1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ thích phim kinh dị huhu ....

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi hien_chocopie, 14/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vampire_in_love

    vampire_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, tui khoái nhất là xem phim kinh dị, nhưng chỉ toàn xem một mình thui, nhất là vào ban đêm, sảng khoái lắm
    Hôm nào phải thử rủ một em gái nào xem cùng mới được, để xem cảm giác thế nào
    Các bác xem thử phim The Grude ý, hay ra phết, gần giống The Ring nhưng kinh dị hơn.
  2. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Film kinh dị hả , tớ thích lém nhưng mờ tù trước đến giờ toàn coi với thằng em vào ban đêm , mỗi lần đến đoạn gay cấn đều bị nó cho một đạp vì can tội ôm nó chặt qué làm nó hông thở được
    Khi nào hắn về nước phải rủ hắn xem cùng mới được , chắc đến mấy chỗ kinh dị
  3. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Film kinh dị hả , tớ thích lém nhưng mờ tù trước đến giờ toàn coi với thằng em vào ban đêm , mỗi lần đến đoạn gay cấn đều bị nó cho một đạp vì can tội ôm nó chặt qué làm nó hông thở được
    Khi nào hắn về nước phải rủ hắn xem cùng mới được , chắc đến mấy chỗ kinh dị
  4. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Phim the eye ấy , khá là kinh khủng , để tớ xem có phim nào hay hay nữa không giới thiệu cùng các bạn nha !
    Thế này nhé , hắn mang máy tính đến nhà mình , cười toe :"Có phim ma hay lắm em ạ ..."Nhưng mà ngồi chéo thì khó xem lắm , phải ngồi gần gần mới xem được(nghe đã đầy âm mưu rùi )" Mình vẫn giữ khoảng cách 20cm ...Hắn đe dọa:" anh là nhát lắm đấy , nếu sợ quá lỡ ôm lấy em thì đừng trách nhé."..Mình lè lưỡi trêu ....Sau đến đoạn gay cấn , cả 2 ngồi co chân lên ,tay ôm lấy chân , chuyển bị tinh thần ôm lấy mặt hix ...Ngồi sát lại gần nhau không chủ ý...Như kiểu chia sẻ nỗi sợ hãi ấy ...Mình rất thích ....
  5. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Phim the eye ấy , khá là kinh khủng , để tớ xem có phim nào hay hay nữa không giới thiệu cùng các bạn nha !
    Thế này nhé , hắn mang máy tính đến nhà mình , cười toe :"Có phim ma hay lắm em ạ ..."Nhưng mà ngồi chéo thì khó xem lắm , phải ngồi gần gần mới xem được(nghe đã đầy âm mưu rùi )" Mình vẫn giữ khoảng cách 20cm ...Hắn đe dọa:" anh là nhát lắm đấy , nếu sợ quá lỡ ôm lấy em thì đừng trách nhé."..Mình lè lưỡi trêu ....Sau đến đoạn gay cấn , cả 2 ngồi co chân lên ,tay ôm lấy chân , chuyển bị tinh thần ôm lấy mặt hix ...Ngồi sát lại gần nhau không chủ ý...Như kiểu chia sẻ nỗi sợ hãi ấy ...Mình rất thích ....
  6. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Tớ ứ thích xem kinh dị. Có mấy con bạn suốt ngày thuê phim về xong co chân co cẳng vừa ôm nhau vừa xem, thấy ngộ ngộ...
    Cơ mà nếu xem đông đông thì vui phết, đến cao trào thì đứa này rủ đứa kia cùng hét, váng cả nhà lên. Nhớ hồi ra nhà bà chị ở q2, giữa đồng ko mông quạnh (heheh, nói quá lên tí), bà ý tắt hết cả đèn đóm đi, xong mở toang cửa sổ ra cho gió mát tràn vào, lấy cho mỗi đứa 1 cái gối (theo lời bà chị là đoạn nào kinh quá thì che mẹt lại). Đâu vào đấy hết rồi, chị mở Đôi mắt âm dương (có phải phim The eye bạn gì nói ko nhỉ).
