1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ thù ghét xếp!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 0812_Enter, 03/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rose_Gun81

    Rose_Gun81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Híc cùng hoàn cảnh nhưng bạn là con gái còn đỡ chứ tui là con trai nên cong khốn nạn hơn nhiều, nhất là tui lại ở phòng Marketing nên càng khốn nạn tợn. Giai đoạn đầu cũng ức chế kinh khủng, áp dụng đủ cách cũng không thấy tình hình cải thiện lên mệt quá tí thì bỏ việc, cũng may sau thì học được bài " ĐIẾC & ÉP LẠI XẾP QUA XẾP CAO HƠN '' thấy đơn giản hơn nhiều giờ bà ấy nể tớ ra mặt hết bắt nạt luôn.
    Chúc bạn sớm tìm ra cách cho riêng mình nhưng đâu có đàn áp ở đó có đấu tranh, còn đen đủi nhất mình HI SINH thì XẾP cũng thương tích đầy mình. Trong cuộc chiến nhân viên ít khi thắng lắm nhưng đúng cách thì XẾP cũng thiệt hại
    thui uống bia đê hết giờ rùi mai tiếp nhé
  2. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh là Z. , phòng tín dụng đây mà...
  3. 0812_Enter

    0812_Enter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đẹp giời, sếp cho cả phòng đi về sớm. Sau khi tắt hết các máy vi tính, thấy sếp gọi điện về bảo con "hôm nay mẹ về muộn", sau đó sếp quay ra nói nhỏ với mình "có băng VS hàng ngày ko cho chị 1 cái" rồi sếp đi vào nhà vs thay băng...
    hừ, im not chicken...!
    mà sao mình toàn bị những chuyện vớ vẩn nó làm cho mệt đầu nhể... thôi kệ thây nhà sếp... ko nói nữa... điên tiết... mệt... mất thời gian...
  4. 0812_Enter

    0812_Enter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
  5. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    nghe đĩ thế
  6. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Có cần xem lại khả năng nghe của em không?
  7. liketalk

    liketalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Muốn tồn tại trong công ty phải nắm rõ 2 luật chơi:
    1. Phải yêu quí lấy xếp vô điều kiện
    2. Nếu không yêu quí được xếp thì quay lại thực hiện luật chơi thứ nhất.
  8. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Chả biết nội dung là gì, vì bị bạn 0812_enter xoá mất rồi
    Chỉ vào nói 1câu vu vơ, vì ngày 08/12 đã từng là 1 ngày rất đặc biệt đối với tớ
  9. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Cũng không đ. lắm Chỉ đơn giản là tiên trách kỷ, hậu trách nhân, không nên thái quá. Không thích thì chuyển chỗ làm (tất nhiên xinh đẹp và giỏi thế kia thì thiếu gì chỗ muốn nhận )Cần gì phải kêu ca nhiều như vậy, nếu đã quyết ở lại?

Chia sẻ trang này