1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ thù ghét xếp!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 0812_Enter, 03/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0812_Enter

    0812_Enter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tớ thù ghét xếp!!!



    Được 0812_enter sửa chữa / chuyển vào 08:32 ngày 05/07/2007
  2. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    oạch......h vẫn còn mấy thể loạinày cơ ah, quí hiếm thật
    chắc ấy cũng hiền, hay nhịn nên hay bị bà í đè thế, là tớ tớ chửi cho mát mặt, mỉa cho tơi tả, móc cho te tua
    thông cảm với bạn, sếp trc của tớ giỏi mà hiền, lại hay động viên anh em, đầu têu mấy vụ quậy ra trò, thích lắm :D
    Được rukawa_bigball sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 03/07/2007
  3. 0812_Enter

    0812_Enter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    một ngày mới... lại phải đến office và nhìn ngắm cái bàn phía đối diện, lại chịu soi mói, mỉa mai, mát mẻ, chành choẹ... ặc... bọn phong tớ cũng chịu chung số phận với tớ thôi, nhưng tớ là cay đắng nhất...
  4. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Bà í là "Sếp" mà cậu gọi là "Xếp", nếu bà í biết thì có phải là bị thù nặng hơn không ?!
  5. vothuong23

    vothuong23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà con gái các cô là chuyên thù dai, ghét lâu. Chả được tử tế như mày râu chúng tớ. Nhở, anh/chị em nhở(!?)
  6. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, ghét sếp thì ghét cả ngày, ông sếp cũ của mình thì nhiều lúc bị ông ấy mắng, thuyên chuyển kỷ luật vô cớ chỉ muốn đấm nhau, nhưng vẫn phải nhịn vì ông ấy là sếp mình.
  7. ngochongle79

    ngochongle79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với bác, bà xếp em cũng ghét lắm kể ra ở nhà bà chị em cũng khó chịu nhưng mà phải gồng mình lên chịu đựng...
    Em được cái ruột để ngoài da...vụ nào xong qua thôi em chả để ý...mệt người...bao nhiêu thứ phải lo toan mà.
    Mọi người cứ cố làm trọn bổn phận công việc của mình đi còn mặc kệ xếp...bơ xếp đi mà sống làm việc chứ...
    Tớ quan điểm như thế
  8. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    ỐI giời nhằm nhò gì!!! Tớ đây này bà xếp tớ thì ko nói linh tinh ở cơ quan nhưng hễ tớ là sai cái gì là bị phone về nhà cho phụ huynh ngay. Phụ huynh thì 100% tư tưởng xếp luôn đúng và lại còn nhờ vả dạy dỗ mình nữa chứ. Muốn bật lại mà ko làm thế nào được. Mới đầu còn chỉ là chuyện ở CQ sau đó đến cả chuyện tình cảm của tớ nữa
    Và thế là tớ bây giờ là nhân viên duy nhất trong CQ chưa có chồng. Thế có đen ko cơ chứ
  9. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    đi làm mà bị thế này mệt mỏi nhỉ, lương cao mấy cũng ốm mà chết mất
    tìm ngân hàng khác đầu quân đi bạn ơi
  10. babefor2

    babefor2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    2
    Làm việc ở bank hả? Hoặc là bạn chịu khó với cái bà sếp dở ngừoi ấy để đổi lại mức lương cao, thời gian ít hoặc là chuyển bank khác or sang CK mà làm!! bây h dân bank cao giá lắm cơ mà?!! tôi nói đúng ko nhỉ? khối ngân hàng đang kêu thiếu nhân lực cơ mà?!! Tôi mà thế thì biến lâu rồi, tiền là một chuyện nhưng mà sự thỏai mái về tinh thần cũng quan trọng ko kém.

Chia sẻ trang này