    Mà thế đã hết đâu, trước khi xem phim cả đám còn bị ngồi nghe chị ý rủ rỉ quảng cáo về ma quỷ các loại, giữa 1 không gian tương tự như ở trên, tức là cửa nẻo mở toang hoang, nhà thì mất điện.
    Vừa xem vừa rụt gối lên rụt gối xuống, thỉnh thoảng đứa này thò chân thò tay chạm vào đứa kia một cái. Xem thì vui, cơ mà hơi thất vọng vì chỉ thấy có mỗi đoạn tởm nhất là cái con ma gì đấy thè lưỡi ra liếm cái gì đấy (lâu quá, quên mất). Đúng là quảng cáo!
    ...
    ...
    Nói thế chứ, lâu lâu nhớ lại (chẳng hạn như bây giờ đang nhớ lại ý), cũng hơi gai gai... nhà ta thì lộng gió, màn cửa bay xạch xạch, mà tối ta lại hay thức khuya... Hcx!
    Bắt đền bạn gì ý khơi chủ đề này ra nhé!
    Ghê quá à!
  7. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Tớ ứ thích xem kinh dị. Có mấy con bạn suốt ngày thuê phim về xong co chân co cẳng vừa ôm nhau vừa xem, thấy ngộ ngộ...
    Cơ mà nếu xem đông đông thì vui phết, đến cao trào thì đứa này rủ đứa kia cùng hét, váng cả nhà lên. Nhớ hồi ra nhà bà chị ở q2, giữa đồng ko mông quạnh (heheh, nói quá lên tí), bà ý tắt hết cả đèn đóm đi, xong mở toang cửa sổ ra cho gió mát tràn vào, lấy cho mỗi đứa 1 cái gối (theo lời bà chị là đoạn nào kinh quá thì che mẹt lại). Đâu vào đấy hết rồi, chị mở Đôi mắt âm dương (có phải phim The eye bạn gì nói ko nhỉ).
    Mà thế đã hết đâu, trước khi xem phim cả đám còn bị ngồi nghe chị ý rủ rỉ quảng cáo về ma quỷ các loại, giữa 1 không gian tương tự như ở trên, tức là cửa nẻo mở toang hoang, nhà thì mất điện.
    Vừa xem vừa rụt gối lên rụt gối xuống, thỉnh thoảng đứa này thò chân thò tay chạm vào đứa kia một cái. Xem thì vui, cơ mà hơi thất vọng vì chỉ thấy có mỗi đoạn tởm nhất là cái con ma gì đấy thè lưỡi ra liếm cái gì đấy (lâu quá, quên mất). Đúng là quảng cáo!
    ...
    ...
    Nói thế chứ, lâu lâu nhớ lại (chẳng hạn như bây giờ đang nhớ lại ý), cũng hơi gai gai... nhà ta thì lộng gió, màn cửa bay xạch xạch, mà tối ta lại hay thức khuya... Hcx!
    Bắt đền bạn gì ý khơi chủ đề này ra nhé!
    Ghê quá à!
  8. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    HÙ....em thì từ bé đã được luyện fim kinh zị zồi....khi mà sinh za trong cai za đình gồm bố không biết sợ là zì , chị thick ma , em zai vô cảm ( trừ mẹ nhát --> zống mẹ ==> đau đớn)....hixx... còn nhớ mãi hồi bé em với pá pa ngồi xem cái fim zì mà có cái màn hình nhiễu nhiễu có 1 con mà " Ê...ê " <== khóc ầm ĩ
    CHính vì thế cho nên mặc zù sợ cực sợ ( vừa xem vừa zun lẩy bẩy ) zưng mà cứ nghe nói đến fim ma là không zừng được,...
