Nếu đứa nào không lãng mạn lắm thì đào tạo dần chị ạ.
    Quan trọng là có 2 đứa yêu nhau là được rùi. Phải hông nhỉ.
  7. more_than_word

    more_than_word Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    1:12 AM 14/04/2007 đã view topic này nhưng ảnh đã bị gỡ xuống , tiếc ghê
    Kí tên và đã đóng dấu .
    Bạn gì ơi hôm nào post lại ảnh cho mình xem với
    Đọc blog của đứa bạn thấy có 100 điều lãng mạn trong tình yêu , ngẫm thấy mình mới làm được có vài cái -->chả biết đã phải là người lãng mạn chưa
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích được yêu một cách lãng mạn. Lãng mạn đối với tớ đơn giản chỉ là:
    - Một ngày trời mưa, ra khỏi cơ quan, nhìn thấy người ta đến đón mình, ướt lướt thướt như con chuột vì muốn giữ áo mưa khô dành cho mình
    - Một ngày bận rộn của người ta, mà người ta vẫn đến đón mình đi ăn tối, chỉ để nhìn mình ăn và ... động viên mình ăn nhiều hơn
    - Một ngày hai đứa đi lang thang cả vòng thành phố chỉ để tới một nơi nào đó tĩnh lặng, ngồi khoảng 15 fút rồi lại fải về vì trời tối
    - Một ngày ngồi uống nước sấu trong quán vắng, và trò chuyện về ... chứng khoán
    - Một ngày cả hai đứa đều hâm, bỏ hết công việc và hẹn hò, để đi ăn ... xem nào, đồ Ý với nhau chẳng hạn, dù chả ăn được gì nhiều (ví dụ thế )
    v.v. và v.v.
  9. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Thế này ng ta ko gọi là cảm hóa đâu! Gọi là đú mới phải!!!
  10. Rogueman

    Rogueman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Xem chừng em cần 1 anh chàng galang hơn là 1 người lãng mạn. Kiểu em thì lãng mạn hơi khó.

Chia sẻ trang này