1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ thích đá banhhh!!!!

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi meoconhaykhoc, 11/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoconhaykhoc

    meoconhaykhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Trong phòng chờ xem cái màn hình ngay trước mặt đang chiếu đá banh kìa. Trời làm em nhớ kinh khủng. Nào là Sea Game 2009 đi cỗ vũ đội nhà tại Nhà VH Thanh Niên với đám bạn cùng lớp :D lết theo cả thằng cháu 2 tuổi đi xem cho nó hào hứng nữa mới ghê! Hậu quả là bị “lệnh” về trước khi trận đấu kết thúc vì sợ bị kẹt xe! Chen lấn ra khỏi cái sân bóng rổ cũng là cả 1 vấn đề. Thành quả thu được là nhỏ em gái bị bay mất 1 cái… móng chân LL[r2)]
    Rồi nhớ tới trận VN-Malay mà đau lòng không thể kể. [r23)]Cả đám rạo rực bàn bạc kế hoạch “bão” khi trận đấu kết thúc vì tin tưởng 99.99% rằng đội nhà sẽ thắng… Ai dè… Có đứa khóc nữa mới ghê! Hết trận cả bọn lết nhau ra về... trong “vỡ mộng”… Đường phố lúc ấy cũng kẹt xe nhưng mọi người “tâm trạng” tới mức không thèm bấm còi xe… ra về trong trật tự… Trận ấy thua 1 độ KFC…[r24)]
    Rồi tới World Cup 2010, cũng lại độ… hahhaha thắng thì ít mà thua thì nhiều …. Lại thua 1 độ KFC nữa…. Chung độ với đồng nghiệp cũng kha khá …đủ tiền làm 1 chầu các món 3 miền… để tối về bị Tào Tháo gõ cửa gọi tên …b-(
    Rồi trận giao hữu với đội bóng trường bạn… các chàng trai trong sân tập cứ thế mà “lác mắt” vì các em nhé!=)) Heheheh chuyên nghiệp thì ít mà tự tin thì phải nói quá thừa ấy chứ! =))Hahahaha Trận ấy lần đầu tiên mình ra sân làm… “thủ môn”… Thủ môn j mà chẳng biết tí luật nào cả :D cứ như mèo vờn bóng! :D Ít ra em cũng đỡ được cho đội nhà mình… 02 quả J còn lại 05 quả thì cứ thế vèo vèo vô lưới J[r2)]
    Vui biết mấy nhỉ… cái cảm giác thức khuya chờ đợi để coi từng trận… cổ vũ đội mình yêu thích và không quên công kích liên tục đội bạn bằng “khẩu ngữ”… dĩ nhiên là chỉ dừng lại ở góc độ “nhan sắc”:)>- của đội bạn thế nào thôi ^^… rồi vui buồn ghi tỉ số trận đấu lên bảng “cập nhật tỉ số” và bắt đầu cộng điểm… bình loạn… vui sướng khi đội mình cứ vù vù lên điểm, lên hạng; còn buồn rầu chán nản thậm chí chẳng muốn ghi làm gì khi đã bị thua L
    Giờ xa nhà… chẳng còn ai để chung độ nữa… cũng chẳng có thời gian để thức khuya canh các trận mà coi… có lẽ đó là cuộc sống…. :-"
    Mà 2 cái độ KFC kia mình vẫn chưa chung độ J chắc để ngày về J:-":-":-"

Chia sẻ trang này