    ZƯng vấn đề là cứ xem xong là em fá không cho ai ngủ ( sợ quá -> không ngủ được => thức => bắt mọi người thức cùng)
    Nhớ hồi xem Xác Ướp Ai Cập -> em fá pá pa đúng 1 tuần thức trắng , vụ The Ring thì thôi zồi.......hix...cả lần nghe truyện ma zo mụ chị kể nữa chứ.....mụ ý chỉ bảo là 1 đêm...người ta nghe thấy tiêng " cạch cạch " => Dracula cậy...quan tài chui za + đêm ý đúng là có mấy tiếng cạch cạch thật ==> .....+ cái bóng của mấy chậu cây ngoài ban công nữa chứ.....ác mộng..
    Gần đây em xem zới thiệu trên MTV có fim The MAdhouse này......zịch za là NHà Thương Điên ý.....có vẻ ..kinh...ai xem không
  9. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    HÙ....em thì từ bé đã được luyện fim kinh zị zồi....khi mà sinh za trong cai za đình gồm bố không biết sợ là zì , chị thick ma , em zai vô cảm ( trừ mẹ nhát --> zống mẹ ==> đau đớn)....hixx... còn nhớ mãi hồi bé em với pá pa ngồi xem cái fim zì mà có cái màn hình nhiễu nhiễu có 1 con mà " Ê...ê " <== khóc ầm ĩ
    CHính vì thế cho nên mặc zù sợ cực sợ ( vừa xem vừa zun lẩy bẩy ) zưng mà cứ nghe nói đến fim ma là không zừng được,...
    ZƯng vấn đề là cứ xem xong là em fá không cho ai ngủ ( sợ quá -> không ngủ được => thức => bắt mọi người thức cùng)
    Nhớ hồi xem Xác Ướp Ai Cập -> em fá pá pa đúng 1 tuần thức trắng , vụ The Ring thì thôi zồi.......hix...cả lần nghe truyện ma zo mụ chị kể nữa chứ.....mụ ý chỉ bảo là 1 đêm...người ta nghe thấy tiêng " cạch cạch " => Dracula cậy...quan tài chui za + đêm ý đúng là có mấy tiếng cạch cạch thật ==> .....+ cái bóng của mấy chậu cây ngoài ban công nữa chứ.....ác mộng..
    Gần đây em xem zới thiệu trên MTV có fim The MAdhouse này......zịch za là NHà Thương Điên ý.....có vẻ ..kinh...ai xem không
  10. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    HÙ....em thì từ bé đã được luyện fim kinh zị zồi....khi mà sinh za trong cai za đình gồm bố không biết sợ là zì , chị thick ma , em zai vô cảm ( trừ mẹ nhát --> zống mẹ ==> đau đớn)....hixx... còn nhớ mãi hồi bé em với pá pa ngồi xem cái fim zì mà có cái màn hình nhiễu nhiễu có 1 con ma kêu" Ê...ê " <== khóc ầm ĩ
    CHính vì thế cho nên mặc zù sợ cực sợ ( vừa xem vừa zun lẩy bẩy ) zưng mà cứ nghe nói đến fim ma là không zừng được,...
    ZƯng vấn đề là cứ xem xong là em fá không cho ai ngủ ( sợ quá -> không ngủ được => thức => bắt mọi người thức cùng)
    Nhớ hồi xem Xác Ướp Ai Cập -> em fá pá pa đúng 1 tuần thức trắng , vụ The Ring thì thôi zồi.......hix...cả lần nghe truyện ma zo mụ chị kể nữa chứ.....mụ ý chỉ bảo là 1 đêm...người ta nghe thấy tiêng " cạch cạch " => Dracula cậy...quan tài chui za + đêm ý đúng là có mấy tiếng cạch cạch thật ==> .....+ cái bóng của mấy chậu cây ngoài ban công nữa chứ.....ác mộng..
    Gần đây em xem zới thiệu trên MTV có fim The MAdhouse này......zịch za là NHà Thương Điên ý.....có vẻ ..kinh...ai xem không

Chia sẻ trang này