Tớ thích bay Tớ thích bay, đơn giản thế thôi, lúc ngắm trời, lúc ngắm sao, lúc đi mưa, tớ vẫn có ý nghĩ trẻ con là giá mà có thể bay nhỉ ...? ko phải bay = máy bay nhá, mọi người chắc đều đọc Doraemon há... giá có chong chóng tre thì tốt nhỉ ? If I could fly Like the king of the sky Could not tumble nor fall I would picture it all If I could fly See the world through my eyes Would not stumble nor fail To the heavens I sail If I could fly ...
Giống mình đấy , mình cung thích bay như cậu vậy , nhung mà ko thể tự bay được rùi, chong chóng tre của đô rê mon thì lại càng viễn tưởng hơn , chẳng biết làm thế nào cả. vậy là mình nghĩ tới máy bay mô hình! tuy là mình ko tự bay được nhưng làm ra nó và cho nó bay thì cung thích lắm , thích như là minh đang được bay vậy , bạn nghĩ sao? nếu có cùng sở thích như mình thì tiếp tục thảo luận về chủ đề này nhé
thích bay à , ý tưởng đó cũng hay đấy,,,,,, thường suất hiện ở các lớp dạy trẻ . hay mẫu giáo nhớn Còn đây là tấm hình mà con út nhà mình nó rất thích , ..cũng thích bay /....
bay ở đây là bay lên trời xanh hay là cái kiểu ăn chơi đú đởn của mấy cô cậu nhãi ranh bây h vậy..kiểu đâu tiên thì tớ cũng rất khoái và toàn nằm mơ thấy mình vẫy vẫy tay là bay vù len trời nhưng lại tụt xuống...và lại vẫy vẫy..lại bay bay..còn cái kiểu thứ 2 thì cực kì ghét..lũ dởm đời
Mình cũng thích ... hi hi ... Hồi còn bé được xem một bộ phim , ko còn nhớ tên , chỉ nhớ là cô gái trong phim có một chiếc nhẫn có phép thuật ... cô ấy đeo ở ngón trỏ , từ đó cứ mê mẩn mãi một chiếc nhẫn mặt đá đỏ để đeo . Biến mọi vật xung quanh bay lên . Tớ không thích cái quạt tre , tớ thích được tự bay . Ơ hơ .. giá mà
Mình cũng thích bay lắm, mà bay bằng chính đôi tay cuamình á. Như chim á, nhưng chắc là chỉ viễn tuởng thôi nhỉ, như cô tiên í hiiiiii
hẹ hẹ, vừa làm 1 viên thuốc ...nắc ! Thấy mình bay vèo vèo, chân tay đập loạn xị he he !! Thôi , chuẩn bị hạ cánh lào !!!! CHào mấy bác bay biếc nhá, iem té ! Khi nào đi bay thì gọi iem he he !!!!
hầy.. dĩ nhin là cách 1 roài đúng là điên rồ thật ^^... thực ra trong mơ chúng ta hay mơ thấy mình bay đấy chứ ... có điều lúc tỉnh dậy cũng là lúc ngã nhào .. shock ... thế giới nghiêng to RCplane: oài.. tớ cũng thích mấy cái may bay đó đấy có điều thấy bảo toàn mấy Tr >_<
ông anh mà bay thì ... nhất quyết phải bay theo... chứ ko cứ đứng dưới chẳng may ... hey mọi người... lan man 1 chút... cái phái gì đó của VN đi đc trên mặt nc'' cũng thú vị đó chứ