1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tớ thích gì??

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi i1another, 16/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. i1another

    i1another Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    tớ thích gì??

    hì, tớ thuộc loại nghe tạp, cái gì cũng nghe, rồi chả bít thích gì nữa.
    Hồi học cấp 2,3, cũng nói là thích nghe rốc cho nó có vẻ rốc, hihi, nhưng mà quay đi quay lại ở nhà chỉ thấy Bonjovi, Run&roses, Metallica,Queen, với cả Nirvana vvvv, với lại cái cú làm tớ choáng nhất là có lần đọc một cái topic: ai chưa nghe November rain, chưa biết rock là gì. Hix, thấy mình quê quê giống một số đứa khác. Đúng là trình độ chưa đạt được mức để thấy cái hay của nhạc khí. Bây giờ thỉnh thoảng nghe lại Nirvana. À, vì nhạc rock, tớ nghe The Cranberries, hihi, tại tớ ko bít gì, nhưng nghe cái kiểu nhạc "như khấn, như xì xầm" ấy, tớ lại thích mới chết chứ. Đúng là nửa mùa!!!

    Tớ thích nhất là gì, chẹp chẹp, ai nói hộ cái. Hồi trước, nghe ông bạn đánh ghi ta, thành thử nghe cổ điển suốt, nhưng ko nghe lâu được, nghe lâu, ko nhức đầu thì ngủ , hehe, hư quá.

    Tớ thích nghe nhất là Norah Jones, hay nhỉ. Tớ thì nghĩ là con nhỏ đó hát jazz, nhưng bọn nó thì bảo ko phải, bó tay!! Ngoài ra, Chick Dixie (??) nghe cũng được, mà tớ mới chỉ nghe có 2 album.

    Kể ra, tớ nghe pop nhiều nhất, nhưng đúng là chẳng ai đi sâu vào lòng tớ cả, hoặc là sâu quá nên phải ra, hì.

    Nhạc VN thì Trần Hà số 1, phải cái Trần Hà thay đổi phong cách quá, thành thử tớ nghe tất, và cuối cùng tớ ko bít mình thuộc loại gi cả, hu hu

  2. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    hehe - cái này cũng là hiện tượng bình thường của 1 số giới trẻ hiện nay thôi - chưa có sự định hướng nhất định nên thấy cái nào hay sẽ theo thôi - chứ chưa có 1 sự say mê đích thực - đúng ko ?
    Việc này cũng giống như wen con gái thôi

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !

Chia sẻ trang này